Rắn hổ mang là loài vật hoang dã vốn khiến nhiều người e ngại. Thế nhưng, tại ấp Kinh Tư, xã Hưng Mỹ, vợ chồng anh Lê Văn Công và chị Nguyễn Thị Thuỳ lại chọn nuôi loài này như một hướng mưu sinh. Từ sự mạnh dạn thử sức, kết hợp nhiều mô hình sản xuất khác, gia đình anh chị từng bước ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất quê mình.
- Phấn đấu là mô hình kiểu mẫu trong chăm sóc sức khoẻ cán bộ, bộ đội và Nhân dân
- Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI: Kiến tạo mô hình phát triển mới cho Thủ đô
Với anh Lê Văn Công, mọi thứ bắt đầu rất tình cờ. Một năm trước, từ vài con rắn bắt được trong tự nhiên, do không có kinh nghiệm, anh tự mày mò tìm hiểu qua mạng, rồi học hỏi thêm từ những người nuôi trước để làm theo. Từ thử nghiệm ban đầu với nhiều lo lắng, nhưng khi rắn thích nghi, sinh trưởng tốt, thậm chí sinh sản được, anh bắt đầu tin vào hướng đi mình chọn.
Từ vài con rắn bắt được trong tự nhiên, anh Công mạnh dạn đăng ký thực hiện mô hình nuôi rắn khép kín tại nhà.
Anh Công chia sẻ: “Hồi đầu cũng lo lắm, đâu biết nuôi có được không. Mà mình chịu khó tìm hiểu, thấy rắn ăn uống được, lớn dần rồi sinh sản được nên cũng mừng. Nuôi riết rồi quen, thấy cũng không khó như mình nghĩ”.
Hiện nay, gia đình anh duy trì khoảng 100 con rắn hổ mang, nuôi theo hình thức khép kín, có đăng ký và đảm bảo các quy định an toàn. Nhờ kiểm soát tốt môi trường và nguồn thức ăn, đàn rắn phát triển ổn định, mang lại nguồn thu đáng kể. Anh Lê Văn Công cho biết, mô hình nuôi rắn mang lại cho gia đình mức thu nhập khoảng 100 triệu đồng/năm.
Sau một thời gian chăm sóc, đàn rắn sinh trưởng ổn định.
Không dừng lại ở mô hình nuôi rắn, vợ chồng anh Công còn tận dụng điều kiện tự nhiên để nuôi hàu. Con giống được đi đục từ tự nhiên, sau đó đem về vèo lại. Ba bè hàu, diện tích khoảng 30 m2, tuy không lớn nhưng là nguồn thu đều đặn.
Chị Nguyễn Thị Thuỳ cho biết: “Chủ yếu lấy công làm lời, mô hình nuôi hàu không tốn vốn, chỉ tốn tiền đổ xăng và công đi đục. Mình chịu khó chăm chút thì cũng có đồng ra đồng vô, đỡ lo chi phí sinh hoạt”.
Vợ chồng anh Công, chị Thuỳ thăm bè hàu, con giống được đục từ tự nhiên rồi vèo nuôi lại.
Ngoài nuôi rắn và hàu, gia đình còn kết hợp nuôi gà, làm thêm các công việc như cân tôm thuê để tăng thu nhập. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí, gia đình tích góp được vài trăm triệu đồng, một con số đáng trân trọng từ sức lao động. Từ siêng năng, chịu khó và đồng vợ đồng chồng, đến nay, vợ chồng anh Công đã xây dựng được cơ ngơi ổn định, nuôi dạy hai con ăn học.
Bà Trần Kim Thoa, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hưng Mỹ nhận xét: Mô hình của anh Lê Văn Công và chị Nguyễn Thị Thuỳ mang lại hiệu quả kinh tế khá cao so với mặt bằng chung. Điều đáng ghi nhận là dù còn trẻ, anh chị đã mạnh dạn tìm hướng đi mới, biết tận dụng điều kiện sẵn có để phát triển sản xuất. Đây cũng là mô hình thiết thực để nông dân địa phương tham khảo, lựa chọn hướng làm phù hợp, nâng cao thu nhập.
Mô hình nuôi hàu mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình.
Không chọn cách làm lớn, vợ chồng anh Công, chị Thuỳ đi từng bước, việc nào chắc việc đó. Từ vài con rắn ban đầu, rồi thêm bè hàu, đàn gà… gia đình này đang cho thấy một thông điệp rõ ràng: Nếu biết tận dụng điều kiện sẵn có, chịu khó học hỏi, mạnh dạn thử sức thì vẫn có thể ổn định cuộc sống ngay tại quê hương.
Hồng Nhi - Phong Nguyên

Truyền hình



Xem thêm bình luận