ĐT: 0939.923988
Thứ hai, 7-7-25 07:16:46
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Giúp người không phân chia ranh giới

Báo Cà Mau (CMO) Từ suy nghĩ nhân văn trên, thời gian qua, các thành viên Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Phường 8, TP. Cà Mau đã làm được rất nhiều việc giúp đỡ cộng đồng, không chỉ trong địa bàn phường mà cả trong và ngoài tỉnh, góp phần không nhỏ vào công tác an sinh xã hội.

Hội Chữ thập đỏ Phường 8 vận động tổ chức Hope Today hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo, mồ côi trên địa bàn phường. 

Sẻ chia khốn khó

Trong căn nhà còn mới màu nước sơn (nằm ở con hẻm đường Kênh Tỉnh Đội, Khóm 1, Phường 8, TP. Cà Mau), bà cụ Nguyễn Thị Thêm hồ hởi chia sẻ: “Trước đây nhà dột như cái rổ, mùa mưa phải che 7-8 miếng cao su mới ở được. Nhờ địa phương xét hỗ trợ mấy chục triệu đồng, con gái tôi vay mượn thêm mới cất được ngôi nhà này”.

Giờ thì con gái, con rể bà dắt 2 cháu nhỏ đi Bình Dương lao động kiếm tiền trả nợ. Ở cái tuổi 80, mang trong người đủ thứ bệnh già, một mình bà Thêm ở nhà tự chăm sóc bản thân: “Con gái dặn, có gì thì gọi hàng xóm lân cận. Bệnh thì mình đi khám, nhận thuốc bảo hiểm uống. Cơm gạo thì có chỗ cô Thuý chữ thập đỏ cho. Nhờ vậy mà tôi không phải lo miếng ăn từng bữa”.

Chị Cao Thị Mỹ Thuý, Chi hội trưởng Chi hội CTĐ Khóm 1, Phường 8, TP. Cà Mau, cho biết, bà cụ Nguyễn Thị Thêm là 1 trong 12 hộ nghèo, cận nghèo của khóm. Hơn 1 năm qua, thông qua Hội CTĐ Phường 8, chị đã kết nối với nhóm Baptist (Hội Thánh Tin Lành Cà Mau) mỗi tháng hỗ trợ gạo ăn cho các hộ. Mặc dù mỗi nhà 10 kg gạo chỉ tương đương hơn 100.000 đồng, nhưng việc hỗ trợ này rất có ý nghĩa với những hoàn cảnh khốn khó. Bà cụ Thêm nhờ đó mà không phải chật vật lo bữa đói bữa no, con cái bà vì thế cũng yên tâm lao động mưu sinh và kiếm tiền trả các khoản nợ nần. 

Trong một con hẻm khác cũng trên đường Kênh Tỉnh Đội, chúng tôi ghé nhà em Nguyễn Thị Mỹ Duyên, học sinh lớp 11, Trường THPT Nguyễn Việt Khái. Đường vào nhà em nước ngập lênh đênh, nền nhà ẩm ướt, nhưng với Duyên, có được căn nhà cha mẹ để lại làm nơi chị em trú ngụ là đã quý. 

Duyên là đối tượng mồ côi, cha mẹ em ly hôn, cha em bỏ xứ đi từ khi em còn nhỏ. Em và chị gái sống cùng mẹ. Gia đình hoàn cảnh khó khăn nên mẹ em phải tần tảo bán buôn để nuôi chị em em. Cách đây hơn 5 năm, khi em đang học lớp 6 thì mẹ bị tai nạn giao thông qua đời. Chị gái phải bỏ học để bươn chải lo cuộc sống cho hai chị em và để em được tiếp tục đến trường. 

Duyên chia sẻ, chị em giờ đã lập gia đình, có 1 cháu nhỏ. Anh rể làm bảo vệ, chị là nhân viên nên thu nhập thấp, đời sống còn lắm chật vật, khó khăn. Mấy năm nay nhờ được chính quyền, đoàn thể Phường 8 quan tâm, đặc biệt, Hội Khuyến học, Hội CTĐ phường luôn tiếp sức, Duyên mới có điều kiện học hành và luôn giữ vững thành tích khá, giỏi.   

Chủ tịch Hội CTĐ Phường 8 Quách Vĩnh Sanh (Ba Sanh) cho biết, trên địa bàn có 15 học sinh thuộc diện mồ côi, được Hội CTĐ phường đưa vào danh sách, hễ có nguồn là phối hợp với Hội Khuyến học phường xét hỗ trợ, tạo điều kiện cho các em được học hành. Em Duyên cũng nằm trong danh sách giúp đỡ thường xuyên của hội. Vừa qua, em nhận được số tiền 1,8 triệu đồng do Hội CTĐ phường vận động tổ chức từ thiện Hope Today (Việt kiều Mỹ) hỗ trợ.

