Thứ bảy, 24-1-26 14:13:25
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Xuân ấm muôn nơi

Báo Cà Mau (CMO) Một mùa xuân mới, một năm mới đang đến. Muôn hoa đua nhau khoe sắc. Từ nông thôn đến đô thị, các ngõ đường được trang trí rực rỡ sắc cờ, băng rôn với các khẩu hiệu chào mừng năm mới. Tết có thể không rộn ràng như xưa khi nỗi lo dịch bệnh vẫn còn đó, nhưng Tết vẫn hiện diện theo cách riêng ở mỗi nếp nhà. Người người, nhà nhà đang chuẩn bị vui xuân, đón Tết nhẹ nhàng, ấm cúng, an lành.

Sinh sống ở vùng nông thôn ấp Rạch Lùm A (xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời) từ thời con gái, bà Nguyễn Thị Hạnh đã khéo tay, sáng dạ. Hầu như các món ăn, bánh mứt truyền thống chuẩn bị cho 3 ngày Tết, bà đều tự làm được. Vẫn duy trì nếp sống ấy khi có gia đình riêng, khi con cái trưởng thành, có vợ có chồng, nhất là thích tự tay làm ra các món ăn, bánh, mứt chào mừng năm mới đến, những ngày cận Tết, gia đình bà Hạnh vẫn thường quây quần bên nhau làm các món bánh dân dã, truyền thống của quê hương từ các nguyên liệu sẵn có ở quê nhà như mứt dừa, mứt gừng, mứt chuối, mứt đu đủ, kẹo mãng cầu. Và Tết Nhâm Dần năm 2022 cũng vậy.

Bà Hạnh cho biết: “Năm nay cũng như mọi năm, gia đình cũng làm mứt này mứt kia, mua quà Tết biếu tặng anh em, viếng bàn thờ tổ tiên, ông bà, dù lớn, nhỏ gì cũng vậy. Truyền thống gia đình xưa nay chỉ thích tự tay làm bánh, mứt Tết, chớ không mua bánh chợ. Dịch bệnh vẫn còn xảy ra nên Tết này có lẽ chủ yếu là tổ chức ở gia đình, người thân, còn việc đi thăm dòng họ thì hạn chế lại”.

Gốc rặt nhà nông, trải qua bao tuổi đời, với bà Nguyễn Thị Ta (ấp Trùm Thuật, xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời), cái Tết truyền thống của quê hương không thể tách rời với việc gói và nấu bánh tét trong những ngày Tết đến xuân về. Bà Ta bộc bạch: “Việc gói bánh tét ngày Tết là gia đình duy trì theo truyền thống ông, bà mình xưa giờ. Tết gói bánh tét để cúng bàn thờ, để con, cháu về ăn. Bánh tiệm không bằng bánh tét đâu. Thường gói cỡ 40 đòn trở lại. Bánh tét truyền thống mình loại chuối, mỡ”.

Gói, nấu bánh tét ngày Tết là truyền thống vẫn được giữ gìn ở nhiều nếp nhà nông thôn.

Dịch Covid-19 vẫn còn hiện hữu. Có thể Tết năm nay, việc đi lại, vui chơi phần nào hạn chế, nhưng Tết vẫn ấm áp, hạnh phúc. Nhất là với những ngôi nhà mới, những gia đình thoát nghèo. Như với chị Mai Mỹ Thoa (ấp Rạch Lùm A, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời), Tết Nhâm Dần 2022 là cái Tết của sự khởi đầu mới khi ngôi nhà tường khang trang bao năm mơ ước đã thành hiện thực.

Chị Thoa cho biết: “Mình làm công nhân cho công ty chả cá ở Sông Ðốc. Hồi đó giờ, nhà cửa lụp xụp, đi làm suốt, chẳng dám nghỉ lấy 1 ngày, tới 30 Tết còn làm, mấy ngày Tết cũng tranh thủ làm. Còn giờ mình có nhà cửa thoải mái rồi, cuộc sống dễ thở hơn. Tết năm nay có thể nghỉ sớm để ăn Tết. Nhà mới mọi thứ cũng trang trí xong rồi nên chỉ còn lo bánh, mứt. Mà ở nông thôn dễ hơn, có gì làm nấy, ở nhà có gừng, có dừa, có chuối thì đem ra làm mứt thôi”.

Tết Nhâm Dần 2022 năm nay là cái Tết thật ý nghĩa, đầy cảm xúc đối với gia đình chị Phạm Thị Năng, ở ấp Lung Trường, xã Phong Lạc. Không đất đai canh tác, 5 người trong gia đình chỉ trông chờ vào thu nhập từ đi làm thuê cho ghe biển của chồng, vì vậy cuộc sống cứ bấp bênh, rơi vào hộ cận nghèo, căn nhà lụp xụp sau nhiều năm xây dựng vẫn không có khả năng cất lại. Ðược sự hỗ trợ của Công ty TNHH Giải trí và Ðào tạo Ðại Nghĩa Entertainment, với số tiền đầy tình người 40 triệu đồng, cộng thêm sự giúp đỡ của người thân, căn nhà mới khang trang đã được xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng trước Tết. Vậy là Tết năm nay chị Năng tuy không có chồng bên cạnh do dịch bệnh đi lao động xa không về được nhưng gia đình đón Tết thật ấm áp. Chị Năng trải lòng: “Mừng lắm. Có nhà mới thoải mái hơn nhiều”.

