ĐT: 0939.923988
Thứ hai, 11-8-25 18:53:17
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Xây dựng và phát triển giao thông nông thôn: Những cây cầu “kiệt sức”

Báo Cà Mau

Cùng với những khó khăn, vất vả vì chưa có đường giao thông, ở nhiều nơi, người dân cứ nơm nớp lo sợ vì đi lại trên những chiếc cầu xuống cấp, hư hỏng. Nhiều chiếc cầu trở nên quá tải và gần như kiệt sức vì không được đầu tư nâng cấp hoặc chỉ sửa chữa theo kiểu chắp vá.

Cần “khai tử” cầu xuống cấp

Có những chiếc cầu đã xuống cấp hàng chục năm và gần như không còn sức để cõng con người khi chân cầu, thân cầu, mố cầu đều đã trải qua bao lần sửa chữa tạm bợ. Đơn cử như Cầu Trắng, bắc qua 2 bờ sông tại ngã tư Tây Ký (ấp Cầu Đỏ, xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân). Cây cầu này đã có mặt ở đây gần 20 năm và cũng là cây cầu duy nhất dẫn vào khu dân cư ấp Cầu Đỏ. Nhiều người dân quen gọi là cầu “tử thần”, bởi cầu đã xuống cấp nghiêm trọng từ nhiều năm qua và đáng lẽ ra phải được khai tử để đầu tư xây mới.

Người dân phải qua sông bằng đò sau khi cầu Khâu 2 (xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải) bị tháo dỡ do xuống cấp.

Cầu Trắng (ấp Cầu Đỏ, xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân) xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: P.Đ

Có thể kể sơ về hiện trạng Cầu Trắng: Phần mố cầu đã bị dòng nước cuốn trôi từ lâu và phải lót tạm bằng cây gỗ; nhịp giữa cầu hư hỏng hoàn toàn, phải dùng cây để chắp nối với những đoạn bê-tông còn sót lại; toàn bộ trụ cầu bị nứt, có trụ gần như bị mất đi một nửa và có thể gãy sập bất cứ lúc nào… Vì vậy, mỗi khi người dân đi qua cây cầu này đều phải nín thở vì cầu cứ đong đưa như đánh võng. Song, biết phải làm sao hơn vì đây là cây cầu duy nhất của khu dân cư nơi đây.

Ông Nguyễn Văn Đơ (ấp Cầu Đỏ) bức xúc nói: “Tôi đã chứng kiến nhiều vụ tai nạn đau lòng xảy ra tại cây cầu này. Mới đây, cháu tôi đi qua cầu không may bị rơi xuống sông, nếu tôi không nhảy xuống cứu kịp thì có lẽ cháu đã mất mạng. Điều đáng nói là vẫn còn nhiều người già và học sinh hằng ngày phải qua lại trên cây cầu này. Người dân ở đây luôn lo sợ vì không biết bao giờ cầu sập”. Cầu Trắng ở huyện Hồng Dân chỉ là một trong nhiều cây cầu của tỉnh bị xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa được đầu tư xây mới.

Tháo dỡ cầu, người dân lụy đò

Những chiếc cầu bị xuống cấp sẽ gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Tuy nhiên, muốn “khai tử” một cây cầu lại không phải là chuyện dễ (nhất là do không có vốn đầu tư xây cầu mới). Vì khi tháo bỏ một cây cầu, cũng đồng nghĩa với việc làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của hàng trăm hộ dân. Như mới đây, chính quyền xã Long Điền Tây (huyện Đông Hải) đã phải tháo dỡ cầu Khâu 2. Theo người dân địa phương, cây cầu này đã có gần 20 năm nay và trong tình trạng xuống cấp, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông nên phải tháo dỡ. Tuy nhiên, từ ngày không còn cầu, người dân đã phải lụy đò và cuộc sống gần như bị xáo trộn vì giao thông ách tắc.

