Thứ bảy, 30-5-26 07:29:40
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Tô thắm vườn hoa tử tế

Báo Cà Mau Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn thường nói, xã hội ta có rất nhiều những tấm gương người tốt, việc tốt. Họ có mặt khắp nơi, đó là những bông hoa đẹp trong rừng hoa đẹp. Ðiều đó được minh chứng ở Cà Mau, nơi tình đất - tình người bền chặt thuỷ chung, sâu nặng nghĩa tình. Trong hành trình phát triển quê hương, bằng những việc làm trượng nghĩa, người Cà Mau đã tô thắm thêm vườn hoa tử tế, làm lay động bao trái tim và lan toả giá trị sống tốt đẹp.

Bài 1: Góp “áo mới” cho quê hương

Chuyện hiến đất xây trường, góp tiền xây cầu, làm đường... đã có từ lâu và rất nhiều người thực hiện ở đất Cà Mau. Song, việc làm tốt đẹp này chưa bao giờ cũ. Bởi không chỉ vượt lên giá trị của vật chất tầm thường, đó còn là tấm lòng sâu nặng với quê hương, được gửi gắm, truyền trao cho thế hệ nối tiếp dựng xây.

Ngôi trường trên đất vuông tôm

Cách đây không lâu, người dân xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời, hết sức ngỡ ngàng khi trên phần đất vuông tôm của ông Nguyễn Thanh Tổng lại có cơ giới vào san lấp, rồi hiển hiện ngôi trường mới khang trang. Từ tò mò đến nể trọng khi biết rằng, gia đình ông Tổng tự nguyện hiến hơn 4.000 m2 đất đang canh tác để xây Trường Tiểu học 1 Lợi An.

Trường Tiểu học 1 Lợi An được xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm học 2023-2024. Hiện trường có 15 lớp với 333 học sinh, trang thiết bị dạy và học được đầu tư đồng bộ. Thầy Trần Quốc Toản, Hiệu trưởng nhà trường, phấn khởi: “Mơ ước của thầy và trò về một ngôi trường khang trang, sạch đẹp đã trở thành hiện thực. Chúng tôi quyết tâm nâng cao chất lượng giáo dục, hướng đến xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia”.

Ông Nguyễn Thanh Tổng (thứ ba, từ trái sang) cùng giáo viên, học sinh Trường Tiểu học 1 Lợi An vui bước trên ngôi trường mới.

Ông Nguyễn Thanh Tổng (thứ ba, từ trái sang) cùng giáo viên, học sinh Trường Tiểu học 1 Lợi An vui bước trên ngôi trường mới.

Ngôi trường cũ có diện tích nhỏ (1.300 m2), đã xây dựng lâu năm nên bị xuống cấp. Trường lại gần bờ sông, khi nước lớn thường bị ngập, học sinh đi lại vất vả và hay xảy ra kẹt xe ngay dốc cầu Ông Tự. Nhận thấy khó khăn, năm 2021, khi có chủ trương xây dựng trường mới, địa phương bắt tay tìm kiếm vị trí phù hợp để thực hiện; tuy nhiên gặp trở ngại, nơi thì đòi giá cao, điểm thì không chịu bán.

Khi địa phương đến vận động hiến đất xây trường, ông Tổng bàn bạc với gia đình, mọi người đều đồng ý, khu đất nhanh chóng được tách thửa theo đúng quy định pháp luật, để ngôi trường được hoàn thành đúng tiến độ. Ông Tổng bộc bạch: “Tổng diện tích đất hơn 9.000 m2, đó là tài sản gia đình tôi tích góp bao năm có được. Tuy nhiên, thấy các cháu đi học vất vả nên gia đình tôi mong muốn góp sức cùng địa phương và đã hiến hơn 4.000 m2. Nhìn ngôi trường khang trang nằm giữa khu đất nhà, tôi vui mừng khôn tả”.

