Thứ hai, 21-9-26 10:52:38
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nhạc sĩ Đặng Sơn Thuỷ: trót vương cung đàn

Báo Cà Mau (CMO) Biết nhạc sĩ Đặng Sơn Thuỷ qua nhiều lần có dịp đến Đoàn Cải lương Hương Tràm, ấn tượng ban đầu của tôi đối với anh đó là một nhạc sĩ có giọng nói rất ấm áp, cởi mở dễ gần và đặc biệt là rất hiền. Cái hiền được thể hiện rõ mồn một trong từng lời nói, từng nụ cười tươi trên môi khiến ai đã từng tiếp xúc sẽ không thể nào quên được.

Là con nhà nòi trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, cha là Nhạc sĩ Lương Thiện công tác ở Đoàn Văn công giải phóng Trung ương (Hà Nội), nên từ nhỏ niềm đam mê đờn ca đã ngấm vào máu Sơn Thuỷ. Tuy nhiên, thay vì đi theo con đường cổ nhạc như cha thì anh lại trót đam mê và quyết chọn cho mình lối rẽ tân nhạc.

"Hồi còn nhỏ, được ba mua cho cây đờn cổ để tập tành, học hỏi với mong muốn con mình rồi đây sẽ nối nghiệp nhưng không hiểu sao tôi lại thấy yêu nhạc hơn. Tuổi trẻ đi đây đi đó với bạn bè đàn hát, mê say rồi theo nghề hồi nào không hay...". Niềm đam mê âm nhạc được anh gợi lại với ánh mắt sáng rực.

Nhạc sĩ Đặng Sơn Thủy.

Sau khi học hết THPT, năm 1987, Sơn Thủy bắt đầu đi theo con đường nghệ thuật chuyên nghiệp khi vừa tròn 19 tuổi với vai trò nhạc công của Đoàn Ca múa nhạc Tiến Biển, tỉnh Kiên Giang. Những năm sau đó, anh lần lượt là trưởng ban nhạc của Đoàn Ca múa nhạc Cần Thơ, Đoàn Cải lương Nhân dân Kiên Giang. Trong một lần tình cờ, Đạo diễn Nguyễn Tiến Dương, nguyên Trưởng Đoàn Ca múa nhạc tổng hợp Cà Mau, về Kiên Giang biểu diễn, nhận thấy tiềm năng của chàng trai trẻ và sẵn đoàn đang thiếu nhạc công liền gợi ý mời anh về công tác.

Như một cơ duyên, năm 1997, Sơn Thuỷ quyết định về Cà Mau tiếp tục con đường nghệ thuật. Cũng chính tại đây đã là cầu nối, tạo điều kiện để anh học tập âm nhạc một cách bài bản, chính quy thay vì cứ học theo kiểu "nghề dạy nghề" như trước.

Đúng với nguyện vọng ấp ủ bấy lâu nay nên song song với hoạt động nghệ thuật, anh lao vào học tập bằng cả sự say mê và lần lượt hoàn thành chương trình trung cấp sáng tác rồi Đại học Âm nhạc của Trường Văn hoá - Nghệ thuật tỉnh Cà Mau.

"Nghệ thuật đã là máu thịt, là đam mê nên phải luôn trau dồi. Hơn nữa, kiến thức âm nhạc rất mênh mông, càng học càng thấy thiếu nên đòi hỏi phải bổ sung để phát triển từng ngày một...", anh lý giải.

Tuy nhiên, theo Nhạc sĩ Sơn Thuỷ, chỉ học thôi chưa đủ, con đường để trở thành nhạc sĩ, ngoài kiến thức, năng khiếu và đam mê còn đòi hỏi vốn sống ở trường đời. Có như vậy tiếng đàn hay những sáng tác âm nhạc của mình mới dễ đi vào lòng người. Nghĩ vậy nên anh luôn ra sức lăn lộn vào cuộc sống, nắm bắt những sự việc tưởng chừng như rất đời thường hằng ngày, từ đó chắt lọc lấy nguồn cảm hứng và chất liệu nghệ thuật để đưa vào tác phẩm âm nhạc của mình.

