Từ mâu thuẫn do tranh chấp đất đai giữa 2 hộ gia đình, bà Lê Thị Dung và các con đã dùng các xe ô tô chắn ngang Quốc lộ (QL) 1A, đoạn qua địa bàn xã Tân Phong (TX. Giá Rai), gây ùn tắc giao thông, kẹt xe nhiều giờ liền và gây mất trật tự cả một khu vực. Sự việc không chỉ dừng lại ở câu chuyện giải tán đám đông cố tình gây rối trật tự công cộng, mà sau đó cả nhà bà Dung đã bị khởi tố và đưa ra xét xử vì hành vi này.
Vụ chặn QL 1A gây ùn ứ giao thông kéo dài “vài cây số” trên địa bàn xã Tân Phong (TX. Giá Rai). Ảnh: T.L
CỐ TÌNH GÂY RỐI
Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 24/11/2020, tại khu vực cống Lầu Bằng thuộc ấp Khúc Tréo B (xã Tân Phong, TX. Giá Rai), ông Nguyễn Thanh Hiệp điều khiển xe ô tô nhãn hiệu CAMRY 3.5 màu đen mang biển kiểm soát 69A - 013.54 đậu chắn ngang làn đường dành cho xe ô tô di chuyển trên QL 1A, hướng lưu thông Bạc Liêu - Cà Mau. Cùng lúc đó, Ngô Văn Kiến và Ngô Văn Trạng điều khiển xe ô tô nhãn hiệu BYD màu xanh, mang biển kiểm soát 51A - 592.00 đậu chắn ngang làn đường dành cho xe ô tô di chuyển ở chiều ngược lại. Ngoài ra, đối tượng Dung còn có hành vi dùng ghế nhựa đặt và ngồi giữa QL 1A không cho phương tiện giao thông di chuyển. Vụ việc đã dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông cả một đoạn đường dài. Những người hiếu kỳ tụ tập về đây, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.
Mặc dù cơ quan chức năng đã vận động, thuyết phục, giải thích cho những thành viên trong gia đình bà Dung về hành vi của mình là không đúng với quy định pháp luật, nhưng 5 người trong vụ việc không nghe và không chấp hành yêu cầu của lực lượng Cảnh sát giao thông để điều khiển hai chiếc ô tô ra khỏi vị trí cản trở. Cuối cùng, các cơ quan chức năng phải tiến hành cưỡng chế, để trả lại sự thông thoáng cho tuyến đường huyết mạch. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với ông Hiệp về hành vi gây rối trật tự công cộng, những người còn lại trong vụ việc cũng lần lượt bị điều tra về hành vi trên.
Lực lượng công an vận động, thuyết phục gia đình bà Dung tại nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: T.L
BÀI HỌC ĐẮT GIÁ
Ngày 11/5/2022, Tòa án nhân dân TX. Giá Rai đã đưa vụ án Gây rối trật tự công cộng với 5 bị cáo: Lê Thị Dung (SN 1954), Ngô Kim Châu (SN 1982), Ngô Văn Kiến (SN 1976), Ngô Văn Trạng (SN 1977), Nguyễn Thanh Hiệp (SN 1972) cùng ngụ ấp Nhàn Dân A (xã Tân Phong, TX. Giá Rai) ra xét xử. Theo đó, Tòa đã tuyên phạt bị cáo Dung 3 năm tù giam; các bị cáo Kiến, Trạng và Hiệp mỗi bị cáo 2 năm 6 tháng tù giam; bị cáo Châu 2 năm tù giam.
Phiên tòa gây sự chú ý lớn cho dư luận, vì trước đó, vào cuối năm 2021, chuyện bà Dung cùng các con kéo nhau ra chặn xe trên QL 1A đã khiến nhiều người bức xúc. Bởi cho dù là vấn đề gì, có bức xúc như thế nào, thì vẫn còn các cơ quan nhà nước giải quyết, cấp này không giải quyết được thì khiếu nại, kiến nghị lên cấp cao hơn. Không thể vì quyền lợi của mình mà gây ảnh hưởng đến nhiều người khác, bằng chứng ở đây là việc chặn xe trên tuyến QL 1A đã gây ra nhiều hệ lụy, khiến việc lưu thông ùn tắc hơn 2 giờ, tình trạng trật tự an toàn ở khu vực cũng bị xáo trộn.
Không phải gia đình bà Dung không nhận thức được vấn đề, hoặc cũng có thể do quá bức xúc, nhưng chính cách hành xử thiếu cân nhắc, thiếu suy nghĩ như trên đã khiến không chỉ bà Dung mà cả các con (trai, gái, rể) đều phải vướng vào vòng lao lý, tài sản là phương tiện gây án, theo quy định cũng bị tịch thu sung công quỹ. Mức độ ảnh hưởng từ các bản án tù dành cho các bị cáo là rất lớn, là bài học sâu sắc không chỉ riêng gia đình của bị cáo Dung mà còn cho nhiều người khác. Không thể xem thường, coi nhẹ các quy định pháp luật, và điều quan trọng nhất, Đảng, Nhà nước, pháp luật luôn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, nhưng bên cạnh đó, còn bảo vệ lợi ích của xã hội, bảo vệ sự tôn nghiêm và thượng tôn pháp luật.
KIM PHƯỢNG