Thứ tư, 11-2-26 14:11:04
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Tin ở tương lai

Báo Cà Mau Vấp phải lỗi lầm và bị kết án 30 tháng tù ở tuổi 55, cứ tưởng cuộc đời ông Nguyễn Văn Lắm, ở ấp 11, xã Khánh An, huyện U Minh sẽ chấm hết, bởi mặc cảm tội lỗi của ông nặng nề hơn khi ông nghĩ đến truyền thống cách mạng từ dòng tộc. Thế nhưng, bằng sự nỗ lực của bản thân, sự an ủi, động viên từ những người thân trong gia đình và sự quan tâm giúp đỡ của cộng đồng, ông Lắm đã tìm lại được niềm tin vào cuộc sống, vào tương lai tốt đẹp.

Vấp phải lỗi lầm và bị kết án 30 tháng tù ở tuổi 55, cứ tưởng cuộc đời ông Nguyễn Văn Lắm, ở ấp 11, xã Khánh An, huyện U Minh sẽ chấm hết, bởi mặc cảm tội lỗi của ông nặng nề hơn khi ông nghĩ đến truyền thống cách mạng từ dòng tộc. Thế nhưng, bằng sự nỗ lực của bản thân, sự an ủi, động viên từ những người thân trong gia đình và sự quan tâm giúp đỡ của cộng đồng, ông Lắm đã tìm lại được niềm tin vào cuộc sống, vào tương lai tốt đẹp.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo có 12 anh em ở ấp 12, xã Khánh Bình Ðông, huyện Trần Văn Thời. Dù nhà nghèo nhưng anh em ông Lắm đều được cha mẹ cho ăn học. Có lẽ vì lo cho các con đi tìm con chữ mà gia đình ông rơi vào khó khăn. Là con trai trưởng, ông Lắm thấu hiểu được nỗi vất vả của cha mẹ nên xin được nghỉ học sau khi hết lớp 5 để trở về phụ giúp gia đình.

Nhờ được mọi người tin tưởng động viên mà giờ đây ông Lắm (người đứng bên phải) không chỉ vươn lên làm kinh tế giỏi mà còn trở thành người có ích cho xã hội.

Năm tháng qua đi, 11 người em của ông cũng ngày một khôn lớn. Ðó cũng là lúc ông Lắm lập gia đình để tạo dựng cuộc sống riêng. Sau ngày cưới, vợ chồng ông được cha mẹ cho ra riêng với tài sản là 1 nền nhà và 5 công đất ruộng. Hằng ngày, ngoài việc chăm sóc ruộng đồng, vợ chồng ông còn đi làm mướn cho bà con trong xóm. Nhờ vậy mà cuộc sống gia đình ông cũng từng bước ổn định.

Rồi khi 9 người con lần lượt ra đời cũng là lúc gia đình ông lâm vào cảnh khốn khó, vợ con thường xuyên đau ốm. Ðể có tiền lo thuốc thang cho vợ con, ngoài việc lao động cực lực, 5 công đất cũng bị ông Lắm sang bán lại cho người khác. Năm 1997, ông Lắm quyết định dắt díu gia đình về xã Khánh An lập nghiệp. Tại đây, ông mượn đất trên tuyến đê bao quốc phòng, dựng chòi nhỏ để làm nơi nương thân cho cả gia đình. Hằng ngày, cả nhà ông đi làm thuê đắp đổi qua ngày. Con cái lớn khôn, yên bề gia thất nên gánh nặng trên đôi vai gầy gò của ông Lắm cũng giảm đi phần nào.

Cứ tưởng rồi cuộc sống gia đình ông sẽ được cải thiện, nhưng có ngờ đâu vào 1 ngày tháng 5 định mệnh. Giữa ông và ông Nguyễn Công Danh xảy ra tranh chấp đất, lúc này ông Danh làm bảo vệ sà lan cho công ty dầu khí đóng trên địa bàn xã. Trong lúc tức giận, ông Lắm hướng dẫn con cháu trộm chiếc sà lan mà ông Danh đang nhận giữ để ông Danh bồi thường. Nhưng có ngờ đâu, sự việc bại lộ, ông Lắm đành ngậm ngùi chấp nhận mức án 30 tháng tù giam từ đầu tháng 9/2005.

