ĐT: 0939.923988
Thứ bảy, 5-7-25 03:51:52
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Tiết kiệm để làm việc nghĩa - Bài 2: Hành động nhỏ giúp bao người

Báo Cà Mau (CMO) Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, ở các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình hay. Trong đó, Hội LHPN huyện Trần Văn Thời nổi bật với cách tiết kiệm từ phế liệu, chất thải nhựa (hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, gây quỹ học bổng) và quyên góp thùng từ thiện giúp người nghèo.

Xuất phát từ cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và phong trào chống rác thải nhựa, năm 2018, Hội LHPN huyện Trần Văn Thời đã sáng tạo mô hình tiết kiệm từ phế liệu giúp phụ nữ khởi nghiệp.

Giá trị từ phế liệu

Ðịnh kỳ hàng tháng, hàng quý, hội viên ở chi, tổ hội mang phế liệu tập hợp lại, phân loại bán. Số tiền bán được, mỗi hội viên trích đóng vào quỹ phụ nữ khởi nghiệp 3.000 đồng/năm; còn lại sử dụng cho sinh hoạt hội, các hoạt động thăm hỏi, giúp đỡ hội viên…

Với cách tiết kiệm này, đến nay nguồn quỹ từ phế liệu được 235 triệu đồng, đã giúp 21 chị thực hiện mô hình khởi nghiệp như chăn nuôi, mua bán, nghề tóc, nghề may… Chị Huỳnh Hồng Thắm, Phó chủ tịch Hội LHPN huyện, tính toán, với 21.000 hội viên tham gia, mỗi người chỉ đóng 3.000 đồng, thì mỗi năm được hơn 60 triệu đồng. Huyện hội xem xét tuỳ theo quy mô, nhu cầu của mô hình, để hỗ trợ từ 5-35 triệu đồng, cam kết sau 12 tháng hoàn lại để xoay vòng cho chị em khác mượn.

Khởi nghiệp từ tiệm may nhỏ tại nhà (ấp Công nghiệp A, xã Khánh Hưng), nhiều năm nay chị Nguyễn Mỹ Nhiên mong muốn có vốn mua thêm nhiều loại vải, để khách hàng đến chọn lựa và may cho tiện. Năm nay, được hỗ trợ 30 triệu đồng, chị Nhiên mua các loại vải áo bà ba, áo dài, đồ bộ… việc làm ăn càng phát triển. Chị Nhiên chia sẻ: “Nhà tôi có 5 công ruộng, canh tác không mấy hiệu quả, nhờ nguồn vốn khởi nghiệp, cuộc sống gia đình tôi thoải mái hơn. Trước đây tôi may mỗi tháng lãi chỉ khoảng 4 triệu đồng, nay tăng hơn 10 triệu đồng, còn giải quyết việc làm thường xuyên cho 2 lao động”.

Chị Huỳnh Hồng Thắm, Phó chủ tịch Hội LHPN huyện Trần Văn Thời, đến thăm mô hình khởi nghiệp của chị Nguyễn Mỹ Nhiên.

Trước đây nhiều chị em nghĩ rằng việc thu gom phế liệu mất thời gian trong khi tiền thu về chẳng đáng là bao, nên thường vứt bỏ cùng rác sinh hoạt. Từ khi thấy được hiệu quả của mô hình tiết kiệm phế liệu, vừa giữ gìn vệ sinh môi trường, vừa giúp được nhiều người nên chị em ngày càng đồng thuận cao. Chị Phạm Thị Nhài, hội viên Chi hội Phụ nữ ấp Công nghiệp A, chia sẻ: “Tôi thấy việc tiết kiệm từ rác thải tái chế rất ý nghĩa, nên sinh hoạt hàng ngày, tôi đều phân loại, tích góp lại. Có khi thấy chai nhựa, thùng giấy người ta vứt ngoài đường, tôi cũng lượm mang về, mình bỏ chút công sức mà mang lại được nhiều lợi ích”.

Cũng từ nguồn tiết kiệm phế liệu, huyện hội xây dựng Quỹ học bổng 20/10, thu hút trên 18.000 hội viên tham gia. Mỗi người góp ít nhất 2.000 đồng/năm là có thể giúp hàng chục học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi. Từ năm 2017 đến nay, quỹ đã trao 765 suất học bổng.

Em Nguyễn Thuý An, lớp 8A, Trường THCS thị trấn Trần Văn Thời, là một trong những trường hợp được nhận hỗ trợ. Cha của An bị bệnh nặng, mất sức lao động, mẹ mắc bệnh tim... Gia đình An thuộc diện hộ nghèo, không có đất sản xuất, cuộc sống dựa vào trợ cấp xã hội. Nhờ nguồn quỹ học bổng 20/10, Thuý An được hỗ trợ từ lớp 6-8. Ngoài ra, Chi hội Phụ nữ khóm còn giúp em tiền mua sách, mua xe đạp để đến trường.

