ĐT: 0939.923988
Thứ ba, 1-7-25 08:38:31
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Chuyện xây dựng nhà sàn Bác Hồ ở Cà Mau

Báo Cà Mau (CMO) Trong nhiều công trình tại Khu Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (Phường 1, TP Cà Mau) có ngôi nhà sàn Bác Hồ. Ngôi nhà sàn được xây dựng từ trước đó khá lâu và quanh chuyện xây dựng nhà sàn của Người cũng có nhiều điều thú vị.

Nhà sàn Bác Hồ ở Cà Mau, công trình tâm huyết, thể hiện tấm lòng yêu kính Bác của Ðảng bộ, chính quyền và Nhân dân Cà Mau được vợ chồng Kỹ sư Phạm Hữu Liêm - Lê Thị Liễu, đề xuất ý tưởng xây dựng cách nay 28 năm.

Năm 1989, khi khu dược liệu của Xí nghiệp Dược Minh Hải giải tán, Ðảng uỷ, Ban giám đốc Sở Lâm nghiệp tỉnh Minh Hải (Cà Mau - Bạc Liêu ngày nay), đứng đầu là Kỹ sư Phạm Hữu Liêm (Tư Liêm), quyết định mua lại khu đất trên để xây dựng công trình kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Bác, lấy tên là Lâm viên 19/5. Lâm viên được xây dựng theo mô hình tỉnh Minh Hải thu nhỏ, trong đó có khu rừng tràm U Minh, rừng đước Năm Căn, dừa Phú Tân, nhãn Bạc Liêu, dâu Cái Tàu, khu vui chơi giải trí và khu sưu tập động thực vật. Mục đích công trình này nhằm giúp người dân có chỗ tham quan, vui chơi giải trí, vì khi đó điều kiện sinh hoạt văn hoá tinh thần của Nhân dân còn hết sức hạn chế. Kỹ sư Lê Thị Liễu được giao đảm nhận chức vụ Phó giám đốc, sau là Giám đốc Lâm viên.

Sau khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, cùng với sáng kiến dẫn dụ chim trời của Kỹ sư Lê Thị Liễu thành công, tạo lập được vườn chim trong lâm viên, nơi đây trở thành điểm nhấn không chỉ đông đảo người dân và thiếu nhi trong tỉnh tới tham quan, vui chơi mà còn thu hút người dân các tỉnh lân cận và du khách khi đến Cà Mau. Ðặc biệt, có rất nhiều lãnh đạo Trung ương xuống Cà Mau cũng ghé thăm lâm viên và hết sức trầm trồ, tán thưởng.

Là công trình dâng quà mừng sinh nhật Bác như thế cũng thật xứng tầm, nhưng ông Tư Liêm và bà Lê Thị Liễu (cũng là vợ ông) vẫn chưa thấy hài lòng. Tâm niệm của ông bà còn muốn làm được một việc ý nghĩa hơn, đó là phục dựng ngôi nhà sàn của Bác tại nơi này để người dân trực tiếp vào tham quan. Lòng dân Cà Mau yêu kính Bác thì đã rõ, ai cũng mong được một lần ra Hà Nội để thăm Lăng Bác, vào thăm nhà sàn Bác từng sống và đau đáu việc nước non. Nhưng liệu được bao nhiêu người có điều kiện để đi? Ðây là điều làm ông bà luôn ngẫm ngợi, trở trăn.

“Lần đó, chú Võ Văn Kiệt xuống, ghé thăm lâm viên và rất khen ngợi. Thấy vậy, tôi bày tỏ mong muốn với chú về việc làm nhà sàn Bác và làm đúng theo thiết kế, tỷ lệ, y như nguyên mẫu nhà sàn của Bác ở Hà Nội. Chú Kiệt nghe và hết sức ủng hộ. Vậy là xin chủ trương của tỉnh để thực hiện…”, bà Liễu kể lại trong xúc động, bồi hồi.

Ðể phục dựng y như nguyên mẫu cũng thật kỳ công. Bà Liễu vẫn nhớ như in: “Tôi hỏi thăm và đi ra tới Quân khu 5 gặp đội thi công nhà sàn Bác ngày trước, đặt vấn đề muốn làm nhà sàn giống như vậy. Họ nói bản quyền chú Sinh cầm, chú ấy về hưu ở trên miền núi Quảng Ngãi. Vậy là lại dày công đi tìm…”.

“Chú Sinh” bà Liễu kể chính là Kiến trúc sư Nguyễn Văn Ninh, một trí thức tài năng, thiết kế nhiều công trình dấu ấn, trong đó có nhà sàn Bác Hồ ở Hà Nội. Bấy giờ ông đã ở tuổi 83, sức khoẻ giảm sút, tuy vậy cảm động trước tấm lòng và niềm mong muốn của Kỹ sư Lê Thị Liễu, ông vẫn thu xếp để vào Cà Mau hỗ trợ xây dựng công trình ý nghĩa đặc biệt này.