“Công tác CTĐ không từ nan việc gì, hễ có hoàn cảnh nào cần, trong điều kiện có thể là mình giúp đỡ, từ vận động cứu trợ đột xuất, thường xuyên, vận động áo quan cho người nghèo qua đời, vận động hiến máu, cất nhà, xây cầu, hỗ trợ học sinh nghèo… đến chăm sóc sức khoẻ y tế”, ông Ba Sanh chia sẻ.    

Năm trước, Hội CTĐ phường còn phối hợp với Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tâm Hoà (TP. Hồ Chí Minh), Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh khám tầm soát cho bệnh nhân tim nghèo trong tỉnh. Trong đợt khám này, có 12 ca trẻ em và người lớn được Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tâm Hoà và Bệnh viện Đại học Y Dược phối hợp vận động tài trợ mổ tim miễn phí với tổng số tiền hơn 800 triệu đồng. Có gặp các bệnh nhân mổ tim diện này, mới thấy việc làm trên hết sức nhân văn.

“Tôi bị bệnh tim mấy chục năm rồi. Gần đây cứ hay mệt và xỉu. Nghe nói mổ tim bạc trăm triệu mình đâu có điều kiện. Cứ nghĩ rằng, phải mang theo bệnh đến hết đời, nhưng may mắn được Hội CTĐ Phường 8 làm cầu nối với bệnh viện và nhà hảo tâm mà tôi được mổ tim miễn phí. Giờ sức khoẻ tốt rồi. Nhiều lúc ngủ nửa đêm giật mình tỉnh giấc cũng không dám tin mình đã được mổ tim, được sống…”, bệnh nhân Ngô Thị Máy (43 tuổi, huyện Cái Nước) trần tình trong xúc động.

Tháng 5 năm nay, Hội CTĐ Phường 8 lại phối hợp lần 2 với các đơn vị trên khám tầm soát và đưa vào danh sách 31 trường hợp bệnh nhân nghèo bị bệnh tim cần phải mổ khẩn cấp (10 người lớn, 21 trẻ em). Mấy tháng qua, ông Ba Sanh lại tất bật liên hệ gia đình các bệnh nhân lo giấy tờ, thủ tục đáp ứng tốt nhất yêu cầu của bệnh viện, để đơn vị này vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp bệnh nhân sớm được mổ tim, phục hồi sức khoẻ. Ông Ba Sanh vui mừng thông tin, đến nay, đã có 16 ca được mổ, bệnh viện đang cố gắng vận động tài trợ để từ nay đến cuối năm hoàn thành hết số ca còn lại.  

Tấm lòng người làm công tác hội  

Ngoài vận động Nhân dân, các nhà hảo tâm trên địa bàn phường, trong tỉnh (Công ty TNHH Dược phẩm Mỹ Anh, Công ty TNHH MTV & DV Nam Bình, Ban Trị sự Phật giáo Hoà Hảo Phường 8, Hội Từ thiện người Hoa, Tổ chức Trái tim nhân ái TP. Cà Mau...) đến nay, Hội CTĐ Phường 8 còn kết nối được rất nhiều tổ chức ngoài tỉnh để giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn.

Điều đáng trân trọng là không chỉ giúp bà con trong phường, Hội Chữ CTĐ Phường 8 còn nối dài cánh tay giúp đỡ nhiều hoàn cảnh kém may mắn trên địa bàn toàn tỉnh, thậm chí cả tỉnh bạn. Trong số 12 ca được mổ tim năm trước thì trên địa bàn phường không có trường hợp nào (có 1 trường hợp của tỉnh Bạc Liêu). Năm nay, trong 31 ca được chỉ định mổ sau đợt tầm soát, Phường 8 cũng không có trường hợp nào (Sóc Trăng 1 trường hợp).

Ông Ba Sanh chia sẻ: “Mình quen biết các tổ chức từ thiện, họ có nhã ý giúp việc gì, lĩnh vực nào, mình nhận hết. Nếu trong phường không có đối tượng thì tìm ngoài phường, thậm chí ngoài tỉnh luôn. Làm từ thiện giúp người thì không nên phân biệt địa bàn, ranh giới, hễ ai cần tới mình, trong khả năng giúp được là mình làm...”. 

