ĐT: 0939.923988
Thứ tư, 6-8-25 22:27:13
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Viết tiếp trang sử quê hương

Báo Cà Mau Ðầm Dơi, Cái Nước, Chà Là - những địa danh được tạc vào lịch sử bằng chuỗi chiến thắng liên hoàn tại Chi khu Ðầm Dơi - Cái Nước và cứ điểm Chà Là năm 1963. Tiếp nối truyền thống cách mạng, bao lớp người con vùng đất này quả cảm tham gia kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, góp máu xương cho ngày giải phóng. Hoà bình, thống nhất, những người lính ấy tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, sống gương mẫu, nỗ lực phát triển kinh tế, hết lòng vì cộng đồng, chung tay xây dựng quê hương đổi mới.

Không khuất phục nghèo khó

Nhắc đến gia đình cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Văn Hồng (Ba Hồng), ở ấp Thị Tường B, xã Hoà Mỹ, huyện Cái Nước, người dân nơi đây đều bày tỏ thán phục, quý mến. Cha ông Hồng là liệt sĩ, mẹ là thương binh và 4 anh em ông đều là CCB. Năm 1965, ông Hồng 16 tuổi, tiếp bước cha anh tham gia kháng chiến ở Tiểu đoàn 306. Ðây là đơn vị được giao nhiệm vụ chủ công tập kích tiêu diệt Chi khu Cái Nước, Chi khu Ðầm Dơi năm 1963.

Kể về đời binh nghiệp, mắt người thương binh Ba Hồng ánh lên niềm tự hào khi được góp sức vào trang sử quê hương. Ông không nhớ rõ mình cầm súng chiến đấu bao nhiêu trận, nhưng ác liệt nhất là năm 1969, suýt nữa là hy sinh. “Ðó là trận đánh đồn Phong Lạc, tôi bị trúng miểng đạn giữa trán xuống sống mũi, đang dưỡng thương ở căn cứ thì bị địch biệt kích, trúng thêm viên đạn ở đùi phải, tôi không còn sức chống trả, ngất trong rừng sậy, cũng may được quân y phát hiện, cứu chữa kịp thời”, ông Hồng nhớ lại. Sau đó ông Ba Hồng tham gia địa phương quân huyện Trần Văn Thời cho đến ngày giải phóng.

CCB Nguyễn Văn Hồng thường xuyên theo dõi tình trạng phát triển của ốc, để kịp thời xử lý nguồn nước, thức ăn hợp lý.

Không khuất phục nghèo khó, cùng với chuyên canh tôm - lúa, nhiều năm qua, ông Hồng còn kết hợp nuôi tôm càng xanh, nuôi cá kèo, mang lại giá trị kinh tế cao. Gần đây, người CCB này còn thử nghiệm nuôi và nhân giống thành công ốc bươu đen. Lúc đầu, ông Hồng chọn mua con giống từ môi trường tự nhiên ở các vùng ngọt hoá trong tỉnh. Sau 5 tháng nuôi, ông xuất bán một ít, phần giữ lại để cho ốc sinh sản. Khi ốc đẻ trứng, ông cho vào thùng xốp, đảm bảo độ ẩm cho trứng nở, tiếp tục cho vào dèo nuôi, bán ốc con tuỳ kích cỡ, giá từ 300-1.000 đồng/con.

CCB Ba Hồng chia sẻ, gần đây bà con đến mua ốc con về nuôi rất nhiều. Mô hình thích hợp nhân rộng, nhất là đối với những hộ có diện tích đất sản xuất nhỏ bởi chi phí đầu tư thấp, bà con có thể tận dụng mương vườn nhà, nguồn thức ăn dễ tìm là bèo cám, các loại lá cây, rau, củ, quả, đầu ra lại ổn định.

Hết lòng vì quê hương

Trên diện tích hơn 4 ha, CCB Lý Hoàng Phải ở ấp Kinh Lách, xã Hoà Mỹ, huyện Cái Nước, thực hiện mô hình tôm - lúa; quanh nhà thả nuôi le le, trích cồ, chim trĩ; đầu tư máy ấp trứng để nhân giống bán le le con, mang đến nguồn thu nhập khá.

CCB Lý Hoàng Phải cho biết: “Nuôi le le ít tốn công chăm sóc, nguồn thức ăn có thể tận dụng lúa, cá, tép... Việc nhân giống cũng dễ dàng, tỷ lệ hao hụt thấp, giá trị kinh tế cao. Trên thị trường, le le giống (khoảng 2 tháng tuổi) có giá bán 1,5 triệu đồng/cặp, le le thịt 400 ngàn đồng/con”.

