ĐT: 0939.923988
Chủ nhật, 6-7-25 23:17:50
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Vườn rau sạch của bà chủ nhà hàng

Báo Cà Mau (CMO) “Rau ngoài chợ bán đầy, khi cần đi mua là có, nhưng tại sao tôi lại đầu tư làm hệ thống trồng rau sạch phục vụ nhà hàng, khi mà tính ra, giá thành sản phẩm còn cao hơn mua rau bên ngoài? Tất cả vì muốn bảo vệ sức khoẻ cho khách hàng”, chị phân trần sau những tò mò, thắc mắc của tôi.

Bà chủ của những đam mê

Cái nắng tháng 3 như đổ lửa, nhưng bên trong "trang trại" rau sạch của chị vẫn mát dịu bởi hệ thống điều tiết nhiệt độ của mô hình. Dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, vừa hướng dẫn chúng tôi tham quan trang trại chị vừa hào hứng chia sẻ: Đây là mô hình trồng rau, nuôi cá có tên gọi Aquaponics, được thiết kế theo hệ thống tuần hoàn khép kín, hoàn toàn sạch, không hề có phân bón, thuốc trừ sâu... Con cá sau khi ăn thức ăn sẽ cho ra chất thải. Nước thải sẽ được hút vào bể có chứa các vi sinh vật để phân huỷ chất hữu cơ và chạy qua hệ thống lọc rồi được bơm lên các ống dẫn để nuôi rau. Cây rau hấp thụ dưỡng chất trong nước, sau đó lọc sạch nước và cung cấp ngược trở lại cho bể cá. Dòng nước được bơm đảo liên tục, tạo nên dòng tuần hoàn nuôi cá và nuôi rau trên cơ chế cộng sinh. 

Với diện tích 540 m2, chị trồng gần 20 loại rau cải để mỗi ngày cung cấp trên 50 kg cho nhà hàng. Nhìn những đám rau xanh mượt, không hề bị sâu rầy phá hoại như bên ngoài thật sự thấy nể nang và ngưỡng mộ ý tưởng kinh doanh của chị. Bên dưới hệ thống giàn rau là các bể cá to đùng. Xa xa vách bể đều có thiết kế những tấm kính trong suốt, có thể tận mắt nhìn được những chú cá điêu hồng, cá rô, cá phi... bơi lượn tung tăng. Chị cho biết, hiện trong 3 hồ có khoảng 3 tấn cá và chị cứ nuôi luân phiên để đảm bảo đủ cung cấp xuyên suốt cho nhà hàng. 

Mỗi ngày bà chủ nhà hàng đều dành ra ít thời gian kiểm tra, chăm sóc vườn rau sạch tâm huyết của mình.

Chị giãi bày: “Có người nói, làm cả hệ thống nhà hàng - khách sạn chưa đủ cực sao mà còn trồng thêm rau, ra chợ mua đại cho nó nhanh. Trồng vậy có thấy lời không? Tôi bảo, lời chứ sao không, lời sản phẩm sạch cung cấp cho nhà hàng”. Rồi chị trải lòng: “Rau ngoài chợ sản xuất đại trà, người ta dùng nhiều phân thuốc quá. Nhà hàng khách sạn mình ngoài tổ chức tiệc cưới, thường xuyên đón tiếp rất nhiều khách du lịch xuống tham quan Cà Mau - Đất Mũi, làm gì để có thể cung cấp món ăn đảm bảo an toàn sức khoẻ cho khách là điều tôi luôn trăn trở. Ngoài sức khoẻ còn quảng bá hình ảnh quê hương Cà Mau trong lòng du khách gần xa...”. Và chị tâm nguyện, phải nỗ lực hết mình trong điều kiện có thể để phục vụ sản phẩm sạch cho thực khách tại nhà hàng. Và cũng vì thế, ngoài đầu tư hệ thống rau sạch, chị còn trang bị máy làm bún sạch, tủ nướng bánh mì, tủ làm giá sạch... để tự chế biến các món hầu như luôn có mặt trong các bữa tiệc tại nhà hàng.

