ĐT: 0939.923988
Thứ hai, 7-7-25 16:44:12
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Góc nhìn đa chiều trong giảm nghèo

Báo Cà Mau (CMO) Giảm nghèo là mục tiêu lớn của toàn hệ thống chính trị. Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ về xoá bỏ tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói vào năm 2002, sớm 13 năm so với mục tiêu đề ra. Và xoá nghèo dù gian nan hơn, nhưng nếu có quyết tâm và cách làm thiết thực, mục tiêu sẽ đạt được. Hiện trong tỉnh Cà Mau, nhiều địa phương có con số giảm nghèo ấn tượng, có địa phương đã xoá hoàn toàn hộ nghèo. Và qua thực tế, bài học xoá nghèo không phải là câu chuyện viển vông.

Bài 1: Điểm sáng Phú Tân

Xin được bắt đầu câu chuyện từ huyện Phú Tân. Năm 2004, sau khi tách ra từ huyện Cái Nước, tỷ lệ hộ nghèo của huyện là 25%, nhưng đến nay chỉ còn 4,3%, đó là con số rất ấn tượng. Đạt được thành tích đó là quá trình nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị với nhiều cách làm hay, trách nhiệm cao.

Bà Danh Thị Xanh, 67 tuổi, ở ấp Tân Hải, thị trấn Cái Đôi Vàm, thường xuyên được cán bộ, đảng viên đến hướng dẫn, bàn biện pháp làm ăn. Từ đó, bà tận dụng đất trống quanh nhà trồng các loại hoa màu, mỗi ngày thu nhập trên 100.000 đồng.Ảnh: Anh Phan

Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó bí thư Huyện uỷ Phú Tân, cho biết, khoảng năm 2004, đời sống người dân huyện Phú Tân còn gặp nhiều khó khăn, nhất là thiếu tư liệu sản xuất. Nhanh chóng xác định giảm nghèo là mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ huyện Phú Tân phân công các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trực tiếp giúp đỡ, giám sát các hộ nghèo trên địa bàn huyện. Đến nay, có rất nhiều đảng bộ thực hiện tốt công việc này, tiêu biểu là Đảng bộ xã Phú Mỹ.

Hành trình vượt khó

Nhịp sống của đại bộ phận người dân xã Phú Mỹ hôm nay đã khởi sắc phần lớn nhờ giao thương không còn cách trở, hạ tầng được đầu tư đồng bộ, trên hết là đã giải quyết ổn thoả về vấn đề việc làm.

Ông Nghê Minh Hào, Phó bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Phú Mỹ, thông tin, toàn xã có 2.055 hộ dân nhưng chỉ còn 49 hộ nghèo. Chỉ sau 5 năm (2012-2017), nhờ quyết liệt chung sức, chung lòng xoá nghèo, xã Phú Mỹ đã giảm 108 hộ nghèo. “Đa phần các hộ đều thoát nghèo bền vững vì chúng tôi luôn chủ trương cho “cần câu” chứ không cho “con cá”. Nghĩa là bằng mọi cách phải tạo cho họ công ăn việc làm ổn định”, ông Nghê Minh Hào giải thích.

Chi bộ ấp Phú Thành, xã Phú Mỹ là đơn vị thực hiện công cuộc giảm nghèo hiệu quả nhất. Nói về thành tích đó, ông Bùi Thanh Bình, Bí thư Chi bộ ấp Phú Thành, hồ hởi: “Một số hộ nghèo trước đây không chỉ vươn lên thoát nghèo mà còn trở nên dư dả. Rồi những hộ đó lại cùng chung sức với ban giảm nghèo của địa phương giúp đỡ những hộ nghèo còn lại. Nhờ vậy, đời sống bà con nâng lên rõ rệt”.

Nói về kỷ niệm vận động bà con giảm nghèo, ông Bùi Thanh Bình chia sẻ: “Lúc đầu vận động bà con thoát nghèo khó lắm. Vì một số hộ chưa hiểu được ý nghĩa của việc thoát nghèo và có tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Vì vậy, quá trình vận động cũng có nhiều kỷ niệm đáng nhớ”.

Từ nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách - Xã hội, ông Võ Văn Oanh cùng vợ buôn bán tạp hóa và sắm phà đưa khách sang sông, nay đã thoát nghèo.