Anh Lê Thanh Hùng, chủ đò bến phà Khâu 2, cho biết: “Mỗi ngày có từ 300 - 400 lượt khách qua đò, đó là chưa kể hơn 4 chiếc phà chở học sinh qua sông miễn phí. Cầu Khâu 2 nằm gần trạm y tế nên nhu cầu đi lại khám chữa bệnh của người dân khá nhiều. Bây giờ cầu bị tháo dỡ, việc đi lại của bà con rất bất tiện. Người dân trông chờ xây chiếc cầu mới, nhưng không biết đến bao giờ  mới có?”.

Hiện nay, nhiều vùng nông thôn vẫn còn tồn tại tình trạng cầu khỉ, cầu tự chế và gần như không tránh khỏi cảnh lụy đò. Do đó, xây dựng cầu giao thông nông thôn (GTNT) là rất cần thiết. Điển hình như ở huyện Đông Hải, với địa hình nhiều kênh rạch chằng chịt, nên cùng với việc làm đường GTNT thì không thể không xây cầu. Theo Phòng Kinh tế - Hạ tầng Đông Hải, huyện cần được đầu tư xây 44 cây cầu GTNT, ước tính tổng vốn đầu tư hơn 6,6 tỷ đồng. Thế nhưng, huyện lại không có nguồn vốn!

Việc thiếu vốn hoặc không có vốn trong đầu tư xây dựng cầu GTNT đã đặt các địa phương vào cảnh khó khăn. Bởi, nếu tháo bỏ cầu cũ thì không có tiền xây mới! Còn  cứ để những cây cầu xuống cấp tồn tại và duy tu theo kiểu chắp vá thì gây nguy hiểm cho người dân. Điều đáng trăn trở là làm sao một địa phương có thể đủ sức xây lại hàng chục cây cầu mới (thay thế cầu xuống cấp) trong điều kiện vốn đầu tư xây cầu GTNT hàng năm gần như không có. Song, dù có khó khăn, các địa phương cũng phải tranh thủ và huy động nguồn lực để làm cầu. Bởi, nếu không có cầu sẽ làm ảnh hưởng đến sinh kế, việc đi lại, và quan trọng hơn là gây nguy hiểm đến tính mạng người dân.

P. Đoàn - K. Trung

Để phát triển hạ tầng GTNT cho các địa phương xây dựng nông thôn mới, trong 5 năm qua, Bạc Liêu đã đầu tư hơn 961 tỷ đồng để phát triển GTNT. Qua  đó, giúp cứng hóa hơn 1.360km cầu, đường GTNT (gồm: đường xã, ấp, ngõ xóm và trục chính nông thôn…). Riêng huyện Phước Long, trong 5 năm qua đã xây dựng 183 cây cầu bê-tông với mặt cầu rộng 3,5m, đáp ứng cơ bản nhu cầu đi lại của người dân.

Tuy nhiên, việc xây dựng cầu GTNT hiện nay gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn, nhất là các xã đặc biệt khó khăn và xã bãi ngang khu vực ven biển Bạc Liêu. Tính riêng các xã bãi ngang, xã đặc biệt khó khăn, nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển GTNT hơn 458,25 tỷ đồng.

Để phát triển GTNT, nhất là ưu tiên đầu tư xây dựng cầu cho những tuyến dân cư bức xúc, Bạc Liêu đã kiến nghị các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ đầu tư các công trình cầu như: cầu Hai Ngươn (xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi); cầu Ba Khanh (xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi); cầu Đầu Sấu Tây (xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân); cầu Ba Xe và cầu 3.000 (xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân)…

Quảng bá hình ảnh đất và người Cà Mau

Sau thời gian thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) không chỉ làm phong phú thêm hàng hoá mang thương hiệu địa phương mà còn tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân nông thôn. Đặc biệt, khi sản phẩm được chứng nhận đạt chuẩn OCOP, cơ hội nâng cao giá trị và mở rộng thị trường được mở ra rõ rệt.

Từ nghề bán vé số đến trại nấm bạc triệu

Trước đây, gia đình anh Nguyễn Văn Phát, ấp Hoà Tiền, xã Phước Long, chủ yếu sống bằng nghề bán vé số, thu nhập bấp bênh. Song, từ khi được Hội Phụ nữ địa phương giới thiệu, hỗ trợ tiếp cận Chương trình sinh kế của Hợp tác xã (HTX) Nấm sạch Hoà Tiền. Anh đã mạnh dạn thử nghiệm mô hình trồng nấm bào ngư xám và nhanh chóng đem lại hiệu quả rõ rệt, thu nhập ổn định, cuộc sống khấm khá hơn.

