Thứ tư, 18-3-26 16:48:57
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Khi phế phẩm “đẻ” ra tiền

Báo Cà Mau Từng bị xem là thứ bỏ đi, những đoạn dây nhựa ràng gạch ống nay lại “hồi sinh” thành các sản phẩm hữu ích trong đời sống người dân xã Vĩnh Thanh. Qua đôi tay khéo léo và sự sáng tạo của người dân địa phương, các sợi dây đủ màu sắc được đan thành rổ, xịa, giỏ xách và nhiều vật dụng gia đình bền đẹp, tiện lợi. Từ đó, một hướng sinh kế mới dần hình thành, giúp nhiều hộ dân tăng thu nhập trong những lúc nông nhàn.

Ban đầu, những sản phẩm này chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong gia đình, nhưng nhờ độ bền cao, màu sắc bắt mắt và tính tiện dụng, chúng nhanh chóng được nhiều người ưa chuộng. Từ công việc tranh thủ lúc rảnh rỗi, nghề đan đát bằng dây nhựa phế phẩm dần trở thành nghề cho thu nhập ổn định, góp phần cải thiện đời sống của không ít hộ dân.

Bà Nguyễn Thị Mào chuẩn bị nguyên vật liệu từ các đoạn dây nhựa phế phẩm đủ màu sắc trước khi tạo hình sản phẩm.

Gắn bó với nghề đan đát từ khi còn trẻ, bà Nguyễn Thị Mào, ấp Mỹ Hòa cho biết trước đây bà từng đan bằng tre, trúc rồi đến lục bình. Bởi vậy, khi thấy những đoạn dây nhựa ràng gạch ống với độ bền cao, dễ tạo hình và màu sắc đa dạng... nhưng bị bỏ đi, bà nảy ra ý tưởng kết hợp chất liệu mới với nghề thủ công truyền thống. Sự thay đổi này không chỉ giúp sản phẩm bền hơn mà còn phù hợp với thị hiếu thị trường hiện đại.

Các loại sản phẩm thủ công như rổ, xịa nhiều kích cỡ luôn luôn hút hàng vào các dịp lễ, Tết.

Những vật dụng quen thuộc như rổ, xịa, giỏ xách của gia đình bà Mào vì thế luôn có người đặt mua. Không dừng lại ở đó, gia đình bà còn liên tục cải tiến mẫu mã để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Không chỉ duy trì các sản phẩm truyền thống, gia đình bà Mào còn liên tục cải tiến mẫu mã. Anh Nguyễn Thanh Toàn, con trai bà Mào là người chủ động tìm tòi, sáng tạo thêm nhiều sản phẩm tiện dụng như rế lót nồi cơm, rổ đựng gia vị, nôi em bé, lồng bàn đậy thức ăn… đáp ứng nhu cầu sinh hoạt đa dạng của các gia đình.

Mẹ con bà Nguyễn Thị Mào tỉ mỉ tạo ra những sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ phế phẩm bỏ đi để cải thiện thu nhập gia đình, tận dụng thời gian nông nhàn.

Không qua trường lớp đào tạo, anh Toàn chủ yếu tự học qua Internet, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Từ chỗ còn bỡ ngỡ ban đầu, nay anh đã thành thạo kỹ thuật; sản phẩm làm ra ngày càng tinh xảo, được khách hàng đặt mua thường xuyên.

Tận dụng phế phẩm để sản xuất đồ gia dụng không chỉ giúp giảm chi phí sản xuất, mà còn góp phần hạn chế rác thải nhựa ra môi trường. Nhận thấy hiệu quả thiết thực, nhiều hộ trong ấp cũng tranh thủ thời gian rảnh để học nghề, tạo việc làm để tăng thu nhập.

“Nghề tay trái” đòi hỏi sự khéo léo, kiên nhẫn.

Bà Trần Thu Ngoan, ấp Mỹ Hòa chia sẻ: “Thấy dây nhựa bỏ đi vẫn còn bền và có màu sắc đẹp nên tôi cũng học theo bà Mào tận dụng đan thành vật dụng dùng trong gia đình. Khi sản phẩm được nhiều người yêu thích, tôi làm thêm để bán, nhờ đó có đồng ra đồng vào trang trải cuộc sống hằng ngày”.

Riêng gia đình bà Mào, nhờ tay nghề vững và mẫu mã đa dạng nên sản phẩm ngày càng được thị trường ưa chuộng. Từ chỗ bán lẻ cho bà con trong xóm ấp, dần dần nhiều thương lái đã tìm đến tận nhà thu mua, sản phẩm làm ra hầu như đều tiêu thụ hết. Vào dịp lễ Tết, nhu cầu tăng cao càng giúp gia đình có nguồn thu ổn định hơn.

Bà Nguyễn Thị Mào nhiệt tình hướng dẫn kỹ thuật cho bà con lối xóm có nhu cầu học nghề.

