Thứ bảy, 27-6-26 09:05:20
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Dấu ấn “Tìm về”...

Báo Cà Mau (CMO) Khi quyển Tạp chí Văn nghệ Cà Mau số tháng 10 được xuất bản, đi đến đâu cũng nghe lời khen ngợi, trầm trồ về trang bìa được sử dụng là bức tranh "Tìm về" của Hoạ sĩ Lê Thọ. Lùi về trước một khoảng không xa, bức tranh này đã xuất hiện đình đám trên mạng xã hội và nhận được “mưa” lượt like, share, comment. Rồi một sáng cuối tuần, có dịp ngồi cà phê với Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trương Hoàng Thêm, Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Cà Mau, nhắc lại tấm bìa được xem như một điểm nhấn đẹp, ông tâm đắc: “Cái thằng công nhận làm chơi mà ăn thiệt ta...”.

"Tìm về". Tranh LÊ THỌ

Chữ “làm chơi” ngẫm thiệt đúng. Bởi từ lâu rồi, nghệ thuật trong lòng Hoạ sĩ Lê Thọ là miền đất để những hạt giống cảm xúc được thoả sức nẩy mầm, nơi đó không phải chỗ mưu sinh hay kiếm tìm danh tiếng. Với anh, sáng tạo hội hoạ là một cuộc dạo chơi nghiêm túc, trên sự chiêm nghiệm tình người và tình đời. Bởi vậy, thỉnh thoảng nhìn những tác phẩm mới đăng lên Facebook hay minh hoạ bài viết trên Tạp chí Văn nghệ, ai cũng thấy “đã” bởi cái chất du mục trong cách sống và tâm hồn mà anh thả vào.

“Mình thấy thương những bước chân mưu sinh, vì mưu cầu cuộc sống cho bản thân, gia đình mà phải tha hương. Chuyện về quê lẽ ra là một nhu cầu vô cùng chính đáng nhưng trong điều kiện này, cũng là đoạn đường đó thôi mà sao dài quá. Trực tiếp chứng kiến cảnh đoàn người hồi hương, trên xe chất đầy hành lý, có người chở con thơ, chở những hy vọng... trên chuyến về, họ hệt như những cánh chim di hối hả. Qua bức tranh, mình muốn góp một nét cọ tô thêm đậm tiếng quê hương, đó là nơi chúng ta sinh ra và cũng là nơi chúng ta tìm về trong những lúc khốn khó nhất, nơi sẵn sàng dung dưỡng, chở che...”, Hoạ sĩ Lê Thọ tình tự trải lòng mình khi được hỏi về bức tranh đặc biệt.

Ngay từ phút đầu tiên nhìn đoàn người trở về quê đã dấy lên trong chàng hoạ sĩ niềm xúc động rất lớn, thôi thúc anh phải làm cái gì đó ngay để lưu lại khoảnh khắc này. Tối, trên căn gác cà phê nhỏ, hình ảnh người, từng người nối nhau trong đám đông vô cùng nhỏ bé, phù du hiện lên. Phút đồng điệu bất chợt, nét cọ từng bước chấm phá những mạch lòng, rồi chỉ trong chốc lát, bức phác thảo trên máy đã đã hoàn thiện. Ðăng bản phác thảo lên trang cá nhân, chàng hoạ sĩ chỉ coi đơn giản đây như cách viết nhật ký về một sự kiện bằng tranh. Không ngờ nhận được quá nhiều lượt chia sẻ, muốn tìm hiểu ý nghĩa bức tranh nên chỉ sau 2 ngày, anh đã hoàn chỉnh thành một bản phác thảo chi tiết.

Ban đầu, bức tranh được đặt tên là “Những người con tha hương”, nhưng khi nghiệm kỹ, anh lại chọn “Tìm về”. Nhiều khách thưởng lãm Online nhắn cho anh bày tỏ thắc mắc: “Tại sao không là “Ðường về” nghe nó hợp lý hơn?”. Hoạ sĩ Lê Thọ trân trọng “thả tim” nhưng vẫn giữ quyết định của mình với lý do: Trong điều kiện bình thường con đường về quá hợp lý, nhưng giữa những ngày dịch bệnh như vầy người muốn về quê phải tìm mọi cách kể cả thủ tục, giấy tờ... Trên con đường về quê đã khó khăn. Về tới quê, qua một giai đoạn cách ly tập trung nữa mới tới được mái nhà yêu thương, nên “tìm” là đẹp nhất.

