Thứ năm, 12-2-26 20:33:42
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Sắc màu giai điệu miền Tây

Báo Cà Mau (CMO) Được tổ chức lần đầu tiên năm 2007 tại TP. Vũng Tàu, đến nay Liên hoan Âm nhạc toàn quốc khu vực ĐBSCL đã có 32 lần ghi dấu ấn tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước và mỗi điểm đến đã trở thành nơi để các văn nghệ sĩ, nhạc sĩ thuộc các chi hội âm nhạc tìm về mái nhà chung nghệ thuật. Liên hoan lần thứ 32 này có phần đặc biệt hơn, bởi nó diễn ra tại vùng đất cuối trời, mà theo như PGS.TS. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, đây chính là dịp để những người làm nghệ thuật cả nước đến với Cà Mau, vùng đất giàu truyền thống về lịch sử, văn hoá, thi ca, âm nhạc và tạo nên rất nhiều cảm xúc sáng tạo mới...

Dấu ấn đẹp vùng đất cuối trời

Mở đầu chương trình, đông đảo giới chuyên môn và khán giả có dịp tái ngộ NSND Quang Thọ trên sân khấu với tác phẩm Tình ca (sáng tác Hoàng Việt). Giọng ca điêu luyện đã làm nóng lên bầu không khí nghệ thuật liên hoan.

Thông qua các hình thức thể hiện: Đơn ca, song ca, tốp ca, múa phụ hoạ..., 38 tác phẩm âm nhạc mới sáng tác của các nhạc sĩ mang nội dung ca ngợi Đảng, hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất và người với những bản sắc văn hoá đặc trưng... lần lượt được thể hiện trên sân khấu. Sự hoà quyện của ca từ, giai điệu, hoà âm phối khí, sự chỉnh chu trong thể hiện của ca sĩ, diễn viên múa phụ hoạ như những bông hoa đẹp lần lượt cùng nhau khoe hương sắc.

Tiết mục “Tự hào thành phố Cà Mau” (sáng tác Nguyễn Ngọc Để) của đơn vị Cà Mau đoạt giải A tại liên hoan.
Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Cà Mau Trương Hoàng Thêm trao bằng khen cho các đơn vị đoạt giải A tại Liên hoan.

Nhiều tác phẩm đọng lại trong lòng khán giả những ấn tượng đẹp như: Đảo ngọc Phú Quốc (đơn vị Kiên Giang), Lời ru tháng Bảy (đơn vị Đồng Tháp), Thương lắm Hàm Luông (đơn vị Bến Tre), Gặp nhau nơi cuối con đường (đơn vị Cần Thơ), Nhớ người nhạc sĩ tình ca (đơn vị Vĩnh Long), Làng Chăm bên sông Hậu (đơn vị An Giang), Tự hào thành phố Cà Mau (đơn vị Cà Mau).

Khẽ lau giọt mồ hôi sau phần thể hiện ca khúc Làng Chăm bên Sông Hậu, Ca sĩ Võ Thị Thư, đến từ Trung tâm Văn hoá nghệ thuật tỉnh An Giang, chia sẻ: "Lần đầu tiên tham gia liên hoan lớn, có rất nhiều cô chú, anh chị nghệ sĩ đầy kinh nghiệm, bản thân cảm thấy rất vui. Với tuổi nghề còn khá trẻ, mình đến đây với suy nghĩ đúc kết, trau dồi kinh nghiệm và chắt lọc thêm vốn kiến thức bổ ích trong nghệ thuật".

Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, kết quả có 6 giải A, 8 giải B cho các tiết mục. Bên cạnh những thành công nhất định, cũng tồn tại một số hạn chế về chất lượng, theo Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Phó chủ tịch thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam, so với liên hoan trước tại Vĩnh Long thì năm nay có nhiều tiến bộ trong sáng tác, tuy nhiên, vẫn chưa có nhiều tác phẩm âm nhạc mang tính sáng tạo đột phá, đâu đó vẫn còn màu sắc cũ. Bên cạnh một số tác phẩm cân xứng phối khí, giai điệu màu sắc rất đều, có tác phẩm đệm piano tạo được dấu ấn đẹp thì cũng có một số tác phẩm nhạc đệm từ đầu đến cuối, dày đặc, không để người nghe lắng lại, ca sĩ không có đất giãi bày cảm xúc. Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh mong muốn, liên hoan là dịp để các nhạc sĩ trong khu vực nhìn lại và tiếp tục sáng tạo để ngày càng có những tác phẩm tốt hơn, chất lượng hơn.

Hào hứng khi đoạt giải A tại liên hoan và là một trong những tiết mục được chọn công diễn đêm bế mạc, Ca sĩ Hoàng Hiệp, đến từ đơn vị Quân khu 9, bộc bạch: "Gặp nhau nơi cuối con đường là một ca khúc mới được sáng tác và do mình công tác trong đơn vị quân đội nên việc tập luyện với nhạc sĩ, phối nhạc được thực hiện gấp rút trong vỏn vẹn 1 tuần. Với thời gian ngắn như thế khó có thể chuyển tải hết cảm xúc cũng như kỹ thuật thể hiện thật hoàn chỉnh. Tuy nhiên, đến khi biết mình được công diễn và được giải cao, đó chính là vinh dự cho bản thân và cả tập thể văn nghệ sĩ Cần Thơ khi tham gia liên hoan tại vùng đất Cà Mau lần này".

