Thứ năm, 18-6-26 08:06:50
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nợ trẻ em một sân chơi - Bài 2: Tìm đâu sân chơi cho trẻ?

Báo Cà Mau (CMO) Trong khi các sân chơi tiền tỷ không phát huy tác dụng thì những sân chơi tự tạo “cây nhà lá vườn” lại cho hiệu quả ngoài mong đợi. Tập hợp những phế liệu, đồ cũ tái chế cộng một chút khéo léo, sân chơi cho trẻ tại nhiều nơi đã được tạo ra một cách giản đơn như thế...

Không rầm rộ cũng không phải là công trình lớn đòi hỏi hàng tỷ đồng, nhiều sân chơi cộng đồng mọc lên từ những bãi đất trống cạnh khu dân cư đã giải quyết phần nào tình trạng thiếu sân chơi tại những vùng nông thôn.

Sân chơi “thay áo mới”

Hiểu được tâm lý trẻ thích màu sắc, đơn giản lại chóng “ngấy” các trò chơi điện tử công nghệ, một sân chơi tự tạo ngay tại Nhà Thiếu nhi huyện U Minh được hình thành.

Khó khăn ở công tác kêu gọi đầu tư, hay trích kinh phí mua sắm các trang thiết bị đồ chơi đắt tiền, cán bộ Huyện đoàn bắt tay vào việc thu gom phế liệu và tái chế để làm mới và sửa chữa lại một số đồ chơi, công trình cũ trước đó.

Bằng cách đi vận động các vỏ xe, trang trí thêm hoa văn, hoạ tiết sinh động, thế là công trình sân chơi bao gồm xích đu, vượt chướng ngại vật, bập bênh ra đời... Vẫn là những đồ chơi cũ, nay chỉ cần tân trang và thay màu áo mới, lập tức thu hút nhiều trẻ em địa phương đến vui chơi, trải nghiệm.

Trước đó, sân chơi do CLB Nụ Cười Hồng phối hợp với Xã đoàn Khánh Hội đặt tại Trường Tiểu học Lê Văn Tám, xã Khánh Hội, huyện U Minh đã đưa vào sử dụng.

Phó bí thư Huyện đoàn, Giám đốc Nhà Thiếu nhi huyện U Minh Nguyễn Việt Trinh phấn khởi chia sẻ: “Vỏ xe cũ thì đi vận động từ nhiều nơi, khoảng kinh phí 10 triệu đồng ban đầu vận động được từ các nhà hảo tâm sử dụng để mua ốc vít, nước sơn, gỗ... Các bạn đoàn viên rất nhiệt tình, hăng hái trong việc tạo ra sân chơi mới cho các em, bằng cách góp công, góp sức, góp của cải vật chất. Nhà bạn nào có máy hàn thì đem đến phục vụ, nhờ vậy mà tiết kiệm được một khoản lớn chi phí”.

Sau khi hoàn tất đưa vào sử dụng, trong khi phần nước sơn đã tô trước đó chưa kịp khô lập tức thu hút sự quan tâm của phụ huynh và trẻ con khi có dịp đi ngang qua.

Chị Bùi Ngọc Tiểu Ny, Khóm 3, thị trấn U Minh, huyện U Minh, chia sẻ: “Nhà tôi gần đây, khi đi ngang thấy có nhiều trò chơi mới nên con cứ nằng nặc đòi vào. Trước đó, nếu muốn cho con đi chơi như vậy một là qua khu vui chơi tư nhân Công Nhận (thị trấn U Minh), hai là chở con ra tận Cà Mau vào những dịp lễ, cuối tuần”.

Nhìn con thích thú hết tuột cầu trượt lại đến sảy ngựa, đung đưa xích đu, chị Ny cảm thấy rất vui. Vậy là từ nay không cần đi xa, con chị vẫn có một nơi vui chơi an toàn. Gần nhà lại gần gũi với thiên nhiên, quan trọng hơn là hoàn toàn miễn phí, phụ huynh có thể đưa con đến chơi bất cứ khi nào muốn.

Mỗi tuần 1 lần, anh Nguyễn Khắc Tiệp, Khóm 4, thị trấn U Minh cùng vợ và 2 con ra khu trò chơi này để cho con được vui chơi thoả thích.

Công trình sân chơi cộng đồng tại khu dân cư xã Khánh Bình Đông hứa hẹn là sân chơi hè tuyệt vời.

Anh Tiệp chia sẻ: “Ở đây trước nay nói về chỗ vui chơi thì chỉ có bên Công Nhận, hoặc ra hồ bơi Khang Huy (thị trấn U Minh), nhưng con chơi mãi cũng chán nên buộc mình phải đi xa, ra tận TP Cà Mau. Hy vọng sắp tới tại huyện nhà sẽ có những nơi vui chơi dành riêng cho trẻ miễn phí như thế này càng tốt. Thu phí cũng không sao, miễn có nơi vui chơi lành mạnh là được, phụ huynh chúng tôi sẵn sàng ủng hộ”.

