ĐT: 0939.923988
Chủ nhật, 10-8-25 05:15:52
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ấm tình đồng đội

Báo Cà Mau (CMO) Mưa sớm. Cựu chiến binh Nguyễn Văn Nguyên (ấp Ông Bích, xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời) đứng ngồi không yên. Vội mặc áo mưa, xách theo mớ trái cây, ông nhắn với vợ con rằng mình đi công việc quan trọng. Mưa ngày càng nặng hạt, vậy mà tuyến lộ nông thôn lại đông đúc. Trên đường, ông Nguyên gặp nhiều người quen, họ cùng hối hả đến trụ sở văn hoá ấp để chuẩn bị mâm cơm cúng đồng đội, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Với cựu chiến binh Nguyễn Văn Nguyên và cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên nơi đây, ngày cúng cơm các liệt sĩ là sự kiện hết sức đặc biệt. Dẫu có công chuyện gì đi chăng nữa, mọi người vẫn tranh thủ đến họp mặt, dâng hương anh linh các anh hùng liệt sĩ. Người mang chén đũa, thức ăn; người chở bánh, nước, trái cây… đến trụ sở ấp, chẳng mấy chốc mâm cơm được bày biện tươm tất trước bia ghi danh liệt sĩ. Tấm bia màu đỏ, chất liệu đơn giản, nhỏ gọn vừa để viết hàng chữ “Tổ quốc ghi công” và họ tên 36 liệt sĩ của ấp, được đặt cạnh ảnh Bác Hồ. Tấm bia ghi danh liệt sĩ ấy là biểu tượng thiêng liêng và niềm tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương.

Hình ảnh thiêng liêng, cảm động mâm cơm cúng liệt sĩ ở ấp Ông Bích.

Mâm cơm cúng đồng đội rất đơn giản, ai có gì góp nấy và hoàn toàn tự nguyện. Tất cả đều thể hiện sự nhiệt thành, tuỳ điều kiện mà có thể góp tiền hoặc sản vật của chính gia đình mình làm ra. Ông Phạm Văn Chiến, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Khánh Bình, cho biết, trên địa bàn xã có 228 thương binh, 277 liệt sĩ, trong đó có 62 liệt sĩ mất tích. Việc lập bia ghi danh liệt sĩ ở 9/9 ấp đã đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và các cựu chiến binh. Hàng năm, từ giữa tháng 7 là các ấp bắt đầu tổ chức lễ cúng, họp mặt ôn lại truyền thống. Việc làm thiết thực này như lời tri ân, xoa dịu nỗi đau người ở lại, ấm lòng những người đã không tiếc máu xương vì nền độc lập, tự do cho dân tộc.

Thành kính dâng nén tâm hương có đồng chí uỷ viên BCH Đảng bộ xã phụ trách địa bàn, có chi uỷ, trưởng ban Nhân dân ấp, đại diện các đoàn thể, hội viên cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ… Nhìn tấm bia phảng phất khói hương, cựu chiến binh Huỳnh Thị Én (74 tuổi) đau đáu nỗi nhớ thương chồng (liệt sĩ Nguyễn Văn Trắng) và 3 liệt sĩ khác là anh em của chồng mình. Mẹ chồng bà Én là Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tươi có 6 người con. Bà lần lượt tiễn 4 người lên đường bảo vệ Tổ quốc, rồi lần lượt hy sinh. Bà Én cũng giác ngộ cách mạng từ nhỏ, tham gia công tác giao liên, sau đó chuyển nhiệm vụ ở Cục hậu cần Quân khu 9. Bà Én tâm tình: “Chồng tôi hy sinh không tìm được thi thể, 3 anh em của chồng thì mộ phần ở tận miền Đông xa xôi, gia đình không có điều kiện thăm viếng, nên tôi xem tấm bia này như ngôi mộ chung, hàng năm đều cùng đồng đội tổ chức cúng cơm tưởng nhớ. Không mâm cao cỗ đầy, nhưng tôi cảm nhận được tình cảm của anh em dành cho đồng chí, đồng đội và người thân của mình”.

Ôn lại lịch sử vùng đất, con người nơi đây, ông Quách Minh Thông, Bí thư Chi bộ ấp Ông Bích, tự hào: “Hiếm có nơi nào như ở đây, chỉ cách khoảng 1 cây số có đến 5 Mẹ Việt Nam anh hùng, có mẹ hiến dâng 4 người con cho Tổ quốc. Liệt sĩ cũng nhiều nhất so với các ấp khác. Dân ấp Ông Bích có truyền thống đoàn kết lâu đời, hồi xưa đồn giặc đóng sát bên nhưng bà con vẫn một lòng che chở cán bộ, bộ đội làm nhiệm vụ. Bây giờ thì đồng lòng xây dựng quê hương”.