Tính đến nay, Nhạc sĩ Sơn Thuỷ đã cho ra đời trên dưới 20 ca khúc, trong đó có nhiều sáng tác viết về Cà Mau đoạt giải cao ở các trại sáng tác, cuộc thi sáng tác ca khúc của tỉnh như: Đêm thành phố Cà Mau, Nơi ấy Cà Mau, Thành phố tôi yêu, Sức sống U Minh, Thới Bình quê em ..
Đặc biệt, ở các kỳ hội diễn, liên hoan sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc những năm gần đây, những tác phẩm khí nhạc viết cho vở cải lương đã liên tiếp mang về cho anh 2 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Bạc. Đây được xem như những thành quả xứng đáng với hoạt động nghệ thuật nghiêm túc của nhạc sĩ.

Khi được hỏi: "Có bao giờ anh thấy thiệt thòi khi người nhạc sĩ chỉ luôn đứng phía sau và ít được khán giả biết đến không?", Nhạc sĩ Sơn Thuỷ đáp lại bằng nụ cười hiền và cái lắc đầu không do dự: "Chỉ cần thấy anh chị em diễn viên thành công với vai diễn, đoàn Hương Tràm biểu diễn được khán giả ngày một yêu mến thì đó đã là hạnh phúc và niềm tự hào lớn rồi".

Đảm nhiệm vai trò Phó trưởng Đoàn Cải lương Hương Tràm từ năm 2012, thời gian đầu, anh có đôi chút bỡ ngỡ bởi kiến thức chuyên môn và công việc có phần không giống nhau, nhưng rồi mọi khó khăn đều được anh dần lấp đầy bằng những cố gắng, nỗ lực để làm tròn trách nhiệm của mình, cùng với ban lãnh đạo của đoàn ra sức định hướng cho anh em nghệ sĩ giữ vững truyền thống và thành tích của Hương Tràm từ bấy lâu nay. Với cách làm việc gần gũi, không hề có khoảng cách trong quản lý nên anh luôn được lòng anh em nghệ sĩ trong đoàn.

Nói về người lãnh đạo, cũng là đồng nghiệp lâu năm của mình, Nghệ sĩ Ngọc Xanh nhìn nhận: "Anh Thuỷ là một nhạc sĩ rất nhiệt tâm, hết mình vì sự nghiệp chung của tập thể, luôn quan tâm giúp đỡ anh em nghệ sĩ kể cả về nghệ thuật lẫn cuộc sống riêng. Hiền lành, rất dễ tạo thiện cảm với mọi người nên hầu như ai cũng quý mến anh".

Ngoài công việc là nhạc sĩ, kiêm lãnh đạo của một đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp, nhiều năm qua cái tên Sơn Thuỷ còn được biết đến với vai trò một người thầy hết sức tận tuỵ. Từng tham gia giảng dạy âm nhạc ở Trường Văn hoá - Nghệ thuật Cà Mau và hiện tại là giảng viên dạy đàn ghi-ta của Trường Đại học Bình Dương, anh tâm sự: "Mỗi giờ lên lớp là khoảnh khắc vô cùng hạnh phúc vì được truyền đạt kiến thức, thắp lên niềm đam mê âm nhạc cho các bạn trẻ".

Nghệ sĩ thường lãng mạn, nhưng khi bước chân vào giảng đường, việc giảng dạy được anh áp dụng bằng những phương pháp khoa học, khuôn mẫu và mực thước. Nếu như với sân khấu, niềm hạnh phúc là sự thăng hoa, những tác phẩm nghệ thuật được công chúng biết đến, thì với sự nghiệp giảng dạy, theo anh, hạnh phúc là khi được nhìn những thế hệ học trò tiếp nhận kiến thức âm nhạc bằng cả trái tim và thành đạt ở nhiều lĩnh vực khác nhau như ca hát, nhạc công, sư phạm...