Nhân rộng sân chơi cộng đồng

Xuất phát từ ý nghĩ đem lại cho trẻ em vùng nông thôn, khó khăn có được nơi vui chơi hoàn chỉnh trong ngày hè sắp đến, công trình sân chơi tại khu dân cư do cán bộ Đoàn địa phương xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời thực hiện nhanh chóng ra mắt.

Với kinh phí hơn 15 triệu đồng, được các đoàn viên vận động từ nhiều nguồn khác nhau, không quản ngại về thời gian, sau giờ làm việc, đoàn viên cùng dành ít thời gian để tạo nên một sân chơi cho các em vào dịp hè.

Sân chơi được đặt tại khu đông dân cư nên thu hút sự quan tâm của trẻ em lẫn phụ huynh trong khu vực. Ông Dương Trung Thành, Ấp 6, xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời, cho biết: “Có được sân chơi ngay khu vực thì hay quá, chiều chiều trẻ con có thể ra đây chơi mà không cần phải đi đâu xa, mình cũng dễ trông chừng chúng nó”.

Trẻ em “khát” sân chơi là tình trạng chung hiện nay.

Bí thư Xã đoàn Khánh Bình Đông Trần Trọng Thể chia sẻ: “Sân chơi rất quan trọng, nhất là sau khi nghỉ hè, có được một sân chơi như vậy các em có thể tập hợp lại một chỗ để vui chơi, vui hè rất ý nghĩa”.

Trong "cái khó ló cái khôn", tuỳ tình hình thực tế mà ngày càng nhiều sân chơi cộng đồng được mọc lên, kinh phí ban đầu tuy nhỏ nhưng tạo hiệu quả lớn.

Thực thi nhiệm vụ, trách nhiệm là nghĩa vụ của những người làm công tác Đoàn - Hội địa phương. Thế nhưng, việc khởi công những sân chơi cộng đồng hiện nay còn quá ít so với nhu cầu. Tình trạng khan hiếm những sân chơi tập thể vô hình trung dẫn đến trẻ tự tìm đến những sân chơi thiên nhiên hoang dã như ao, hồ, công trình xây dựng, rất nguy hiểm, dễ dẫn đến những kết cục bi đát.

Quan tâm đến việc vui chơi cho trẻ bằng cách tạo ra những sân chơi an toàn, lành mạnh, phù hợp với lứa tuổi và kinh phí của địa phương là hết sức cần thiết. Trong khi việc chờ kinh phí mở, tu sửa sân chơi hoặc kêu gọi đầu tư sân chơi còn hạn chế thì việc tự túc một sân chơi nhỏ, vừa sức là việc nên làm ở các địa phương.

Làm sao để quản lý tốt và phát huy hết công năng của những sân chơi, nhà thiếu nhi có sẵn là câu hỏi những người trong cuộc cần quan tâm. Trăn trở về việc đem lại sân chơi an toàn, lành mạnh cho trẻ vẫn là câu hỏi chờ lời giải đáp. Và ở nhiều nơi, người lớn còn nợ trẻ em một sân chơi./.

“Trong hè cho các em đang sinh hoạt ở nhà thiếu nhi đến tham gia hoạt động trải nghiệm ngoài trời như làm cỏ, ươm mầm cây, dạy trẻ kỹ năng sống, sinh tồn. Thay vì tập làm chiến sĩ thì ở đây chúng tôi cho các em trải nghiệm, tự trồng cây, nấu cơm, phủ xanh khu vực đất trống, tạo khuôn viên xanh nhà thiếu nhi.

Ngoài ra còn một số trò chơi, bánh xe chưa sử dụng hết thì chúng tôi tiếp tục tìm và liên kết với một số trường tiểu học trên địa bàn, trước mắt là trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai để vận chuyển và đưa về đó phục vụ các em”, Phó bí thư Huyện đoàn, Giám đốc Nhà Thiếu nhi huyện U Minh Nguyễn Việt Trinh cho biết.

Chủ tịch Hội đồng Đội, Giám đốc Nhà Thiếu nhi huyện Trần Văn Thời Lâm Yến Nhi cho biết: “Mong muốn của chúng tôi là làm sao mỗi xã đều có một sân chơi. Nếu được thì nhân rộng thêm các sân chơi đến các ấp, khóm”.

Yến Nhi

Biển đông tình nghĩa vợ chồng

Con nước sông Cửa Lớn buổi hoàng hôn lặng lẽ chảy ngang vàm Kinh Ông Quyền. Nước mang vị mặn của biển Đông, len qua những rừng đước xanh rì rồi ôm lấy căn nhà nhỏ của vợ chồng chị Phan Thị Chuyển. Cũng từ con nước lớn ròng này, câu chuyện tình nghĩa vợ chồng chân chất miền biển đã lớn lên cùng nghề làm mắm cá sơn, thứ đặc sản từng bị xem là “cá bỏ đi” của xứ rừng phương Nam.

