ĐT: 0939.923988
Thứ bảy, 21-9-24 07:37:03
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

"Hạt giống" tình người

Báo Cà Mau (CMO)"Tư Hồng" là cách gọi trìu mến, theo thứ trong gia đình của chị (tên đầy đủ của chị là Nguyễn Thu Hồng). Những phụ nữ nghèo, bị chồng ngược đãi ở Phường 5, TP Cà Mau luôn dành tình cảm trân trọng, sự mến phục về tài ăn nói khéo léo, tận tâm của chị - một “quan toà” công tâm hoà giải các vụ xích mích, xung đột trong gia đình của họ.

Chị Phượng ở Khóm 8 mưu sinh bằng nghề bán cá. Trái hẳn với sự vất vả của chị, chồng chị cứ "chén chú chén anh" xong, ngật ngưỡng về nhà nhìn thấy vợ là mặt dữ dằn. Thậm chí, nếu vợ càm ràm, người chồng tức giận là thẳng tay đập hết đồ đạc trong nhà, tát luôn vào mặt vợ, thâm tím mắt mũi. 1 tuần có 7 ngày thì chồng chị nhậu gần như đủ.

Giúp phụ nữ thoát khỏi bạo hành

Đau đớn, tủi phận, chị muốn tìm đến cái chết mong được giải thoát. Trong lúc tuyệt vọng, chị Phượng đã tìm đến chị Tư Hồng. Nhìn vào đôi mắt đượm buồn của người phụ nữ hy sinh vì 2 chữ “gia đình”, chị Tư Hồng trấn an: “Chị đừng buồn. Mọi việc cứ để em lo”.

Chị Tư Hồng đợi lúc người chồng tỉnh táo, lân la chuyện trò, tâm sự thân tình như một người em.

Có lần bị chị Tư Hồng hỏi cắt cớ về những vết thâm tím trên mặt chị Phượng. Anh Khánh (chồng chị Phượng) lúng túng đổ lỗi: “Tại… tại… có chút men nên tui lỡ bạt tay vợ một cái”.

Bất ngờ chị Tư Hồng nghiêm giọng: “Người chồng là đàn ông mà đánh vợ là vũ phu, chị sanh cho anh 2 đứa con. Mỗi đứa mang nặng đến 9 tháng, rồi phải đẻ đau, nuôi con. Anh lao động vất vả, chị là phụ nữ chân yếu tay mềm nào được ở không. Anh gây ồn ào, mất trật tự ảnh hưởng đến khu dân cư… Anh đã vi phạm Luật Phòng, chống bạo lực gia đình...”.

Tranh thủ lúc rảnh rỗi, chị Tư Hồng làm bánh phú sỹ  bán kiếm lời để giúp đỡ người nghèo.

Liên tiếp ra đòn tâm lý, thấy anh Khánh ngồi im không nhúc nhích, chị Tư Hồng liền xuống giọng khuyên lơn, phân tích điều hơn thiệt, khuyên nhủ mọi bề, và viện dẫn Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ra để phân tích mức độ vi phạm nặng nhẹ.

Chị Tư Hồng gỡ nút thắt: “Rượu là nguyên nhân gây bất hoà trong gia đình. Ma men ngày một ngày hai bỏ không được thì giảm. Giảm được thì nhất định bỏ được”.

Bị điểm trúng “huyệt”, về sau chị Tư Hồng lại cho vợ mượn tiền bán cá nuôi 2 con ăn học đàng hoàng nên anh Khánh xem chị như người ơn của gia đình. Còn với chị Phượng, chị Tư Hồng là vị cứu tinh giúp chồng chị tu chí làm ăn, các con được ăn học.

Dẫn vốn để "giữ chân" hội viên

Chị Tư Hồng đảm nhận vai trò Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Khóm 8 vào năm 2005, hoạt động của chi hội ban đầu gặp nhiều khó khăn. Tiền bồi dưỡng mỗi tháng của chị mua cũng chỉ 20 kg gạo nên “cái chức” chi hội trưởng không ai ham.

“Không chạy theo số lượng, quan tâm chất lượng, tạo quỹ hội” là phương châm đặt ra của Chi hội trưởng Nguyễn Thu Hồng. Điều mà chị Tư Hồng băn khoăn là cách “giữ chân” các chị. Toàn chi hội có 5 tổ phụ nữ với rất nhiều hội viên nghèo. Với quyết tâm giúp hội viên "cần câu" tự "câu lấy cá", chị nghĩ ra mô hình “hùn vốn có lời”. Gần 12 năm nay, quỹ hùn vốn đã giúp gần 400 hội viên có tiền làm kinh tế.