Nguyễn Việt Khái - Phủ xanh đất mặn, phát triển thủy sản bền vững 

Được hợp nhất từ 3 xã: Tân Hưng Tây, Việt Thắng và Rạch Chèo (huyện Phú Tân cũ), xã Nguyễn Việt Khái không chỉ mở rộng địa giới hành chính mà còn tạo cú hích mạnh mẽ cho kinh tế địa phương, nổi bật ở hai lĩnh vực: nông nghiệp thích ứng trên đất mặn và nuôi trồng thủy sản bền vững.

“Địa chỉ xanh” chuyên canh hoa màu

Từ sáng sớm, không khí tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và tưới tiêu Quyết Tiến (HTX Quyết Tiến, ấp Mỹ I, xã Phước Long) rộn ràng như phiên chợ nhỏ. Người thu hoạch, người phân loại, người bốc xếp bắp, mướp hương lên xe để kịp chuyển hàng đến các chợ đầu mối ở TP Hồ Chí Minh. Mỗi người một tay, nhịp nhàng và hối hả, như chính nhịp thở đầy sức sống của vùng chuyên canh hoa màu đang vươn mình mạnh mẽ.

“Mái ấm” của những hộ nghèo sống ven biển

Vùng bãi bồi ven biển Vĩnh Thịnh (xã Vĩnh Hậu) là nơi mưu sinh của hàng trăm hộ nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc Khmer. Hợp tác xã nghêu Đồng Tiến (HTX Đồng Tiến), xã Vĩnh Hậu, ra đời đã trở thành điểm tựa vững vàng cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn sống ven biển. Những năm qua, HTX không chỉ là nơi tạo việc làm mà còn là “mái ấm” giúp người dân có cuộc sống ổn định, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Nỗ lực hồi sinh rừng phòng hộ ven biển, thích ứng biến đổi khí hậu

Trong 2 ngày (29-30/7), Ban Quản lý rừng đặc dụng và Rừng phòng hộ ven biển (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau) phối hợp với Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng trồng và phục hồi rừng phòng hộ ven biển tại xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau. Đồng thời, tập huấn “Nâng cao năng lực cộng đồng về nuôi trồng thủy sản bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu” cho người dân địa phương.

"Vị ngọt" từ sự đổi thay

Hơn 15 năm trước, xã Trí Phải (khi ấy gọi là xã Trí Lực) được người dân miền Tây gọi là “vựa mía”. Những cánh đồng mía xanh ngút ngàn từng là “cần câu cơm” của hàng trăm hộ dân nơi đây. Thuở ấy, Trí Phải mang vị ngọt nồng nàn của mía, mang sắc xanh của liếp rẫy và mang cả những hy vọng bền bỉ của người nông dân.

Hái “lộc trời” mùa nước lên

Tháng 7 là thời điểm mưa nhiều, ở miệt U Minh Hạ, tại các xã như: Nguyễn Phích, Khánh An, Khánh Lâm, Đá Bạc, Khánh Bình, Khánh Hưng... nước đã ngập sâu. Trên những đồng nước mênh mông ấy xuất hiện thứ “lộc trời” ban, là các loài thực vật mọc sâu dưới nước: rau mác, hẹ nước, rau chốc, bông súng ma, sen, bồn bồn, năn… 

Giá heo hơi sụt giảm sau nhiều tháng tăng

Sau nhiều tháng duy trì ở mức ổn định từ 74-75 ngàn đồng/kg, hiện giá heo hơi trên thị trường giảm hơn 10%, xuống còn 64-68 ngàn đồng/kg, khiến người chăn nuôi lo lắng.

Xã Vĩnh Thanh: Cơ giới hoá toàn diện nông nghiệp

Vĩnh Thanh là xã duy nhất của tỉnh Cà Mau đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thành tựu ấy là kết quả của quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là trong việc đổi mới phương thức sản xuất theo hướng cơ giới hoá toàn diện, ứng dụng công nghệ cao.