Bừng sáng biển đảo Tây Nam

Tôi gặp lại anh Mai Văn Ðỉnh, phóng viên Báo Công Lý, người bạn trong chuyến đi Trường Sa mùa Tết năm 2024 ngót một tháng trời. Chuyến đi ấy đã cho tôi thật nhiều thứ, mà khi về đất liền, tôi trân trọng gọi đó là chuyến hải trình thiêng liêng. Lần hội ngộ này, chúng tôi lại cùng nhau chung một hải trình, trong mùa biển đẹp, sóng êm để đến với biển đảo Tây Nam, nơi có quê hương Cà Mau yêu dấu. Thấy tôi vẫn vắt vẻo máy ảnh bên mình, anh tươi cười, “vậy là chúng ta lại cùng nhau đi biển đảo, cùng tác nghiệp, cùng có những bài viết cho chuyến đi”. Tôi thoáng chốc ngẩn ngơ! Khi biết tôi đã chuyển công tác từ đầu năm, anh quàng vai, nói khẽ: “Ðược đi cùng nhau là vui".

Người giữ đất rừng U Minh

 Con đường về xã Khánh Lâm mùa này hun hút nắng. Xe chạy dọc theo những con kênh nước phèn nhuộm đỏ chân rừng, len qua những vạt tràm đứng im thin thít như đang lắng nghe tiếng đất thở dưới chân người. Miệt rừng tràm nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc vẫn mộc mạc như thuở nào: lặng lẽ, chân tình và sâu đậm như con nước luồn qua rừng tràm, âm thầm bồi đắp sức sống cho đất U Minh.

Đêm nghe đất nứt

Ở miền đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, nơi những con sông mở đường ra biển lớn, người dân Cà Mau từ bao đời nay vẫn sống cùng nước như sống cùng hơi thở. Sông là đường đi. Sông là kế sinh nhai. Sông là nơi dựng nhà, neo ghe, sinh con, lớn lên rồi già đi.

Chuyến đò chở thanh xuân và những giấc mơ không lạc dòng

Cách đây hơn 10 năm, trong một lần về ấp Thuận Tạo (xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau cũ) đưa tin lễ khánh thành điểm trường mới, tôi vô tình gặp và phỏng vấn cậu bé Nguyễn Quốc Út. Khi ấy, Út mới học lớp 2. Hỏi về ước mơ dưới mái trường khang trang, cậu bé ấp úng: “Con chỉ cần học lên tới lớp Tư thôi” !?

Biểu tượng của khát vọng vươn lên

Ở bất kỳ vùng đất nào, những công trình biểu tượng không đơn thuần là một hạng mục kiến trúc hay mỹ thuật đô thị. Ðó còn là kết tinh bản sắc văn hoá, lịch sử hình thành và khát vọng phát triển của một địa phương. Với Cà Mau - vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, việc đầu tư xây dựng biểu tượng “Con tôm” và “Ba hạt lúa” có ý nghĩa sâu sắc cả về kinh tế, văn hoá lẫn tinh thần.

Trường Sa trong trái tim những người con đất mũi

Tham gia chuyến hải trình của Đoàn công tác số 12 năm 2026 đến với quần đảo Trường Sa và hệ thống Nhà giàn DK1, đối với 10 thành viên đến từ Cà Mau - vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, đây là hành trình của cảm xúc, niềm tự hào và trách nhiệm đối với chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tạo mặt bằng sạch, mở đường phát triển - Bài cuối: Ðồng bộ, quyết liệt, đúng quy định

Theo kế hoạch, năm 2026, cấp tỉnh triển khai trên 60 công trình, dự án; trong đó hơn 30 công trình, dự án trọng điểm chuyển tiếp từ năm 2025 và khoảng 28 dự án mới chuẩn bị triển khai. Ðây là nhiệm vụ rất lớn và khó khăn, đòi hỏi công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phải có giải pháp đồng bộ, quyết liệt, với kế hoạch chi tiết, cụ thể.

Tạo mặt bằng sạch, mở đường phát triển - Bài 2: Vẫn còn nhiều điểm nghẽn

Dù đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, nhưng công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) còn tồn tại không ít khó khăn, hạn chế, do liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực và nhiều quy định, đặc biệt là liên quan đến quản lý, sử dụng đất cũng như quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp có đất bị thu hồi. Vì vậy, công tác này vẫn được xem là “điểm nghẽn”, làm chậm tiến độ một số công trình, dự án.

Tạo mặt bằng sạch, mở đường phát triển

Năm 2026 được xác định là năm có ý nghĩa quan trọng đối với Cà Mau - năm bản lề tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030, nhất là tăng trưởng hai con số. Trong bối cảnh đó, tỉnh đang nỗ lực triển khai xây dựng đồng bộ nhiều công trình, dự án, đặc biệt là trên lĩnh vực hạ tầng giao thông. Theo đó, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được xem là nhiệm vụ trọng tâm, yếu tố quyết định thu hút vốn đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và mở ra không gian phát triển mới.