Chị Tư Hồng vinh dự được nhận biểu tượng danh hiệu phụ nữ xuất sắc nhiệm kỳ 2011-2016.

Từ tiền lãi của quỹ, chị Tư Hồng lập ngay “Quỹ rủi ro”. Tư Hồng lại bàn bạc với các tổ trưởng lấy tiền từ Quỹ rủi ro tiếp tục giải quyết cho hội viên nghèo, khó khăn, gặp hoạn nạn, bệnh tật. Mỗi ngày, hội viên góp 2.000 đồng, Tư Hồng cũng ghi đầy đủ vào sổ hoàn vốn.

Và hình thức tạo sinh kế của chị không chỉ “giữ chân” được hội viên mà còn thu hút nhiều phụ nữ tự nguyện tham gia vào tổ chức hội. Từ đó, danh sách hội viên ngày càng đông, đồng nghĩa sinh hoạt phí giải quyết cho các tổ hội cũng tăng. Lúc đó chị Tư Hồng vừa mừng lại vừa lo.

Canh cánh nỗi lo này, chị Tư Hồng nảy ra ý tưởng thành lập “Ngân hàng niềm tin”. Từ con số 0, đến nay số tiền có trong ngân hàng niềm tin của tập thể Chi hội Phụ nữ Khóm 8 là 7 triệu đồng. Tiền lãi gom góp để trợ cấp người già neo đơn vào dịp Lễ Vu lan hằng năm, hoặc cho chị em mượn mua bán nhỏ.

Giải thích cụm từ "Ngân hàng niềm tin", Tư Hồng tâm đắc: “Bằng uy tín của mình, chi hội vận động 5 tổ trưởng tiên phong cho mượn tiền, cùng sự đóng góp của hội viên tin tưởng vào tôn chỉ hoạt động của ngân hàng niềm tin, được tất cả là 3 triệu đồng. Cứ mỗi hội viên vay 1 triệu đồng sẽ trả lãi mỗi tháng 20.000 đồng. Chỉ trong 1 năm, số tiền gốc đã mượn của các chị trước đó được hoàn trả đúng hẹn”.

Ngân hàng niềm tin, Quỹ rủi ro, Quỹ tín dụng, Heo đất tiết kiệm…. là cứu cánh giúp chị Nguyễn Thị Hằng có tiền lấy vé số bán; chị Phạm Diễm Phương có tiền xạ trị bệnh ung thư, kéo dài sự sống… và nhiều hội viên khác được giải quyết vốn làm kinh tế vượt lên hoàn cảnh.

Hiện nay, với vai trò Tổ trưởng Tổ vay vốn của Ngân hàng Chính sách - Xã hội, Tư Hồng làm nhịp cầu dẫn vốn đến cho hội viên nghèo có điều kiện làm ăn, nâng bước học sinh, sinh viên nghèo chinh phục bến bờ tri thức. Với suy nghĩ, tấm lòng luôn hướng đến người nghèo, ngoài thời gian buôn bán tạp hoá tại nhà và sinh hoạt hội, người phụ nữ mê làm công tác giảm nghèo Nguyễn Thu Hồng lại nghĩ cách giúp chị em làm kinh tế, vận động các nhà hảo tâm ủng hộ tiền, gạo, mùng, mền, mì gói... cho người nghèo.

Năm 1995, khi mới chuyển đến đường Trần Hưng Đạo, vợ chồng chị Tư Hồng phải đối mặt với bốn bề là cỏ ống, đồng năn, rắn rết. Lối xóm cũng chỉ vỏn vẹn hơn chục nóc nhà. Đường lộ sụp lún, sình lầy mỗi khi mưa xuống. Thấy vậy, chị xin cát, đá, vỏ bao xi-măng cùng vận động bà con góp của, góp công rải đá cho con lộ cao ráo, sạch sẽ hơn.