Được gặp nhau trong không khí đầm ấm, các cựu chiến binh thường nhắc nhớ những kỷ niệm về tình đồng chí, đồng đội. Qua lời kể của cựu chiến binh Võ Hồng Hạnh (66 tuổi), chúng tôi càng hiểu thêm sự sống - chết thời chiến tranh chỉ trong gang tấc. 14 tuổi, bà Hạnh tham gia giao liên, một hôm cùng đồng đội làm nhiệm vụ, khi xuồng đến kênh Thọ Mai thì bị giặc đón đường phía trước, may thay đêm tối, người dẫn đoàn chèo lạc nên cả 6 xuồng đều an toàn. Không lâu sau bà Hạnh được điều về Cục Hậu cần Quân khu 9, công tác cho đến ngày giải phóng. Trở về quê, vừa lo sinh kế, vừa tham gia công tác phụ nữ, rồi đến mặt trận ấp, và hiện đảm nhận Phó bí thư Chi bộ ấp. Bà Hạnh bộc bạch: “Bọn giặc không chừa một ai, nhờ may mắn nên tôi và anh em được tiếp tục hoạt động. Tôi nguyện còn sức thì còn cống hiến, làm vui lòng các anh hùng đã nằm xuống”.

61 hội viên cựu chiến binh ấp Ông Bích đã một thời dâng hiến tuổi thanh xuân trong mưa bom bão đạn, nay vẫn một lòng sắt son theo Đảng, tiếp tục cống hiến công sức, trí tuệ vì sự phát triển quê hương. Đó là những câu chuyện thực tế, sinh động để giáo dục các thế hệ lớn lên trong hoà bình biết nhớ ơn, sống xứng đáng với những hy sinh của tiền nhân.

Xuất thân trong gia đình có truyền thống cách mạng, bà nội là Mẹ Việt Nam anh hùng, anh Lê Quốc Toản (29 tuổi) không ngừng rèn luyện để đứng vào hàng ngũ của Đảng, được người dân tín nhiệm bầu làm Trưởng ban Nhân dân ấp. Vợ của anh Toản, chị Lê Thị Mỳ (24 tuổi) là Bí thư Chi đoàn ấp. Đôi vợ chồng trẻ đang từng ngày cống hiến tâm sức cho sự phát triển quê hương. Trưởng ban Nhân dân ấp Lê Quốc Toản bộc bạch: “Được góp sức dâng mâm cơm cúng tri ân các anh hùng liệt sĩ, tôi cảm thấy tự hào và quyết tâm lập nhiều thành tích, để mỗi độ tháng 7 về tự hào báo công lên các anh hùng liệt sĩ”. Anh Toản phấn khởi thông tin, ấp Ông Bích có 333 hộ dân, phấn đấu đến cuối năm nay xoá trắng hộ nghèo. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân ấp đoàn kết chung lòng xây dựng nông thôn mới nâng cao, vừa cùng nhau đóng góp lắp 34 bộ đèn năng lượng trên tuyến dài gần 2.000 m, mang ánh sáng văn minh đến với đường quê. Hiện chính quyền đang ra sức vận động kinh phí, nhân rộng mô hình ánh sáng nông thôn, đồng thời tu sửa lại trụ sở văn hoá ấp, để cúng cơm năm sau mời người dân trong ấp cùng đến dự và hiểu thêm về truyền thống cách mạng quê mình./.

 

Mộng Thường

 

Lắng lòng tháng bảy

Mỗi độ tháng Bảy về, đất trời như lắng lại không khí tri ân những người con ưu tú đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong dòng chảy lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 là dấu son, nhưng cũng đầy mất mát, bi thương. Tại Cà Mau, nhiều chiến sĩ, đồng bào đã hy sinh anh dũng, để đổi lấy cuộc sống  hoà bình.

Ở ngã tư sông

Về trung tâm xã Ðầm Dơi, đi từ đường Dương Thị Cẩm Vân lên cầu, đập vào mắt là tượng đài Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Dương Thị Cẩm Vân sừng sững bên bờ ở ngã tư sông, khắc ghi chiến công của nữ kiện tướng chiến hào trong những năm bao vây, đánh lấn Chi khu Ðầm Dơi. Ở góc tường rào bê-tông là bức phù điêu tái hiện cuộc chiến đấu kiên cường của quân và dân huyện Ðầm Dơi ngày trước trong 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tiếc là ở đây còn thiếu tượng đài khắc hoạ hình ảnh 26 người chết và hàng trăm người bị thương, hàng chục người bị bắt bớ, tù đày trong cuộc đấu tranh trực diện ngày 23/10/1961 quy mô lớn nhất và bị đàn áp đẫm máu nhất trong tỉnh lúc bấy giờ.