Ông Lắm ngậm ngùi: “Thời gian đầu ở tù, tôi toàn suy nghĩ chuyện tiêu cực, phần hụt hẫng, phần xấu hổ với bạn bè, gia đình và người thân. Suy nghĩ là vậy nhưng không ai từ bỏ tôi hết, tôi vẫn nhận được sự động viên, khuyên bảo của cán bộ quản giáo tại trại giam, gia đình, người thân, đặc biệt là vợ con. Tôi nhận ra rằng mình còn quá nhiều điều để làm, nhất là việc giáo dục con cái và đàn cháu thơ trở thành người có ích cho đời”.

Càng thương con, thương cháu, ông Lắm càng cố gắng nhiều hơn. Ngoài việc chấp hành tốt nội quy của trại, ông còn tích cực vận động anh em phạm nhân tham gia cải tạo, lao động. Từ đó, ông Lắm được cán bộ quản giáo tin tưởng, giao cho nhiều nhiệm vụ như quản lý phạm nhân, hướng dẫn anh em phạm nhân trồng rau, nuôi heo hay đi ăn ong ở tận rừng sâu. Bất cứ nhiệm vụ nào ông cũng cố gắng hoàn thành. Ngày 30/4/2007, vì thành tích học tập và cải tạo tốt, ông được ra tù trước thời hạn 11 tháng.

Buồn vui xen lẫn, ông trở về cuộc sống đời thường với khá nhiều bỡ ngỡ, xáo trộn khi phải đối mặt với hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, không công ăn việc làm, mặc cảm, tự ti. Khi ấy ông lại tiếp tục nhận được sự động viên của gia đình, đặc biệt là sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ của các cấp, ngành tại địa phương, ông Lắm đã gạt đi những lời thị phi, quyết tâm phấn đấu làm ăn.

Ông Lắm nhớ lại: “Chợt nhớ ra rằng xã Khánh An có rất nhiều sậy nên tôi bàn với vợ con đi hái bông sậy bán và hơn 1 năm tích luỹ được hơn 6 triệu đồng. Với số vốn này, tôi quyết định đi mua cừ tràm để bán lại cho người dân địa phương. Do quá ít vốn nên lời cũng chẳng được bao nhiêu. Sau này nhờ chính quyền địa phương thương tình giúp đỡ, đặc biệt là anh Bùi Văn Tửng, Trưởng Công an ấp 11 cho tôi mượn vốn để làm ăn, dần dần việc mua bán tràm của tôi được nhiều người biết đến nên ngày một phát triển và khấm khá hơn”.

Hiện nay, với nghề làm cừ tràm, mỗi tháng ông Lắm thu nhập từ 7-10 triệu đồng, những lúc cao điểm có khi lên đến 15-20 triệu đồng/tháng. Không chỉ tạo công ăn việc làm cho gia đình, ông Lắm còn tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động ở địa phương. Trong đó, ông đặc biệt quan tâm đến các đối tượng sau khi thụ án trở về tái hoà nhập cộng đồng, bởi ông Lắm cảm thông và thấu hiểu được nỗi khổ của những người một thời lầm lỡ như mình.

Anh Lê Chí Nhân, một trong những người được ông Lắm giúp đỡ, chia sẻ: “Lúc mới thụ án về, tôi mặc cảm lắm, không dám đi đâu hết phần vì ngại, phần vì xấu hổ với bạn bè. Sau đó, tôi được chú Lắm đến động viên, an ủi, chú lấy chính bản thân ra giải thích cho tôi hiểu. Kể từ đó tôi mới lấy lại được niềm tin, rồi làm công nhân tại bãi cây của chú, trung bình mỗi tháng cũng được hơn 3 triệu đồng nên cuộc sống gia đình tôi giờ cũng ổn định, vợ chồng tôi thật sự mang ơn chú Lắm rất nhiều”.

Anh Bùi Văn Tửng, Trưởng Công an ấp 11, xã Khánh An, nhận xét: “Sau khi thụ án trở về, không chỉ tích cực phát triển kinh tế gia đình, chú Lắm còn quan tâm giúp đỡ những người có cùng cảnh ngộ vượt qua mặc cảm, vươn lên trong cuộc sống. Ðặc biệt là việc thực hiện và giáo dục con cháu tham gia tích cực các phong trào ở địa phương, chấp hành tốt chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thời gian gần đây, chú còn là một trong những cộng tác viên đắc lực của công an địa phương, tố giác kịp thời nhiều vụ tệ nạn xã hội trên địa bàn, giúp lực lượng làm nhiệm vụ kịp thời phát hiện và trấn áp để bảo vệ sự bình yên cho Nhân dân”.

