Hằng năm, gần đến ngày 27/7, nhiều cá nhân, tập thể trên địa bàn huyện Ngọc Hiển tổ chức mâm cơm cúng đồng đội, đồng chí đã hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước. Việc làm của họ thể hiện sự tri ân công lao to lớn của các liệt sĩ hy sinh vì đất nước.
Hằng năm, gần đến ngày 27/7, nhiều cá nhân, tập thể trên địa bàn huyện Ngọc Hiển tổ chức mâm cơm cúng đồng đội, đồng chí đã hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước. Việc làm của họ thể hiện sự tri ân công lao to lớn của các liệt sĩ hy sinh vì đất nước.
Hiện sinh hoạt ở Chi hội Cựu chiến binh ấp Ông Ðịnh, xã Tân Ân Tây, dù tuổi cao nhưng mỗi năm đến tháng 7, ông Lâm Văn Mầu (Sáu Liệt, 74 tuổi, thương binh 4/4) vẫn đến trụ sở sinh hoạt ấp Ông Ðịnh để tham gia sinh hoạt và góp một phần công sức cùng những đồng chí, đồng đội của mình nấu mâm cơm tri ân đồng đội từng sát cánh bên nhau những năm kháng chiến.
![]() |
Cựu chiến binh ấp Ông Định, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển tổ chức mâm cơm nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7. |
Ông Sáu Liệt kể, trước đây ông từng tham gia du kích xã Tân Ân, phụ trách tác chiến, năm 1961, ông cùng các đồng đội đánh Chi khu Năm Căn để tiêu diệt sinh lực địch. Trong trận đó, đồng đội của ông là Huỳnh Văn Quảnh, Lý Văn Nở… hy sinh. Ðã 54 năm trôi qua, nhưng hình ảnh đồng đội, đồng chí năm xưa quyết chiến đến phút cuối cùng vẫn hiện hữu trong tâm trí ông.
Năm 2005, ông Sáu Liệt cùng một số hội viên Chi hội Cựu chiến binh ấp Ông Ðịnh bàn nhau mỗi hội viên đóng góp 50.000 đồng để nấu mâm cơm tưởng nhớ đồng đội. Khi nghe nói đến việc làm này, các anh em trong chi hội đều thống nhất cao, có người đóng góp tiền xong còn tự nguyện mang rau, cải phụ thêm để mâm cơm thêm phần tươm tất. Thế là mỗi năm, vào tháng 7, ấp Ông Ðịnh đều có những mâm cơm ấm áp nghĩa tình đồng đội như thế.
Ông Nguyễn Văn Bình, ấp Ông Ðịnh, xã Tân Ân Tây, chia sẻ: “Tôi là Chi hội trưởng Chi hội Nông dân của ấp, nhưng thấy việc tổ chức mâm cơm cúng đồng đội tôi liền tham gia, bản thân tôi cũng đóng góp tiền, cá, rau… Tôi thấy việc làm này rất ý nghĩa, thể hiện truyền thống và đạo lý của dân tộc, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây”.
Việc tổ chức nấu mâm cơm còn là dịp để các cựu chiến binh ôn lại truyền thống và trao đổi cùng nhau những kết quả đạt được trong lao động, sản xuất, đoàn kết, giúp nhau trong khó khăn, cùng phấn đấu lao động, xứng danh là những cựu chiến binh trong thời bình.
Mỗi nén nhang được thắp lên là tấm lòng thành kính của những người cựu chiến binh tưởng nhớ đến những đồng đội, đồng chí năm xưa đã không tiếc máu xương hy sinh vì độc lập tự do hôm nay.
Bà Văn Thu Hà, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp Ông Ðịnh, xã Tân Ân Tây, bộc bạch: “Chi hội Cựu chiến binh ấp Ông Ðịnh không chỉ làm tốt việc nấu mâm cơm để tri ân đến đồng đội, đồng chí của mình, mà còn luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào hành động cách mạng ở địa phương. Cựu chiến binh hiến trên 7.000 m2 đất, đóng góp 300 triệu đồng, 1.000 ngày công lao động… cho địa phương xây dựng nông thôn mới”.
Hiện Chi hội Cựu chiến binh ấp Ông Ðịnh, xã Tân Ân Tây còn quyên góp trong mỗi hội viên 20.000 đồng/năm để xây nấm mồ cho hội viên cựu chiến binh từ trần.
Ở ấp Ðồng Khởi, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, vào ngày 20/7 hằng năm, các hội viên cựu chiến binh cũng quây quần tại nhà ông Lê Hoàng Dư để chuẩn bị nấu mâm cơm cúng đồng đội. Hoạt động này đã duy trì nhiều năm, là dịp để hội viên gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, giáo dục truyền thống cách mạng cho con, cháu.
Mâm cơm cúng đồng đội được thực hiện đơn giản nhưng thật ấm áp, vừa phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình, vừa tạo sự gắn kết giữa các hội viên.
Cúng cơm đồng đội vào ngày Thương binh - Liệt sĩ đã trở thành thông lệ và lan toả nhiều ấp trên địa bàn xã Tân Ân Tây; phát huy được nét đẹp truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc./.
Bài và ảnh: Minh Văn