Thứ tư, 28-1-26 15:37:29
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Chợ Đầm Dơi “lột xác”

Báo Cà Mau (CMO) Thắm thoát đã hơn 15 năm kể từ khi xảy ra trận cháy kinh hoàng tại chợ Đầm Dơi. Thế nhưng, trong tâm thức người dân đã cùng “chung lưng đấu cật” thì đây là một ký ức không thể nào phai mờ.

Ông Trần Ngọc Quý, Phó trưởng ban quản lý chợ Đầm Dơi cho biết, hiện chợ Đầm Dơi có khoảng 2.000 quầy hàng, cơ sở buôn bán. Mặc dù, trời nắng cháy da hay mưa dầm thì vẫn tấp nập kẻ bán người mua.

Ký ức đau thương

Đến những năm 2000, Đầm Dơi vẫn còn là 1 “ốc đảo”, tách biệt với các vùng khác do đường bộ chưa có. Giao thương thời ấy gặp nhiều khó khăn, cách trở, chủ yếu bằng đường thủy. Theo bờ những sông và những ngã ba, ngã tư, nhiều khu chợ mọc lên sầm uất.

Bà Lâm Mỹ Châu, 68 tuổi, sinh sống ở chợ Đầm Dơi gần hơn nửa cuộc đời, kể lại: “Diện mạo chợ Đầm Dơi bây giờ đã thay đổi đến không ngờ. Lúc vừa tiếp thu, bà con chủ yếu mua bán trên những chiếc xuồng chèo chở hàng bông cập bến. Rồi nhà lồng chợ Đầm Dơi được xây cất năm 1977, ban đầu chỉ vỏn vẹn 5, 6 quầy hàng. Dần dà tiểu thương bỏ ghe, xuồng lên bờ buôn bán. Có nhiều người từ phương xa đến đây sinh sống, lập nghiệp nhưng ở riết rồi cũng trở thành người địa phương”.

Các quầy hàng thực phẩm gây mùi trong chợ được bố trí thông thoáng và sạch sẽ.

Thay thế sự yên ắng, chợ Đầm Dơi từng bước chuyển mình trở nên sầm uất. Nhịp sống của người dân sang trang mới nhưng gặp phải vấn nạn trộm cắp hoành hành. Bà Châu bùi ngùi nhớ lại: “Đất chật mà người đông, nhiều người không có việc làm lại lêu lỏng, đua đòi nên sinh ra tác tệ. Vì muốn bắt kẻ trộm nên cháu tôi nhờ người thân khóa cửa ngoài để khi trộm đột nhập vào nhà nó sẽ bắt giữ. Nhưng không ngờ ngay đêm đó sự cố cháy chợ xảy ra và nó đã ra đi mãi mãi”.

Lau giọt nước mắt lăn dài trên má, bà Châu nghẹn ngào: “Vào đêm định mệnh đó, khoảng giữa khuya tôi nghe có tiếng hô hoán cháy nhà. Tôi và chồng mở cửa ra xem thì thấy lửa đã phủ hết khu nhà đối diện. Tôi vội vàng giựt các con dậy rồi huy động mọi người cùng nhau tạt nước để lửa đừng cháy lan thêm. Do đường sá cách trở, phương tiện hạn chế nên đến gần sáng hôm sau lực lượng chữa cháy từ Cà Mau mới xuống tới, mới kiểm soát được trận cháy”.

May mắn thay khi gia đình bà Châu không ai bị thương và tổn thất nặng nề về tài sản, nhưng đó là một nỗi ám ánh, một ký ức khó phai. “Chỉ sau một đêm mà chợ Đầm Dơi hoang tàn. Toàn bộ nhà lồng bị thiêu trụi, 47 quầy hàng, 20 ki ốt, 58 căn nhà có cả người chết và bị thương. Đi đến đâu cũng nghe tiếng khóc nức nở của các tiểu thương đến thắt lòng. Thế là sau bao nhiêu công sức đổ ra, cả nước mắt và mồ hôi, đã tan thành mây khói trong phút chốc”, bà Châu ngẹn ngào.

