ĐT: 0939.923988
Thứ sáu, 1-8-25 03:38:54
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Vị ngọt đất biển

Báo Cà Mau (CMO) Hơn 10 năm trước, người dân ở xã Khánh Hội (huyện U Minh) không ngờ rằng có một ngày nơi đây sẽ trở thành vùng đất học. Như sự đền đáp cho ý chí, quyết tâm vươn lên của những người nông dân chân lấm tay bùn, thế hệ trẻ hôm nay đã viết tiếp ước mơ mà cha mẹ các em chưa thực hiện được, trở thành niềm tự hào của gia đình, làng xóm.

Mặc dù có lợi thế từ khai thác đánh bắt thuỷ hải sản, nhưng Khánh Hội được biết đến là vùng đất còn nhiều khó khăn với tỷ lệ hộ nghèo trên 12%. Trong 9 ấp của xã có đến 7 ấp cuộc sống người dân gắn liền với kinh tế biển. Xưa nay nghề biển được xem là vất vả, nặng nhọc, nhưng biển vẫn là nguồn sống dồi dào, là kinh tế mũi nhọn, giúp trẻ em nơi đây có được con chữ, mở ra một tương lai tươi sáng hơn.

Chỉ tính 277 hộ dân tại Ấp 8, xã Khánh Hội đã có 37 hộ tham gia Hội Khuyến học, 32 hộ có con em đang học các trường đại học, cao đẳng (trong đó có 47 người học đại học, 7 người học trung cấp, 3 người học sau đại học). Thế hệ này nối tiếp thế hệ kia, tinh thần hiếu học ngày càng lan toả, dần thoát khỏi cuộc sống vất vả, mưu sinh trong mưa nắng.

Ông Hiền (Phan Minh Hiền, Ấp 8, xã Khánh Hội) cùng Chi hội trưởng Chi hội Khuyến học ôn lại chuyện nuôi con học hành.

Gia đình ông Chí (Phan Minh Chí, Chi hội trưởng Chi hội Khuyến học Ấp 8, xã Khánh Hội) là gia đình thứ 4 chúng tôi ghé thăm, chẳng hộ nào có người trẻ ở nhà. Chẳng phải vì những chuyến biển xa hay lao động ngoài tỉnh như một số nơi khác, mà là tất thảy con cái đều đã đi học. Có người đã ra trường, tìm được công việc ổn định ở các thành phố lớn, có người tiếp tục học cao hơn để nâng cao trình độ. Ông Chí tự hào: “Vùng quê này tuy nghèo, thiếu thốn thật nhưng người dân quyết tâm cho con ăn học. Xóm này hễ nhắc đến chuyện ăn học thì có thể nói không thua kém ai”.

Ngày mưa, gió thốc từng cơn vào chái nhà. Mùa mưa năm nay căn nhà dường như thêm cũ và xuống cấp, nhưng đối với vợ chồng ông Toàn (Bùi Minh Toàn, Ấp 8, xã Khánh Hội) và bà Tinh (Nguyễn Kim Tinh), điều đó chẳng quan trọng. Với vợ chồng ông, căn nhà chỉ cần đủ che nắng, che mưa, chỉ cần con trai lớn và con gái út của ông được vào đại học.

“Rồi đây tụi nó sẽ không phải bán lưng cho đất, bán mặt cho trời như cha mẹ nó”, ông Toàn vừa nhấp ly trà nóng, vừa nói với vẻ tự hào.

Lạ thật, giữa thời tiết mưa gió vậy mà ngôi nhà cứ ấm áp và rộn tiếng cười. Chắc có lẽ mấy hôm nay được mùa biển và niềm vui được nhân lên khi đứa con gái út học ở Trường Đại học Cần Thơ được nghỉ mấy tuần, tranh thủ về quê thăm nhà, phụ giúp cha mẹ.