Với những gì làm được, ông Lắm thật sự là tấm gương sáng trong việc chấp hành án và tái hoà nhập cộng đồng. Chính vì thế mà tấm giấy khen của UBND huyện U Minh trao tặng cho ông tại lễ tuyên dương những người tiêu biểu khi trở về tái hoà nhập cộng đồng năm 2014 là phần thưởng xứng đáng./.

Bài và ảnh: Trần Thể

Ðồng hành cùng nông dân làm giàu

Xác định nguồn vốn ưu đãi là “đòn bẩy” quan trọng giúp nông dân thoát nghèo, UBND Xã Hồng Dân chỉ đạo các ngành, đoàn thể quan tâm hỗ trợ hội viên có nhu cầu vay vốn tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi. Từ sự tiếp sức kịp thời này, hàng trăm hộ gia đình, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, mạnh dạn đầu tư các mô hình chăn nuôi, trồng trọt hiệu quả, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Nho Ninh Thuận bén đất Khánh Hưng

Giữa vùng đất Cà Mau vốn gắn với vuông tôm, ruộng lúa và ao cá, vườn nho hữu cơ Ngô Dương, ấp Rạch Lùm C, xã Khánh Hưng đang tạo nên một điểm nhấn khác biệt. Những giàn nho xanh mướt, trĩu quả không chỉ làm mới cảnh quan vùng ngọt hóa mà còn mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp địa phương: trồng nho trong nhà kính, kết hợp du lịch trải nghiệm.

BIDV khai trương Phòng giao dịch Đầm Dơi

Sáng 6/2, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV - Chi nhánh Cà Mau tổ chức lễ khai trương và đi vào hoạt động Phòng Giao dịch Đầm Dơi, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong việc mở rộng mạng lưới ngân hàng, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn xã Đầm Dơi và các khu vực lân cận.

Đồng hành mục tiêu tăng trưởng hai con số

Trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới nhiều biến động, Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) tiếp tục khẳng định vai trò là doanh nghiệp (DN) trụ cột của tỉnh khi duy trì ổn định sản xuất, mở rộng thị trường và đạt kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng.

Trúng mùa bắp cải

Những ngày này, những cánh đồng hoa màu của bà con đang vào giai đoạn thu hoạch vụ Tết. Năm nay, nhờ thời tiết thuận lợi, bắp cải phát triển tốt, bắp to, cuộn chặt. Không khí thu hoạch bắp cải diễn ra khẩn trương và rộn ràng, năng suất cao hơn so với những vụ trước, mang lại niềm vui cho nông dân.

Hiện đại công nghệ tưới tiêu

Trước đây, trong lĩnh vực nông nghiệp tại Cà Mau, các hệ thống tưới tự động, tưới tiết kiệm chủ yếu chỉ xuất hiện ở những cơ sở sản xuất cây giống quy mô lớn. Thế nhưng, vài năm trở lại đây, mô hình này dần quen thuộc với nhiều hộ nông dân trồng rau màu, cây ăn trái.

Kinh tế Việt Nam: Hội tụ nhiều điều kiện để bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới

Việt Nam không chỉ duy trì được đà tăng trưởng cao trong năm 2025, mà còn hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới với triển vọng tích cực trong năm 2026.

Dược sĩ bỏ phố về quê làm nông nghiệp xanh

Với nhiều người trẻ chọn hướng đi khác để khởi nghiệp, “bỏ phố về quê” không còn là quyết định cảm tính, mà mở ra không gian phát triển bền vững. Câu chuyện của vợ chồng anh Huỳnh Minh Khôn và chị Lâm Ngọc Bảo Hân, cùng là dược sĩ, ở ấp Sào Lưới, xã Cái Ðôi Vàm, là minh chứng rõ nét cho xu hướng ấy.

Siết chặt kiểm soát thị trường Tết

Còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sức mua trên thị trường bắt đầu tăng dần, không khí mua sắm trở nên sôi động.

Hơn 1.160 vụ buôn lậu, gian lận thương mại bị xử lý

Chiều 2/2, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389) năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.