Vươn lên sau đổ nát

Gầy dựng lại sự nghiệp từ con số 0 nhưng chỉ sau vài năm, các tiểu thương trong chợ Đầm Dơi đã có cuộc sống ổn định nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước. Ông Trần Ngọc Quý cho biết, những năm gần đây, nhờ sự tuyên truyền và vận động của chính quyền, ý thức của người dân được nâng cao, chợ đã trở nên sạch đẹp, lòng sông quanh chợ không còn rác gây ô nhiễm môi trường.

Chợ Đầm Dơi được nâng cấp khang trang, hiện đại.

Không những thế, tình hình an ninh trật tự luôn được giám sát sát sao nhờ lắp đặt hệ thống camera với mức đầu tư trên 100 triệu đồng. Hiện chợ đã có 19 camera hoạt động 24/7 với các tuyến đường chính trong khu vực chợ như: Dương Thị Cẩm Vân, Huỳnh Ngọc Điệp, Trần Văn Phú… và các khu giữa hai nhà lồng.

Ông Trần Ngọc Quý cho biết thêm, đã có nhiều vụ án được phá nhanh chóng nhờ camera giám sát, như vụ án dùng bột ngọt để lừa đảo vàng. Ông Quý kể lại: “Vào ngày 27/9/2016, hai vợ chồng Bùi Thị Thủy và Lê Thanh Sang đã dùng việc mua bột ngọt, đường, muối giá rẻ để chiếm đoạt tài sản của bà Phạm Thị Tám (tiểu thương trong chợ Đầm Dơi) hai chiếc nhẫn vàng 24K trọng lượng 5 chỉ, trị giá khoảng 17 triệu đồng. Nhờ camera ghi hình làm bằng chứng nên tội phạm không còn đường chối cãi”.

Chị Nguyễn Thị Diễm Thúy, buôn bán trong chợ Đầm Dơi gần 5 năm, cho biết: “Ở đây chính quyền địa phương và Ban quản lý chợ thường xuyên nhắc nhở chúng tôi giữ vệ sinh chung, không lấn chiếm hàng lang vỉa hè và hòa giải nhiều xung đột. Cũng nhờ vậy mà chị em buôn bán giảm bớt căng thẳng, xích mích và có lối sống văn minh hơn”.

Chị Thúy cho biết thêm, việc lắp đặt camera ở các nơi buôn bán và các tuyến đường trong chợ đã giúp tiểu thương an tâm buôn bán và ngủ nghỉ. “Chúng tôi đã không còn nghe tiếng la thất thanh của bà con khi mất trộm, giựt dọc. Đó là điều mà tiểu thương ai cũng vui mừng”, chị Thúy trãi lòng.

Chợ Đầm Dơi được xem là một trong những chợ huyện có cảnh quan sạch đẹp và văn minh nhất của tỉnh. Để đạt được thành tích đó là nhờ sự đồng thuận, một lòng của lãnh đạo địa phương và ý thức của Nhân dân. Với đà này, chợ Đầm Dơi sẽ còn vươn xa hơn thế trong tương lai.

Ngọc Trầm – Thảo Vy

Ông Trần Ngọc Quý, Phó ban quản lý chợ Đầm Dơi cho biết, sau khi xảy ra vụ cháy lớn năm 2001, chợ Đầm Dơi đã được đầu tư xây dựng kiot phòng cháy chữa cháy với đầy đủ thiết bị, dụng cụ hỗ trợ khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. Tháng 4 vừa qua, kiot phòng cháy chữa cháy đã được duy dời và tu sửa để phục vụ tốt hơn công tác phòng cháy chữa cháy. Ngoài 2 hồ nước ngầm dự trữ nguồn nước cùng các trang thiết bị chữa cháy hiện đại, chợ Đầm Dơi còn có trên 500 bình chữa cháy di động bố trí tại các điểm bán hàng.