Như chuyện vận động gia đình ông Võ Văn Oanh (50 tuổi, ấp Phú Thành, xã Phú Mỹ) thoát nghèo cũng “dở khóc dở cười”. Vài năm trước, gia đình ông Oanh nằm trong diện "hộ nghèo đặc biệt”. Cả gia đình 5 người đều trông chờ vào đồng tiền ít ỏi do ông làm thuê có được.

Ông Võ Văn Oanh hồi tưởng: “Lúc đó, tôi phải nuôi mẹ già, vợ thì mắc bệnh u nang trong khi con nhỏ nheo nhóc đang tuổi ăn, tuổi học. Do thuộc diện hộ nghèo nên gia đình tôi được cấp bảo hiểm y tế miễn phí, giảm tiền học phí cho con”.

Bởi vậy, khi được vận động làm ăn thoát nghèo, ông lại nài nỉ “xin được nghèo”. Qua nhiều lần thuyết phục, ông hiểu rằng ông không phải “tự bơi” mà sẽ có nhiều người đồng hành, hỗ trợ để ông làm ăn thoát nghèo, và ông vui vẻ hợp tác.

Theo định hướng của địa phương, ông Võ Văn Oanh vay 20 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách - Xã hội để mua phà chở khách ngang kinh xáng Thọ Mai. Còn ít tiền, ông cất chòi cho vợ buôn bán tạp hoá ven sông. Ngoài ra, ông còn tích cực tham gia các lớp tập huấn nuôi tôm quảng canh để về áp dụng ngay trên mảnh đất của mình.

Mặc dù chỉ có vài công đất ít ỏi nhưng ông Võ Văn Oanh đã thu về lợi nhuận ngoài mong đợi. Sau 4 năm chăm chỉ làm ăn và chắt chiu dành dụm, ông Oanh xây được căn nhà trị giá gần 250 triệu đồng và tự nguyện viết đơn xin trả lại sổ hộ nghèo.

Ông Võ Văn Oanh chia sẻ: “Con cái tôi giờ đã lớn và đều được học nghề. Cuộc sống gia đình đã có của ăn, của để. Được như ngày hôm nay tôi không bao giờ quên sự quan tâm, giúp đỡ của địa phương”.

Trường hợp của ông Võ Văn Oanh chưa là gì so với ông Đỗ Văn Triều (47 tuổi, ấp Phú Thành, xã Phú Mỹ). Giống với ông Oanh, ông Triều cũng là lao động chính trong gia đình. Do con đông lại tham gia vào tệ nạn xã hội nên hoàn cảnh hết sức khó khăn. Cả gia đình hơn chục người sống trong căn nhà tạm bợ. Phân nửa phần đất là của mình, phần còn lại là ở đậu. Cái nghèo luẩn quẩn đeo bám ông suốt năm này sang tháng nọ.

Khi cán bộ xã đến bàn với ông tìm hướng thoát nghèo thì ông luôn lẩn tránh vì đinh ninh rằng, “chắc cán bộ lại mắng vốn vì mấy thằng con quậy phá”. Càng khó tiếp cận thì địa phương càng dốc sức tìm cách thuyết phục.

Sau nhiều lần giải thích, động viên, ông Triều đã nhận thức được ý nghĩa của việc giảm nghèo. Ông vay 20 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách - Xã hội để sinh kế; động viên, nhắc nhở con cái sống lành mạnh và vào công ty may làm việc theo sự định hướng của địa phương. Nhờ vậy mà chỉ sau thời gian, ông Triều đã trả lại sổ hộ nghèo.

Chinh phục đích đến

Do từng vật lộn trong cái nghèo nên ông Oanh, ông Triều luôn thấu hiểu và giúp đỡ những người cùng hoàn cảnh của mình trước đây. Mặc dù sự đóng góp về vật chất không đáng kể nhưng tấm chân tình của những người bạn đồng hành này rất đáng trân quý. Ông Oanh tâm tình: “Đâu ai muốn nghèo túng, bần cùng, nhưng do nhận thức còn hạn chế nên cái nghèo cứ đeo bám mãi. Ở đời còn gì ý nghĩa hơn việc lá lành đùm lá rách đâu chứ”.

