Thứ năm, 18-6-26 21:08:20
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

27 lần "trao đời sự sống"

Báo Cà Mau Hồ Quý Nhi hiến máu lần thứ 20 trong chương trình “Giọt hồng tri ân” tại Hà Nội của Chiến dịch quốc gia Hành trình Đỏ 2014.

Năm 2012, Hồ Quý Nhi là 1 trong 100 cá nhân tiêu biểu toàn quốc được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam mời ra Hà Nội vinh danh người hiến máu tình nguyện (HMTN). Ðến nay, số lần HMTN đã là 27 lần, và “sở hữu” nhiều bằng khen, giấy khen từ cấp tỉnh đến Trung ương cả về thành tích xuất sắc trong phong trào HMTN và trong công tác vận động HMTN.

Là cán bộ Ban Phong trào Thanh niên Tỉnh đoàn và là Chủ nhiệm Câu lạc bộ thiện nguyện Nụ Cười Hồng (trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau), Quý Nhi khá bận rộn với công việc, những chuyến công tác xa nhà và những chuyến hành trình “cho đi hạnh phúc”, thế nên lịch hẹn với cô bạn thời đại học này cứ phải dịch chuyển. Mãi đến hôm Nhi kết thúc chuyến giao lưu giữa thanh niên Việt Nam - Hàn Quốc, do Uỷ ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam tổ chức, diễn ra từ ngày 24/5-4/6 tại các thành phố lớn của Hàn Quốc, Nhi mới dành cho tôi buổi trò chuyện cởi mở.

Hồ Quý Nhi hiến máu lần thứ 20 trong chương trình “Giọt hồng tri ân” tại Hà Nội của Chiến dịch quốc gia Hành trình Đỏ 2014.

Nhi nói vui: “Ði riết ăn cơm “bụi” nhiều hơn cơm nhà. Nhưng ba mẹ Nhi vẫn luôn ủng hộ, tạo điều kiện cho Nhi. 27 tuổi, nhiệt huyết tuổi trẻ vẫn cháy, Nhi sẽ vẫn cứ đi như một đam mê…”.

Ðam mê ấy được hun đúc từ khi Quý Nhi còn học tiểu học. Khi ấy, Nhi yêu thích hoạt động Ðội và đã đăng ký tham gia sinh hoạt các lớp năng khiếu, CLB Búp Sen Hồng, Hoa Phượng Ðỏ tại Nhà Thiếu nhi tỉnh. Nhi từng tham gia ghi hình, biểu diễn và giao lưu với các tỉnh, thành phố trên toàn quốc và là gương mặt ảnh bìa của nhiều tờ báo lớn như: Nhi Ðồng, Hoa Học Trò, Ðất Mũi... trong nhiều năm liền. Ðược tín nhiệm bầu là Liên Chi đội phó của trường rồi lên trung học tiếp tục giữ vị trí Uỷ viên Ban Chấp hành Ðoàn trường. Rất nhiều danh hiệu mà “bông hoa nhỏ tài năng” từng đạt được từ cấp tỉnh đến toàn quốc là: Thiếu nhi kể chuyện Bác Hồ, Vẻ đẹp tuổi thơ toàn quốc, danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh, Bí thư Chi đoàn tiêu biểu…

Với nền tảng công tác Ðoàn từ khi còn học phổ thông, vừa năm đầu tiên học tập tại Trường Ðại học Tây Ðô (TP Cần Thơ), Nhi đã tìm hiểu và đăng ký tham gia vào các hoạt động của chi đoàn và Ðoàn khoa. Với vai trò là Phó Bí thư Ðoàn Khoa Kỹ thuật - Công nghệ, Nhi đã tổ chức nhiều hoạt động phong trào, tình nguyện, tập huấn, giao lưu văn hoá văn nghệ cho sinh viên, đoàn viên trong trường. Một trong hoạt động trọng tâm là việc tuyên truyền vận động HMTN.

“Nhi hiến máu lần đầu tiên cũng trong năm này, vì muốn động viên các bạn sinh viên, Nhi đăng ký là người tiên phong cho các bạn trong lớp, hiến máu tại Nhà Thiếu nhi TP Cần Thơ, mặc dù thời điểm đó chưa nhận thức sâu sắc về nghĩa cử cao đẹp này. Cho đến khi Nhi được tư vấn nhiều hơn và từ đó tìm hiểu nhiều hơn về phong trào HMTN, Nhi quyết tâm gắn bó và trở thành Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Giọt máu hồng tại trường”, Quý Nhi tâm tình.

Hiến máu 3 lần/năm, trong suốt 4 năm đại học, Nhi đã tăng số lần HMTN thêm 12 lần. Kể từ lần HMTN đầu tiên năm 2007 đến nay, Quý Nhi đã hiến được 27 lần, trong đó có 3 lần hiến máu trực tiếp cho bệnh nhân.