Ông Nguyễn Thanh Tổng năm nay ngoài 70 tuổi, cuộc đời ông là tấm gương cống hiến không mệt mỏi. Thời trẻ, ông Tổng tham gia công tác ở các vị trí: tài chánh xã, xã đội trưởng, phó chủ tịch UBND xã... Bằng uy tín, trách nhiệm, ông Tổng được tín nhiệm giữ vai trò Bí thư Chi bộ ấp Ông Tự 5 năm qua. Các con ông Tổng là công chức, viên chức, giáo viên, đang ra sức lao động, công tác, góp sức làm đẹp giàu quê hương.

 Ông Nguyễn Thanh Tổng quan tâm về cây xanh trong trường học, để tạo bóng mát cho học sinh học tập, vui chơi.

Ông Võ Văn Dễ, Chủ tịch UBND xã, cho biết, trong vai trò Bí thư Chi bộ ấp, ông Nguyễn Thanh Tổng luôn tiên phong, gương mẫu trong các phong trào thi đua yêu nước. Ấp Ông Tự đã xoá trắng hộ nghèo năm 2023 và chuẩn bị xoá trắng hộ cận nghèo. Bên cạnh đó, ông Tổng thường xuyên vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ quà cho hộ khó khăn, dụng cụ học tập cho học sinh trên địa bàn.

Tiếng trống trường vang lên, nhìn các em bước vào ngôi trường mới, ông Tổng cười hạnh phúc, ánh mắt ngời sáng niềm tin.

Nối nhịp bờ vui

Ðến xứ Bà Ðặng (huyện Thới Bình), nhắc đến gánh họ Huỳnh, mọi người xung quanh gật đầu khen ngợi. Không phải chỉ vì sự giàu có, thành đạt của gia tộc mà còn là việc nghĩa với quê hương.

Gia đình ông Huỳnh Minh Lý có 4 anh em trai, tuổi trẻ đều tham gia cách mạng, công tác binh vận, Tiểu đoàn U Minh 2, du kích xã. Hoà bình, người tiếp nối sự nghiệp trong ngành công an, người ở tại quê nhà chăm lo kinh tế. Anh em ông Lý đều có cơ ngơi vững chắc, các con thành đạt. Ðiều đáng nói là các thành viên trong gia đình họ Huỳnh dù ở đâu, làm nhiệm vụ gì cũng luôn hướng về quê nhà.

 Niềm vui của ông Huỳnh Minh Lý (bìa phải) khi thấy bà con đi lại thuận tiện, miền quê khởi sắc.

3 cây cầu, 5 căn nhà Ðại đoàn kết, 200 triệu đồng hỗ trợ làm đường, 30 triệu đồng xây dựng trụ sở văn hoá ấp cùng nhiều suất quà cho bà con nghèo... Giá trị vật chất có thể không sánh bằng những tổ chức hay hội, nhóm thiện nguyện khác; nhưng đó là tấm lòng với quê hương, làm lan toả lối sống đẹp ở cộng đồng dân cư.

Ði qua gian khổ, mất mát của chiến tranh, đối với gia đình ông Lý, cuộc sống hoà bình là thứ tài sản vô giá mà mỗi người cần có trách nhiệm ra sức giữ gìn, tô điểm. Những năm trước xã Thới Bình còn khó khăn, nhu cầu về cầu, đường rất lớn. Mỗi lần thấy bà con, học sinh đi lại bất tiện, ông Huỳnh Minh Lý bàn với gia đình, anh em, con cháu hùn tiền; cũng có khi đi “xin” thêm các mạnh thường quân, để chia sẻ khó khăn với địa phương.