Bên bếp lửa than, bà Tinh vừa nhanh tay đảo chảo kẹo chuối còn nóng hổi để "đãi" con gái, vừa khoe: “Hết năm nay nữa là nó tốt nghiệp đại học. Để nuôi anh em tụi nó được như hôm nay, kể sao cho hết vất vả, cũng nhờ có chiếc ghe để bám biển mới đủ sức”.

Em Bùi Ngọc Tiền, Ấp 8, xã Khánh Hội, hiện là sinh viên năm cuối của Trường Đại học Cần Thơ cùng mẹ bên bờ rau của gia đình.

Thu nhập từ ruộng vườn chẳng được bao nhiêu nên từ khi gắn bó với vùng đất U Minh này, vợ chồng ông quyết định dồn vốn đầu tư thêm chiếc ghe đi biển. Ông bà có 4 người con, khi con trai lớn vào đại học thì hai con kế tiếp đành khép lại ước mơ vì gia đình không đủ sức. Con gái út lớn lên được đi học và đỗ vào đại học, viết tiếp những ước mơ dang dở của hai anh mình. Ông Toàn cho hay: “Cuộc sống gia đình tuy vất vả, nghề biển phụ thuộc vào thiên nhiên lắm vất vả, nhưng niềm an ủi lớn nhất của vợ chồng tôi chính là hai đứa con đã nên người, được học hành tử tế”.

Không riêng ông Toàn, nhiều gia đình ở xã bãi ngang này vẫn quyết tâm cho con ăn học dù chẳng mấy dư dả. Ông Phan Minh Hiền, ở Ấp 8, hiện có một người con là tiến sĩ, một người là thạc sĩ và đang công tác tại một trường đại học. Người ta biết đến gia đình ông không chỉ vì gia đình có truyền thống cách mạng mà còn vì sự cần cù, tận tuỵ trong hành trình nuôi con ăn học thành tài.

Ông Hiền cho hay: “Không nói đâu xa xôi, khoảng 10 năm trước, việc đi học ở vùng đất này là chuyện không hề dễ dàng. Lộ chưa có, trường học cũng đâu khang trang như bây giờ. Nhà nào nghèo, không có điều kiện mà ráng cho con ăn học đôi khi còn bị dè bỉu, chê cười. Vậy mà người ta vẫn bỏ ngoài tai, quyết tâm nuôi con ăn học. Để có được trái ngọt hôm nay, họ đã đánh đổi không ít mồ hôi, nước mắt xuống từng tấc đất, mảnh vườn và từng con nước biển”.

Phó chủ tịch UBND xã Khánh Hội Châu Minh Đảm thông tin, 5 năm trở lại đây, đời sống kinh tế, văn hoá của người dân có bước chuyển biến đáng kể. Không ít gia đình chấp nhận vất vả cho con được đến trường, được theo đuổi ước mơ. Chính vì vậy, việc con em bỏ học theo cha mẹ mưu sinh trên những chuyến biển giảm dần, nhất là đối với học sinh ở độ tuổi THCS. Tỷ lệ học sinh cấp THCS được tiếp tục vào cấp THPT là 98%. Nhờ sự nỗ lực ấy mà nay có một ấp người ta hay truyền tai nhau là làng đại học".

Có một niềm tin đang hình thành và lớn dần lên đối với người dân xứ biển này, rằng một ngày không xa, làng quê nghèo xa xôi sẽ khởi sắc khi những mầm non tri thức tiếp tục vươn cành, đơm hoa, kết trái./.

Kim Chi

Cảnh báo chiêu lừa thi “tài năng nhí” mạo danh Nhà Thiếu nhi Phùng Ngọc Liêm

Chiều 29/7, Nhà Thiếu nhi Phùng Ngọc Liêm (tỉnh Cà Mau) phát đi thông báo khẩn, cảnh báo về tình trạng mạo danh tổ chức cuộc thi tìm kiếm tài năng nhí, nhằm đánh lừa phụ huynh và học sinh.

