Thứ tư, 3-6-26 06:20:27
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nỗi niềm y tế cơ sở

Báo Cà Mau (CMO) Hiện tại, hầu hết trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Tuy nhiên, việc chăm sóc sức khoẻ ngay tại tuyến xã hiện vẫn còn nhiều khó khăn, do tình trạng cơ sở vật chất đã xuống cấp, thiết bị hư hỏng, cần được thay mới. Các trạm y tế đã báo cáo thực trạng, cũng như kiến nghị, đề xuất xin được cấp mới thiết bị nhưng ngành chức năng vẫn chưa đáp ứng được.

Bài 1: Gồng mình vượt khó

Các trạm y tế xã đều có chung hoàn cảnh là thiếu trang thiết bị y tế, thậm chí một số máy móc hư rất lâu nhưng chưa được sửa chữa hoặc thay mới. Không chỉ thế, cơ sở hạ tầng tại các trạm cũng đang xuống cấp nghiêm trọng. Do các điều kiện tối thiểu của cơ sở y tế không đảm bảo nên việc khám, chữa bệnh cho người dân gặp khó.

Đi vào hoạt động từ nhiều năm nay nhưng chưa được quan tâm sửa chữa, nâng cấp về cơ sở vật chất, trang thiết bị, khiến nhiều trạm y tế ở huyện U Minh xuống cấp. Tình trạng này gây khó khăn trong việc khám, chữa bệnh ban đầu cho người dân.

Máy móc đã sử dụng trên 10 năm

Bác sĩ CK1 Nguyễn Hữu Ðặng, Trưởng trạm Y tế xã Khánh Thuận, cho biết: “Trạm Y tế xã đạt chuẩn từ năm 2012, bởi thời gian đó được đầu tư nhiều máy móc, trang thiết bị. Nhưng từ đó đến nay trạm chưa được đầu tư mới hoặc thay thế. Một số máy như siêu âm, điện tim, dụng cụ thở ô xy đang trong tình trạng chờ thanh lý. Từ đó, ảnh hưởng lớn đến việc khám, chữa bệnh cho người dân. Chúng tôi đã đề xuất nhiều lần với cấp trên, mong muốn được đầu tư sửa chữa, nâng cấp trạm, nhưng chưa biết khi nào mới thành hiện thực”.

  Để đảm bảo việc chăm sóc sức khoẻ người dân, các trung tâm y tế cũng như các trạm y tế rất cần được đầu tư thêm máy móc, trang thiết bị.

Tình trạng thiếu thốn máy móc, trang thiết bị y tế không chỉ xảy ra ở Trạm Y tế xã Khánh Thuận, mà hiện nay hầu hết các trạm y tế của huyện U Minh, máy móc đều trên 10 năm. Bác sĩ CK2 Lâm Hữu Ðoàn, Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện U Minh, cho biết: “Sau thời gian dài sử dụng, phần lớn trạm y tế tại các xã đã xuống cấp, hư hỏng, ảnh hưởng tới việc khám, chữa bệnh. Không chỉ có trạm y tế tuyến xã, so với mặt bằng chung thì hệ thống trang thiết bị y tế tại Trung tâm Y tế huyện cũng đang thiếu. Nguyên nhân do thiếu kinh phí sửa chữa nên máy nội soi, máy siêu âm màu, máy X-quang kỹ thuật số... đã hỏng từ lâu. Trung tâm hiện vẫn còn sử dụng máy siêu âm trắng - đen. Dù rất mong chờ, nhưng đến nay Trung tâm cũng như các trạm vẫn thiếu trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh. Trang thiết bị thiết yếu cho khám, chữa bệnh quá cũ, tần suất sử dụng lại cao nên thường xuyên gặp sự cố”.

Qua tìm hiểu, hiện nay trên địa bàn huyện U Minh có 7 trạm y tế và 1 phòng khám đều đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2. Hầu hết các trạm này được các chương trình, dự án của ngành y tế hỗ trợ xây dựng khang trang, mua sắm nhiều thiết bị y tế phục vụ chăm sóc, khám chữa bệnh ban đầu cho người dân địa phương. Nhưng thực tế cho thấy, hiện nay cơ sở hạ tầng, phòng chức năng tại các trạm đều xuống cấp, thiết bị y tế hư hỏng...