Cô tình nguyện viên đã có 9 năm kinh nghiệm vận động hàng trăm người tham gia HMTN, bộc bạch: “Bản thân Nhi sức khoẻ rất tốt nên Nhi tâm niệm, những việc mình làm được cho xã hội dù rất nhỏ bé, nhưng còn sức mình sẽ còn làm”. Và lý do gắn bó với các hoạt động “tình nguyện đỏ” của Nhi là những lần hiến máu trực tiếp, thấy những giọt nước mắt và nụ cười hạnh phúc của người nhà bệnh nhân được cứu sống, là sự ám ảnh mà Nhi tận mắt chứng kiến về sự ra đi trong đau thương, nuối tiếc của những người mang bệnh ngặt nghèo… Những hình ảnh đó luôn làm Nhi cảm thấy mình cần cố gắng nhiều hơn nữa trên con đường thiện nguyện này. Nó là động lực để Nhi tiếp tục phấn đấu những khi mệt mỏi, chùn chân.

Năng nổ, nhiệt huyết, Quý Nhi trở thành gương mặt thân quen không chỉ với hoạt động HMTN, mà với rất nhiều chương trình thiện nguyện từ miền Nam ra đến miền Trung, miền Bắc và cả nước ngoài. Mỗi một nơi Nhi đến lại có một điểm khác biệt, từ tính chất chương trình đến những hoàn cảnh cụ thể tại từng địa điểm, tất cả giúp Nhi có cái nhìn đa chiều hơn về cuộc sống. Và đặc biệt, mỗi chuyến đi lại mang về tình cảm của rất nhiều bạn bè, có rất nhiều bạn nhỏ tuổi và rất tài năng, Nhi cảm thấy mình học hỏi thêm được rất nhiều điều để khi trở về có thể áp dụng với tổ chức mình đang làm việc và truyền cảm hứng cho thành viên trong nhóm.

Nhi nhớ mãi kỷ niệm về một chuyến đi tại Lâm Ðồng, tận mắt chứng kiến ngôi trường dột nát, cửa trước không có, cửa sau trống huơ, không cổng rào, không đủ bàn để học, học sinh thì không có được cái áo trắng, cái cặp nguyên vẹn nhưng các em lại vô cùng lạc quan, ham học. Ðiều đó khiến Nhi nhận ra rằng, là tuổi trẻ, hạnh phúc có được nhiều thứ để cho đi, để cống hiến, thì hãy ra sức giúp đỡ các em có hoàn cảnh như thế, để các em có điều kiện tốt hơn, tránh bỏ dở việc học hành.

 “Bạn bè biết đến Nhi còn với một danh xưng thân thương là “Cánh én kết nối yêu thương”, Nhi nghĩ gì về điều này?” - Quý Nhi nở nụ cười rạng rỡ: “Ðó là sau lần Nhi vinh dự được chọn là 1 trong 20 gương mặt tình nguyện viên tiêu biểu được tham dự buổi lễ trao giải thưởng Tình nguyện Chim én “5 năm hành trình vì một Việt Nam nhân ái” tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt - Xô. Thiệt ra, đối với công tác xã hội, Nhi cũng chỉ là tân binh, được tham gia đề cử giải thưởng là điều rất vinh dự và là động lực cho Nhi tiếp tục. Tham gia Chim én, Nhi làm quen được rất nhiều đội, nhóm tình nguyện trên khắp cả nước, học hỏi các mô hình hoạt động của các anh chị. Và cũng chính nhờ lần tham gia Chim én này, khi trở về Nhi đã sáng lập CLB thiện nguyện Nụ Cười Hồng và hoạt động hiệu quả đến hiện tại”.

“Ðối với Nhi, 1 lần hay 27 lần cũng như nhau. Một người lần đầu đi hiến máu và người hiến thường xuyên cũng đều xuất phát từ tấm lòng muốn cứu người. Chỉ là Nhi có cơ hội, thời gian và sức khoẻ để tham gia thường xuyên hơn. Khi đi hiến máu, đặc biệt là hiến máu trực tiếp (trường hợp khẩn cấp), Nhi luôn có một cảm xúc vô cùng đặc biệt, một niềm hy vọng máu của mình sẽ đến và cứu những bệnh nhân cần máu. Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Tất cả mọi người có đủ hiểu biết, có đủ sức khoẻ thì hãy cùng nhau góp một phần sức của mình để cứu người bệnh. Bởi vì máu là không thể thay thế, cho dù bạn có tiền cũng chưa chắc mua được. Giúp người và chăm sóc tốt cho sức khoẻ của bản thân mình trước, việc nhỏ nhưng ý nghĩa, đó là bước đầu để bạn cống hiến sức mình cho quê hương đất nước”, Quý Nhi chia sẻ.