CCB Lý Hoàng Phải đầu tư máy ấp trứng, nhân giống le le bán với giá 1,5 triệu đồng/cặp.

CCB Lý Hoàng Phải từng tham gia du kích xã Hưng Mỹ. Sau năm 1975, ông kinh qua nhiều vị trí như Xã đội trưởng, Trưởng công an xã, Phó chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội CCB xã. Ðến tháng 4/2022, CCB Lý Hoàng Phải được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ ấp Kinh Lách cho tới nay.

Với vai trò là Bí thư Chi bộ ấp, CCB Lý Hoàng Phải luôn tận tâm, gương mẫu, trách nhiệm, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phân công nhiệm vụ cụ thể từng đảng viên để huy động sức mạnh toàn dân. Ông sâu sát địa bàn, vận động bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao thu nhập. Ấp Kinh Lách có 228 hộ, đến nay chỉ còn 1 hộ nghèo, gia đình văn hoá đạt gần 94%, tạo không khí hoà thuận ở khu dân cư.

Ở huyện Ðầm Dơi, câu chuyện về người CCB bán từng ký ổi, mớ rau dành dụm tiền để mua đèn năng lượng treo ở các tuyến lộ nông thôn, khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Ông là CCB Hồ Văn Thắng ở ấp Tân An Ninh A, xã Tạ An Khương Nam.

Ông Thắng từng tham gia du kích xã Ngọc Chánh. Về quê lập nghiệp từ gian khó, chắt chiu nuôi 5 người con học hành thành đạt. Nhiều năm qua, vợ chồng ông Thắng tích cực tham gia công tác an sinh xã hội ở địa phương, thường xuyên tặng quà Tết cho hộ nghèo, hộ khó khăn. Gần đây, nhận thấy hiệu quả của mô hình ánh sáng đường quê, vợ chồng người CCB này bàn với nhau hỗ trợ đèn năng lượng, đến nay đã lắp được 62 cây (mỗi cây giá 2,2 triệu đồng). Bên cạnh đó, gia đình ông còn góp vốn đối ứng hơn 30 triệu đồng để xây cầu, xuất tiền phát quang cây cỏ mọc lấn lộ...

Vợ chồng CCB Hồ Văn Thắng chăm sóc vườn cây, tới mùa bán dành dụm tiền mua đèn năng lượng thắp sáng các tuyến lộ nông thôn.

Chia sẻ về việc làm của mình, CCB Hồ Văn Thắng bộc bạch: “Thấy bà con lưu thông thuận tiện, rủ nhau đi bộ rèn luyện sức khoẻ, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, vợ chồng tôi rất phấn khởi. Gia đình tôi bàn với nhau bán vài vụ ổi, sẽ lắp thêm đèn, để đường quê được thắp sáng”.

CCB Hồ Văn Thắng giữ nhiệm vụ Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp, còn vợ ông, bà Trần Kim Nương, là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp hơn 20 năm qua. Ông bà luôn sâu sát nắm bắt hoàn cảnh hội viên, quan tâm giúp đỡ; đổi mới nội dung sinh hoạt chi hội, vận động xây dựng quỹ hội để giúp nhau giảm nghèo. Bằng uy tín, sự tận tâm, vợ chồng ông Thắng luôn nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm từ Nhân dân, mọi phong trào đều được cộng đồng dân cư hưởng ứng tích cực, hiệu quả.

Với bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ, cán bộ, hội viên CCB luôn hăng hái thi đua lao động sản xuất để tăng thu nhập; đồng thời tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Ðảng, chính quyền, xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập, noi theo./.

 

Mộng Thường

 

“Mái ấm” của những hộ nghèo sống ven biển

Vùng bãi bồi ven biển Vĩnh Thịnh (xã Vĩnh Hậu) là nơi mưu sinh của hàng trăm hộ nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc Khmer. Hợp tác xã nghêu Đồng Tiến (HTX Đồng Tiến), xã Vĩnh Hậu, ra đời đã trở thành điểm tựa vững vàng cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn sống ven biển. Những năm qua, HTX không chỉ là nơi tạo việc làm mà còn là “mái ấm” giúp người dân có cuộc sống ổn định, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công: Quyết liệt, kịp thời, không để chậm tiến độ

Chiều 31/7, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Văn Bi, Huỳnh Hữu Trí, Huỳnh Chí Nguyện và Ngô Vũ Thăng đồng chủ trì Hội nghị lần thứ 4 về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Doanh nghiệp chung sức “vượt sóng”

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh phải đối diện với những khó khăn do nhiều yếu tố tác động. Trong bối cảnh đó, các DN chủ động tìm hướng đi để thích ứng và phát triển, linh hoạt xây dựng các chiến lược kinh doanh cụ thể, phát động nhiều phong trào thi đua nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, giữ ổn định sản xuất, tạo việc làm cho người lao động (NLĐ).