Tất bật điều khiển bao nhiêu công việc, cố gắng sắp xếp lắm chị mới cho tôi được cuộc hẹn. Ngồi miên man nghe chị kể câu chuyện cuộc đời mình, càng nghe càng bị cuốn hút và nể phục. Tôi nhận thấy, dường như cái máu kinh doanh trong chị có từ thuở thiếu thời.

Hồi còn ở quê nhà xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời, mười mấy tuổi chị đã biết cắt rau muống, mua nước mắm, nước tương... chèo xuồng đi bán. Nhỏ hơn chút, những ngày ở với bà ngoại ngoài Cà Mau, 7-8 tuổi chị đã biết đội chuối luộc, các loại bánh đi bán giúp bà. 20 tuổi lập gia đình, chị tích góp mở tiệm tạp hoá. Cha mẹ không may lần lượt qua đời sớm, vậy là ngoài lo toan cuộc sống riêng, chị phải gánh lãnh trách nhiệm nuôi nấng, bảo bọc 5 đứa em. 

Nghĩ ngợi trăm đường, chị quyết đùm túm đàn em ra Cà Mau lập nghiệp. Từ cảnh một tay nách con chưa đầy 2 tuổi đứng bến tàu đón mua tôm, cá, tép và tất cả những gì ít vốn có thể bán được để kiếm đồng lời xoay xở trong những ngày chân ướt chân ráo ra Cà Mau, tới bán vật liệu xây dựng, làm tàu dầu và hiện là làm nhà hàng - khách sạn là cả một bước tiến dài đánh dấu sự nỗ lực vượt bật của chị. 

Nhưng có ai biết, bước đường gặt hái được thành quả trên, dường như ông trời luôn muốn thử thách người phụ nữ can trường này. 

Làm tàu dầu bị sự cố cháy nổ. Mua đất xây nhà hàng, tới ngày khai trương cũng bị cản trở kiện thưa. Làm hệ thống điện, máy lạnh trong nhà hàng cũng gặp sự cố từ phía đối tác và dính líu tới pháp luật. Ngay cả hợp đồng thi công làm hệ thống rau sạch cũng bị đối tác bẻ kèo và cuỗm mất một khoản tiền.  

Sau tất cả, những nỗ lực rồi cũng được đền bù. Giờ đây chị đã là một doanh nhân thành đạt.

“Họ thấy mình là phụ nữ, nghĩ là dễ chèn ép nên mới vậy”, chị lý giải. Rồi chị quả quyết: “Làm công việc nào cũng có trở ngại, khó khăn. Nhưng mình suy nghĩ, có làm mới có thành công, chứ cứ ngồi không mà sợ thì cả đời không làm được gì. Vì vậy, khi làm mình luôn chuẩn bị tâm thế đối mặt với thử thách. Làm tới đâu, xở gỡ tới đó”.

Luôn muốn thử sức mình, vì vậy mà có những công việc kinh doanh hoàn toàn ngẫu nhiên, chưa hề chủ động, cơ hội tới là làm. Đó là chuyện mở cửa hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng của Cà Mau và doanh thu bộn trong mùa tết vừa qua. Rồi chuyện làm nhà trẻ. Thấy người ta kêu bán lại nhà trẻ cạnh khuôn viên đất mình, vậy là chị mua và tu sửa, củng cố lại đưa vào sử dụng. Đó là Trường Mần non tư thục Ánh Nguyệt (hẻm 221, đường Lý Thường Kiệt, Phường 6, TP Cà Mau). Năm học này vừa đưa vào sử dụng, trường cũng được phụ huynh tín nhiệm tuyển đạt chỉ tiêu 160 cháu. Đưa chúng tôi tham quan trường, chị giới thiệu việc trang bị cả hệ thống xử lý nước bằng tia cực tím để phục vụ việc tắm và uống của các bé. “Chúng tôi luôn chú trọng ăn uống, sinh hoạt, cố gắng đảm bảo an toàn sức khoẻ cho các bé. Làm rồi thấy cưng tụi nhỏ lắm”, nụ cười hạnh phúc nở trên môi, mắt của bà chủ “đa hệ thống” này. 

