Sau hội nghị quán triệt, triển khai chuyên đề học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh về “Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, Ðảng bộ xã Trí Phải xác định đưa chuyên đề đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động. Cùng với thực hiện nghị quyết đại hội Ðảng các cấp, tinh thần ấy được cụ thể hoá bằng những việc làm thiết thực, phù hợp điều kiện thực tế địa phương.
Ðảng bộ và Nhân dân Trí Phải lựa chọn phần việc gắn với câu chuyện của quê hương. Những ngày đất nước còn chia cắt, trên hành trình 200 ngày đêm đưa đồng bào, cán bộ, chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc, má Lê Thị Sảnh ở Trí Phải đã gửi cây vú sữa miền Nam ra tặng Bác Hồ. Cây vú sữa nhỏ bé khi ấy trở thành biểu tượng cho tình cảm son sắt của đồng bào miền Nam đối với Bác, với cách mạng và đất nước.
Đoàn viên, thanh niên xã Trí Phải thắp hương tại khu mộ má Lê Thị Sảnh, gìn giữ ký ức và truyền thống cho thế hệ hôm nay.
Cảnh quan xanh kể câu chuyện quê hương
Hơn nửa thế kỷ trôi qua, câu chuyện ấy vẫn được người dân Trí Phải gìn giữ. Thực hiện chủ trương xây dựng cảnh quan xanh, địa phương phát động trồng cây vú sữa trên 2 tuyến đường qua 3 ấp, từ khu vực nghĩa trang đến khu mộ má Lê Thị Sảnh. Từ đó, những hàng cây lần lượt được trồng, nối dài màu xanh trên các tuyến đường quê.
Hưởng ứng phong trào, gia đình bà Dương Thị Anh, Ấp 3, trồng 14 cây vú sữa dọc tuyến lộ và trong khuôn viên nhà, đến nay có cây đã cho trái. Bà Anh chia sẻ, những cây vú sữa được trồng dọc tuyến đường dẫn vào khu mộ má Sảnh vun bồi thêm niềm tự hào về quê hương.
Tại những khoảng trống trên tuyến đường, đoàn viên, thanh niên xã cùng nhau trồng giặm và chăm sóc những cây kém phát triển. Chị Ngô Thị Bảo Trân, ấp Tràm Thẻ, bày tỏ: "Tôi mong muốn góp sức trồng cây, để những tuyến đường cây vú sữa không chỉ tạo môi trường xanh mà còn tôn dấu ấn đặc trưng của quê hương cây vú sữa miền Nam gửi tặng Bác Hồ”.
Anh Huỳnh Hoài Phong, Phó Bí thư Xã đoàn, cho biết, xác định nhiệm vụ chăm sóc tuyến đường cây vú sữa là phần việc thường xuyên, định kỳ đoàn viên đến khu di tích, khu mộ má Sảnh phát quang, vun gốc, bón phân, tưới nước, đồng thời phối hợp với người dân duy trì chăm sóc cây xanh trên tuyến.
Bà Dương Thị Anh (Ấp 13, xã Trí Phải) chia sẻ về việc gia đình trồng 14 cây vú sữa, góp phần gìn giữ hình ảnh đặc trưng của quê hương.
Trách nhiệm tiếp nối truyền thống
Từ một chủ trương, phong trào dần trở thành việc làm chung. Ðoàn viên, thanh niên và người dân chung sức vun bồi, tuyến đường quê ngày càng thêm xanh. Cùng với cảnh quan cải thiện, câu chuyện về cây vú sữa gửi tặng Bác Hồ của má Sảnh được nhắc lại bằng cách gần gũi hơn, qua từng hàng cây mà bà con tự tay trồng, chăm sóc.
Ðó là cách xã Trí Phải cụ thể hoá yêu cầu đưa việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh vào cuộc sống. Không dừng ở việc nghe, học và ghi nhớ, mỗi cán bộ, đoàn viên, người dân đều có thể bắt đầu từ phần việc phù hợp với mình.
Một cây xanh được trồng có thể là việc nhỏ, một tuyến đường được chăm sóc cũng không phải công trình lớn, nhưng khi nhiều người cùng làm, những việc nhỏ ấy tạo thành sự thay đổi nhìn thấy được trong đời sống. Ðiều quan trọng hơn, qua phần việc cụ thể giúp thế hệ trẻ tiếp cận lịch sử quê hương. Câu chuyện về cây vú sữa gửi tặng Bác Hồ không chỉ nằm trong ký ức của những người đi trước, mà được những người trẻ tiếp nối giữ gìn và phát huy trong đời sống hôm nay.
Ðoàn viên, thanh niên xã Trí Phải sinh hoạt truyền thống bên Bia Kỷ niệm Bác Hồ với cây vú sữa miền Nam.
Phần việc cụ thể mà Ðảng bộ và Nhân dân Trí Phải đang thực hiện phù hợp với yêu cầu đặt ra trong thực hiện chuyên đề về “Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”: khơi dậy ý chí, trách nhiệm và tinh thần tự lực, tự cường; biến nhận thức thành hành động, biến những điều học được thành kết quả cụ thể trong từng địa bàn, từng công việc.
Khát vọng ấy được khơi nguồn từ điều giản dị: tuyến đường xanh, khu di tích được chăm sóc, cây vú sữa được vun gốc và câu chuyện lịch sử được thế hệ trẻ tiếp tục kể./.
Hoàng Vũ - Lê Thái

Truyền hình




Xem thêm bình luận