Quá khứ hào hùng - Hiện tại vươn xa

Báo - đài là hợp chất gắn kết niềm tin giữa Ðảng với Nhân dân như bê-tông cốt thép, là ngọn lửa giữa đêm đông nung sôi bầu nhiệt huyết hàng triệu trái tim yêu nước, thương dân; là ánh đèn pha giữa đêm đen soi sáng mọi bước đường khi dân tộc ta xông lên chiến đấu và chiến thắng quân thù; là ánh mặt trời chân lý xua tan âm u, tâm tối, đem lại mùa xuân của hạnh phúc con người và tô thắm màu cờ của nhận thức, lý tưởng, lẽ sống đối với biết bao thế hệ...

Một thời làm báo

Cà Mau, mảnh đất tận cùng Tổ quốc, nơi sông ngòi chằng chịt, rừng đước bạt ngàn và con người mang trong mình chất mộc mạc, chân thành, hào phóng của miền Tây Nam Bộ. Ở đó, tôi đã sống và cống hiến với những năm tháng làm báo đầy nhiệt huyết, nơi mà mỗi dòng chữ, mỗi câu chuyện đều thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và cả nụ cười. Một thời làm báo tại Cà Mau là ký ức không thể quên, như cuốn sách cũ, dù thời gian có làm phai màu bìa, nhưng những trang bên trong vẫn sống động.

Báo giấy - Ký ức một thời vàng son

Chẳng nhớ rõ từ khi nào, những sạp báo giấy giữa lòng thành phố đã biến mất dần trong xu thế không thể tránh khỏi khi công nghệ thông tin bùng nổ, với sự "lên ngôi" của báo điện tử, mạng xã hội. Báo giấy - mấy ai còn nhớ một thời vàng son...

Những địa chỉ đỏ trên quê hương anh hùng

Trong những năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, Cà Mau là căn cứ địa cách mạng, là địa bàn đứng chân hoạt động của nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Ðảng và Nhà nước. Từ rừng đước, rừng tràm thành làng rừng kháng chiến; từ xóm ấp, chùa chiền, nhà dân thành nơi nuôi chứa cán bộ.

Nhà báo Trần Ngọc Hy một lòng trung kiên, bất khuất

Năm 1943, tốt nghiệp Diplôme, Trần Ngọc Hy về quê tham gia phong trào nông dân đấu tranh chống bọn địa chủ ác bá, chống bọn chính quyền tay sai hà khắc bóc lột nông dân, chống sưu cao thuế nặng.

Báo chí cách mạng Cà Mau góp phần động viên, cổ vũ kháng chiến

Báo chí cách mạng không những góp phần động viên, cổ vũ mà còn là “vũ khí sắc bén” trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, thống nhất đất nước. Lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử của những cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước vĩ đại. Trong nhiều loại vũ khí chống chọi với quân thù, có một thứ vũ khí “thanh cao mà đắc lực”, “có sức mạnh hơn mười vạn quân”. Ðó là văn chương nghệ thuật, đặc biệt là văn chương, báo chí cách mạng Hồ Chí Minh.

Phan Ngọc Hiển - Nhà báo cách mạng trên vùng đất Nam Bộ

Tuần báo Tân Tiến số phát hành trung tuần tháng 2/1937, chủ bút Hồ Văn Sao giới thiệu với độc giả: “Bạn tôi Phan Ngọc Hiển, tức Phan Phan, một nhà văn chân chính - lương tâm, bắt đầu đi khắp Nam Kỳ để làm phận sự nhà báo - năm nay lần lượt bạn Phan Ngọc Hiển sẽ hiến cho độc giả: 1. Ðại náo thôn quê - 2. Tinh thần bạn trẻ nước nhà - 3. Giọt nước mắt của dân - 4. Thương - là 4 vấn đề quan hệ xã hội cần thay đổi - muốn tránh sự sơ sót, ngoài những tài liệu của bạn tôi thâu thập trong những lúc gian nan, nay bạn tôi cần đi viếng các làng, dân quê, bạn trẻ... cho cuộc điều tra thêm chu đáo - luôn tiện biết nhau, biết điều sơ sót của Tân Tiến đặng sửa đổi...”.

Nguyễn Mai và những chuyện đời thường

Người đa tài nhất trong những người cầm bút vùng Tây Nam Bộ những năm đánh Mỹ cứu nước là Nguyễn Mai. Anh viết thạo, viết vững chắc các loại ký, truyện, bình luận, xã thuyết và tuỳ bút... Anh sử dụng được các thể loại thơ, đặc biệt thơ trào lộng.