Ngày ra riêng, cuộc sống vô cùng chật vật. Từ bàn tay trắng, chị Tư Hồng cùng chồng chung lưng đấu cật xây dựng tổ ấm gia đình. Cuộc sống chưa thể gọi là giàu nhưng nhiều năm qua, chị Tư Hồng tự nguyện nuôi nấng, lo cho các cháu Toàn, Công, Cường, Nhi, Ngoan, Thanh, Phương… có cái ăn, cái mặc, lại được học hành như con ruột của mình. Nhiều trong số đó trưởng thành, có nghề nghiệp ổn định. Đã vậy, chị còn đứng ra dựng vợ gả chồng cho các cháu. Cảm kích ân tình của người nuôi nấng mình, các cháu luôn miệng gọi “mẹ Hồng”. Với chị, đó là nguồn sức mạnh vô hình để chị gieo và làm nảy nở thêm những hạt giống tình người.

Chủ tịch Hội Phụ nữ Phường 5 Võ Thị Thu Thuỷ vui vẻ cho biết: “Không chỉ là cán bộ nhiệt tình, tâm huyết về mọi mặt trong công tác hội, chị Nguyễn Thu Hồng còn là người vợ đảm đang, người mẹ mẫu mực, cần cù lao động, nuôi con ăn học thành đạt. Nhiều năm liền chị được các cấp hội phụ nữ trong tỉnh trao tặng bằng khen, giấy khen, danh hiệu phụ nữ xuất sắc”./.

Thiện Nhân

Giải quyết nhanh thủ tục cho người dân

Nỗ lực cải cách hành chính (CCHC), hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, chính quyền xã Khánh Lộc, huyện Trần Văn Thời tạo được niềm tin trong Nhân dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước.

Rạch Gốc quyết tâm xây dựng nền hành chính văn minh

Thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) gắn với chuyển đổi số, thị trấn Rạch Gốc đang dồn lực, quyết tâm cao để xây dựng nền hành chính “văn minh”, “hiện đại”, phục vụ tốt nhất cho người dân.

Hoà Mỹ - Hướng dẫn nhiệt tình, giải quyết nhanh gọn

Thời gian qua, UBND xã Hoà Mỹ, huyện Cái Nước nỗ lực thực hiện cải cách hành chính (CCHC), tạo chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Giải quyết toàn trình khi đăng ký, cấp biển số xe lần đầu

Thời gian qua, ngành thuế tích cực đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho người nộp thuế (NNT). Trong đó, giải quyết thủ tục khai, nộp lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy đem lại hiệu ứng tích cực.

“Thị sát” bộ phận một cửa

Ðóng vai một người dân đến thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) tại bộ phận một cửa ở một số xã trên địa bàn tỉnh, thành viên Ðoàn Kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh đã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong thái độ tiếp công dân của công chức. Cũng từ những chuyến “thị sát” thực tế này đã ghi nhận nhiều hạn chế nhất định.

Cải cách mạnh mẽ nền hành chính ở cơ sở

Là nơi trực tiếp làm việc với công dân, chính quyền cơ sở (xã, phường, thị trấn) trên địa bàn tỉnh không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động. Việc xây dựng chính quyền gần dân, vì dân được thể hiện rõ nét trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC), xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, trình độ, gần dân và sát dân.

Ðem lợi ích đến người dân

Thời gian qua, để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, huyện Ðầm Dơi không chỉ rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) mà còn triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hoá phương thức chỉ đạo, điều hành và tiếp nhận, giải quyết TTHC, tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến.

Nỗ lực dỡ rào cản “Chi phí không chính thức”

Ðược đánh giá là chỉ số nhạy cảm nhất trong 10 chỉ số thành phần cấu thành Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số “Chi phí không chính thức” của tỉnh Cà Mau trong năm qua mặc dù ghi nhận có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng vấn đề cải thiện đối với chỉ số này vẫn còn chậm so với mục tiêu đề ra.

Rõ người, rõ việc, rõ thời gian

“Việc cải cách hành chính (CCHC) cần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm... để dễ kiểm tra, dễ đánh giá, dễ thúc đẩy, khơi thông nguồn lực đất nước”, đây là yêu cầu được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhắc lại nhiều lần trong các cuộc họp liên quan đến công tác CCHC với các địa phương.

Gỡ “điểm nghẽn” trong đào tạo lao động

Ðứng vị trí 52/63 tỉnh, thành cả nước, Chỉ số thành phần Ðào tạo lao động trong Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Cà Mau được đánh giá còn nhiều hạn chế, tiêu cực. Trong đó, nhiều điểm nghẽn cần tháo gỡ về công tác đào tạo lao động, tuyển dụng lao động, chất lượng lao động qua đào tạo, hướng đến cải thiện môi trường kinh doanh, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp (DN).