"Lúa thơm - tôm sạch" - Hướng phát triển bền vững kinh tế nông nghiệp

Việc hợp nhất Cà Mau - Bạc Liêu không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn giúp phát huy tối đa các nguồn lực mà 2 địa phương có thế mạnh chung. Trong đó, việc xây dựng thương hiệu “lúa thơm - tôm sạch” là hướng đi quan trọng để tỉnh phát triển bền vững kinh tế nông nghiệp, đặc biệt ở các vùng chuyển đổi sản xuất.

Trụ cột cho tăng trưởng kinh tế

Không chỉ là trái tim công nghiệp của tỉnh Cà Mau, Cụm dự án Khí - Điện - Đạm Cà Mau còn là trung tâm công nghiệp của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Các dòng sản phẩm từ cụm dự án này không những đóng góp vào phát triển của đất nước, mà còn vươn ra nước ngoài, mang về ngoại tệ cho quốc gia, nâng tầm thương hiệu Việt với dòng sản phẩm “Đạm Cà Mau - Hạt ngọc mùa vàng”, trở thành trụ cột cho tăng trưởng kinh tế của địa phương. 

Tạo đột phá cho tăng trưởng năm 2025

Quy mô nền kinh tế còn khá nhỏ (GRDP Cà Mau sau hợp nhất khoảng 7 tỷ USD, chiếm khoảng 1,4% GDP của cả nước); tốc độ tăng trưởng kinh tế thời gian vừa qua chưa có đột phá, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, tỷ trọng khu vực nông nghiệp trong GRDP còn cao so với bình quân cả nước. Kinh tế tăng trưởng của tỉnh đã qua chưa đạt được như kỳ vọng, cùng với một số hạn chế, yếu kém chậm khắc phục, sẽ tác động bất lợi đến sự phát triển trong dài hạn. Đây thực sự là trở ngại không nhỏ để Cà Mau đạt mức tăng trưởng theo kế hoạch trong năm 2025, tiến bước cùng cả nước đạt hai con số trong nhiệm kỳ 2026-2030. 

Nỗ lực hồi sinh rừng phòng hộ ven biển, thích ứng biến đổi khí hậu

Trong 2 ngày (29-30/7), Ban Quản lý rừng đặc dụng và Rừng phòng hộ ven biển (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau) phối hợp với Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng trồng và phục hồi rừng phòng hộ ven biển tại xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau. Đồng thời, tập huấn “Nâng cao năng lực cộng đồng về nuôi trồng thủy sản bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu” cho người dân địa phương.

Bàn giải pháp đột phá ngành hàng chủ lực gắn với kinh tế tập thể

Sáng 30/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị trực thuộc, thảo luận các giải pháp thúc đẩy phát triển đột phá ngành hàng chủ lực: tôm, cua, lúa gắn với kinh tế tập thể.

"Vị ngọt" từ sự đổi thay

Hơn 15 năm trước, xã Trí Phải (khi ấy gọi là xã Trí Lực) được người dân miền Tây gọi là “vựa mía”. Những cánh đồng mía xanh ngút ngàn từng là “cần câu cơm” của hàng trăm hộ dân nơi đây. Thuở ấy, Trí Phải mang vị ngọt nồng nàn của mía, mang sắc xanh của liếp rẫy và mang cả những hy vọng bền bỉ của người nông dân.

Hái “lộc trời” mùa nước lên

Tháng 7 là thời điểm mưa nhiều, ở miệt U Minh Hạ, tại các xã như: Nguyễn Phích, Khánh An, Khánh Lâm, Đá Bạc, Khánh Bình, Khánh Hưng... nước đã ngập sâu. Trên những đồng nước mênh mông ấy xuất hiện thứ “lộc trời” ban, là các loài thực vật mọc sâu dưới nước: rau mác, hẹ nước, rau chốc, bông súng ma, sen, bồn bồn, năn…