Dẫn chúng tôi đến cây cầu nối giữa Ấp 2 và Ấp 3, do ông Huỳnh Công An (anh Hai của ông Lý) trao tặng, ông Lý kể: “Lúc bấy giờ địa phương có chủ trương xây cầu, làm đường, nhưng gặp khó về kinh phí thực hiện, tôi liền khăn gói lên TP Hồ Chí Minh để gặp anh Hai trình bày câu chuyện và được anh đồng ý. Anh em chúng tôi góp 400 triệu đồng để xây cây cầu này và làm tuyến đường nối dài. Anh Hai tôi qua đời, các con anh lại tiếp nối, vừa rồi hỗ trợ 5 căn nhà cho người nghèo trên địa bàn huyện”.

Dù ở tuổi 80 nhưng ông Huỳnh Minh Lý vẫn nhiệt huyết với công việc ở địa phương.

Dù ở tuổi 80 nhưng ông Huỳnh Minh Lý vẫn nhiệt huyết với công việc ở địa phương.

Dù ở tuổi 80 nhưng ông Huỳnh Minh Lý vẫn nhiệt huyết với công việc ở địa phương; thường xuyên quan tâm những hoàn cảnh khó khăn, nhắc nhở con cháu xung quanh chí thú làm ăn. Vợ chồng ông vẫn giữ thói quen chắt chiu từng mớ rau, con cá chia sẻ với chòm xóm.

Ông Nguyễn Thanh Toàn, Phó chủ tịch UBND xã Thới Bình, chia sẻ: “Gia đình chú Huỳnh Minh Lý là tấm gương sáng ở địa phương, không chỉ tiên phong trong các phong trào thi đua mà còn góp công sức, vật chất làm khởi sắc bộ mặt nông thôn. Xã Thới Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 và đang lộ trình thực hiện nông thôn mới nâng cao. Chúng tôi mong muốn có thêm nhiều chủ thể tích cực như thế, để chung tay xây dựng quê hương đổi mới”.

Những cây cầu, ngôi trường theo thời gian sẽ cũ kỹ, bạc màu sơn, song giá trị của nghĩa nhân vẫn tồn tại vĩnh hằng.

Gặp gỡ để cảm nhận, chuyện tử tế của người Cà Mau còn thể hiện ở tấm lòng sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, mang đến niềm tin, động lực cho người yếu thế vươn lên...

 

Mộng Thường - Kim Cương

Bài 2: Người gieo hạnh phúc

 

Bừng sáng biển đảo Tây Nam

Tôi gặp lại anh Mai Văn Ðỉnh, phóng viên Báo Công Lý, người bạn trong chuyến đi Trường Sa mùa Tết năm 2024 ngót một tháng trời. Chuyến đi ấy đã cho tôi thật nhiều thứ, mà khi về đất liền, tôi trân trọng gọi đó là chuyến hải trình thiêng liêng. Lần hội ngộ này, chúng tôi lại cùng nhau chung một hải trình, trong mùa biển đẹp, sóng êm để đến với biển đảo Tây Nam, nơi có quê hương Cà Mau yêu dấu. Thấy tôi vẫn vắt vẻo máy ảnh bên mình, anh tươi cười, “vậy là chúng ta lại cùng nhau đi biển đảo, cùng tác nghiệp, cùng có những bài viết cho chuyến đi”. Tôi thoáng chốc ngẩn ngơ! Khi biết tôi đã chuyển công tác từ đầu năm, anh quàng vai, nói khẽ: “Ðược đi cùng nhau là vui".

Người giữ đất rừng U Minh

 Con đường về xã Khánh Lâm mùa này hun hút nắng. Xe chạy dọc theo những con kênh nước phèn nhuộm đỏ chân rừng, len qua những vạt tràm đứng im thin thít như đang lắng nghe tiếng đất thở dưới chân người. Miệt rừng tràm nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc vẫn mộc mạc như thuở nào: lặng lẽ, chân tình và sâu đậm như con nước luồn qua rừng tràm, âm thầm bồi đắp sức sống cho đất U Minh.

