Thứ sáu, 12-6-26 08:54:45
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Hội từ thiện tự nguyện: Từ tâm và nhiệt huyết

Báo Cà Mau Không ồn ào, 5 năm qua, Hội Từ thiện Tự Nguyện (HTTTN) âm thầm chia sẻ với cộng đồng qua công việc cứu giúp người nghèo, trẻ mồ côi, người già neo đơn, bệnh tật… ở các huyện, thành phố trong tỉnh nhằm góp phần chia sẻ khó khăn với chính quyền địa phương, nhất là vùng sâu, vùng xa và cũng xoa dịu phần nào nỗi bất hạnh của những hoàn cảnh khốn khó.

Không ồn ào, 5 năm qua, Hội Từ thiện Tự Nguyện (HTTTN) âm thầm chia sẻ với cộng đồng qua công việc cứu giúp người nghèo, trẻ mồ côi, người già neo đơn, bệnh tật… ở các huyện, thành phố trong tỉnh nhằm góp phần chia sẻ khó khăn với chính quyền địa phương, nhất là vùng sâu, vùng xa và cũng xoa dịu phần nào nỗi bất hạnh của những hoàn cảnh khốn khó.

Hội viên HTTTN phần đông là cán bộ về hưu, người lao động phổ thông, doanh nhân, tiểu thương… dù công việc, hoàn cảnh khác nhau nhưng đều có chung tấm lòng nhân ái. Hội thành lập vào ngày 22/12/2009, ban đầu chỉ 10 hội viên, đồng hành với chương trình Khát Vọng Sống. Từ đầu năm 2014, hội hoạt động độc lập khi hội viên tăng lên khoảng 100 người. Hội có chương trình riêng để mỗi tháng ở Cà Mau có thêm nhiều hộ nghèo, hộ hoàn cảnh bất hạnh được giúp đỡ.

Chị Trương Hồng Vững (bìa trái) đến thăm và hỗ trợ tiền cho người khuyết tật mắc bệnh hiểm nghèo ở phường 9, TP Cà Mau.

Năm 2014, hội đã vận động các tổ chức, cá nhân và hội viên đóng góp với số tiền gần 900 triệu đồng, cất 3 căn nhà cho người nghèo, tặng 4 tấn gạo, 4.000 quyển tập học sinh, 18 thùng mì; mua bảo hiểm y tế cho 6 bệnh nhân nghèo và rất nhiều hỗ trợ khác. Trong đó, phải kể đến hỗ trợ 2 tổ nấu cơm, cháo từ thiện ở Bệnh viện Ðiều dưỡng phục hồi chức năng tỉnh và Bệnh viện Ða khoa TP Cà Mau với 6.000 suất cơm, cháo phục vụ cho bệnh nhân nghèo.

Chị Trương Hồng Vững, Hội trưởng HTTTN, nói vui: “Hội này là hội “5 không, 1 có”: không kinh phí, không phương tiện, không trụ sở, không lương, không con dấu, chỉ “có 1”, đó là tấm lòng”.

Khi biết được phương châm của hội, mọi người rất thán phục các thành viên, họ đến với người nghèo bằng tình thương và trách nhiệm. Một vài bộ quần áo, mùng mền, tập vở, tấm lợp, gạo… dù ít hay nhiều cũng chứa đựng sự đùm bọc, san sẻ. Những giọt nước mắt của người cho lẫn người nhận đều toát lên sự ấm áp nghĩa tình.

Dù gặp không ít khó khăn khi hoạt động ở những địa bàn sông nước xa xôi, cách trở nhưng các hội viên không nản lòng, mà ngày càng quyết tâm cao hơn đồng nghĩa với việc mang lại hiệu quả xã hội nhiều hơn. Trong số những người hảo tâm cũng có chị em cuộc sống còn khó khăn nhưng không vắng mặt chuyến từ thiện nào. Cụ thể như cô Ba Phượng ở phường 8, TP Cà Mau.

Cô đã 74 tuổi, sống bằng nghề bán bánh bông lan, bánh ú. 5 năm qua, cô đóng góp đều đặn cho hội và chương trình Khát Vọng Sống. Chị Út Lòng ở xã An Xuyên, TP Cà Mau, làm nghề may mùng, mặc dù thu nhập ít ỏi nhưng chị có mặt ở bất cứ chuyến đi nào của hội dù nắng hay mưa, dù xa hay gần. Ngoài việc đóng góp cá nhân, chị Út Lòng còn vận động được rất nhiều chị em xung quanh nơi mình cư trú làm từ thiện. Ðến nay, nhóm chị Út Lòng có gần 30 chị. Nếu tổng số tiền của hội huy động trong năm 2014 là 900 triệu thì nhóm của chị Út Lòng đã đóng góp 97.400.000 đồng và nhiều quà tặng khác. Các thành viên ở huyện U Minh cũng thành lập nhóm hơn 10 chị, năm 2014 cũng đã vận động được 51.400.000 đồng. Còn nhiều nhóm, tổ khác là thành viên của hội cũng rất tích cực với công tác từ thiện.