Nhi cho biết, CLB Nụ Cười Hồng được lập ra nhằm kết nối các bạn học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh có cùng trái tim tình nguyện, cùng chung tay hỗ trợ, giúp đỡ và đem đến nụ cười cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hằng năm, CLB tổ chức nhiều chương trình, hoạt động vui chơi, tặng quà cho các điểm trường tiểu học còn nhiều khó khăn, có nhiều học sinh vượt khó học giỏi. Cụ thể, gần 3 năm CLB đã tổ chức 16 chương trình lớn tại các trường tiểu học, các trung tâm bảo trợ, trao hơn 3.600 phần quà và học bổng, với tổng trị giá hơn 330 triệu đồng.

Ngoài ra, CLB đã tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhi, người lớn tuổi có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo và vận động hỗ trợ cất nhà Nụ Cười Hồng; trong đó có 5 trường hợp hỗ trợ lâu dài, với tổng kinh phí đến nay là 91 triệu đồng. Song song đó, vận động các đối tượng học sinh, sinh viên hiến hơn 300 đơn vị máu.

“Hạnh phúc là cho đi, đó là tâm niệm của CLB Nụ Cười Hồng nói chung và bản thân Nhi nói riêng. Ðối với Nhi, công việc tình nguyện và những gì Nhi đã làm được chỉ là hạt cát trên sa mạc và Nhi luôn tâm niệm mình cần phải phấn đấu nhiều hơn nữa để tiếp sức những mảnh đời cần được giúp đỡ. Nhi hy vọng dùng trái tim mình đem đến nụ cười cho những người có hoàn cảnh khó khăn, dù là nhỏ nhoi, để họ có thêm động lực, lòng tin vượt qua nghịch cảnh.

Làm tình nguyện không phải vì cái danh. Làm thiện nguyện để các bạn cảm nhận được xung quanh mình còn quá nhiều bất công, quá nhiều đau khổ, để các bạn thấy được mình thật sự rất may mắn khi có gia đình, bạn bè, có cơm ăn áo mặc. Cho đi nụ cười đến những mảnh đời, các bạn cũng đem về biết bao tình cảm và hạnh phúc, hạnh phúc khi được sẻ chia. Nhi nghĩ, giới trẻ hiện nay rất năng động, tài giỏi, tuy nhiên điều các bạn thiếu chính là trải nghiệm thực tế. Vì vậy, hoạt động tình nguyện là một môi trường vô cùng cần thiết để các bạn trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng cái tâm trong, trí sáng của chính mình”, Quý Nhi bày tỏ.

Ông Ngô Minh Thung, Uỷ viên Thư ký Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh Cà Mau, ghi nhận: “Với thành tích 27 lần HMTN, Hồ Quý Nhi là người hiến máu tiêu biểu của tỉnh với số lần hiến máu nhiều nhất và sẽ tiếp tục duy trì hiến máu định kỳ. Ðây là nghĩa cử cao đẹp, đầy ý nghĩa nhân văn. Ngoài thành tích đáng nể trong phong trào HMTN và vận động HMTN, Quý Nhi còn được biết đến là người dẫn chương trình tài năng, tuyên truyền viên nhiệt tâm, cán bộ Ðoàn gương mẫu… Sắp tới, Cà Mau sẽ thành lập CLB HMTN của tỉnh, Quý Nhi sẽ là gương mặt tiêu biểu được mời với sự tín nhiệm cao, góp phần tạo nên sức lan toả sâu rộng trong phong trào HMTN của tỉnh nhà”./.

Bài và ảnh: Băng Thanh

Biển đông tình nghĩa vợ chồng

Con nước sông Cửa Lớn buổi hoàng hôn lặng lẽ chảy ngang vàm Kinh Ông Quyền. Nước mang vị mặn của biển Đông, len qua những rừng đước xanh rì rồi ôm lấy căn nhà nhỏ của vợ chồng chị Phan Thị Chuyển. Cũng từ con nước lớn ròng này, câu chuyện tình nghĩa vợ chồng chân chất miền biển đã lớn lên cùng nghề làm mắm cá sơn, thứ đặc sản từng bị xem là “cá bỏ đi” của xứ rừng phương Nam.

