“OM18, Đài Thơm 8, HP1... giá có 4-5 ngàn đồng/ký lúa, trong khi đó tiền phân bón nhiều, thuê cắt từ 350-400 ngàn đồng/công. Lúa thu hoạch xong thương lái không mua, vụ hè thu này lỗ nặng”, nông dân Thái Văn Đượm, Ấp 12B, xã Khánh Bình, than thở.
- Nông dân gặp nhiều khó khăn vụ lúa hè thu
- Giá lúa Cà Mau lao dốc sau khi Philippines ngừng nhập khẩu
- Tìm hiểu tình hình sản xuất lúa hữu cơ tại phường Láng Tròn
Cánh đồng lúa tại Ấp 12B đang thu hoạch trong trình trạng nước ngập sâu, gây thất thoát trong khâu cắt lúa.
Trong những ngày qua, do mưa nhiều, vụ lúa hè thu ở Tiểu vùng III - Bắc Cà Mau gặp khó trong thu hoạch. Như khu vực Rạch Cui, Ấp 5, xã Khánh Bình, nhiều hộ dân có lúa chín nhưng bị ngập sâu, không cắt được. Gia đình ông Huỳnh Văn Luỹ (Ấp 5) có 27 công ruộng, vụ này ông làm 13 công, phải sạ đến 2 lần, đến khi lúa chín, gặp ngay thời điểm mưa nhiều, lúa bị ngập đến ngọn, nhà có máy cắt nhưng không thu hoạch được, đành bỏ. Vụ lúa này coi như gia đình mất trắng.
Nhiều cánh đồng lúa ngập và sập do mưa nhiều.
Lúa chín nhưng do nước ngập sâu, máy không cắt được, vợ ông Huỳnh Văn Luỹ mót những mớ lúa bị ngập về phơi làm thức ăn cho vịt.
Khu vực Ấp 12B đất gò hơn, nhưng không bơm nước ra được, cũng gây khó khăn cho việc thu hoạch. Ông Thái Văn Đượm có 20 công ruộng vừa cắt xong nhưng không bán lúa được, do thương lái không mua, giá cả bấp bênh, ông quyết tâm phơi lúa dự trữ đợi giá lên.
Máy bơm của ông Thái Văn Đượm phải dừng bơm cứu lúa, vì theo ông Đượm, do lượng nước mưa quá nhiều, càng bơm càng lỗ.
Không riêng gì xã Khánh Bình, mà các vùng lân cận như: Khánh Hưng, Đá Bạc... hầu hết nông dân tranh thủ trời nắng là cắt lúa. Ruộng bà Đặng Thị Ngọt, lúa tuy còn xanh nhưng phải thuê máy cắt, vị sợ chờ thêm sẽ bị ngập.
Thiên tai, cộng với giá cả bấp bênh, vụ hè thu này, bà con thu hoạch lúa từ huề đến lỗ nặng. Mong rằng Nhà nước có chính sách hỗ trợ đầu ra cho bà con, bên cạnh đó, quyền địa phương cùng hợp tác xã, doanh nghiệp có kế hoạch sản xuất, tiêu thụ phù hợp, giúp nông dân ổn định sản xuất cho vụ mùa đông xuân tiếp theo.
Mặc dù lúa còn xanh nhưng nông dân xã Khánh Hưng đã tranh thủ thu hoạch, tránh ngập úng.
Thu hoạch xong nhưng thương lái không mua, gia đình ông Thái Văn Đượm đành phải phơi lúa, trữ lại chờ giá.
Do giá cả bấp bênh, chỉ 4-5 ngàn đồng/giạ, bà Lê Thị Lẹ, ấp Chủ Mía, xã Khánh Hưng, trữ lúa lại, chờ giá.
Huỳnh Anh Duy thực hiện