Thứ sáu, 24-7-26 03:07:04
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Người dân rất bức xúc vì ô nhiễm môi trường trầm trọng

Báo Cà Mau (CMO) Trong khuôn khổ giám sát, ngày 2-3/3, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau kiểm tra tình hình thực tế ô nhiễm môi trường ở Khu công nghiệp Hòa Trung và việc thu gom, xử lý rác thải, nước thải, bảo vệ môi trường của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Cà Mau. Đoàn do bà Trương Thị Yến Linh, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm trưởng đoàn đã ghi nhận nhiều bức xúc.

Theo phản ánh, gần 10 năm qua, hàng trăm hộ dân sinh sống tại Khu Công nghiệp Hòa Trung, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước phải hứng chịu mùi hôi thối từ hoạt động xả thải của các nhà máy, xí nghiệp. Không chỉ cuộc sống bị đảo lộn mà việc nuôi trồng, khai thác thủy sản của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù đã kiến nghị đến ngành chức năng rất nhiều lần nhưng đến nay người dân vẫn sống chung với tình trạng ô nhiễm rất nặng.

Vì “ngộp” nên ông Du Tô Rê, công nhân sản xuất tại Công ty TNHH MTV SXTMXK Đại Phát, ấp Hòa Trung, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước không đeo đủ bảo hộ lao động.

Theo phản ánh của bà Võ Thị Diện, ấp Hòa Trung, xã Lương Thế Trân, gia đình bà có 20 công đất (Hơn 2,5 ha), mỗi lần thả khoảng 50.000 con tôm giống. Mấy năm nay nguồn nước bị ô nhiễm nên việc nuôi thủy sản của bà không hiệu quả. “Trước đây, đến thời điểm thu hoạch tôm, mỗi ngày gia đình tôi bán được 3-4 triệu đồng, nhưng sáng nay chỉ bán được hơn 50.000 đồng. Bản thân tôi và con trai bị bệnh không thể đi làm thuê nên cuộc sống lâm vào cảnh khó khăn hơn bao giờ hết”, bà Diện bức xúc.

Ông Huỳnh Văn Sáu, 60 tuổi, ấp Hòa Trung có gia cảnh cũng không khá hơn. Ông bị bệnh tim, phổi nên không thể lao động trong nhiều năm qua. Nuôi tôm không hiệu quả nên 2 con ông phải đi làm công nhân cho các nhà máy chế biến thủy sản ở phường Tân Thành, TP. Cà Mau. “Nhiều lần chúng tôi kiến nghị với các cấp, các ngành sớm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường để người dân nuôi tôm hiệu quả hoặc bố trí tái định cư hợp lý để chúng tôi sớm ổn định cuộc sống”, ông Sáu cho biết thêm.

Không chỉ ảnh hưởng về sản xuất, tình trạng mùi hôi từ các nhà máy, xí nghiệp chế biến đầu vỏ tôm còn gây xáo trộn cuộc sống của hàng trăm hộ dân nơi đây. Bà Võ Thị Diện cười buồn: "Khách lâu lâu mới đến 1 lần còn không chịu nổi, trong khi người dân chúng tôi phải ngửi quanh năm. Có hôm trời mịt mù khói, mùi hôi nồng nặc nên nhà nào cũng phải đóng cửa, có người chịu không nổi phải trùm mền. Cuộc sống như thế cứ tiếp diễn gần chục năm qua thử hỏi chúng tôi không nghèo sao được!".

Hỏi về vấn đề bảo hộ lao động cho công nhân, ông Mạch Huỳnh Long, quản lý sản xuất của công ty TNHH MTV SXTMXK Đại Phát, cho biết, công ty có quy định mang vớ tay, ủng, khẩu trang nhưng công nhân không thực hiện vì vướng víu khó làm việc. Theo ông Du Tô Rê, 50 tuổi, đã làm công nhân cho công ty TNHH MTV SXTMXK Đại Phát hơn 3 năm nay, mặc dù có quy định mang vớ tay, ủng, khẩu trang khi làm việc nhưng vì vỏ đầu tôm rất hôi, nếu đeo khẩu trang sẽ rất ngộp, mùi hôi nhiều hơn nên ông chỉ đeo vớ tay và ủng. Theo quan sát, có khoảng 10 công nhân đang làm việc ở bộ phận sản xuất của công ty này nhưng chỉ có 3 người mang ủng.

Theo Chủ tịch UBND xã Lương Thế Trân Trần Quốc Văn, thì người dân đã phản ánh rất nhiều lần về vấn đề ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất. Thế nhưng, ở góc độ địa phương ông cũng chỉ biết kiến nghị đến các sở, ngành liên quan. Thời gian tới, địa phương vẫn sẽ... tiếp tục kiến nghị.

Khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thu gom, xử lý rác thải, nước thải, bảo vệ môi trường tại Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Cà Mau, được biết, thời gian qua, do đối tác hợp đồng theo đơn đặt hàng dịch vụ công ích, chỉ đặt hàng theo từng năm, từng thời điểm nên công ty bị động về định hướng phát triển lâu dài và bị động trong đầu tư chuyên ngành do không có vốn. Ngoài ra, việc thu gom rác, vận chuyển rác sinh hoạt tại Phường 5, UBND TP Cà Mau giao cho đơn vị khác thực hiện nên công ty gặp khó trong việc quản lý, thống nhất về giờ giấc, chất lượng dịch vụ vì thế còn thấp và chưa có hướng giải quyết triệt để.

Thanh Phương

Tuổi trẻ Cà Mau viết tiếp câu chuyện hoà bình

Ở vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc - nơi từng là căn cứ địa cách mạng, ghi dấu biết bao mất mát, hy sinh trong hai cuộc kháng chiến, thế hệ trẻ Cà Mau đang tiếp nối truyền thống cha anh bằng những việc làm cụ thể, với khát vọng cống hiến, chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Người còn lại

Ðứng trước công trình Bia tội ác Mỹ - nguỵ ở Bàu Hang - Tân Tiến, người cựu chiến binh lão thành tuổi 83 Nguyễn Văn Tòng (sinh năm 1943, quê ấp Tân Ðức A, xã Tân Ðức, huyện Ðầm Dơi cũ; nay là xã Tân Thuận) không thể nào quên ký ức cách đây 67 năm - ngày giặc gieo rắc tội ác kinh hoàng ngay tại nơi này.

Mạch nguồn tri ân trên đất Cà Mau

Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), cùng với cả nước, Ðảng bộ và Nhân dân Cà Mau tổ chức hàng loạt hoạt động đền ơn đáp nghĩa bằng tất cả sự trân trọng và lòng biết ơn đối với sự hy sinh của thế hệ cha ông. Ði qua khói lửa chiến tranh, mạch nguồn tri ân không ngừng được bồi đắp, tiếp nối và lan toả bền bỉ trên vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Đôn đốc, xử lý dứt điểm kiến nghị của cử tri xã Đá Bạc

Làm việc với xã Đá Bạc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau Nguyễn Bình Tân nhấn mạnh, việc giải quyết kiến nghị của cử tri phải được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền.

Kiểm tra công vụ tại 2 đơn vị

Sáng 21/7, Đoàn kiểm tra công vụ và kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh Cà Mau do bà Trần Yến Hoà, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, làm tổ trưởng, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tháng Bảy tri ân

Tháng Bảy lại về, mang theo những xúc cảm thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Ðó là tháng của lòng biết ơn, tưởng nhớ những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc, cho cuộc sống bình yên hôm nay.

Bộ máy khóm, ấp nhanh chóng ổn định sau sắp xếp

Sau sắp xếp khóm, ấp, mặc dù địa bàn quản lý rộng hơn, dân số đông hơn, đội ngũ cán bộ có nhiều thay đổi, nhưng với tinh thần trách nhiệm và sự chủ động của cán bộ cơ sở, việc phục vụ người dân vẫn đảm bảo thông suốt.

Gửi tuổi xanh cho quê hương

Có những mùa xuân của tuổi trẻ không được ghi dấu bằng mối tình đầu thơ mộng hay những ước mơ trong trẻo, dự định về tương lai rộng mở, mà bằng tiếng súng, cuộc hành quân xuyên đêm, những lần đối mặt với ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày đất nước thống nhất, nhưng câu chuyện về những nữ pháo binh và nữ biệt động của Cà Mau vẫn luôn là biểu tượng đẹp về một thế hệ đã gửi trọn tuổi thanh xuân cho quê hương, đất nước.

Hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ bằng cả tấm lòng

Ngày 18/7, cán bộ, đoàn viên thanh niên, lực lượng dân quân tự vệ xã Châu Thới phối hợp với cán bộ, nhân viên Viettel khu vực Vĩnh Lợi ra quân tổng vệ sinh, chỉnh trang Nghĩa trang liệt sĩ xã.

Hành trình về nguồn, bồi đắp truyền thống cách mạng cho cán bộ, đoàn viên

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, sáng 18/7, Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau tổ chức chương trình Hành trình về nguồn tại Khu di tích Căn cứ Tỉnh uỷ Xẻo Đước, xã Phú Mỹ.