Bừng sáng biển đảo Tây Nam

Tôi gặp lại anh Mai Văn Ðỉnh, phóng viên Báo Công Lý, người bạn trong chuyến đi Trường Sa mùa Tết năm 2024 ngót một tháng trời. Chuyến đi ấy đã cho tôi thật nhiều thứ, mà khi về đất liền, tôi trân trọng gọi đó là chuyến hải trình thiêng liêng. Lần hội ngộ này, chúng tôi lại cùng nhau chung một hải trình, trong mùa biển đẹp, sóng êm để đến với biển đảo Tây Nam, nơi có quê hương Cà Mau yêu dấu. Thấy tôi vẫn vắt vẻo máy ảnh bên mình, anh tươi cười, “vậy là chúng ta lại cùng nhau đi biển đảo, cùng tác nghiệp, cùng có những bài viết cho chuyến đi”. Tôi thoáng chốc ngẩn ngơ! Khi biết tôi đã chuyển công tác từ đầu năm, anh quàng vai, nói khẽ: “Ðược đi cùng nhau là vui".

Người giữ đất rừng U Minh

 Con đường về xã Khánh Lâm mùa này hun hút nắng. Xe chạy dọc theo những con kênh nước phèn nhuộm đỏ chân rừng, len qua những vạt tràm đứng im thin thít như đang lắng nghe tiếng đất thở dưới chân người. Miệt rừng tràm nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc vẫn mộc mạc như thuở nào: lặng lẽ, chân tình và sâu đậm như con nước luồn qua rừng tràm, âm thầm bồi đắp sức sống cho đất U Minh.

Đêm nghe đất nứt

Ở miền đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, nơi những con sông mở đường ra biển lớn, người dân Cà Mau từ bao đời nay vẫn sống cùng nước như sống cùng hơi thở. Sông là đường đi. Sông là kế sinh nhai. Sông là nơi dựng nhà, neo ghe, sinh con, lớn lên rồi già đi.

Chuyến đò chở thanh xuân và những giấc mơ không lạc dòng

Cách đây hơn 10 năm, trong một lần về ấp Thuận Tạo (xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau cũ) đưa tin lễ khánh thành điểm trường mới, tôi vô tình gặp và phỏng vấn cậu bé Nguyễn Quốc Út. Khi ấy, Út mới học lớp 2. Hỏi về ước mơ dưới mái trường khang trang, cậu bé ấp úng: “Con chỉ cần học lên tới lớp Tư thôi” !?

Biểu tượng của khát vọng vươn lên

Ở bất kỳ vùng đất nào, những công trình biểu tượng không đơn thuần là một hạng mục kiến trúc hay mỹ thuật đô thị. Ðó còn là kết tinh bản sắc văn hoá, lịch sử hình thành và khát vọng phát triển của một địa phương. Với Cà Mau - vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, việc đầu tư xây dựng biểu tượng “Con tôm” và “Ba hạt lúa” có ý nghĩa sâu sắc cả về kinh tế, văn hoá lẫn tinh thần.

Trường Sa trong trái tim những người con đất mũi

Tham gia chuyến hải trình của Đoàn công tác số 12 năm 2026 đến với quần đảo Trường Sa và hệ thống Nhà giàn DK1, đối với 10 thành viên đến từ Cà Mau - vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, đây là hành trình của cảm xúc, niềm tự hào và trách nhiệm đối với chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tạo mặt bằng sạch, mở đường phát triển - Bài cuối: Ðồng bộ, quyết liệt, đúng quy định

Theo kế hoạch, năm 2026, cấp tỉnh triển khai trên 60 công trình, dự án; trong đó hơn 30 công trình, dự án trọng điểm chuyển tiếp từ năm 2025 và khoảng 28 dự án mới chuẩn bị triển khai. Ðây là nhiệm vụ rất lớn và khó khăn, đòi hỏi công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phải có giải pháp đồng bộ, quyết liệt, với kế hoạch chi tiết, cụ thể.

Tạo mặt bằng sạch, mở đường phát triển - Bài 2: Vẫn còn nhiều điểm nghẽn

Dù đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, nhưng công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) còn tồn tại không ít khó khăn, hạn chế, do liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực và nhiều quy định, đặc biệt là liên quan đến quản lý, sử dụng đất cũng như quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp có đất bị thu hồi. Vì vậy, công tác này vẫn được xem là “điểm nghẽn”, làm chậm tiến độ một số công trình, dự án.

Tạo mặt bằng sạch, mở đường phát triển

Năm 2026 được xác định là năm có ý nghĩa quan trọng đối với Cà Mau - năm bản lề tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030, nhất là tăng trưởng hai con số. Trong bối cảnh đó, tỉnh đang nỗ lực triển khai xây dựng đồng bộ nhiều công trình, dự án, đặc biệt là trên lĩnh vực hạ tầng giao thông. Theo đó, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được xem là nhiệm vụ trọng tâm, yếu tố quyết định thu hút vốn đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và mở ra không gian phát triển mới.