Ông Bùi Thanh Bình, Bí thư Chi bộ ấp Phú Thành, xã Phú Mỹ (bên trái) thường xuyên quan tâm, giúp đỡ ông Võ Văn Oanh, dù hiện tại ông Oanh đã thoát nghèo.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng ấp Phú Thành, xã Phú Mỹ, cho biết, hiện ấp chỉ còn 6 hộ nghèo, đa phần thuộc diện ốm đau, bệnh tật nên không có khả năng lao động. “Đối với những hộ này, chúng tôi liên hệ với Phòng LĐ-TB&XH huyện để hỗ trợ cho họ phần tiền, quà. Song song đó, chúng tôi thường xuyên cử đảng viên, hội viên đến thăm và giúp đỡ gia đình. Không những động viên, giúp đỡ hộ nghèo về tinh thần, đảng viên ở ấp Phú Thành không ngại giúp đỡ về vật chất”, ông Bình trải lòng.

Nổi bật là chuyện đảng viên Nguyễn Thanh Tịnh, Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi ấp Phú Thành, đã cho hẳn phần đất để ông Đỗ Văn Triều có nơi cất nhà Đại đoàn kết. Nhờ vậy, ông Triều có nơi ăn chốn ở ổn định để vươn lên thoát nghèo bền vững. Việc làm của ông đã truyền nguồn cảm hứng cho cán bộ, đảng viên noi theo trong công cuộc giảm nghèo ở địa phương.

Nói về kinh nghiệm đúc kết được trong công cuộc giảm nghèo, ông Nghê Minh Hào chia sẻ: “Muốn giúp họ nhanh chóng thoát nghèo, bước đầu chúng tôi sẽ nhận dạng nguyên nhân dẫn đến cái nghèo của từng hộ. Sau đó tập trung hộ nghèo lại để nắm bắt nguyện vọng, tâm tư của từng người và tìm cách giúp đỡ. Thông thường thì khoảng 2 đảng viên trực tiếp phụ trách 1 hộ nghèo, mỗi tháng đều họp mặt để đánh giá kết quả”.

Ông Hào cho biết thêm, nhận thấy giải quyết việc làm là yếu tố quan trọng nhất để giúp bà con thoát nghèo nên địa phương chủ động liên kết với trung tâm giới thiệu việc làm và các công ty, doanh nghiệp định hướng, giúp người dân có việc làm để ổn định cuộc sống. Song song đó xã cũng kết hợp mở nhiều lớp dạy nghề tại địa phương.

Bài toán giảm nghèo tuy khó nhưng đã có nơi giải thành công. Và cán bộ, đảng viên chung lòng với dân thì mọi mục tiêu đều có thể đạt được.

Bài 2: Cần có quyết tâm…

Phùng Ngọc Trầm

Ông Nghê Minh Hào, Phó bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Phú Mỹ, cho biết, qua 5 năm (2012-2017), Ban Giảm nghèo xã đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách - Xã hội huyện Phú Tân giải quyết cho vay 843 triệu đồng nhằm giúp hộ nghèo cải tạo vuông tôm, mua con giống chăn nuôi, mua tư liệu sản xuất… Vận động các nhà hảo tâm tài trợ 100 chiếc xe đạp, 151 suất học bổng, 20.120 quyển tập, hơn 15 tấn gạo và 97 suất quà… tổng trị giá hơn 500 triệu đồng. Ngoài ra, xây mới 132 căn nhà theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg, mỗi căn trị giá 40 triệu đồng.

 

Ngoài xã Phú Mỹ vẫn còn nhiều xã ở huyện Phú Tân thực hiện tốt công tác giảm nghèo như: Việt Thắng, Rạch Chèo, Tân Hưng Tây… và đều có chung cách làm là cán bộ, đảng viên trực tiếp giúp đỡ hộ nghèo. Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó bí thư Huyện uỷ Phú Tân, chia sẻ: “Phú Tân luôn chủ trương giảm nghèo bền vững, tránh trường hợp tái nghèo. Thời gian qua, không những đảng viên mà hội viên, đoàn viên các ban, ngành chung sức trong công cuộc giảm nghèo. Hướng tới chúng tôi sẽ tập trung dốc sức giảm nghèo ở những xã còn tỷ lệ hộ nghèo cao”.

 

"Lá chắn thép" nơi cực Nam Tổ quốc - Bài cuối: Dệt nghĩa tình nơi vùng biên

Thắt chặt tình quân - dân, Bộ đội Biên phòng (BÐBP) Cà Mau tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở các địa bàn biên giới biển, đảo, thường xuyên thực hiện các hoạt động nghĩa tình, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bà con. Ðiều này góp phần củng cố sức mạnh đại đoàn kết, tạo nên thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, phát huy sức mạnh tổng hợp để bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

"Lá chắn thép" nơi cực Nam Tổ quốc - Bài 2: Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng

Là lực lượng chủ công trên mặt trận phòng chống các loại tội phạm trên biển, Bộ đội Biên phòng (BÐBP) Cà Mau ngày đêm tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi xâm phạm chủ quyền, vi phạm pháp luật. Những chiến công liên tiếp trong việc triệt phá các chuyên án, bắt giữ tội phạm đã góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển kinh tế biển.

