Hàng chục hộ dân sinh sống dưới chân cầu Tôn Đức Thắng, phường Bạc Liêu, đang phải sống trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng do bãi rác trung chuyển tồn đọng nhiều ngày không được thu gom. Không chỉ mùi hôi thối bủa vây, khu vực này còn xuất hiện điểm tập kết phế liệu lấn chiếm lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
- Gom rác thải, góp yêu thương
- Nâng cao nhận thức về quản lý rác thải nhựa trong khai thác thuỷ sản
- Nâng cao nhận thức cộng đồng về quản lý rác thải nhựa đại dương
Đóng chặt cửa vẫn không thoát mùi hôi
Theo phản ánh của người dân, bãi rác dưới chân cầu vốn chỉ là điểm trung chuyển tạm thời. Tuy nhiên, thời gian gần đây, rác thải sinh hoạt thường xuyên tồn đọng từ 7-8 ngày, không được vận chuyển đến nơi xử lý đúng quy trình. Rác phân huỷ, nước rỉ rác chảy tràn ra đường, bốc mùi hôi nồng nặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của khoảng 30 hộ dân sống xung quanh khu vực này.
Tình trạng rác thải sinh hoạt ứ đọng, vương vãi khắp mặt đường tại khu vực chân cầu Tôn Đức Thắng (phường Bạc Liêu) được người dân bức xúc chụp lại gửi cơ quan chức năng.
Bà Hà Thị Đào, người dân sống dưới chân cầu Tôn Đức Thắng, phản ánh rác thải thường tồn đọng từ nhiều ngày đến cả tuần, nước rỉ rác chảy ra đường gây mùi hôi ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Theo bà, dù đã nhiều lần kiến nghị nhưng tình trạng vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Bà cũng cho biết, chỉ đến khi phóng viên có mặt ghi nhận hiện trường, đơn vị môi trường mới tiến hành phun rửa, dọn dẹp khu vực, nhưng cũng là mang tính "đối phó".
Để hạn chế ảnh hưởng của mùi hôi thối và nạn ruồi muỗi bủa vây, hàng loạt hộ dân sát bãi rác phải thiết kế nhiều lớp cửa và đóng kín suốt ngày đêm.
Nhiều gia đình cho biết phải đóng kín cửa suốt ngày, lắp nhiều lớp cửa chắn nhưng vẫn không ngăn được mùi hôi, ruồi muỗi. Người già và trẻ nhỏ thường xuyên mắc các bệnh về đường hô hấp.
Bà Quan Thị Thanh Tâm, năm nay đã 80 tuổi, lo lắng: “Sống ở tuổi này rồi mà ngày nào tôi cũng phải ngửi mùi hôi thối, ho hen suốt ngày. Ruồi muỗi nhiều vô số kể, ăn cơm cũng phải vội vã, chứ không là ruồi đậu vào mất vệ sinh lắm!”.
Bất chấp biển báo "Cấm đổ rác" được cắm ngay tại chân cầu Tôn Đức Thắng, khu vực này vẫn biến thành bãi tập kết rác thải khổng lồ.
Ngang nhiên chiếm dụng lòng đường làm bãi phế liệu
Nỗi khổ của người dân dưới chân cầu Tôn Đức Thắng chưa dừng lại ở đó. Khoảng 6 tháng nay, bên cạnh bãi rác sinh hoạt ứ đọng, tại khu vực này còn xuất hiện một điểm tập kết phế liệu tự phát ngay sát chân cầu do một phụ nữ tự ý dựng lên.
Người phụ nữ ngang nhiên chiếm dụng phần đường giao thông ngay sát chân cầu Tôn Đức Thắng để làm nơi tập kết, phân loại phế liệu của riêng mình suốt nhiều tháng qua.