Người bệnh “quay lưng”

Không chỉ hư hỏng trang thiết bị y tế, do được đầu tư xây dựng từ lâu, đến nay cơ sở hạ tầng của trạm y tế xã đang xuống cấp nghiêm trọng. Nhìn từ ngoài, hầu như toàn bộ mặt sơn của trạm đã phai màu, một số cửa bị vỡ, phải chằng chống bằng băng keo, vữa tường bong tróc, nấm mốc bám loang lổ, đường dây điện không đảm bảo, la phông bị đổ, nền nhà nhiều nơi sụp lún... Một số phòng chức năng phải đóng cửa vì không đảm bảo chất lượng để sử dụng. Hệ thống lò đốt rác y tế cỏ mọc tới ống khói. Chưa kể khi mưa lớn hoặc thuỷ triều dâng thì xung quanh ngập nước, chỉ còn nền nhà, gây trơn trượt cho người dân đến khám bệnh. Ðó là những hình ảnh khi chúng tôi đến tác nghiệp tại Trạm Y tế xã Thạnh Phú và Tân Hưng Ðông, huyện Cái Nước.

Hiện nay, lò đốt rác và nhà vệ sinh tại các trạm y tế của huyện Cái Nước xuống cấp nghiêm trọng. Một số nơi lò đốt rác không còn hoạt động, rác thải y tế như ống chích, lọ, chai thuỷ tinh các trạm phải thuê nơi khác đốt với giá 12.700 đồng/kg.

“Cơ sở hạ tầng xuống cấp, thiết bị hư hỏng từ mấy năm nay, chúng tôi đã đề xuất nhiều lần tới các cấp chính quyền. Sở Y tế cũng đã khảo sát nhưng không biết đến khi nào mới được đầu tư nâng cấp. Mong rằng các cơ quan, ban, ngành quan tâm bố trí kinh phí để tu sửa lại trạm, giúp y, bác sĩ yên tâm công tác, người dân có chỗ khám bệnh tử tế”, ông Trần Quốc Khởi, Trưởng trạm Y tế xã Tân Hưng Ðông, bày tỏ.

Ông Trần Quốc Khởi chỉ cho phóng viên báo Cà Mau xem những nơi vữa tường bong tróc, nấm mốc loang lổ.

Ðến Trạm Y tế xã Thạnh Phú vào một ngày đầu tuần, chúng tôi thấy lượng người đến khám chữa bệnh thưa thớt. Bác sĩ CK1 Hồng Trung Kiệp, Trưởng trạm Y tế xã Thạnh Phú, chia sẻ: “Tình trạng trụ sở xuống cấp, thiếu máy móc, thiết bị khiến hình ảnh của đơn vị y tế không được đẹp trong mắt người bệnh. Cùng với đó, gây khó khăn cho việc khám, chữa bệnh, nguy cơ mất an toàn cho đội ngũ y, bác sĩ và người dân. Từ đó, số ca bệnh đến khám và điều trị tại trạm suy giảm đáng kể. Lúc trước mỗi ngày có hàng chục ca đến khám, nhưng giờ mỗi ngày chỉ có 6, 7 ca thôi. Mấy năm nay người dân ít đến trạm để thăm khám, họ thường tìm đến các phòng khám ở TP Cà Mau”.

Toàn huyện Cái Nước hiện có 239 máy thuộc dạng trang thiết bị y tế, trong đó có 30 thiết bị hư hỏng đang chờ thanh lý (máy siêu âm, xét nghiệm, điện tim...), còn 209 máy đang hoạt động. Từ đó, rất khó phát huy năng lực khám, chữa bệnh ban đầu ở tuyến cơ sở.

Dây điện chằng chịt, nấm mốc bám loang lổ... tại Trạm Y tế xã Tân Hưng Ðông, huyện Cái Nước.

Theo Bác sĩ CK1 Phạm Thanh Trung, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cái Nước, thời gian qua, 11 trạm y tế cơ sở của huyện xuống cấp nghiêm trọng. "Mong các cấp có thẩm quyền quan tâm, hỗ trợ để chúng tôi có nơi làm việc ổn định, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho người dân", Bác sĩ Trung mong mỏi./.

 

 

Tuyết Mỉnh - Hoàng Vũ

Bài cuối: Giải "bài toán" khó

 

Bừng sáng biển đảo Tây Nam

Tôi gặp lại anh Mai Văn Ðỉnh, phóng viên Báo Công Lý, người bạn trong chuyến đi Trường Sa mùa Tết năm 2024 ngót một tháng trời. Chuyến đi ấy đã cho tôi thật nhiều thứ, mà khi về đất liền, tôi trân trọng gọi đó là chuyến hải trình thiêng liêng. Lần hội ngộ này, chúng tôi lại cùng nhau chung một hải trình, trong mùa biển đẹp, sóng êm để đến với biển đảo Tây Nam, nơi có quê hương Cà Mau yêu dấu. Thấy tôi vẫn vắt vẻo máy ảnh bên mình, anh tươi cười, “vậy là chúng ta lại cùng nhau đi biển đảo, cùng tác nghiệp, cùng có những bài viết cho chuyến đi”. Tôi thoáng chốc ngẩn ngơ! Khi biết tôi đã chuyển công tác từ đầu năm, anh quàng vai, nói khẽ: “Ðược đi cùng nhau là vui".