Trách nhiệm với cộng đồng

Khi có điều kiện, chị được bạn bè rủ và tham gia vào các tổ chức từ thiện để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. "Tuy bận bịu không thường xuyên đi đến nhà các đối tượng cùng đoàn, nhưng chị rất nhiệt tình ủng hộ tiền bạc và sẵn sàng trưng dụng xe nhà hàng cho chị em đi. Đặc biệt, chị còn là chủ nhà hàng đầu tiên ở Cà Mau xây dựng được vườn rau sạch quy mô cung cấp cho nhà hàng. Và tới thời điểm này, hình như chưa nghe người thứ hai làm được vậy", chị Trương Kim Quyên là bạn bè, cũng là thành viên cùng Hội Nhân Tâm với chị, chia sẻ. Mỗi năm, chị đóng góp làm từ thiện qua Hội Nhân Tâm, qua CLB Nữ doanh nghiệp mà chị tham gia sinh hoạt, cùng với hỗ trợ địa phương, những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh tình cờ biết được với số tiền trên 50 triệu đồng. Chị trải lòng: “Mình cũng xuất thân từ nghèo khó, kém may mắn nên thông cảm lắm những cảnh đời khốn khó. Vì vậy, giúp được gì cho bà con thì mình không tính toán so đo”.

Nếu không được giới thiệu trước, tôi không tin người tiếp xúc với mình là bà chủ lớn, bởi chị rất giản dị trong ăn mặc, và lao động, đi đứng tất bật như một người bình dân bận rộn. Chị nói, mần cả đời chưa biết được giấc trưa. Cả đời cả gia đình cũng ít khi nào được ăn cơm chung. Biết làm sao, bởi chị quá đam mê công việc. Nhưng cái hay là, những công việc ấy đều chú trọng đến lợi ích cộng đồng.  

“Người ta là hoa của đất”, tôi mượn câu của người xưa để so sánh về chị. Quả vậy, chị cũng giống như một loài hoa, bằng một sức sống dẻo dai, bản lĩnh phi thường đã vươn lên từ mảnh đất khô cằn, khắc nghiệt để rồi âm thầm nở hoa, dâng tặng hương sắc cho cuộc đời.

Chị là Lê Ánh Nguyệt (sinh năm 1961), chủ Nhà hàng - Khách sạn Ánh Nguyệt khá nổi tiếng tại Cà Mau./.

Huyền Anh

"Lá chắn thép" nơi cực Nam Tổ quốc - Bài cuối: Dệt nghĩa tình nơi vùng biên

Thắt chặt tình quân - dân, Bộ đội Biên phòng (BÐBP) Cà Mau tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở các địa bàn biên giới biển, đảo, thường xuyên thực hiện các hoạt động nghĩa tình, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bà con. Ðiều này góp phần củng cố sức mạnh đại đoàn kết, tạo nên thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, phát huy sức mạnh tổng hợp để bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

"Lá chắn thép" nơi cực Nam Tổ quốc - Bài 2: Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng

Là lực lượng chủ công trên mặt trận phòng chống các loại tội phạm trên biển, Bộ đội Biên phòng (BÐBP) Cà Mau ngày đêm tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi xâm phạm chủ quyền, vi phạm pháp luật. Những chiến công liên tiếp trong việc triệt phá các chuyên án, bắt giữ tội phạm đã góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển kinh tế biển.

