Thứ năm, 6-11-25 17:23:45
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Tuổi trẻ quảng bá giá trị di tích

Báo Cà Mau Phát huy vai trò của tuổi trẻ trong việc tham gia giữ gìn, quảng bá các giá trị lịch sử, văn hoá, Ban Thường vụ Huyện đoàn U Minh vừa ra mắt Ðội hình tuyên truyền, giới thiệu khu di tích lịch sử, công trình văn hoá trên địa bàn huyện.

Phát huy vai trò của tuổi trẻ trong việc tham gia giữ gìn, quảng bá các giá trị lịch sử, văn hoá, Ban Thường vụ Huyện đoàn U Minh vừa ra mắt Ðội hình tuyên truyền, giới thiệu khu di tích lịch sử, công trình văn hoá trên địa bàn huyện.

Mang trong mình tình yêu nồng nàn với văn hoá, lịch sử dân tộc nói chung và văn hoá, lịch sử của quê hương U Minh nói riêng, tuổi trẻ huyện đã thành lập đội hình tuyên truyền tại các địa chỉ đỏ. Hoạt động chủ yếu của đội là giới thiệu về các di tích trên địa bàn huyện, nắm rõ các sự kiện lịch sử của địa phương.

Các trường trên địa bàn huyện thường xuyên đưa học sinh về khu di tích để tham quan, giáo dục truyền thống lịch sử địa phương.

Chị Quách Cẩm Tú, Bí thư Huyện đoàn, chia sẻ: “Nhiều người trẻ hiện nay ít tham gia các hoạt động của địa phương, mà chú tâm vào các trang mạng xã hội, thiếu thông tin về di tích, lịch sử của địa phương. Từ những điều đó, tôi trăn trở làm sao kết nối được các bạn với nhau, tạo nên một thể thống nhất. Từ suy nghĩ này mà Ðội hình tuyên truyền, giới thiệu khu di tích lịch sử ra đời. Quy chế hoạt động của đội hình là thường xuyên tìm hiểu kiến thức lịch sử địa phương, đồng thời kết nối để giới thiệu về địa danh lịch sử, các cột mốc quan trọng của địa phương, cũng như sự hình thành, phát triển của vùng đất U Minh”.

Di tích "Địa điểm máy bay B52 rải thảm Dớn Hàng Gòn" đã được đưa vào danh mục kiểm kê của tỉnh và thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Thành viên Ðội hình tuyên truyền thường xuyên tìm hiểu về lịch sử và quá trình làm việc của Thủ tướng Võ Văn Kiệt (bác Sáu Dân) tại Cà Mau.

Theo lịch sử ghi lại, vào đêm mùng 10 rạng sáng 11/9/1969 (âm lịch), khi mọi người trên tuyến kênh Dớn Hàng Gòn đang say ngủ, bọn Mỹ - Nguỵ đã dùng máy bay B52 ném bom rải thảm suốt chiều dài hơn 3 km, làm 65 người dân vô tội chết tại chỗ và hàng trăm người khác bị thương. Có những gia đình trúng bom chết hết và cũng có người chết không tìm thấy xác.

Ðể tưởng nhớ ngày làng xóm chìm trong tang tóc, đau thương, chính quyền xã Khánh Lâm đã dựng bia căm thù tại chính nơi bọn giặc rải bom thảm sát để tố cáo tội ác Mỹ - Nguỵ. Hằng năm, cứ vào ngày 11/9 âm lịch, trong xóm lại có giỗ chung và người dân kênh Dớn Hàng Gòn cùng ra bia căm thù để thắp hương tưởng nhớ những người đã khuất.

Chị Quách Cẩm Tú chia sẻ: “Ðội hình đầu tiên chúng tôi thành lập là ở xã Khánh Lâm, trọng tâm là những đoàn viên, thanh niên (ÐVTN) thuộc Ấp 3 của xã. Ðịa chỉ đỏ Bia căm thù Dớn Hàng Gòn là nơi để thế hệ ÐVTN tập họp, nghe hội viên Chi hội Cựu chiến binh ấp, nhân chứng sống kể lại những câu chuyện xảy ra trong thời chiến, để thế hệ trẻ ghi nhớ sự mất mát đau thương của dân tộc”.

Khu Di tích lịch sử Nơi ở và làm việc của đồng chí Võ Văn Kiệt được xây dựng trên phần đất của ông Ðỗ Minh Thuần, Ấp 6, xã Khánh Hoà, hoàn thành và khánh thành vào ngày 16/2/2023.

Các di tích lịch sử là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Chị Danh Thị Mị, Bí thư Xã đoàn Khánh Hoà, kiêm Chủ nhiệm Ðội hình tuyên truyền của xã, cho biết: “Chúng tôi rất đỗi tự hào khi trên quê hương có công trình văn hoá, lịch sử giáo dục truyền thống yêu nước. Chúng tôi là những thanh niên của thế hệ trẻ, sẽ góp phần cùng với Ðảng bộ, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn xã tiếp tục gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống lịch sử. Di tích này là địa chỉ đỏ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Trong những buổi sinh hoạt, các ÐVTN làm vệ sinh xung quanh công trình, làm cỏ, trồng cây xanh,  gìn giữ vẻ tôn nghiêm của khu di tích”.

Huyện U Minh có trên 3.250 ÐVTN. Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức cho các chi đoàn sinh hoạt theo hình thức cụm. Chị Quách Cẩm Tú thông tin: “Nếu cho mỗi chi đoàn sinh hoạt riêng thì không có sinh khí, nên Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo các địa phương triển khai sinh hoạt cụm, mỗi cụm khoảng 3 chi đoàn sinh hoạt chung. Cụm sinh hoạt mỗi tháng một lần, có kịch bản sinh hoạt cho mỗi tháng, qua đó tạo được sự hăng hái cho đoàn viên”./.

 

Kim Cương

 

Giữ lửa tài tử Nam Bộ

Trải qua bao thăng trầm, nghệ thuật Đờn ca tài tử (ĐCTT) Nam Bộ vẫn được gìn giữ và phát huy trên đất Cà Mau nhờ tình yêu, niềm say mê của nhiều thế hệ. Từ nông thôn đến thị thành, tiếng đờn, lời ca đã trở thành "món ăn tinh thần" thân thuộc trong đời sống người dân địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Tuyển chọn từ 168 tác phẩm Logo, Biểu tượng và Slogan tiêu biểu Ngày hội Cua Cà Mau 2025

Ngày 31/10, tại Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Cà Mau, Hội đồng tuyển chọn đã công bố kết quả các tác phẩm được tuyển chọn trong Cuộc vận động sáng tác Biểu trưng con cua Cà Mau (Logo); Biểu tượng vui về con cua và Slogan tuyên truyền cho Ngày hội Cua Cà Mau năm 2025, với chủ đề “Cua Cà Mau: Hương rừng - Vị biển”.

Chùa Cao Dân – Di sản văn hoá và lịch sử

Chùa Cao Dân được xây dựng từ năm 1922 và được di dời đến địa điểm hiện tại vào năm 1958, tọa lạc bên bờ sông Bạch Ngưu, thuộc ấp 7, xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau. Nơi đây không chỉ là trung tâm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào dân tộc Khmer và cộng đồng các dân tộc ở địa phương mà còn là nơi ghi dấu một chặng đường lịch sử vẻ vang trong quá trình đấu tranh cách mạng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Câu lạc bộ Cao niên – Sống vui, sống khỏe, sống có ích

Trải qua 2 thập kỷ hình thành và phát triển, Câu lạc bộ (CLB) Cao niên thuộc Trung tâm Văn hoá tỉnh khẳng định sức sống bền bỉ của mái nhà chung - nơi những người đã đi qua tuổi trẻ vẫn cháy hết mình với đam mê nghệ thuật, lan toả niềm vui sống và tinh thần cống hiến.

Nét đặc sắc của tín ngưỡng thờ Bà Thiên Hậu ở Cà Mau

Trong dòng chảy văn hoá tại vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, tín ngưỡng thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu (còn gọi là Bà Thiên Hậu) của cộng đồng người Hoa đã trở thành một nét sinh hoạt tâm linh đặc sắc, góp phần quan trọng trong việc định hình bản sắc văn hóa Cà Mau. Tín ngưỡng này, với tâm điểm là Lễ hội Vía Bà Thiên Hậu, không chỉ là nơi gửi gắm ước vọng an lành mà còn là minh chứng sống động cho sự giao thoa văn hóa các dân tộc Kinh – Khmer – Hoa tại địa phương.

“Mong đợi… ngày sếu trở về”

Vừa qua, tại Ðường Sách TP Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Văn Bình, phường Sài Gòn), diễn ra Lễ khai mạc triển lãm và giới thiệu sách ảnh “Sếu đầu đỏ”, với chủ đề “Mong đợi... ngày sếu trở về”, của tác giả - Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Nguyễn Trường Sinh.

Bất khuất Nọc Nạng

Có dịp về Cà Mau, du khách hãy ghé qua Di tích Quốc gia Nọc Nạng tại phường Giá Rai, sẽ được nghe kể về trận chiến đẫm máu của gia đình Mười Chức để bảo vệ hạt lúa, thửa ruộng quê hương năm 1928. Ðã gần thế kỷ trôi qua, tinh thần bất khuất trước kẻ thù của những nông dân chất phác nhưng mang khí phách anh hùng mãi là niềm tự hào của xứ sở.

Tiềm năng du lịch văn hoá từ ngôi chùa cổ

Toạ lạc tại ấp Đường Đào, xã Hồ Thị Kỷ, chùa Rạch Giồng (chùa Serymengcol) là một trong những ngôi chùa Khmer Nam tông có lịch sử lâu đời ở tỉnh Cà Mau. Trải qua hơn 230 năm hình thành và phát triển, ngôi chùa không chỉ là trung tâm tín ngưỡng của đồng bào Khmer, mà còn là nơi lưu giữ những giá trị đặc sắc về văn hoá, kiến trúc và nghệ thuật dân gian Nam Bộ.

Về miền biên viễn

Anh Nguyễn Văn Huy vốn mê nhiếp ảnh từ nhỏ, thầm ấp ủ ước mơ sắm được chiếc máy ảnh cho riêng mình. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, anh chưa thể thực hiện đam mê này. Mãi đến năm 2020, ở tuổi gần 50, anh mới bắt đầu chạm vào nhiếp ảnh.

Vùng đất của những lễ hội và di sản văn hoá

Cùng đoàn kết, cộng cư lâu đời trên mảnh đất Cà Mau, 3 dân tộc Kinh - Khmer - Hoa anh em đã kiến tạo cho quê hương cực Nam Tổ quốc nền văn hoá đậm đà bản sắc, đa dạng và độc đáo, vun đắp nền tảng tinh thần xã hội vững chắc, khơi dậy sức mạnh nội sinh để Cà Mau vững bước trên hành trình mới - hành trình cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.