Không trông chờ, ỷ lại vào các chế độ, chính sách của Nhà nước và sự trợ giúp của địa phương, với bản chất của anh Bộ đội Cụ Hồ, cựu chiến binh Ngô Văn Xuyên (72 tuổi, Ấp 2, xã Tắc Vân) luôn siêng năng, cần cù, tích cực trong lao động, thực hiện nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả để tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình.
- Cựu chiến binh tham gia xây dựng nông thôn mới
- Toàn tỉnh có 58 đơn vị cấp xã không còn hộ cựu chiến binh nghèo
- Cựu chiến binh nuôi cá kèo hiệu quả
Tham gia và hoàn thành nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Năm 1981, ông Xuyên xuất ngũ trở về địa phương sống bên gia đình ở Phường 8, TP Cà Mau.
Sau khi xuất ngũ, ông Xuyên cũng như những cựu chiến binh khác gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, với phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ, ông Xuyên không trông chờ, ỷ lại các chế độ, chính sách của Nhà nước mà luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.
Theo chia sẻ của ông Xuyên, gia đình ông từng sở hữu trại đóng xuồng nổi tiếng tại Phường 8, tiếp bước nghề truyền thống của gia đình, ông Xuyên đặt hết tâm huyết, hoàn thiện từng sản phẩm đạt độ hoàn hảo mới giao cho khách. Theo thời gian, người dân chuyển sang sử dụng vỏ composite nên nghề đóng xuồng không còn hưng thịnh, năm 2005 ông chuyển đến quê vợ, ở Ấp 2, xã Tắc Vân sinh sống và trồng rau.
Ông Ngô Văn Xuyên bắt đất xoay vòng, thu nhập quanh năm từ trồng rau.
Do quen cầm chiếc đục, chiếc cưa nên việc chuyển sang cầm cuốc, xẻng xới đất ông Xuyên rất bỡ ngỡ. Tuy nhiên, với quyết tâm biến mảnh vườn thành mô hình kinh tế xanh, một thời gian ngắn ông Xuyên thuần thục các kỹ thuật đào đất, đánh giồng, xới đất tơi xốp, phối trộn phân bón...
Với diện tích khoảng 500 m2 đất vườn, ông Xuyên cùng vợ cải tạo thành từng giồng đất dài thẳng tắp, phía trên che lưới lan để bảo vệ rau khỏi ánh nắng gay gắt, điều hoà nhiệt độ, hạn chế sâu bệnh cho cây rau, tránh nước bốc hơi nhanh... Các loại rau màu được ông Xuyên chọn trồng nhiều năm qua là dưa leo, đậu đũa, cải xanh, cải nhíp, xà lách, ớt chỉ thiên...
Nhờ cần cù, siêng năng, chịu khó chăm chút nên vườn rau của gia đình ông quanh năm được phủ màu xanh mướt mắt. Cỏ dại gần như không thể tồn tại trên mảnh vườn của ông. Ngoài thời gian nghỉ ngơi lấy sức, còn lại ông dành trọn cho mảnh vườn.
Ông Ngô Văn Xuyên cho biết, rau thu hoạch mỗi ngày vài chục ký, mỗi tháng từ 500 m2 đất trồng rau cho ông nguồn lãi hơn 6 triệu đồng. Toàn bộ số rau thu hoạch sẽ đem ra chợ Tắc Vân bán. Do được chăm chút kỹ, đoạn đường di chuyển ra chợ không xa nên rau vẫn giữ được màu sắc non, ngon, luôn thu hút khách hàng. Chợ chưa tan nhưng rau của gia đình ông bán đã hết sạch.
Trồng rau với ông Xuyên không đơn thuần là giúp ông có tiền nuôi các con ăn học, xoay xở trong gia đình hơn 20 năm qua, mà đó còn là tình yêu với cỏ cây, thiên nhiên, nơi để ông rèn luyện tinh thần và sức khoẻ được dẻo dai. Ngoài trồng rau, ông Xuyên còn tận dụng mặt nước để nuôi cá nước ngọt, vừa cải thiện bữa ăn vừa có thêm nguồn thu nhập.
Ông Thái Tự Lực, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tắc Vân, cho biết, cựu chiến binh Ngô Văn Xuyên là một trong những hội viên vượt khó vươn lên nuôi dạy con cháu ngoan hiền. Tuy tuổi cao nhưng ông vẫn lao động hăng say, làm gương cho đồng đội và người dân xung quanh. Trong công tác hội, ông Xuyên tích cực đóng góp ý kiến, tham gia các hoạt động của địa phương và sẵn sàng giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn cùng vươn lên trong cuộc sống./.
Mỹ Lệ