Cà Mau thắng lớn

Tại Liên hoan Âm nhạc toàn quốc lần thứ 32, đơn vị tỉnh Cà Mau tham gia dự thi 3 ca khúc mới gồm: Hát về cành hoa núi sông (sáng tác Lữ Minh Ngọc), Làng chiếu quê em (sáng tác Trần Thanh Hoà) và Tự hào thành phố Cà Mau (sáng tác Nguyễn Ngọc Để). Theo Đạo diễn Nguyễn Tiến Dương, Giám đốc Trung tâm Văn hoá tỉnh Cà Mau, cùng với việc lựa chọn ca khúc của Hội Nhạc sĩ, Trung tâm Văn hoá tỉnh có trách nhiệm tổ chức dàn dựng. Hoà âm phối khí là việc quan trọng hàng đầu, tiếp đó chính là lực lượng ca sĩ và những tiết mục múa minh hoạ làm phong phú thêm cho những ca khúc này. Việc tập luyện được chuẩn bị nghiêm túc trong gần 1 tháng với lực lượng tham gia được quy tụ là những ca sĩ, diễn viên múa có khả năng chuyên môn giỏi trong toàn tỉnh.

"Qua bao năm trên đường cách mạng/Cờ đỏ sao vàng phất phới tung bay/ Đường ta đi chân trời rộng mở/ Cà Mau ơi, thành phố thân yêu/ Là bài hùng ca/Như giục lòng ta/ Thêm vững bước trên đường ta đi tới, cho ta hát vang lên thành phố mới/ Thành phố Cà Mau bài hát tự hào...". Với tiết tấu hào sảng, vui tươi, được thể hiện khá tự tin của tốp ca nam và múa minh hoạ đẹp mắt, bài hát Tự hào thành phố Cà Mau vinh dự đoạt giải A; Làng chiếu quê em với giai điệu nhẹ nhàng, ca từ mộc mạc chân phương, tôn vinh làng nghề truyền thống của địa phương gắn với nét văn hoá đặc trưng của vùng đất Cà Mau, cũng góp vào liên hoan một giải B ấn tượng. Đồng thời, Cà Mau đã trở thành đơn vị xuất sắc toàn đoàn tại liên hoan lần này.

Gắn bó với âm nhạc gần 60 năm qua, Nhạc sĩ Trần Thanh Hoà vui mừng chia sẻ: Làng chiếu quê em là một sáng tác khá tâm đắc được ông viết trong một lần về Tân Thành để ca ngợi nét đẹp trong lao động và những con người cần mẫn nơi đây. "Ở độ tuổi 88, tôi có tác phẩm âm nhạc tham dự liên hoan toàn quốc và đoạt giải là một điều hết sức phấn khởi. Vui hơn nữa là mình được đóng góp một phần để mang về thành tích cho tỉnh nhà. Hy vọng từ kết quả này, các nhạc sĩ sẽ có nhiều cố gắng trong sáng tác để cho ra đời nhiều tác phẩm âm nhạc có giá trị hơn nữa", Nhạc sĩ Trần Thanh Hoà gửi gắm./.

Phúc Phúc

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...

Giữ bản sắc cải lương phương Nam

Không chỉ nổi tiếng bởi rừng đước, rừng tràm và con người hào sảng, Cà Mau còn là một trong những cái nôi của đờn ca tài tử, vùng đất thấm đẫm hơi thở cải lương Nam Bộ. Trải qua bao biến thiên, việc dựng lại các vở tuồng cổ cải lương tại Cà Mau hôm nay không đơn thuần là tái hiện một loại hình sân khấu, mà chính là hành trình gìn giữ “hồn cốt” văn hoá đã ăn sâu vào tâm thức người dân phương Nam.

Yêu miền cố đô

Là công chức, công tác tại Ðảng uỷ phường Tây Hoa Lư, tác giả Trường Huy (Nguyễn Xuân Trường) đến với nhiếp ảnh từ tình yêu và tâm huyết với quê hương Ninh Bình. Bằng hình ảnh, anh mong muốn lưu giữ những giá trị văn hoá, lịch sử của vùng đất cố đô.

Rộn ràng đường đua phim Tết 2026

Thị trường phim Việt Nam đang vào giai đoạn sôi động nhất khi mùa phim tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chuẩn bị khởi chiếu. Những dự án mới nhất vừa được công bố với sự tham gia của các đạo diễn và diễn viên tên tuổi khiến khán giả háo hức chờ đợi.

Hương quê neo giữ ký ức

Trong ẩm thực Nam Bộ, có những món ăn dân dã, nhưng chỉ cần nhắc đến thôi là đủ gợi lên cả một miền ký ức, như món khoai mì hấp nước cốt dừa - món ăn tuổi thơ của rất nhiều người miền Tây.