Chủ nhật, 10-5-26 00:53:06
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Thoả lòng tín ngưỡng Vua Hùng

Báo Cà Mau (CMO) Nhân dân cả nước nói chung, người dân vùng đất cực Nam Tổ quốc nói riêng có truyền thống thờ Tổ tiên để tỏ lòng biết ơn đối với những bậc tiền nhân khai hoang mở cõi, cũng như sự tôn kính cha mẹ, ông bà… Chính vì thế mà ở Cà Mau, từ thành thị đến vùng nông thôn, trong mỗi gia đình đều có bàn thờ gia tiên, thờ Tổ của dòng họ, thờ Thành hoàng làng ở đình, miếu trong từng xóm, ấp và ở cấp độ rộng hơn đó là thờ chung một ông Tổ - Vua Hùng.

Tín ngưỡng thờ Vua Hùng ở Cà Mau.

Trăm năm “Miếu Ông Vua”

Trải qua hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, trong tâm thức của nhân dân ta, Vua Hùng là vị vua Thuỷ Tổ dựng nước, là tổ tiên của dân tộc Việt Nam. Theo đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ngày càng linh thiêng và lan tỏa sâu rộng ra mọi miền đất nước. Trong huyết mạch chung hướng về nguồn cội, tại Cà Mau - mảnh đất cuối trời Nam, Đền thờ Vua Hùng (toạ lạc tại ấp Giao Khẩu, xã Tân Phú, huyện Thới Bình) đã hình thành hơn 1 thế kỷ.

Theo ông Phan Văn Thông, Ban quản lý Đền thờ Vua Hùng, cho biết, Đền thờ Vua Hùng ban đầu chỉ là một cái miếu nhỏ, được cất bằng cây lá địa phương, người dân quanh vùng gọi là “Miếu Ông Vua” nhưng không biết chính xác đây là nơi thờ vị Vua Hùng thứ mấy.

Từ hồi khai khẩn vùng đất Đầu Nai và mở con kênh đào Bạch Ngưu để thông thương vận chuyển hàng hoá thì miếu Ông Vua đã có ngay tại chốn rừng thiêng nước độc này. Miếu do ông Hội đồng Giảng từ miền ngoài vào đây khai hoang lập nghiệp xây cất. Vào Nam, xa quê cha đất tổ nên ông cho tá điền đốn cây lá địa phương cất miếu thờ Vua Hùng ngay tại bờ kênh Bạch Ngưu. Đến ngày giỗ Tổ, Hội đồng Giảng mở hội cúng tế, hát bội, múa lân linh đình. Sau khi Hội đồng Giảng qua đời, ngôi miếu do ông Sáu Sạn trông coi. Đến thời Mỹ - Diệm thì đất đai nơi đây thuộc về đất của Nhà thờ Công giáo. Thấy vậy nên ông Ba Cống dời đền thờ Vua Hùng về phần đất ông xây cất cho đến ngày nay.

Cách đây hơn 20 năm, bà Tô Thị Á (pháp danh Diệu Nghĩa) ở TP Cà Mau cảm động khi thấy có một cái miếu thờ Ông Vua tồn tại hơn trăm năm, nên bà đã ủng hộ hơn 12.000 đô-la Úc cùng với bà con quanh vùng đóng góp xây dựng ngôi đền. Ni cô Thích nữ Diệu Huê và Thích nữ Quảng Tiến lấy mẫu từ Đền thờ Vua Hùng tại TP Hồ Chí Minh về đây xây dựng.

Năm 2006, Đền thờ Vua Hùng hoàn thành và tổ chức Giỗ Tổ rất đông vui. Đền có hình khối vuông, hai cấp mái lượn cong. Bốn mặt đền giống nhau. Mặt chính của đền hướng ra Quốc lộ 63, bên trong đền thờ Tượng Vua Hùng có đôi câu đối: “Thập bát đại khai cơ sáng nghiệp/ Tứ thiên niên kiến thiết bảo tồn”.  

Long trọng lễ Giỗ Tổ năm 2021 tại Đền thờ Vua Hùng (ấp Giao Khẩu, xã Tân Phú, huyện Thới Bình).