Hội lấy ngày 4 hằng tháng để tổ chức chuyến đi từ thiện theo những địa chỉ đã được thẩm định. Do ấn định ngày giờ cụ thể nên chị em có bận sản xuất, trồng trọt, mua bán, làm việc… cũng sắp xếp thời gian để đồng hành.

Chị Trương Hồng Vững bộc bạch: “Chị em chúng tôi rất vui mừng khi ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân ủng hộ cho hội, trong đó Sở LÐTB&XH là một trong những đơn vị luôn nhiệt tình. Có những trường hợp ngoài khả năng của hội, chúng tôi đề xuất với Sở cũng được lãnh đạo quan tâm giải quyết. Nội bộ hội mặc dù không có bộ máy tổ chức hoàn chỉnh nhưng 5 năm qua hội chưa xảy ra vấn đề phức tạp hay mất đoàn kết. Ðây là những yếu tố cơ bản làm cho các thành viên gắn bó với hội”

Bài và ảnh: Lê Ngọc

Ấm lòng những suất ăn miễn phí tiếp sức sĩ tử suốt 10 năm

Những ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, một quán chay nhỏ nằm dưới chân cầu Võ Thị Sáu, phường Bạc Liêu trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều phụ huynh và thí sinh. Không biển hiệu nổi bật, không quảng bá rầm rộ, nhưng quán ăn này đã âm thầm lan tỏa yêu thương bằng những suất ăn miễn phí dành cho sĩ tử suốt 10 năm qua.

Sắc áo xanh “tiếp lửa” trường thi

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong điều kiện thời tiết có phần bất lợi, nhưng tại 35 điểm thi trên địa bàn tỉnh Cà Mau, sắc áo xanh tình nguyện vẫn rạng rỡ từ sáng sớm. Với tinh thần sẵn sàng, hơn 1.000 tình nguyện viên đã và đang trở thành hậu phương vững chắc, "tiếp lửa" cho các sĩ tử tự tin vượt vũ môn.

Thí sinh phấn khởi sau môn thi Ngữ văn

Hoàn thành môn thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, nhiều thí sinh cho rằng đề thi môn Ngữ văn vừa sức, bám sát chương trình mới, giúp các thí sinh rời phòng thi với tâm lý đầy phấn khởi.

Gần 19.700 thí sinh Cà Mau bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Sáng 11/6, cùng với cả nước, gần 19.700 thí sinh tại tỉnh Cà Mau đã chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đồng chí Nguyễn Minh Luân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, đã đến dự lễ khai mạc và động viên các sĩ tử tại Điểm thi số 02 (Trường THPT Hồ Thị Kỷ, phường An Xuyên).

Ðồng hành trên chặng đường hoà nhập của trẻ khuyết tật

Giữa lớp học đầy ắp tiếng cười trẻ thơ, đôi khi bắt gặp những em nhỏ khó khăn trong giao tiếp, vận động hay nhận thức. Với các em, đến trường không chỉ là học chữ, mà còn để hành trình vượt qua rào cản để hoà nhập cùng bạn bè. Ðể những bước chân nhỏ bé ấy không bị bỏ lại phía sau, rất cần sự đồng hành của gia đình, nhà trường và cả cộng đồng.

65 năm Thảm hoạ da cam ở Việt Nam: Tiếp nối hành trình sẻ chia

Dù chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng hậu quả của chất độc da cam/dioxin vẫn còn hiện hữu trong cuộc sống của nhiều gia đình Việt Nam. Tại Cà Mau, hàng ngàn nạn nhân chất độc da cam vẫn đang từng ngày chống chọi với bệnh tật, khó khăn về kinh tế và những di chứng kéo dài qua nhiều thế hệ.

Anh Nguyễn Uyển Hữu Chuyển - Điển hình người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc

Ngày 9/6, Ban Chỉ đạo Quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện phối hợp Bộ Y tế và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Lễ tôn vinh 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026. Trong số này, tỉnh Cà Mau có 1 đại diện tiêu biểu được tôn vinh, đó là anh Nguyễn Uyển Hữu Chuyển, chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã hội, UBND xã Vĩnh Hậu.

Lấy ý kiến dự thảo Đề án Phát triển Trường Đại học Bạc Liêu

Đồng chí Nguyễn Minh Luân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và các đồng chí nguyên lãnh đạo Trường Đại học Bạc Liêu đóng góp nhiều ý kiến cho dự thảo Đề án Phát triển Trường Đại học Bạc Liêu đến năm 2030 và định hướng đến năm 2035.

Tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ngày 9/6, Chi cục ATTP tỉnh tổ chức đồng loạt hoạt động kiểm tra, giám sát tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố.

Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau hợp tác thực hiện chương trình “Giấc mơ mái ấm”

Chiều 9/6, Ban Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình (PT,TH) Cà Mau có buổi làm việc với đại diện Công ty Papo Invest nhằm trao đổi các nội dung liên quan đến việc phối hợp sản xuất và phát sóng chương trình “Giấc mơ mái ấm” trên các nền tảng của Báo và PT,TH Cà Mau.