Không giữ nghề cho riêng mình, bà Mào còn nhiệt tình hướng dẫn kỹ thuật cho bà con lối xóm có nhu cầu học hỏi. Nhờ đó, ngày càng có thêm nhiều hộ tận dụng thời gian nông nhàn để làm thêm.

Từ những sợi dây nhựa tưởng chừng vô giá trị, các sản phẩm hữu ích lần lượt ra đời, mang lại giá trị kinh tế thiết thực. Câu chuyện ở Vĩnh Thanh cho thấy, với sự cần cù và sáng tạo, người dân nông thôn hoàn toàn có thể biến phế phẩm thành nguồn sinh kế bền vững.

Kim Trúc

Ðầu năm “xông đất” mô hình nuôi dê, rắn hổ đất

Những ngày đầu năm mới, khi nhiều gia đình còn quây quần sum họp, ở khóm Chòm Xoài, phường Hiệp Thành, không khí lao động tại nhà chị Thạch Thị Ngọc đã rộn ràng trở lại. Trong khuôn viên gần 2 ha, tiếng dê gọi bầy xen lẫn nhịp tất bật chăm sóc đàn vật nuôi như báo hiệu khởi đầu nhiều kỳ vọng.

Dược sĩ bỏ phố về quê làm nông nghiệp xanh

Với nhiều người trẻ chọn hướng đi khác để khởi nghiệp, “bỏ phố về quê” không còn là quyết định cảm tính, mà mở ra không gian phát triển bền vững. Câu chuyện của vợ chồng anh Huỳnh Minh Khôn và chị Lâm Ngọc Bảo Hân, cùng là dược sĩ, ở ấp Sào Lưới, xã Cái Ðôi Vàm, là minh chứng rõ nét cho xu hướng ấy.

Tăng thu nhập với mô hình trồng rau mầm

Tại Xã Hồ Thị Kỷ, chị Lương Bích Tiền đã thành công với mô hình trồng rau mầm, không chỉ cung cấp nguồn thực phẩm sạch cho gia đình, mà còn mang lại nguồn thu nhập ổn định mỗi ngày.

Nho “bám đất” rừng

Nhắc đến xã Nguyễn Phích, nhiều người thường nghĩ ngay đến những cánh rừng bạt ngàn và những con người chịu thương, chịu khó bám đất, bám rừng.

Mở rộng tiêu thụ sản phẩm OCOP trên nền tảng số

Thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) gắn với chuyển đổi số (CÐS), thời gian qua, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) và hộ sản xuất trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Việc đưa sản phẩm OCOP lên các nền tảng số không chỉ giúp mở rộng thị trường, mà còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất - kinh doanh của các chủ thể, hướng đến phát triển thương hiệu bền vững.

Vừa kinh doanh vừa phục vụ cộng đồng

Thời gian qua, chương trình đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp do Phường đoàn An Xuyên triển khai phát huy hiệu quả rõ nét, thúc đẩy nhiều mô hình khởi nghiệp mới ra đời.

Ðoàn kết để lập thân, lập nghiệp

Từ anh thợ sửa điện lạnh ở tuổi đôi mươi, sau gần 10 năm làm nghề, anh Lê Văn Kiên (29 tuổi, ngụ Khóm 5, phường Giá Rai) đã trở thành chủ 3 cửa hàng, chi nhánh điện máy trên địa bàn tỉnh. Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Kiên còn hướng dẫn nghề miễn phí, tạo việc làm, hỗ trợ khởi nghiệp cho các bạn trẻ cùng đam mê.

Lòng yêu nước trong trái tim khát khao cống hiến

Trong nắng thu của những ngày tháng Tám, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay rực rỡ lại trào dâng niềm tự hào dân tộc sâu sắc trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Cách đây tròn 80 năm, cả dân tộc đã đứng lên giành lấy độc lập, tự do, mở ra một trang sử mới cho đất nước.

Khởi nghiệp từ đam mê

"Nhận thấy dược liệu lành tính, an toàn sức khoẻ nên tôi chọn học ngành Dược, rồi ngày càng yêu thích và tìm hiểu sâu về dược liệu thiên nhiên để có thật nhiều kiến thức chăm sóc sức khoẻ bản thân, gia đình và tất cả mọi người, hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc kháng sinh", chị Phạm Ngọc Huyền, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, chia sẻ. Hiện chị là dược sĩ tại một nhà thuốc và là người sáng lập thương hiệu Thảo dược Tâm Nhi.

Phụ nữ tự tin khởi nghiệp, tham gia chương trình "Mỗi xã một sản phẩm"

Sự kiện truyền thông “Phụ nữ Cà Mau tự tin khởi nghiệp, tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)” nằm trong chuỗi các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; đồng thời tạo điều kiện cho chị em phụ nữ giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối giao thương các sản phẩm OCOP với nhau.