Thời điểm này đang vào mùa thu hoạch nhưng người trồng nhãn tại phường Hiệp Thành đối mặt với nỗi lo khi giá nhãn xuống thấp ngay từ đầu vụ, cùng với đó là ảnh hưởng từ tình hình thời tiết thất thường.
Hiện nay, toàn phường Hiệp Thành có gần 180 ha trồng nhãn. Bước vào trung tuần tháng 5 âm lịch, những tuyến đường trên địa bàn phường lại thoang thoảng mùi thơm của nhãn chín.
Những chùm trái đong đưa sau tán lá xanh trong mùa thu hoạch đã trở thành hình ảnh quen thuộc của vùng đất ven biển này suốt trăm năm qua.
Lão nông Trương Kiết (khóm Giồng Nhãn, phường Hiệp Thành) chia sẻ với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau về nỗi lo giá nhãn đầu vụ sụt giảm mạnh.
Đối với những lão nông như ông Trương Kiết (khóm Giồng Nhãn), từng gốc nhãn nơi đây đã gắn bó với nhiều thế hệ trong gia đình. Trong khu vườn rộng gần 5 ha có những cây nhãn cổ khoảng 140 năm tuổi vẫn được ông gìn giữ.
Ông Trương Kiết chia sẻ: “Năm nay thời tiết nắng gay gắt kéo dài khiến lượng lớn hoa bị héo, năng suất ước tính chỉ đạt khoảng 50-60% so với mọi năm. Đã vậy, giá nhãn đầu vụ sụt giảm mạnh, hiện chỉ còn khoảng 30.000 đồng/kg. Với mức giá này, người trồng cầm chắc thua lỗ, nhưng vì là vườn cây kỷ niệm của cha ông để lại nên bằng mọi giá chúng tôi vẫn phải chăm sóc, giữ gìn".
Bày sạp bán nhãn ven đường cho khách vãng lai, bà Đỗ Thị Suối (khóm Giồng Nhãn, phường Hiệp Thành) không ngơi nỗi lo khi giá xuống thấp, lại sợ thất mùa do mưa đêm làm rụng trái.
Ở khóm Giồng Nhãn, bà Đỗ Thị Suối cũng đang "đứng ngồi không yên" khi 60 gốc nhãn xuồng của gia đình bước vào mùa thu hoạch.
Ngay từ đầu vụ, bà đã chủ động hái nhãn ra bán tại các sạp tạm ven đường cho khách vãng lai. Thế nhưng, điều khiến bà lo lắng nhất lúc này không chỉ là câu chuyện giá cả, mà còn là những cơn mưa đêm bất chợt.
"Đầu mùa, nhãn có giá 50.000 đồng/kg nhưng cũng chỉ bán được vài chục ký, sau đó giá cứ sụt dần. Nghề này phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết. Công sức chăm bón suốt 5 tháng trời, nếu gặp mưa đêm làm nứt vỏ, rụng trái thì coi như mất trắng. Chưa kể năm nay người dân xử lý cho trái ra đồng loạt, lượng cung ứng lớn càng khiến việc tiêu thụ gặp khó khăn hơn", bà Suối cho hay.
Dù thời tiết nắng hạn làm giảm năng suất, nhiều vườn nhãn tại phường Hiệp Thành vẫn cho trái trĩu cành nhờ kinh nghiệm chăm sóc lâu năm của người dân.
Dù phải đối mặt với nỗi lo về giá cả lẫn thời tiết thất thường, người trồng nhãn ở phường Hiệp Thành vẫn kiên trì giữ vườn, giữ cây.
Bởi lẽ, hơn cả giá trị kinh tế đơn thuần, những vườn nhãn nơi đây còn lưu giữ ký ức thiêng liêng của bao thế hệ. Họ vẫn luôn đặt niềm tin vào những mùa quả ngọt tiếp theo, chung tay bảo tồn hương vị sản vật nức tiếng của xứ "Nhãn Bạc Liêu xưa"./.
Lê Thái - Ngọc Quyên

Truyền hình



Xem thêm bình luận