Đêm nghe đất nứt

Ở miền đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, nơi những con sông mở đường ra biển lớn, người dân Cà Mau từ bao đời nay vẫn sống cùng nước như sống cùng hơi thở. Sông là đường đi. Sông là kế sinh nhai. Sông là nơi dựng nhà, neo ghe, sinh con, lớn lên rồi già đi.

Chuyến đò chở thanh xuân và những giấc mơ không lạc dòng

Cách đây hơn 10 năm, trong một lần về ấp Thuận Tạo (xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau cũ) đưa tin lễ khánh thành điểm trường mới, tôi vô tình gặp và phỏng vấn cậu bé Nguyễn Quốc Út. Khi ấy, Út mới học lớp 2. Hỏi về ước mơ dưới mái trường khang trang, cậu bé ấp úng: “Con chỉ cần học lên tới lớp Tư thôi” !?

Biểu tượng của khát vọng vươn lên

Ở bất kỳ vùng đất nào, những công trình biểu tượng không đơn thuần là một hạng mục kiến trúc hay mỹ thuật đô thị. Ðó còn là kết tinh bản sắc văn hoá, lịch sử hình thành và khát vọng phát triển của một địa phương. Với Cà Mau - vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, việc đầu tư xây dựng biểu tượng “Con tôm” và “Ba hạt lúa” có ý nghĩa sâu sắc cả về kinh tế, văn hoá lẫn tinh thần.

Trường Sa trong trái tim những người con đất mũi

Tham gia chuyến hải trình của Đoàn công tác số 12 năm 2026 đến với quần đảo Trường Sa và hệ thống Nhà giàn DK1, đối với 10 thành viên đến từ Cà Mau - vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, đây là hành trình của cảm xúc, niềm tự hào và trách nhiệm đối với chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tạo mặt bằng sạch, mở đường phát triển - Bài cuối: Ðồng bộ, quyết liệt, đúng quy định

Theo kế hoạch, năm 2026, cấp tỉnh triển khai trên 60 công trình, dự án; trong đó hơn 30 công trình, dự án trọng điểm chuyển tiếp từ năm 2025 và khoảng 28 dự án mới chuẩn bị triển khai. Ðây là nhiệm vụ rất lớn và khó khăn, đòi hỏi công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phải có giải pháp đồng bộ, quyết liệt, với kế hoạch chi tiết, cụ thể.

Tạo mặt bằng sạch, mở đường phát triển - Bài 2: Vẫn còn nhiều điểm nghẽn

Dù đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, nhưng công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) còn tồn tại không ít khó khăn, hạn chế, do liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực và nhiều quy định, đặc biệt là liên quan đến quản lý, sử dụng đất cũng như quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp có đất bị thu hồi. Vì vậy, công tác này vẫn được xem là “điểm nghẽn”, làm chậm tiến độ một số công trình, dự án.

Tạo mặt bằng sạch, mở đường phát triển

Năm 2026 được xác định là năm có ý nghĩa quan trọng đối với Cà Mau - năm bản lề tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030, nhất là tăng trưởng hai con số. Trong bối cảnh đó, tỉnh đang nỗ lực triển khai xây dựng đồng bộ nhiều công trình, dự án, đặc biệt là trên lĩnh vực hạ tầng giao thông. Theo đó, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được xem là nhiệm vụ trọng tâm, yếu tố quyết định thu hút vốn đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và mở ra không gian phát triển mới.

Hồn đất Cà Mau

Có những buổi sớm ở Cà Mau, đứng giữa đồng lúa, nghe gió đi ngang mặt ruộng, tự nhiên thấy lòng mình lắng xuống. Sương còn đọng trên bông lúa, cánh cò chao nghiêng ngoài mé kinh, xa xa là tiếng xuồng máy nổ giòn trên con kinh nhỏ. Với tôi, càng đi sâu, càng sống lâu với vùng đất địa đầu cực Nam của Tổ quốc, tôi càng nhận ra một điều giản dị mà bền chặt: hồn đất Cà Mau đa phần nằm trong cây lúa.