Cũng từ suy nghĩ trên mà thời gian qua, Hội CTĐ phường còn phối hợp với các bệnh viện tuyến trên đưa nhiều bệnh nhân đục thuỷ tinh thể trong tỉnh đi mổ mắt miễn phí. Con số được mổ mắt đến nay là 46 người. Hội cũng đã phối hợp các nhà tài trợ cấp phát 158 xe lăn cho người tàn tật trong toàn tỉnh. Dịp Tết Nguyên đán năm 2018, hội đã vận động tặng 40 suất quà cho bà con nghèo ở xã bạn (lân cận) là xã Lý Văn Lâm (TP Cà Mau)...

Thấy công việc nhiều, hằng ngày phải tới cơ quan như cán bộ, công chức thực thụ, không thì cũng đi thực tế địa bàn, đi vận động tài trợ và bao nhiêu việc không tên khác, cứ nghĩ những người làm công tác CTĐ có chế độ đãi ngộ thoả đáng. Tuy vậy, khi tìm hiểu mới biết, khoản thù lao cho Chủ tịch Hội CTĐ phường mỗi tháng chưa đến 2 triệu đồng. Ông Ba Sanh nói: “Vậy còn đỡ, Phó chủ tịch Hội chỉ được hỗ trợ 200 ngàn; chi hội trưởng khóm 150 ngàn”.

Còn nhớ, hôm đưa tôi đi thăm một số hộ được hội giúp đỡ, mặc dù trời mưa tầm tã, con đường Kênh Tỉnh Đội nước ngập nửa bánh xe, nhưng chị Cao Thị Mỹ Thuý vẫn hết sức sốt sắng. Tìm hiểu được biết, nhà chị Thuý trước đây ở địa bàn Phường 8, do bị giải toả chị đã chuyển về Phường 1 cất nhà ở. “Đi lại xa xôi chị định xin nghỉ làm, nhưng anh chị em cứ động viên, với lại địa bàn mình làm lâu, đã quen, hiểu tường tận từng hoàn cảnh, nếu nghỉ cũng tội cho bà con”, chị Thuý trần tình.

Thù lao ít, việc thì tất bật, có khi không kể giờ giấc (đối với những trường hợp cứu trợ đột xuất, tang chay...), thậm chí họ còn phải bỏ tiền túi ra để lo cơm nước, quà lưu niệm cho các đơn vị tài trợ từ những nơi xa xôi đến với Cà Mau (bởi nguồn kinh phí hội hạn hẹp), nhưng những người làm công tác CTĐ vẫn âm thầm, tâm huyết với công việc của mình. Và cũng đừng nghĩ rằng họ có thể “kiếm chác” từ những phần hỗ trợ, bởi hầu hết các nhà hảo tâm chỉ nhờ họ làm cầu nối, chỉ lối dẫn đường để đến hỗ trợ trực tiếp, không trao tiền, quà qua tay.

Nhiều người nói vui, làm công tác CTĐ, ngoài năng nổ, nhiệt tình, uy tín, có mối quen biết rộng thì cũng cần điều kiện kinh tế ổn định. Đúng vậy, ông Ba Sanh (hơn 30 năm tham gia công tác chữ thập đỏ) ngoài việc cơ quan, cũng phải sắp xếp công việc kinh doanh để ổn định kinh tế cho gia đình. Còn chị Thuý cũng được sự hỗ trợ tích cực từ phía chồng về tinh thần lẫn vật chất. 

Hiểu được công sức những người làm công tác CTĐ bỏ ra, càng thấy quý trọng họ ở tấm lòng. Họ hy sinh hoàn cảnh riêng làm việc bằng cái tâm chỉ vì muốn giúp đỡ cộng đồng, muốn góp sức mình vào công việc chung của xã hội. 

Hết việc này đến việc khác, việc trong kế hoạch, việc đột xuất, việc phát sinh..., đó là “nhiệm vụ” của những người làm công tác CTĐ. Nói như ông Ba Sanh, “dính vào rồi là không rứt ra được”./.

Huyền Anh

9 tháng qua, Hội CTĐ Phường 8 đã vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ công tác an sinh xã hội với tổng số tiền, quà trị giá trên 750 triệu đồng; Trong đó, vận động hỗ trợ gạo cho người nghèo 3.755 kg, vận động hiến 40 đơn vị máu, 9 áo quan cho người nghèo qua đời, xây dựng 1 căn nhà tình thương, hỗ trợ 15 suất học bổng cho học sinh nghèo mồ côi và rất nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực khác. 

Nhiều năm qua, Hội CTĐ Phường 8 luôn được công nhận là đơn vị xuất sắc của TP. Cà Mau.


