Nếu bạn từng chạy bộ ở Cà Mau, hẳn sẽ ít nhất một lần nghe đến cái tên Lê Hoàng Cảnh - người luôn tràn đầy năng lượng, sẵn sàng chạy cùng bất kỳ ai, dù là buổi sáng tinh mơ hay tối muộn. Anh không phải vận động viên chuyên nghiệp, không đặt nặng thành tích, nhưng lại là người truyền cảm hứng khiến bao người muốn xỏ giày, ra đường và bắt đầu sải bước.
- Hơn 200 vận động viên tham gia Giải chạy bộ CLB Doanh nghiệp Cà Mau
- Chạy bộ địa hình hoà quyện thể chất, tinh thần
- Rèn luyện sức khoẻ từ chạy bộ
|
Người bình thường với quyết tâm phi thường
4 giờ sáng, tiếng giày lướt trên mặt đường hoà nhịp cùng hơi thở, người đàn ông da rám nắng với nụ cười hiền hoà lặng lẽ dẫn bước. Ðôi chân thoăn thoắt, nhưng anh vẫn ngoái lại, động viên những người mới tham gia: “Cố lên nhé! Mình chạy vui vẻ, mệt thì chậm lại chút, đừng dừng!”.
Ðó là anh Lê Hoàng Cảnh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Chạy bộ Phân bón Cà Mau, đồng thời là Phó chủ nhiệm CLB Chạy bộ Cà Mau, ngụ Phường 1, TP Cà Mau. Anh là “anh cả” của cộng đồng chạy bộ nơi đây, không chỉ vì thành tích cá nhân mà còn bởi tinh thần kết nối và lan toả năng lượng tích cực đến mọi người.
Nhìn anh Cảnh hiện tại, ít ai tin rằng chỉ vài năm trước, anh từng là người mệt mỏi, rệu rã, kiệt sức bởi những buổi tụ tập sau giờ làm, những ly bia nối tiếp nhau, đến mức bước lên vài bậc cầu thang cũng khiến anh thở dốc. Sức khoẻ xuống dốc, các chỉ số gan nhiễm mỡ, huyết áp, dạ dày đều báo động đỏ. Bác sĩ cho biết: “Nếu không thay đổi, anh sẽ không thể duy trì sức khoẻ lâu nữa”.
Cuối năm 2017, anh được một người anh rủ đi chạy. Cảnh cười xoà: “Chạy được mấy trăm mét chắc đã thở không ra hơi”. Nhưng lời rủ rê ấy cứ vương vấn trong đầu. Một buổi sáng, anh xỏ giày, thử chạy. Quả thật, chỉ 500 m thôi mà tim đã đập thình thịch, chân nặng trĩu, nhưng anh không bỏ cuộc. Sáng hôm sau, lại thử, rồi sáng tiếp theo. 500 m thành 3 km, rồi 5 km, 10 km. Mồ hôi chảy dài nhưng cảm giác cơ thể khoẻ khoắn hơn từng ngày, khiến anh nhận ra chạy bộ không chỉ giúp cải thiện sức khoẻ, mà còn giúp anh tìm thấy chính mình, mạnh mẽ hơn, tích cực hơn.
Quan trọng nhất, anh không muốn giữ niềm vui này cho riêng mình.
Người kết nối
Anh Cảnh luôn quan niệm: “Chạy bộ không phải là môn thể thao cá nhân, mà là hành trình cùng nhau vượt qua”. Vậy nên, mỗi khi thấy ai đó chạy một mình, anh sẽ tiến lại gần, nở nụ cười thân thiện: “Chạy chung đi, một mình dễ nản lắm!”. Thế là những bước chân đơn độc trở thành những bước chạy đồng hành.
Những lời động viên và sự hài hước của anh đã kéo hàng trăm người đến với chạy bộ. Chị Nguyễn Việt Trinh, runner Cà Mau, kể: “Hồi mới chạy, tôi toàn lủi thủi một mình. Một hôm, có người lạ chạy ngang rủ rê: "Chạy chung đi, có gì lỡ mệt còn kéo nhau!". Hoá ra đó là anh Cảnh. Nhờ anh mà tôi gắn bó với chạy bộ đến bây giờ”.
Không chỉ lan toả tinh thần thể thao đến bạn bè, đồng nghiệp, anh Cảnh còn truyền cảm hứng mạnh mẽ ngay trong gia đình. Ngày đầu tiên anh rủ ba mẹ chạy bộ, ông bà phì cười: “Già rồi con ơi, chạy sao nổi?”. Nhưng anh không nản, mỗi sáng anh kiên trì rủ ba mẹ đi bộ, rồi chạy những đoạn ngắn. Từ những bước chân dè dặt ban đầu, giờ đây, chạy bộ đã trở thành thói quen của ông bà. Mỗi ngày không ra đường sải bước là thấy thiếu thiếu, cơ thể như chùng xuống. Niềm vui của gia đình anh là đang cùng nhau sống khoẻ, sống trọn vẹn từng ngày.