Từ quê hương xã Vĩnh Hoà Hưng, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, trót vương cung đàn như một phần máu thịt, rồi anh coi Cà Mau như quê hương thứ hai. Trong câu chuyện về hành trình dài gắn bó với nghiệp ca cầm, điều rất đáng tôn trọng và làm tôi xúc động nhất là dường như lúc nào Nhạc sĩ Sơn Thuỷ cũng dành hai tiếng cảm ơn tận đáy lòng đối với Cà Mau, với Đoàn Cải lương Hương Tràm. Bởi theo anh, từ nơi đó, cái tên và sự nghiệp của anh được giữ vững đến ngày hôm nay.

Ôm chiếc đàn ghi-ta, lướt nhẹ cung phím với phong thái hết sức nghệ sĩ, tiếng đàn của Nhạc sĩ Sơn Thuỷ cất lên như một lời tự tình. Nhìn vào ánh mắt anh, tôi như đọc được ở đó sự viên mãn.../.

Trần Hoàng Phúc

Nghĩa tình quê hương gửi đến bà con khó khăn

Ngày 19/9, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (khu vực Cà Mau), Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Cà Mau, phối hợp Ban liên lạc đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thăm, tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Phường Lý Văn Lâm.

Trung thu yêu thương

Ngày 19/9, tại phường Hiệp Thành và xã Khánh Lâm, nhiều chương trình vui tết Trung thu được tổ chức, mang không khí vui tươi và những phần quà ấm áp đến học sinh dân tộc Khmer, có hoàn cảnh khó khăn.

BDU Cà Mau trao học bổng khoảng 6 tỷ đồng cho sinh viên

Sáng 19/9, Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và kỷ niệm 29 năm thành lập Trường Đại học Bình Dương (24/9/1997-24/9/2026).

Xã Vĩnh Hậu hoàn thành 100% chỉ tiêu nhà Đại đoàn kết

Ngày 18/9, xã Vĩnh Hậu tổ chức lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao.

Hơn 10 tỷ đồng đầu tư hệ thống nước uống sạch cho trường học

UBND tỉnh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư hệ thống nước uống sạch thuộc Đề án tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, tổ chức bán trú đối với cấp học mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 10 tỷ đồng.

Gần 400 người dân Xã Phan Ngọc Hiển được khám mắt miễn phí

Trong 2 ngày (17 và 18/9), Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phan Ngọc Hiển phối hợp với Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cà Mau tổ chức Chương trình khám mắt miễn phí cho gần 400 người dân trên địa bàn xã.

Ý chí vươn lên của những nạn nhân da cam

Dù sinh ra không lành lặn hay mang trong mình thương tật, những nạn nhân chất độc da cam vẫn nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, tự chăm lo cuộc sống, không trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Trao hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hội viên cựu chiến binh khó khăn

Ngày 17/9, Hội Cựu chiến binh tỉnh Cà Mau tổ chức khởi công và trao kinh phí xây dựng nhà Nghĩa tình đồng đội cho 2 hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Khánh Lâm và xã An Trạch.

Bàn giao nhà tình thương do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau tài trợ

Sáng 17/9, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cà Mau phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh bàn giao nhà tình thương cho ông Trần Văn Dũng, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại ấp Ninh Hoà, Xã Hồng Dân.

Từ tủ sách dùng chung đến học liệu số

Sau hơn một tuần khai giảng, các trường học trên địa bàn Cà Mau cơ bản ổn định việc dạy và học. Trước tình trạng thiếu cục bộ một số đầu sách giáo khoa, các trường chủ động phối hợp với đơn vị phát hành, tổ chức dùng chung sách, khai thác học liệu số, nhằm bảo đảm học sinh được tiếp cận đầy đủ nội dung chương trình.