"Lá chắn thép" nơi cực Nam Tổ quốc

Năm 2025 là năm đặc biệt đối với Bộ đội Biên phòng (BÐBP) Cà Mau khi đánh dấu 50 năm xây dựng, chiến đấu và không ngừng lớn mạnh, trở thành “lá chắn thép” nơi cực Nam Tổ quốc, đảm bảo sự bình yên và vững chắc cho vùng biển, đảo quê hương. Cán bộ, chiến sĩ BÐBP còn là những người bạn, người thân của Nhân dân, cùng chung tay xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Bộ đội Cụ Hồ.

Lớn lên từ những chuyến đi

Trong suốt chặng đường theo nghề báo hơn 25 năm, có những lúc áp lực, tưởng chừng sẽ phải dừng lại. Song, khi nhìn lại, tôi thầm cảm ơn và tự hào với những gì mà nghề đã mang lại cho tôi, đó là những chuyến đi, khám phá những vùng đất mới, xa xôi, đặc biệt là những chuyến đi biển, đảo. Chính những hành trình ấy đã tiếp thêm sức mạnh, tình yêu quê hương, đất nước, bùng thêm ngọn lửa nghề trong tim tôi.

Khi ý Ðảng gặp sức dân - Bài cuối: Nâng cao hiệu quả quản trị cộng đồng

Bức tranh toàn cảnh về sự hình thành và những thành công bước đầu của mô hình tổ Nhân dân tự quản (NDTQ) tại Cà Mau, cho thấy một thiết chế đầy tiềm năng trong việc kết nối ý Ðảng với sức mạnh cộng đồng. Tuy nhiên, hành trình xây dựng và phát triển mô hình này không tránh khỏi những “gập ghềnh”, những “nút thắt” cần được tháo gỡ.

Viết báo tết trong chiến khu

Buổi sáng cuối đông năm 1973, bầu trời se lạnh. Chúng tôi ngồi viết báo Tết trong khu vườn dừa của chú Sáu Lân ở ấp Lý Ấn, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Khi phóng viên địa bàn đồng hành cùng địa phương

Từ thời Báo Minh Hải, phóng viên đã được Toà soạn phân công phụ trách địa bàn để cùng ăn, cùng ở, cùng làm với cơ sở, với bà con, nắm bắt thật sát tình hình địa phương, thực hiện các tin, bài nóng hổi tính thời sự, góp phần và đồng hành cùng với sự ổn định, phát triển của địa bàn phụ trách.

Khi ý Ðảng gặp sức dân

Trong công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa “của dân, do dân, vì dân”, ở Cà Mau, một mô hình tổ chức xã hội đặc biệt đang âm thầm bén rễ và lan toả sức sống: Tổ Nhân dân tự quản (NDTQ). Thoạt nghe, cụm từ này có vẻ khô khan, mang nặng tính hành chính, nhưng khi đặt chân đến những xóm, ấp nơi mô hình này đang hoạt động, người ta mới cảm nhận được hơi thở của sự tự nguyện, tinh thần đoàn kết và khát vọng làm chủ cuộc sống cộng đồng. Ðây không chỉ là hình thức tập hợp người dân theo địa bàn cư trú, mà sâu xa hơn, nó đang dần khẳng định vai trò như một cầu nối sống động, nơi ý Ðảng được truyền tải một cách gần gũi nhất, hoà quyện với nhu cầu và sức mạnh nội tại của Nhân dân.

Với nghề, tôi thấy mình như vừa chập chững tập đi...

Tôi bắt đầu công việc viết lách từ rất sớm, như các bạn tuổi mới lớn khác, tập tành sáng tác thơ và tản văn. Ở những năm học cấp III, tôi chi tiêu cho mua dụng cụ học tập, hàng quà hay những thứ lặt vặt khác, từ chính nguồn nhuận bút viết lách.

Thức cùng sóng biển

Hầu như năm nào cũng vậy, khi những làn gió chướng đầu tiên lao xao trên cành lá là cái rạo rực về những bài báo xuân cứ thôi thúc trong mỗi chúng tôi.