Hội viên, phụ nữ huyện Trần Văn Thời biến phế liệu thành quỹ học bổng, hỗ trợ khởi nghiệp.

Thùng từ thiện giữa chợ

Thùng từ thiện được đặt giữa chợ Chín Bộ (ấp Chủ Mía, xã Khánh Hải), tại quán ăn của chị Dương Bích Tuyền. Cứ bán 1 dĩa cơm, chị Tuyền bỏ vào thùng 1.000 đồng. Việc làm của chị được mọi người xung quanh chú ý, dò hỏi. Chị Tuyền bộc bạch: “Mình sống nghề buôn bán nhỏ, nên khó có số tiền lớn giúp người nghèo một lần. Nên mỗi ngày tôi bán được 50 dĩa cơm thì bỏ vào thùng 50.000 đồng, rồi kêu gọi các tiểu thương, người quen đi chợ, khách đến quán, quyên góp thêm để cùng làm việc tốt”.

Chị Tuyền là hội viên phụ nữ của Chi hội ấp Chủ Mía, xã Khánh Hải. Nhiều năm tích cực tham gia các mô hình tiết kiệm giúp nhau trong chi hội, song chị Tuyền thấy quanh mình còn nhiều hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật cần nguồn hỗ trợ, nên đề xuất đặt thùng từ thiện. Chi bộ ấp thống nhất giao chị Tuyền và chi hội phụ nữ quản lý từ năm 2020 đến nay.

 Nhìn vào thùng từ thiện, bên cạnh những tờ tiền có mệnh giá nhỏ, có nhiều tờ 100.000 đồng, 200.000 đồng. Chị Tuyền kể, thỉnh thoảng có khách lạ đến ăn uống, thấy chị bỏ tiền vào, họ tò mò hỏi về cái thùng từ thiện này. Sau khi được chị Tuyền giải thích, họ không ngần ngại ủng hộ số tiền lớn. Nhờ thế nguồn quỹ tăng nhanh.

Số tiền này địa phương dùng để hỗ trợ người bệnh hiểm nghèo, người gặp hoạn nạn, phát gạo cho người già cô đơn… động viên tinh thần, giúp họ vươn lên trong cuộc sống.

Bà Lê Thị Mãn xúc động: “Mấy năm trước chồng tôi bị bệnh ung thư, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Ðịa phương đã trích quỹ thùng từ thiện hỗ trợ gia đình tôi hơn 7 triệu đồng để trang trải lúc nguy nan”.

Tạo được lòng tin ở người dân, thùng từ thiện không chỉ gây quỹ giúp đỡ cho những hoàn cảnh ngặt nghèo mà đây còn là nơi để mọi người phát huy tinh thần tương thân tương ái. Bà Nguyễn Thị Liên, 62 tuổi, chia sẻ: “Tôi thấy mô hình thùng từ thiện này rất hay và thiết thực. Hàng ngày tôi đi rửa chén mướn, để dành ít tiền lẻ rồi ghé qua bỏ vào thùng từ thiện, hy vọng góp chút tấm lòng giúp được hoàn cảnh nào đó khổ hơn mình”.

Qua 2 năm, quỹ thùng từ thiện được 20 triệu đồng, đã giúp đỡ 10 hoàn cảnh. Ông Phan Xuân Huyền, Bí thư Chi bộ ấp Chủ Mía, cho biết, việc bảo vệ và quản lý quỹ được thực hiện công khai, minh bạch. Mỗi lần mở thùng đều có sự chứng kiến của đại diện chính quyền và Nhân dân. Nhờ đó, đã tạo được sự tin tưởng, ủng hộ của cộng đồng. Hiện một số ấp trên địa bàn cũng thực hiện mô hình này để gây quỹ vì người nghèo. Mong rằng, sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm của người dân, mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong và ngoài địa bàn, để có nhiều hoàn cảnh khó khăn được sẻ chia kịp thời.

Từ những vật liệu tưởng chừng bỏ đi, từ những đồng tiền lẻ không đáng giá, nhưng khi biết cách tiết kiệm chúng có thể mang đến những giá trị không ngờ. Ðiều đó được minh chứng từ những mô hình sáng tạo của hội viên phụ nữ huyện Trần Văn Thời - tiết kiệm để giúp người, tiết kiệm để xây dựng quê hương./.