Khang trang đền thờ mới

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương xuất phát từ cội nguồn dân tộc, tôn vinh những nhân vật lịch sử có công dựng nước; trở thành một nếp sinh hoạt văn hoá trong đời sống tâm linh của người dân Việt Nam, trong đó có người dân Cà Mau.

Khi Lễ hội Đền Hùng được Nhà nước công nhận là quốc lễ, cũng như Đền thờ Vua Hùng ở xã Tân Phú được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh năm 2011, thì việc trùng tu, tôn tạo di tích được ngành Văn hóa tỉnh, các cấp chính quyền cùng nhân dân quan tâm nhiều hơn.

Để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng và tưởng nhớ về cội nguồn, huyện Thới Bình đã triển khai dự án tu bổ, chỉnh trang, nâng cấp Đền thờ Vua Hùng. Phó chủ tịch UBND huyện Thới Bình Trần Minh Nhân cho biết, dự án gồm 2 khu: khu đền chính (khu 1) tại vị trí di tích hiện hữu, với tổng diện tích là 2.057 m2; khu 2 tại vị trí phía Đông Quốc lộ 63 (đối diện vị trí hiện hữu) với diện tích là 6.805 m2, với kinh phí đầu tư xây dựng trên 29 tỷ đồng. Hiện công trình đã hoàn thành các hạng mục như: xây mới Đền Hùng, tu bổ Đền Hùng hiện hữu và các công trình phụ…, sẽ được khánh thành nhân dịp lễ Giỗ Tổ (mùng 10 tháng 3 âm lịch) năm nay.

Quần thể công trình Đền thờ Vua Hùng toạ lạc tại ấp Giao Khẩu, xã Tân Phú, huyện Thới Bình, được trùng tu và xây mới với kinh phí trên 29 tỷ đồng.
Đền thờ Vua Hùng vừa được xây mới nơi khu 2 tại vị trí phía Đông Quốc lộ 63 (đối diện vị trí hiện hữu) với diện tích 6.805 m2.

Phấn khởi khi Đền thờ Vua Hùng được xây mới khang trang, bà Trần Thị Sang, 72 tuổi, ngụ ấp Giao Khẩu, bày tỏ: “Tôi sống gần Đền thờ Vua Hùng từ nhỏ đến giờ và đã chứng kiến nhiều thay đổi từ việc cất lại Miếu Ông Vua thành Đền thờ Vua Hùng, rồi trùng tu, sửa chữa. Và giờ là xây mới đền thờ khang trang hơn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, tín ngưỡng của bà con, nhất là trong dịp lễ Giỗ Tổ. Có thể nói đây là tấm lòng của người dân Cà Mau đối với các Vua Hùng”.

Ông Nguyễn Văn Lý (ngụ xã Tân Phú) là người làm bánh chưng dâng cúng trong mỗi dịp Giỗ Tổ, chia sẻ: "Năm nào vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, gia đình tôi cũng làm bánh chưng dâng lên Vua Hùng. Năm nay, ngoài bánh chưng, bánh dày, tôi cùng với bà con trong vùng còn nấu xôi, làm bánh tét, bánh ít mang đến Giỗ Tổ. Ngoài xôi trắng ra, còn có xôi màu đỏ, vàng, tím từ màu thực phẩm tự nhiên như trái gấc, lá cẩm tại địa phương. Xôi được làm nhiều màu có ý nghĩa nhằm nhắc lại những giống lúa tốt khác nhau đã được trồng từ thời Hùng Vương mà con cháu chúng ta gìn giữ. Đó chính là tín ngưỡng hiến tế bằng những sản phẩm lao động, thể hiện sáng tạo của tổ tiên, cũng là tín ngưỡng phồn thực cầu sinh sôi nảy nở, phát triển của nông nghiệp”.

Mặt sau của Đền thờ Vua Hùng quay về hướng con kênh đào, sông Bạch Ngưu, theo hướng Miếu Ông Vua ngày xưa.

“Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng ba”. Ngày Giỗ Tổ là dịp để các dân tộc trong đại gia đình dân tộc Việt Nam nhắc nhau về lòng yêu nước, tình đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau theo nghĩa đồng bào, tức là như anh em ruột thịt từ một bào thai mà ra. Ngày Giỗ Tổ còn giúp chúng ta hiểu sâu sắc thêm lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Ngày xưa, các vua Hùng đã có công dựng nước. Ngày nay, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Lời dạy của Người đã thấm sâu trong trái tim, khối óc của triệu triệu người con nước Việt, từ đó ra sức bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, góp phần làm rạng rỡ thêm lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam anh hùng./.

 

Huỳnh Lâm

 

Khánh thành cầu Ba Long gần 600 triệu đồng ở Ninh Quới

Chiều 8/5, Hội Nông dân tỉnh Cà Mau phối hợp Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Ninh Quới và Đài Phát thanh - Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khánh thành cầu Ba Long tại ấp Ninh Phú, xã Ninh Quới.

Khám mắt miễn phí cho 600 người dân nông thôn

Thực hiện “Chiến lược quốc gia phòng, chống mù lòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” của Chính phủ, từ ngày 7 - 9/5, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Minh Hải (phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) phối hợp với xã Hồng Dân tổ chức chương trình khám mắt miễn phí cho khoảng 600 người dân trên địa bàn.

Vỗ về những giấc mơ xanh - Bài cuối: Dự án từ trái tim

Giữa nhịp phát triển ồn ã của xã hội, vẫn có những người trẻ sống chậm, biết quan tâm và hành động vì những vấn đề bức thiết. Ðó là nhóm học sinh Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển với hành trình rất đỗi giản dị nhưng đầy ý nghĩa: giúp những đứa trẻ cất lên tiếng nói đầu đời.

Cầu mới mở lối phát triển cho người dân khóm Tân Phong A

Công trình được thiết kế bằng bê tông cốt thép, dài 32 m, rộng 3,5 m, với tổng kinh phí thực hiện khoảng 600 triệu đồng. Dự kiến sau 75 ngày thi công, cây cầu sẽ hoàn thành và đưa vào phục vụ nhu cầu đi lại của người dân địa phương.

Vỗ về những giấc mơ xanh - Bài 3: Ánh sáng của hy vọng

Có những hành trình không đo đếm bằng thời gian mà bằng từng thay đổi nhỏ bé, từng ánh nhìn, từng âm thanh con cất lên sau bao ngày im lặng. Ðồng hành cùng con trong điều trị rối loạn phát triển là hành trình như thế - lặng lẽ, bền bỉ nhưng cũng đầy ánh sáng của hy vọng.

Khẩn trương khoanh vùng, dập ổ dịch dại tại xã Khánh Lâm

Trước tình hình xuất hiện ổ dịch dại mới tại xã Khánh Lâm, ngày 6/5, Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Cà Mau trực tiếp xuống địa bàn chỉ đạo công tác khoanh vùng, dập dịch.

Có cầu bắc qua Kênh 7000, nhiều hộ dân xã Phong Hiệp hết cảnh luỵ đò

Chiều 6/5, Đảng uỷ, UBND xã Phong Hiệp tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng cầu giao thông nông thôn bắc qua Kênh 7000, chấm dứt cảnh luỵ đò cho người dân hai ấp 8B và 9C.

Book-Tour 26 - Khi sách trở thành “điểm hẹn” của tuổi trẻ

Hơn 10.700 lượt mượn sách, gần 1,4 triệu lượt xem cùng hàng trăm bài review, video lan toả trên mạng xã hội…, nhưng điều đọng lại sau “Book-Tour 26 - Chuyến viễn du qua miền tri thức” không chỉ là những con số, mà là những “trạm đọc” đầy sắc màu đã âm thầm thắp lên tình yêu sách trong trường học.

Kiểm soát an toàn thực phẩm từ bếp ăn đến đường phố

Trong bối cảnh nguy cơ ngộ độc thực phẩm vẫn tiềm ẩn, đặc biệt tại các bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố, việc siết chặt quản lý, tăng cường kiểm tra và nâng cao ý thức cộng đồng trở thành yêu cầu cấp thiết.

Mái ấm nghĩa tình, vẹn tròn đạo lý

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, công tác chăm lo gia đình chính sách luôn được xã An Trạch xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Trong đó, chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công được triển khai hiệu quả, quyết liệt, giúp các gia đình an cư, ổn định cuộc sống.