"Lá chắn thép" nơi cực Nam Tổ quốc

Năm 2025 là năm đặc biệt đối với Bộ đội Biên phòng (BÐBP) Cà Mau khi đánh dấu 50 năm xây dựng, chiến đấu và không ngừng lớn mạnh, trở thành “lá chắn thép” nơi cực Nam Tổ quốc, đảm bảo sự bình yên và vững chắc cho vùng biển, đảo quê hương. Cán bộ, chiến sĩ BÐBP còn là những người bạn, người thân của Nhân dân, cùng chung tay xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Bộ đội Cụ Hồ.

Lớn lên từ những chuyến đi

Trong suốt chặng đường theo nghề báo hơn 25 năm, có những lúc áp lực, tưởng chừng sẽ phải dừng lại. Song, khi nhìn lại, tôi thầm cảm ơn và tự hào với những gì mà nghề đã mang lại cho tôi, đó là những chuyến đi, khám phá những vùng đất mới, xa xôi, đặc biệt là những chuyến đi biển, đảo. Chính những hành trình ấy đã tiếp thêm sức mạnh, tình yêu quê hương, đất nước, bùng thêm ngọn lửa nghề trong tim tôi.

Khi ý Ðảng gặp sức dân - Bài cuối: Nâng cao hiệu quả quản trị cộng đồng

Bức tranh toàn cảnh về sự hình thành và những thành công bước đầu của mô hình tổ Nhân dân tự quản (NDTQ) tại Cà Mau, cho thấy một thiết chế đầy tiềm năng trong việc kết nối ý Ðảng với sức mạnh cộng đồng. Tuy nhiên, hành trình xây dựng và phát triển mô hình này không tránh khỏi những “gập ghềnh”, những “nút thắt” cần được tháo gỡ.

Viết báo tết trong chiến khu

Buổi sáng cuối đông năm 1973, bầu trời se lạnh. Chúng tôi ngồi viết báo Tết trong khu vườn dừa của chú Sáu Lân ở ấp Lý Ấn, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Khi phóng viên địa bàn đồng hành cùng địa phương

Từ thời Báo Minh Hải, phóng viên đã được Toà soạn phân công phụ trách địa bàn để cùng ăn, cùng ở, cùng làm với cơ sở, với bà con, nắm bắt thật sát tình hình địa phương, thực hiện các tin, bài nóng hổi tính thời sự, góp phần và đồng hành cùng với sự ổn định, phát triển của địa bàn phụ trách.

Khi ý Ðảng gặp sức dân

Trong công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa “của dân, do dân, vì dân”, ở Cà Mau, một mô hình tổ chức xã hội đặc biệt đang âm thầm bén rễ và lan toả sức sống: Tổ Nhân dân tự quản (NDTQ). Thoạt nghe, cụm từ này có vẻ khô khan, mang nặng tính hành chính, nhưng khi đặt chân đến những xóm, ấp nơi mô hình này đang hoạt động, người ta mới cảm nhận được hơi thở của sự tự nguyện, tinh thần đoàn kết và khát vọng làm chủ cuộc sống cộng đồng. Ðây không chỉ là hình thức tập hợp người dân theo địa bàn cư trú, mà sâu xa hơn, nó đang dần khẳng định vai trò như một cầu nối sống động, nơi ý Ðảng được truyền tải một cách gần gũi nhất, hoà quyện với nhu cầu và sức mạnh nội tại của Nhân dân.

Với nghề, tôi thấy mình như vừa chập chững tập đi...

Tôi bắt đầu công việc viết lách từ rất sớm, như các bạn tuổi mới lớn khác, tập tành sáng tác thơ và tản văn. Ở những năm học cấp III, tôi chi tiêu cho mua dụng cụ học tập, hàng quà hay những thứ lặt vặt khác, từ chính nguồn nhuận bút viết lách.

Thức cùng sóng biển

Hầu như năm nào cũng vậy, khi những làn gió chướng đầu tiên lao xao trên cành lá là cái rạo rực về những bài báo xuân cứ thôi thúc trong mỗi chúng tôi.