Không chỉ mời đúng người, bản vẽ gốc, mà gỗ xây dựng bà cũng nhờ ông Ninh và đội thi công chọn lựa, mua giúp cho được loại gỗ tốt và vận chuyển từ miền Trung vào. Khi đó cũng gặp rất nhiều trở ngại, nhất là chi phí đội lên cao hơn dự toán, dẫu vậy bà vẫn cương quyết giữ nguyên ý định. Thấy được thực tâm của bà, cuối cùng mọi việc cũng được lãnh đạo tỉnh giải quyết.

Vậy rồi sau hơn 7 tháng thi công, ngôi nhà sàn của Bác đã hoàn thiện, được khánh thành trong niềm hân hoan vô hạn của mọi người. Hoà trong niềm vui chung đó, có những giọt nước mắt mừng vui, hạnh phúc vô song của vợ chồng Kỹ sư Phạm Hữu Liêm - Lê Thị Liễu. Ðó là vào năm 1995, dịp kỷ niệm 105 năm Ngày sinh của Bác.

Nhà sàn Bác gồm 2 tầng, tầng trên có phòng ngủ và phòng làm việc. Tầng dưới bố trí bộ bàn dài cùng 11 chiếc ghế, là nơi Bác hội họp, tiếp khách. Những đồ vật Bác dùng hàng ngày hết sức đơn sơ, giản dị. Ðó là chiếc bình thuỷ đựng nước nóng và chai thuỷ tinh để đựng nước nguội. Là chiếc quạt giấy và 1 chiếc quạt làm bằng lá cọ được lấy ở ngoài vườn (nghe nói, Nhật Bản có tặng cây quạt máy, nhưng Bác không sử dụng tới). Ðó là chiếc máy đánh chữ hết sức cũ kỹ; chiếc đồng hồ báo giờ thông dụng; chiếc nón cối Bác thường đội; chiếc đài radio Bác thường nghe tin tức; tờ báo Nhân Dân, mấy quyển sách “Người tốt việc tốt”, sách xây dựng Ðảng trên bàn làm việc Bác đọc hàng ngày… Chiếc giường Bác ngủ được làm bằng gỗ, cũng hết sức đơn giản, bên trên trải bằng chiếu lác.

 

Nón cối Bác dùng khi đi cơ sở, chiếc radio Bác nghe tin tức hàng ngày.
Chiếc bàn làm việc của Bác.
Máy đánh chữ, phương tiện làm việc của Bác. Sinh thời Bác có thói quen hay tự đánh các văn bản của mình.
Giường ngủ của Bác.

Chị Trần Chúc Ly, thuyết minh viên nơi đây, thông tin, hầu hết vật dụng ở nhà sàn này (tuy chưa đầy đủ như nơi Bác ở) đều được Bảo tàng Hồ Chí Minh ở Hà Nội cung cấp. Họ đi sưu tầm rồi mang về chỉnh sửa, phục chế sao cho giống hệt nguyên mẫu. Việc bố trí các vật dụng cũng đúng y vị trí ngày trước Bác dùng. Ngay cả kệ sách, mặc dù lượng sách không đủ, nhưng các quyển sách vẫn được đánh số và nằm đúng vị trí như kệ sách thật nơi Bác ở. Trên kệ có rất nhiều sách tiếng nước ngoài như: Nga, Anh, Pháp…

Phía trước nhà sàn có hàng rào dâm bụt, hoa lài, hoa ngọc lan, mấy cây dừa… rồi ao cá. Tất cả đều được tái hiện đúng vị trí như khuôn viên nhà sàn Bác ở Hà Nội.

Năm 2013, lâm viên được xây dựng thêm nhiều hạng mục như Ðền thờ Bác, nhà trưng bày, nhà chiếu phim tư liệu về Bác và một số hạng mục khác, đồng thời đổi tên thành Khu Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Giờ đây, mỗi năm nơi này đón vài chục ngàn lượt khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, thắp hương bày tỏ lòng yêu kính Bác. Ðây cũng là nơi diễn ra các hoạt động dâng hương, báo công dâng Bác mỗi dịp lễ, Tết của Ðảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Cà Mau. Là nơi các trường tổ chức ngoại khoá cho học sinh tham quan, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác; cũng là nơi thường diễn ra các hoạt động kết nạp đảng viên, đoàn viên, lễ ra quân, về nguồn... nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Là những người con miền Nam học tập trên đất Bắc, với ông bà Tư Liêm, công trình nhà sàn Bác Hồ ngoài lòng thành kính Bác, còn như sợi dây gắn kết nghĩa tình Nam - Bắc. Cũng từ công trình này đã làm nền móng, để giờ hình thành cả khu tưởng niệm Bác, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu hơn về cuộc đời, nhân cách của Bác, góp phần thiết thực cho việc học tập và làm theo gương Người. Vì vậy mà niềm vui và hạnh phúc trong lòng ông bà càng được nhân lên gấp bội. Có lẽ cũng vì vậy mà hôm thăm lại ngôi nhà sàn Bác Hồ, tôi thấy bà xúc động lặng người, trên gương mặt người phụ nữ ngấp nghé tuổi 80 này, có giọt lệ chảy ra làm ướt nhoè những vết chân chim nơi đuôi mắt./.