Trường Đại học Bạc Liêu công bố ngưỡng đầu vào tuyển sinh 2025

Ngày 29/7, TS. Phan Văn Đàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau) chính thức thông tin về việc công bố ngưỡng đầu vào (điểm sàn xét tuyển) đối với tuyển sinh đại học và tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hình thức đào tạo chính quy năm 2025.

Biện Hồng Nhạn – Cô gái Việt nhỏ, bản lĩnh giữa diễn đàn quốc tế

Từ cực Nam Tổ quốc, cô sinh viên nhỏ nhắn Biện Hồng Nhạn đã nỗ lực vượt qua chính mình, mang tiếng nói Gen Z Việt Nam đến Hội nghị quốc tế thanh niên “Skills to Succeed – S2S” 2025 tại Jakarta, Indonesia.

Học sinh Cà Mau đoạt 58 huy chương tại Trại hè Phương Nam

Sau 2 ngày (26 và 27/7/2025) diễn ra sôi nổi, hào hứng, Trại hè Phương Nam lần thứ VIII, năm 2025 chính thức bế mạc với kết quả học sinh Cà Mau đoạt 58 huy chương.

Cà Mau có 2 đội vào Chung kết Hội thi Tin học trẻ toàn quốc

Cà Mau xuất sắc giành 2 giải Nhất vòng khu vực miền Nam, có 2 đại diện tham dự Vòng chung kết Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXXI, năm 2025.

Học mà chơi - chơi mà học

Dịp hè, các lớp dạy năng khiếu diễn ra sôi động tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, được nhiều phụ huynh lựa chọn đăng ký cho con em theo học, qua đó giúp con vừa giải trí, vừa phát triển năng khiếu và hạn chế tiếp xúc các thiết bị điện tử.

"Trái ngọt" gọi tên vùng đất khó

Không nằm ở trung tâm, không sở hữu nhiều điều kiện học tập lý tưởng, nhưng Trường THPT Võ Văn Kiệt (xã Phước Long) và Trường THPT Ninh Quới (xã Ninh Quới) vẫn giữ vững thành tích 100% học sinh đậu tốt nghiệp THPT năm 2025. Giữa vùng khó đầy thử thách, 2 ngôi trường như mạch nguồn bền bỉ nuôi dưỡng khát vọng, vun bồi cây tri thức kết thành trái ngọt. Đó là tâm huyết, hành trình vượt khó, không ngơi nghỉ của cả thầy và trò. 

Hành trình chinh phục đỉnh cao tri thức của hai nam sinh Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển

Những ngày qua, hai nam sinh Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển: Nguyễn Ngọc Gia Bảo (lớp 12 chuyên Hóa) và Lê Trọng Nguyễn (lớp 12C3) đã mang về niềm tự hào cho gia đình, nhà trường và ngành giáo dục Cà Mau khi cùng đạt thành tích cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Những người bền bỉ "gieo chữ"

Không chỉ vững chuyên môn, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, cô Lê Thị Anh Thư và cô Lã Thị Thu Hương, giáo viên Trường Tiểu học Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên) còn là những tấm gương điển hình về lòng yêu nghề, sự tận tâm với học trò. Mới đây, cả hai vinh dự đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 2025.

Thủ khoa Đất Mũi và hành trình mang ước mơ gửi vào màu áo lính

Võ Trương Gia Huấn, nam sinh Trường THPT chuyên Bạc Liêu (phường Bạc Liêu) không chỉ là thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 của tỉnh Cà Mau với tổng điểm 37,5 mà còn đồng thời là thủ khoa khối A00 của tỉnh (Toán 10, Lý 10, Hóa 9,75). Phía sau thành tích đáng nể ấy là câu chuyện đẹp của một chàng trai tự học bền bỉ, sống chân thành, và có ước mơ giản dị: “Phục vụ đất nước trong màu áo Quân nhân”.