Người giữ đất rừng U Minh

 Con đường về xã Khánh Lâm mùa này hun hút nắng. Xe chạy dọc theo những con kênh nước phèn nhuộm đỏ chân rừng, len qua những vạt tràm đứng im thin thít như đang lắng nghe tiếng đất thở dưới chân người. Miệt rừng tràm nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc vẫn mộc mạc như thuở nào: lặng lẽ, chân tình và sâu đậm như con nước luồn qua rừng tràm, âm thầm bồi đắp sức sống cho đất U Minh.

Đêm nghe đất nứt

Ở miền đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, nơi những con sông mở đường ra biển lớn, người dân Cà Mau từ bao đời nay vẫn sống cùng nước như sống cùng hơi thở. Sông là đường đi. Sông là kế sinh nhai. Sông là nơi dựng nhà, neo ghe, sinh con, lớn lên rồi già đi.

Chuyến đò chở thanh xuân và những giấc mơ không lạc dòng

Cách đây hơn 10 năm, trong một lần về ấp Thuận Tạo (xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau cũ) đưa tin lễ khánh thành điểm trường mới, tôi vô tình gặp và phỏng vấn cậu bé Nguyễn Quốc Út. Khi ấy, Út mới học lớp 2. Hỏi về ước mơ dưới mái trường khang trang, cậu bé ấp úng: “Con chỉ cần học lên tới lớp Tư thôi” !?

Biểu tượng của khát vọng vươn lên

Ở bất kỳ vùng đất nào, những công trình biểu tượng không đơn thuần là một hạng mục kiến trúc hay mỹ thuật đô thị. Ðó còn là kết tinh bản sắc văn hoá, lịch sử hình thành và khát vọng phát triển của một địa phương. Với Cà Mau - vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, việc đầu tư xây dựng biểu tượng “Con tôm” và “Ba hạt lúa” có ý nghĩa sâu sắc cả về kinh tế, văn hoá lẫn tinh thần.

Trường Sa trong trái tim những người con đất mũi

Tham gia chuyến hải trình của Đoàn công tác số 12 năm 2026 đến với quần đảo Trường Sa và hệ thống Nhà giàn DK1, đối với 10 thành viên đến từ Cà Mau - vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, đây là hành trình của cảm xúc, niềm tự hào và trách nhiệm đối với chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tạo mặt bằng sạch, mở đường phát triển - Bài cuối: Ðồng bộ, quyết liệt, đúng quy định

Theo kế hoạch, năm 2026, cấp tỉnh triển khai trên 60 công trình, dự án; trong đó hơn 30 công trình, dự án trọng điểm chuyển tiếp từ năm 2025 và khoảng 28 dự án mới chuẩn bị triển khai. Ðây là nhiệm vụ rất lớn và khó khăn, đòi hỏi công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phải có giải pháp đồng bộ, quyết liệt, với kế hoạch chi tiết, cụ thể.

Tạo mặt bằng sạch, mở đường phát triển - Bài 2: Vẫn còn nhiều điểm nghẽn

Dù đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, nhưng công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) còn tồn tại không ít khó khăn, hạn chế, do liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực và nhiều quy định, đặc biệt là liên quan đến quản lý, sử dụng đất cũng như quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp có đất bị thu hồi. Vì vậy, công tác này vẫn được xem là “điểm nghẽn”, làm chậm tiến độ một số công trình, dự án.

Tạo mặt bằng sạch, mở đường phát triển

Năm 2026 được xác định là năm có ý nghĩa quan trọng đối với Cà Mau - năm bản lề tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030, nhất là tăng trưởng hai con số. Trong bối cảnh đó, tỉnh đang nỗ lực triển khai xây dựng đồng bộ nhiều công trình, dự án, đặc biệt là trên lĩnh vực hạ tầng giao thông. Theo đó, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được xem là nhiệm vụ trọng tâm, yếu tố quyết định thu hút vốn đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và mở ra không gian phát triển mới.

Hồn đất Cà Mau

Có những buổi sớm ở Cà Mau, đứng giữa đồng lúa, nghe gió đi ngang mặt ruộng, tự nhiên thấy lòng mình lắng xuống. Sương còn đọng trên bông lúa, cánh cò chao nghiêng ngoài mé kinh, xa xa là tiếng xuồng máy nổ giòn trên con kinh nhỏ. Với tôi, càng đi sâu, càng sống lâu với vùng đất địa đầu cực Nam của Tổ quốc, tôi càng nhận ra một điều giản dị mà bền chặt: hồn đất Cà Mau đa phần nằm trong cây lúa.