 

Mộng Thường

BÀI CUỐI: XÂY NHÀ BẰNG TIỀN... LẺ

 

"Lá chắn thép" nơi cực Nam Tổ quốc - Bài cuối: Dệt nghĩa tình nơi vùng biên

Thắt chặt tình quân - dân, Bộ đội Biên phòng (BÐBP) Cà Mau tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở các địa bàn biên giới biển, đảo, thường xuyên thực hiện các hoạt động nghĩa tình, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bà con. Ðiều này góp phần củng cố sức mạnh đại đoàn kết, tạo nên thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, phát huy sức mạnh tổng hợp để bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

"Lá chắn thép" nơi cực Nam Tổ quốc - Bài 2: Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng

Là lực lượng chủ công trên mặt trận phòng chống các loại tội phạm trên biển, Bộ đội Biên phòng (BÐBP) Cà Mau ngày đêm tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi xâm phạm chủ quyền, vi phạm pháp luật. Những chiến công liên tiếp trong việc triệt phá các chuyên án, bắt giữ tội phạm đã góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển kinh tế biển.

"Lá chắn thép" nơi cực Nam Tổ quốc

Năm 2025 là năm đặc biệt đối với Bộ đội Biên phòng (BÐBP) Cà Mau khi đánh dấu 50 năm xây dựng, chiến đấu và không ngừng lớn mạnh, trở thành “lá chắn thép” nơi cực Nam Tổ quốc, đảm bảo sự bình yên và vững chắc cho vùng biển, đảo quê hương. Cán bộ, chiến sĩ BÐBP còn là những người bạn, người thân của Nhân dân, cùng chung tay xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Bộ đội Cụ Hồ.

Lớn lên từ những chuyến đi

Trong suốt chặng đường theo nghề báo hơn 25 năm, có những lúc áp lực, tưởng chừng sẽ phải dừng lại. Song, khi nhìn lại, tôi thầm cảm ơn và tự hào với những gì mà nghề đã mang lại cho tôi, đó là những chuyến đi, khám phá những vùng đất mới, xa xôi, đặc biệt là những chuyến đi biển, đảo. Chính những hành trình ấy đã tiếp thêm sức mạnh, tình yêu quê hương, đất nước, bùng thêm ngọn lửa nghề trong tim tôi.

Khi ý Ðảng gặp sức dân - Bài cuối: Nâng cao hiệu quả quản trị cộng đồng

Bức tranh toàn cảnh về sự hình thành và những thành công bước đầu của mô hình tổ Nhân dân tự quản (NDTQ) tại Cà Mau, cho thấy một thiết chế đầy tiềm năng trong việc kết nối ý Ðảng với sức mạnh cộng đồng. Tuy nhiên, hành trình xây dựng và phát triển mô hình này không tránh khỏi những “gập ghềnh”, những “nút thắt” cần được tháo gỡ.

Viết báo tết trong chiến khu

Buổi sáng cuối đông năm 1973, bầu trời se lạnh. Chúng tôi ngồi viết báo Tết trong khu vườn dừa của chú Sáu Lân ở ấp Lý Ấn, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Khi phóng viên địa bàn đồng hành cùng địa phương

Từ thời Báo Minh Hải, phóng viên đã được Toà soạn phân công phụ trách địa bàn để cùng ăn, cùng ở, cùng làm với cơ sở, với bà con, nắm bắt thật sát tình hình địa phương, thực hiện các tin, bài nóng hổi tính thời sự, góp phần và đồng hành cùng với sự ổn định, phát triển của địa bàn phụ trách.

Khi ý Ðảng gặp sức dân

Trong công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa “của dân, do dân, vì dân”, ở Cà Mau, một mô hình tổ chức xã hội đặc biệt đang âm thầm bén rễ và lan toả sức sống: Tổ Nhân dân tự quản (NDTQ). Thoạt nghe, cụm từ này có vẻ khô khan, mang nặng tính hành chính, nhưng khi đặt chân đến những xóm, ấp nơi mô hình này đang hoạt động, người ta mới cảm nhận được hơi thở của sự tự nguyện, tinh thần đoàn kết và khát vọng làm chủ cuộc sống cộng đồng. Ðây không chỉ là hình thức tập hợp người dân theo địa bàn cư trú, mà sâu xa hơn, nó đang dần khẳng định vai trò như một cầu nối sống động, nơi ý Ðảng được truyền tải một cách gần gũi nhất, hoà quyện với nhu cầu và sức mạnh nội tại của Nhân dân.

Với nghề, tôi thấy mình như vừa chập chững tập đi...

Tôi bắt đầu công việc viết lách từ rất sớm, như các bạn tuổi mới lớn khác, tập tành sáng tác thơ và tản văn. Ở những năm học cấp III, tôi chi tiêu cho mua dụng cụ học tập, hàng quà hay những thứ lặt vặt khác, từ chính nguồn nhuận bút viết lách.

Thức cùng sóng biển

Hầu như năm nào cũng vậy, khi những làn gió chướng đầu tiên lao xao trên cành lá là cái rạo rực về những bài báo xuân cứ thôi thúc trong mỗi chúng tôi.