 

"Lá chắn thép" nơi cực Nam Tổ quốc - Bài cuối: Dệt nghĩa tình nơi vùng biên

Thắt chặt tình quân - dân, Bộ đội Biên phòng (BÐBP) Cà Mau tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở các địa bàn biên giới biển, đảo, thường xuyên thực hiện các hoạt động nghĩa tình, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bà con. Ðiều này góp phần củng cố sức mạnh đại đoàn kết, tạo nên thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, phát huy sức mạnh tổng hợp để bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

"Lá chắn thép" nơi cực Nam Tổ quốc - Bài 2: Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng

Là lực lượng chủ công trên mặt trận phòng chống các loại tội phạm trên biển, Bộ đội Biên phòng (BÐBP) Cà Mau ngày đêm tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi xâm phạm chủ quyền, vi phạm pháp luật. Những chiến công liên tiếp trong việc triệt phá các chuyên án, bắt giữ tội phạm đã góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển kinh tế biển.

"Lá chắn thép" nơi cực Nam Tổ quốc

Năm 2025 là năm đặc biệt đối với Bộ đội Biên phòng (BÐBP) Cà Mau khi đánh dấu 50 năm xây dựng, chiến đấu và không ngừng lớn mạnh, trở thành “lá chắn thép” nơi cực Nam Tổ quốc, đảm bảo sự bình yên và vững chắc cho vùng biển, đảo quê hương. Cán bộ, chiến sĩ BÐBP còn là những người bạn, người thân của Nhân dân, cùng chung tay xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Bộ đội Cụ Hồ.

Lớn lên từ những chuyến đi

Trong suốt chặng đường theo nghề báo hơn 25 năm, có những lúc áp lực, tưởng chừng sẽ phải dừng lại. Song, khi nhìn lại, tôi thầm cảm ơn và tự hào với những gì mà nghề đã mang lại cho tôi, đó là những chuyến đi, khám phá những vùng đất mới, xa xôi, đặc biệt là những chuyến đi biển, đảo. Chính những hành trình ấy đã tiếp thêm sức mạnh, tình yêu quê hương, đất nước, bùng thêm ngọn lửa nghề trong tim tôi.

Khi ý Ðảng gặp sức dân - Bài cuối: Nâng cao hiệu quả quản trị cộng đồng

Bức tranh toàn cảnh về sự hình thành và những thành công bước đầu của mô hình tổ Nhân dân tự quản (NDTQ) tại Cà Mau, cho thấy một thiết chế đầy tiềm năng trong việc kết nối ý Ðảng với sức mạnh cộng đồng. Tuy nhiên, hành trình xây dựng và phát triển mô hình này không tránh khỏi những “gập ghềnh”, những “nút thắt” cần được tháo gỡ.

Viết báo tết trong chiến khu

Buổi sáng cuối đông năm 1973, bầu trời se lạnh. Chúng tôi ngồi viết báo Tết trong khu vườn dừa của chú Sáu Lân ở ấp Lý Ấn, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Khi phóng viên địa bàn đồng hành cùng địa phương

Từ thời Báo Minh Hải, phóng viên đã được Toà soạn phân công phụ trách địa bàn để cùng ăn, cùng ở, cùng làm với cơ sở, với bà con, nắm bắt thật sát tình hình địa phương, thực hiện các tin, bài nóng hổi tính thời sự, góp phần và đồng hành cùng với sự ổn định, phát triển của địa bàn phụ trách.

Khi ý Ðảng gặp sức dân

Trong công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa “của dân, do dân, vì dân”, ở Cà Mau, một mô hình tổ chức xã hội đặc biệt đang âm thầm bén rễ và lan toả sức sống: Tổ Nhân dân tự quản (NDTQ). Thoạt nghe, cụm từ này có vẻ khô khan, mang nặng tính hành chính, nhưng khi đặt chân đến những xóm, ấp nơi mô hình này đang hoạt động, người ta mới cảm nhận được hơi thở của sự tự nguyện, tinh thần đoàn kết và khát vọng làm chủ cuộc sống cộng đồng. Ðây không chỉ là hình thức tập hợp người dân theo địa bàn cư trú, mà sâu xa hơn, nó đang dần khẳng định vai trò như một cầu nối sống động, nơi ý Ðảng được truyền tải một cách gần gũi nhất, hoà quyện với nhu cầu và sức mạnh nội tại của Nhân dân.

Với nghề, tôi thấy mình như vừa chập chững tập đi...

Tôi bắt đầu công việc viết lách từ rất sớm, như các bạn tuổi mới lớn khác, tập tành sáng tác thơ và tản văn. Ở những năm học cấp III, tôi chi tiêu cho mua dụng cụ học tập, hàng quà hay những thứ lặt vặt khác, từ chính nguồn nhuận bút viết lách.

Thức cùng sóng biển

Hầu như năm nào cũng vậy, khi những làn gió chướng đầu tiên lao xao trên cành lá là cái rạo rực về những bài báo xuân cứ thôi thúc trong mỗi chúng tôi.