Tết năm nay cũng đơn giản như mọi năm, nhưng với chị Lê Diễm Hậu (ấp Ông Bích, xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời) cảm giác thật khác lạ so với cái Tết của 7 năm ròng đi làm thuê xa xứ. Ấm áp, hạnh phúc vô cùng khi đón Tết yên bình với những ngày tháng trụ lại quê hương. Chị Hậu tâm sự: “Hồi trước, Tết về có tiền nhiều thiệt nhưng không vui bằng cái Tết mà mình ở tại quê. Về quê, lập nghiệp ở quê luôn, mình được đoàn tụ Tết nhất sớm với gia đình, khỏi phải lo âu. Trước tới 27, 28 Tết công ty mới cho nghỉ, về tới nhà thì Tết tới nơi luôn. Có khi không mua được cho con bộ quần áo mới vì tiệm đóng cửa hết rồi. Còn Tết này, mình thoải mái tiếp gia đình nội, ngoại chuẩn bị ăn Tết, mua sắm quần áo cho con, cho người thân tươm tất hơn. Nói chung là hạnh phúc mà tiền bao nhiêu cũng không mua được”.

Và với bao nông dân, đón Tết vui vẻ, an lành với niềm tin hướng về ngày mai. Như lời chia sẻ của ông Ðỗ Thanh Nghị (ấp Tân Phú, xã Phong Ðiền, huyện Trần Văn Thời): “Thì mình cũng ăn Tết vui vẻ, bình thường thôi. Ví dụ năm nay mình nuôi tôm không đạt thì sang năm mình tiếp tục phấn đấu, kiên trì, nhất định thành công”.

Xuân mới đến, năm mới đến. Một mùa xuân, một cái Tết có thể không rộn ràng, vui chơi thoải mái như xưa, vì phải chú ý phòng, chống dịch bệnh, nhưng Tết của sự sum họp, của đầy tình yêu người, của lòng nhân ái sẽ thắp lên ngọn lửa niềm tin vào một năm trọn vẹn hơn, thuận lợi hơn, gặt hái nhiều thành công hơn năm cũ. Nơi mỗi nếp nhà, hình ảnh quây quần bên nhau, cùng nhau thưởng thức những món bánh, mứt ngày Tết quê hương vẫn ấm áp và trên môi ai cũng nở nụ cười./.

 

Ngọc Minh

 

Sức trẻ dệt sắc xuân

Ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, những chiếc áo xanh tình nguyện của xã Thới Bình vẫn đang miệt mài trên những công trình vì cộng đồng. Chương trình “Xuân tình nguyện” lồng ghép cùng “Tết quân dân” đã tạo không khí thi đua sôi nổi. Bằng những công trình, phần việc thiết thực, đoàn viên, thanh niên nơi đây đang góp sức trẻ để mang đến mùa xuân ấm áp, nghĩa tình cho Nhân dân địa phương.

Phục vụ tốt nhất nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân

Là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau trong chuyến khảo sát thực tế công tác chỉnh trang các tuyến đường chuẩn bị phục vụ cho người dân vui Xuân đón Tết Nguyên đán 2026 vào sáng 21/1.  Cùng đi với đoàn có đại diện các sở, ngành và chính quyền địa phương liên quan.

"Tết an vui" đến với bà con Sông Đốc

Sáng 20/1, Chương trình “Bivina cùng cộng đồng - Tết an vui 2026” mang không khí xuân ấm áp đến với bà con xã Sông Đốc qua những phần quà thiết thực và hoạt động ý nghĩa.

Trao tặng 40 bộ máy vi tính cho Trường Tiểu học Hoà Bình A

Chiều 19/1, UBND xã Hoà Bình phối hợp với Công ty Cổ phần Năng lượng Sông Lam Cà Mau tổ chức lễ trao tặng 40 bộ máy vi tính cho Trường Tiểu học Hoà Bình A.

Hoàn trả BHYT - niềm vui của người dân xã an toàn khu

Từ ngày 15 đến 19/01, Hội trường Đảng uỷ xã Cái Nước trở nên rộn ràng hơn thường lệ. Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân các ấp đã có mặt để nhận tiền hoàn trả bảo hiểm y tế theo diện xã an toàn khu. Không khí phấn khởi lan toả khắp hội trường, xen lẫn những nụ cười, những câu chuyện rôm rả, thể hiện rõ niềm vui của bà con khi quyền lợi chính đáng được giải quyết kịp thời, công khai, minh bạch.

Khánh thành cầu Chín Muồi 2 mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

Trong không khí phấn khởi của cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, chiều 19/1, xã Long Điền tổ chức Lễ khánh thành và thông xe cầu giao thông nông thôn Chín Muồi 2 tại ấp Hoà Thạnh.

Khánh thành cầu nông thôn, thiết thực chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng 18/1, Ban Liên lạc Đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP Hồ Chí Minh phối hợp UBND xã Vĩnh Phước tổ chức Lễ khánh thành cầu giao thông nông thôn Hảo Vũ 3.

Quà Tết ấm tình từ “Siêu thị 0 đồng”

Chào mừng Đại hội XIV của Đảng và mừng Đảng - mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026, sáng 18/1, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hiệp Thành tổ chức Chương trình “Siêu thị 0 đồng” chăm lo Tết cho hội viên, phụ nữ và trẻ em hộ dân tộc Khmer có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Phân bón Dầu khí Cà Mau trao tặng 150 phần quà cho học sinh khó khăn

Sáng 18/1, Công ty Cổ phần - Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) phối hợp với Xã đoàn Khánh Lâm tổ chức trao tặng 150 phần quà, tiếp sức học sinh nghèo vượt khó tại Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai.

Giữ sắc hoa mua

Giữa những cánh rừng tràm bạt ngàn của vùng đất U Minh Hạ, hoa mua - loài hoa dại thường nép mình ven lộ, bờ kênh, lặng lẽ nở hoa. Yêu vẻ đẹp bình dị của hoa, anh Trà Hoàng Yên (xã Khánh Lâm) “bén duyên” với hành trình nâng niu và giữ lại sắc hoa của xứ rừng.