(BL-NQ) Sáng 27/9/2012, ở TP. Bạc Liêu rộ lên tin đồn liên quan đến vụ một phụ nữ bị tạt a-xít ở đường Võ Thị Sáu, phường 8 vừa qua. Người dân đồn đã bắt được 2 kẻ thủ ác và nhiều tình tiết khác liên quan đến vụ án.
Song, Công an TP. Bạc Liêu cho biết các đối tượng phạm tội chưa bị bắt. Thiếu tá Phạm Thành Đồng, Đội phó Đội cảnh sát hình sự Công an TP. Bạc Liêu cho biết: “Công an đang điều tra vụ án này theo hướng đánh ghen”.
Theo cơ quan điều tra, nạn nhân Nguyễn Thị Út (31 tuổi) và ông Ngô Cốc Mến (49 tuổi, ngụ ấp Thị Trấn B, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình) quan hệ lén lút và có với nhau một đứa con trai 7 tuổi. Bà Nguyễn Thị Út trước đây sống gần nhà ông Mến, mới chuyển lên TP. Bạc Liêu sống cách nay chừng 3 năm.
Vợ ông Mến là bà Trần Thị Thu Em (49 tuổi) bị bệnh nan y hơn chục năm nay. Bà Em khai với công an rằng sức khỏe bà yếu nên “không ghen tuông gì”. Bà Em và ông Mến có với nhau 3 người con trai, đều đã lập gia đình.
Nạn nhân Nguyễn Thị Út hiện vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh).