Không phải kỹ sư, cũng không phải hoạ sĩ, chị Nguyễn Hồng Phúc (Phường 7, TP Cà Mau) chỉ đơn thuần làm nội trợ, nhưng bằng đam mê, sự sáng tạo, tỉ mỉ, công phu, chị đã tái hiện một cách chân thật, sống động những ngôi nhà tí hon xinh xắn, chỉ vừa lòng bàn tay mà đậm chất miền Tây, với nếp sống, nếp sinh hoạt xưa cũ từ ký ức ngọt ngào và sự trải nghiệm của chính mình.
Chị rạng rỡ: "Tôi làm vì các con, để các con có được tuổi thơ đáng nhớ, cũng như hiểu thêm về nét xưa - thời ông bà, cha mẹ đã từng sống và trải qua. Tôi thật sự hạnh phúc vì khi đăng các mô hình trên mạng xã hội đã nhận được nhiều bình luận tích cực. Rất nhiều cô chú, anh chị, bạn bè chia sẻ rằng họ được truyền cảm hứng và được sống lại ký ức của chính họ ngày xưa”.
Sau khi đăng lên Facebook cá nhân, các mô hình tí hon của chị Phúc nhận được nhiều sự thích thú, tán thưởng, lan toả nguồn năng lượng tích cực như những sản phẩm mang tính nghệ thuật và giải trí đến với mọi người.
Chị Phúc tỉ mỉ trong từng công đoạn, từ thiết kế, lắp ráp, trang trí... sao cho thật giống với ký ức, nhưng cũng pha trộn chút hiện đại để đẹp nhất, hài hoà nhất.
Một chiếc cối xay bột siêu nhỏ.
“Khâu gia công phải chính xác tỷ lệ đến từng milimet, vì nếu sai, khi ráp vào, mô hình sẽ không hoàn mỹ”, chị Phúc chia sẻ.
Nhà sàn tí hon được chị làm bằng những chiếc đũa cũ, que kem, bìa carton...
Những quyển sách, truyện tranh nhỏ xíu được chị Phúc khéo léo làm y như thật.
Ðặc biệt, những ngôi nhà, mô hình tí hon của chị Phúc đã được trưng bày tại một số trường mầm non để các bé tham quan, tìm hiểu dưới sự hướng dẫn của các cô. (Ảnh chụp tại Trường Mầm non Babi Family Kindergarten Cà Mau).
Băng Thanh - Ðức Minh