Chạy bộ chưa bao giờ là đủ với anh. Khi đã quen với những cự ly ngắn, anh tiếp tục thử thách bản thân với những giới hạn khắc nghiệt hơn. Từ bán marathon (21 km) đến full marathon (42 km), rồi tiến tới Ironman 70.3 - nơi anh phải bơi 1,9 km, đạp xe 90 km và chạy bộ 21 km.
Lần đầu nghe đến Ironman, anh tự hỏi: “Mình có làm được không?”. Nhưng với anh, không gì là không thể nếu đủ kiên trì. Anh lao vào tập luyện, từng ngày đẩy bản thân tiến xa hơn. Khi cán đích trong cuộc thi Ironman 70.3 đầu tiên, dù kiệt sức, anh vẫn nở nụ cười rạng rỡ, vì hơn ai hết, anh hiểu chiến thắng không chỉ nằm ở thành tích, mà còn ở hành trình đầy nghị lực đã trải qua.
Không dừng lại, anh tiếp tục chinh phục thử thách khắc nghiệt hơn với bơi đường dài 10 km - cự ly đầy thách thức ngay cả với những vận động viên chuyên nghiệp. Ðến nay, anh trở thành người đầu tiên của Cà Mau hoàn thành cả full marathon (42 km), solo Ironman 70.3 và bơi 10 km. Ðó không chỉ là cột mốc đáng tự hào của riêng anh, mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy phong trào thể thao địa phương phát triển mạnh mẽ hơn.
Mỗi sáng, anh Cảnh cùng tạo nên cộng đồng mạnh mẽ, nơi niềm vui và sức khoẻ lan toả.
“Học phí của con là nụ cười”
Không chỉ chạy vì bản thân, anh Cảnh còn truyền cảm hứng cho thế hệ tương lai. Với lũ trẻ, anh không phải là vận động viên chuyên nghiệp hay người thầy nghiêm khắc, mà đơn giản là “chú Cảnh” của lớp học chạy bộ miễn phí, nơi không có bảng đen, phấn trắng, chỉ có bước chân hào hứng, tiếng cười giòn tan và niềm vui tuổi thơ trên từng cung đường.
“Nhìn tụi nhỏ chạy, cười vui vẻ, tôi hạnh phúc lắm. Tôi chỉ mong các em khoẻ mạnh, lớn lên vững vàng”, anh Cảnh chia sẻ đầy tâm huyết.
Bắt đầu chỉ với vài bé nhỏ, nhưng giờ đây, nhóm học của anh đã thu hút hơn 30 em. Mỗi sáng, anh tất bật đón những đứa trẻ, chỉ bảo từng động tác khởi động, dạy cách giữ nhịp thở và bước chân cho đúng. Nhưng với anh, điều quan trọng không phải chỉ là kỹ thuật, mà là giúp các em cảm nhận được niềm vui, sự tự do trong từng bước chạy.
Nhóm học này đã kéo dài hơn 4 năm, giúp các em duy trì thói quen chạy bộ, khơi dậy trong các em tình yêu thể thao. Có những em giờ đây đã tham gia các giải phong trào, không chỉ để thi đấu mà còn để cảm nhận niềm vui từ mỗi bước chạy. Quan trọng hơn, những đứa trẻ ấy đang có tuổi thơ tươi đẹp, tuổi thơ của những đôi chân tự do, không gò bó và nụ cười rạng rỡ khi chạy cùng nhau mỗi sáng.
Không dừng lại ở việc truyền cảm hứng qua từng bước chạy, anh Cảnh còn tổ chức nhiều giải chạy gây quỹ hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, giúp đỡ những gia đình khó khăn. Dù ở vai trò người tổ chức hay vận động viên, anh luôn chạy với tinh thần bền bỉ, như cách anh sống là không bao giờ bỏ cuộc. Anh là người truyền ngọn lửa đam mê, chạy vì những ước mơ nhỏ bé của người khác.
Có dịp chạy trên những con phố Cà Mau, bạn hẳn sẽ bắt gặp người đàn ông với nụ cười ấm áp, luôn sẵn sàng chạy cùng bạn, động viên bạn. Ðó là Lê Hoàng Cảnh, người đàn ông chạy không biết mệt, không phải vì anh không mệt, mà vì anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Anh vẫn tiếp tục sải bước trên mỗi cung đường, mỗi sáng, mỗi giải chạy, để lan toả năng lượng, niềm tin rằng: “Chỉ cần không bỏ cuộc, mọi thứ đều có thể!”./.
Việt Mỹ