Trong tác phẩm “Tìm về”, nét vẽ đã cân nhắc và chăm chút rất kỹ 3 hình tượng: dòng người về quê, anh công an, cảnh sát giao thông đứng xen lẫn trong dòng người và đoàn xe màu cam. Dòng người tìm chốn bình yên đó là quyền thiêng liêng, nhưng khi về trong sự bị động đã tạo không ít áp lực đối với lực lượng nơi tuyến đầu như an ninh, giao thông, y tế... Rồi đoàn xe màu cam nối đuôi nhau hiện lên như một sự ghi nhận đóng góp của những chuyến xe nghĩa tình... mà hơn ai hết, người nghệ sĩ có vai trò ghi nhận lại thông tin của một lát cắt lịch sử. Con đường trở về đưa vào tranh được cách điệu trở thành cội khế như một nét ẩn dụ đẹp. Phía xa xa cuối con đường có cánh đồng cũng giống hệt cánh cửa của gia đình, của quê hương, luôn sẵn sàng mở ra để đón những đứa con phiêu bạt.

Nhấm ly cà phê đắng, khẽ quay sang người đối diện, anh tâm sự, bản thân có hai niềm hạnh phúc cho tác phẩm này khi đọng lại. Lúc đăng trên trang cá nhân thấy mọi người chia sẻ, đồng cảm, thấu được cái tình ấm áp của người nghệ sĩ rồi chia sẻ, lưu giữ tác phẩm vào miền riêng; kế đó vinh dự được chọn minh hoạ cho bìa tạp chí Văn nghệ tỉnh nhà, điều đó có nghĩa là mình đã đồng hành cùng mọi người ở phương diện tinh thần. Trong rất nhiều bình luận của người yêu thích, có người liên tưởng tới cổng làng Bắc Bộ, dù cho đi khắp bốn phương trời miễn thấy cổng làng là thấy mọi thứ bình yên, bỏ lại sau lưng hết tất cả những xô bồ. Có người nhắn xin được phép lưu lại bức ảnh, có người lại nhắn: “Tôi lưu lại bức tranh này như lưu một chuyến di cư lịch sử, coi như mình đã đồng hành với họ ở phương diện tinh thần, một sự an ủi...”, mạch đồng điệu cứ lâng lâng. Niềm vui thứ hai cũng đằm thắm lắm, khi có nhiều tấm lòng yêu nghệ thuật, nhà sưu tập liên hệ ngỏ ý mua lại bức tranh này. Có nghĩ mình sẽ bán bức tranh đâu nên câu trả lời cứ lần lựa, cho đến khi có một “tri kỷ” chưa từng gặp mặt, là giảng viên một trường đại học lớn ở Sài Gòn đặt thẳng vấn đề mua tranh để đấu giá cho một chương trình từ thiện. Bất ngờ lắm, suy nghĩ lắm, vốn dĩ đã có nhiều ấn tượng đẹp với những bước chân thiện nguyện mùa dịch của “anh giáo đặc biệt” này, Hoạ sĩ Lê Thọ gật đầu đồng ý nhưng không bán mà sẽ tặng. Bức tranh “Tìm về” sẽ được hoàn chỉnh với chất liệu sơn dầu (khổ 80x120 cm), sau cuộc đấu giá, phân nửa doanh thu sẽ được dành cho quỹ từ thiện miền Trung, nửa còn lại dành cho các hoạt động từ thiện tại mảnh đất Cà Mau quê mình.

Tách cà phê vơi dần bên những tâm sự chân tình, thoáng điểm lại, bên nốt trầm bởi dịch bệnh mệt nhoài, nét cọ trẻ vẫn chăm chút lắng nghe hơi thở, thả hồn sáng tạo góp vào hành trang nghệ thuật hơn 10 tác phẩm. Vẫn tâm thế du mục thả hồn qua từng đường nét, chắt chiu gạn lọc xúc cảm tình đất, tình người, hình ảnh quê hương trong mỗi con tim như tán rừng tràm, cánh đồng, bờ đê... cứ sâu lắng, nồng nàn...

 

Hoàng Phúc

 

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.

Phát huy nguồn lực nội sinh

Sự hoà quyện văn hoá Kinh - Khmer - Hoa trong lễ hội không chỉ góp phần bảo tồn di sản, các giá trị văn hoá truyền thống mà còn là nguồn lực nội sinh cho sự phát triển của Cà Mau trong kỷ nguyên mới.