 

Ðặc sản OCOP vào vụ Tết

Những ngày giáp tết Nguyên đán, tại các làng nghề truyền thống, cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP bước vào cao điểm nhằm kịp cung ứng hàng hoá cho thị trường Tết. Bên cạnh tăng sản lượng, các cơ sở OCOP còn chú trọng nâng cao chất lượng, hoàn thiện mẫu mã, xây dựng thương hiệu, từng bước đưa nông sản địa phương khẳng định vị thế trên thị trường.

Rộn ràng mùa bưởi Tết ở Khánh Hưng

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khắp các nhà vườn thuộc Hợp tác xã (HTX) Cây ăn trái sạch Khánh Hưng, xã Khánh Hưng đã rộn ràng không khí mùa vụ. Giữa những hàng bưởi xanh mướt, trái tròn căng đung đưa trong nắng sớm, bà con nông dân đang tất bật chăm sóc, tỉa cành, che trái, chuẩn bị cho vụ thu hoạch quan trọng nhất trong năm - vụ bưởi Tết.

Một ruộng - hai mùa thu hoạch

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng tác động rõ nét đến sản xuất nông nghiệp vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long, mô hình lúa - tôm đang dần khẳng định là hướng đi phù hợp, hiệu quả và bền vững.

Làng nghề ép chuối khô vào mùa Tết

Những ngày cận Tết tại xã Khánh Hưng, không khí lao động tại các hộ làm nghề ép chuối khô tất bật hơn thường ngày để kịp cung ứng cho thị trường Tết Bính Ngọ 2026. Thương lái bắt đầu về tận nơi thu mua, vận chuyển chuối ép khô lên các tỉnh vùng trên tiêu thụ.

Ðặc sản khô Tết lên sàn

Những ngày này, các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh trong tỉnh tất bật vào vụ sản xuất các mặt hàng khô. Bên cạnh phương thức bán hàng truyền thống, người dân mạnh dạn tận dụng công nghệ, đưa đặc sản lên sàn thương mại điện tử, qua đó mở rộng thị trường tiêu thụ.

Ra mắt phần mềm Nông nghiệp

Ngày 23/1, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị công bố chính thức Phần mềm Nông nghiệp Cà Mau và Cổng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh. Dự hội nghị có lãnh đạo sở, các đơn vị trực thuộc và đại diện lãnh đạo các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Quyết tâm giữ đà tăng trưởng

Nhìn lại năm qua, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động, ngành công thương tỉnh Cà Mau đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh. Phát huy thành tích, bước sang năm 2026, ngành xác định rõ vai trò đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo nền tảng cho kinh tế Cà Mau phát triển bền vững, đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Ðòn bẩy nâng tầm đặc sản Cà Mau

Trong hành trình nâng cao giá trị nông sản địa phương, bảo hộ sở hữu trí tuệ đang trở thành “chìa khoá” quan trọng, giúp các đặc sản Cà Mau khẳng định uy tín và năng lực cạnh tranh trên thị trường. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, việc xây dựng, gìn giữ và phát huy tài sản trí tuệ cho sản phẩm đặc trưng không chỉ bảo vệ quyền lợi chính đáng của người sản xuất, mà còn mở ra hướng phát triển bền vững cho nông nghiệp địa phương.

Kêu gọi đầu tư 2 nhà máy điện gió hơn 4.800 tỷ đồng

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa chấp thuận chủ trương, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy điện gió Hoà Bình 5.1 và Dự án Nhà máy điện gió Đông Hải 1 (giai đoạn 3), với tổng vốn đầu tư trên 4.800 tỷ đồng.

Giải ngân 700 triệu đồng Quỹ Hỗ trợ nông dân

Hoà trong khí thế thi đua chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 21/01, Hội Nông dân Phường Lý Văn Lâm tổ chức lễ ra mắt Tổ hội nông dân nghề nghiệp “Trồng màu” và “Lúa - Tôm”, đồng thời giải ngân Dự án Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh năm 2026.