 

Trang Thăm

 

Khi ý Ðảng gặp sức dân - Bài cuối: Nâng cao hiệu quả quản trị cộng đồng

Bức tranh toàn cảnh về sự hình thành và những thành công bước đầu của mô hình tổ Nhân dân tự quản (NDTQ) tại Cà Mau, cho thấy một thiết chế đầy tiềm năng trong việc kết nối ý Ðảng với sức mạnh cộng đồng. Tuy nhiên, hành trình xây dựng và phát triển mô hình này không tránh khỏi những “gập ghềnh”, những “nút thắt” cần được tháo gỡ.

Viết báo tết trong chiến khu

Buổi sáng cuối đông năm 1973, bầu trời se lạnh. Chúng tôi ngồi viết báo Tết trong khu vườn dừa của chú Sáu Lân ở ấp Lý Ấn, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Khi phóng viên địa bàn đồng hành cùng địa phương

Từ thời Báo Minh Hải, phóng viên đã được Toà soạn phân công phụ trách địa bàn để cùng ăn, cùng ở, cùng làm với cơ sở, với bà con, nắm bắt thật sát tình hình địa phương, thực hiện các tin, bài nóng hổi tính thời sự, góp phần và đồng hành cùng với sự ổn định, phát triển của địa bàn phụ trách.

Khi ý Ðảng gặp sức dân

Trong công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa “của dân, do dân, vì dân”, ở Cà Mau, một mô hình tổ chức xã hội đặc biệt đang âm thầm bén rễ và lan toả sức sống: Tổ Nhân dân tự quản (NDTQ). Thoạt nghe, cụm từ này có vẻ khô khan, mang nặng tính hành chính, nhưng khi đặt chân đến những xóm, ấp nơi mô hình này đang hoạt động, người ta mới cảm nhận được hơi thở của sự tự nguyện, tinh thần đoàn kết và khát vọng làm chủ cuộc sống cộng đồng. Ðây không chỉ là hình thức tập hợp người dân theo địa bàn cư trú, mà sâu xa hơn, nó đang dần khẳng định vai trò như một cầu nối sống động, nơi ý Ðảng được truyền tải một cách gần gũi nhất, hoà quyện với nhu cầu và sức mạnh nội tại của Nhân dân.

Với nghề, tôi thấy mình như vừa chập chững tập đi...

Tôi bắt đầu công việc viết lách từ rất sớm, như các bạn tuổi mới lớn khác, tập tành sáng tác thơ và tản văn. Ở những năm học cấp III, tôi chi tiêu cho mua dụng cụ học tập, hàng quà hay những thứ lặt vặt khác, từ chính nguồn nhuận bút viết lách.

Thức cùng sóng biển

Hầu như năm nào cũng vậy, khi những làn gió chướng đầu tiên lao xao trên cành lá là cái rạo rực về những bài báo xuân cứ thôi thúc trong mỗi chúng tôi.

Làm báo thời chiến

Từ buổi bình minh của cách mạng và xuyên suốt các chặng đường đấu tranh gian khổ, báo chí Cà Mau luôn khẳng định là vũ khí sắc bén, đóng góp tích cực vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Trong những năm tháng đầy lửa đạn ấy, những người làm báo Cà Mau dù phải đối mặt với muôn vàn hiểm nguy, kề cận với cái chết nhưng vẫn kiên cường giữ vững niềm tin và khí tiết cách mạng. Họ đã xuất sắc hoàn thành sứ mệnh của những người chép sử, ghi lại chân thực cuộc chiến đấu anh dũng của dân tộc, của quê hương.

Nơi tôi “khởi mầm” nghề báo

Nhà báo Nguyễn Danh gọi nhắc: Báo Cà Mau chuẩn bị làm kỷ yếu kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng, Kiều Tiên viết gì gửi về đi! Dù bận khá nhiều việc ở cơ quan nhưng tôi cũng hứa sẽ tranh thủ viết. Xem đây là dịp để nhắc về kỷ niệm một thời cùng các anh chị em ở Báo Cà Mau và cũng để tri ân nơi “khởi mầm” nghề báo cho tôi đến hôm nay.

Hành trình về ngôi nhà chung

Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau (CTV) được thành lập vào ngày 4/7/1977, tiền thân là Ðài Phát thanh - Truyền hình Minh Hải. Hơn một tháng sau ngày thành lập, Ðài chính thức phát đi tiếng nói đầu tiên lúc 5 giờ sáng ngày 19/8/1977, khởi nguồn chặng đường xây dựng và phát triển của loại hình báo phát thanh - truyền hình trên mảnh đất cực Nam Tổ quốc.

Nhà báo tay ngang

Hôm bữa, Nam Phong, Phó Tổng Biên tập Báo và Ðài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau - bạn tắm sông thuở nhỏ của tôi, gửi Zalo bản chụp bài báo “Về một xí nghiệp đóng tàu” (Báo Minh Hải, thứ Năm, ngày 8/10/1987). Trời đất! Tìm đâu ra vậy? Ðó là “lễ vật chào sân” của tôi với Báo Minh Hải thuở tập tành viết báo.