Hàng ngày, người này thu lượm bọc nilon, chai nhựa, các loại phế liệu rồi mang về chất thành đống lớn ngay trên phần đường giao thông. Theo thời gian, bãi phế liệu tự phát này ngày một phình to, lấn chiếm lòng lề đường và tạo thành "cái bẫy" nguy hiểm đối với người tham gia giao thông ngay tại đoạn đường góc cua khuất tầm nhìn.
Nói về hiểm hoạ giao thông rình rập này, ông Phan Thanh Hoá (ngụ phường Bạc Liêu) phản ánh: “Đống phế liệu, rác thải chất cao, lấn chiếm con đường đi lại của bà con. Chân cầu vốn đã khuất tầm nhìn, người chạy xe máy qua đây chỉ cần không chú ý một chút là đâm sầm vào đống rác. Suốt mấy tháng qua, tại khu vực này đã xảy ra nhiều vụ té ngã xe do lấn chiếm lòng đường, nhiều người bị rách da, chảy máu rất nguy hiểm, nhất là vào buổi tối”.
Bãi tập kết rác dưới chân cầu Tôn Đức Thắng tồn đọng nhiều ngày, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị và khiến người dân bức xúc.
Quá bức xúc trước tình trạng ô nhiễm kéo dài này, từ tháng 5 đến nay người dân sống quanh khu vực chân cầu Tôn Đức Thắng đã 5 lần gởi đơn cầu cứu đến nhiều nơi, nhưng đến nay, vẫn chưa được giải quyết thoả đáng.
Ông Đỗ Huy, là người trực tiếp viết đơn cầu cứu cho biết: Sau 2 lần gởi đơn kiến nghị lên UBND phường Bạc Liêu, ngành chức năng có thành lập tổ công tác xuống xử lý. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau đó lại tái diễn ô nhiễm tương tự. Đặc biệt, là khu vực bị lấn chiếm vẫn giữ nguyên hiện trạng.
Ông Đỗ Huy bất lực khi đã 5 lần gửi đơn cầu cứu đến các cấp, ngành nhưng chưa được xử lý dứt điểm.
Cuối tháng 6 và đầu tháng 7, người dân tiếp tục gửi đơn đến Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, song đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi.
Một bãi rác bốc mùi, một điểm lấn chiếm lòng đường đe doạ trực tiếp đến sức khoẻ, môi trường sống và sự an toàn tính mạng của người dân sao lại có thể ngang nhiên tồn tại công khai suốt nhiều tháng trời ngay giữa lòng đô thị? Phải chăng bãi rác này đã thực sự bị “bỏ quên”? Đó là câu hỏi lớn, là niềm trăn trở và mong mỏi được giải đáp từng ngày của hàng chục hộ dân dưới chân cầu Tôn Đức Thắng trong thời điểm hiện nay.
|
Liên quan đến những bức xúc kéo dài của người dân, phóng viên đã trao đổi với lãnh đạo UBND phường Bạc Liêu. Ông Lê Việt Xô, Chủ tịch UBND phường, cho biết địa phương đã tiếp nhận phản ánh và chỉ đạo đơn vị môi trường khẩn trương xử lý tình trạng mùi hôi theo đúng quy định, bảo đảm vệ sinh môi trường tại khu vực. Đối với tình trạng tự ý tập kết rác và phế liệu dưới chân cầu, Chủ tịch UBND phường Lê Việt Xô thông tin, UBND phường đã giao Trung tâm Công ích, Phòng Văn hoá và Công an địa phương xác minh, làm rõ vụ việc, đồng thời nắm bắt hoàn cảnh, tâm lý của người phụ nữ tự ý lập bãi tập kết. "Trong thời gian sớm nhất, UBND phường sẽ huy động các lực lượng liên quan tổ chức ra quân xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường và hành lang an toàn giao thông; đồng thời giải toả điểm tập kết rác, phế liệu trái phép, trả lại mỹ quan đô thị và bảo đảm an toàn cho người dân", Chủ tịch UBND phường Lê Việt Xô khẳng định. |
Hồng Nghi - Minh Luân

Truyền hình



Xem thêm bình luận