“Nếu nghĩ làm giàu bằng nghề này, chắc anh em trong đội không ai gắn bó đến hơn chục năm”, anh Dương Ngọc Cường, Đội trưởng Đội Thông tin lưu động (TTLĐ) tỉnh tư lự.
“Nếu nghĩ làm giàu bằng nghề này, chắc anh em trong đội không ai gắn bó đến hơn chục năm”, anh Dương Ngọc Cường, Đội trưởng Đội Thông tin lưu động (TTLĐ) tỉnh tư lự.
Trong tâm tưởng, anh vẫn nhớ như in những chuyến lưu diễn gian truân của anh em về với bà con quê nghèo xa xôi, hay tận ngoài hải đảo. Thời mỗi bận đi diễn phải cuốn đồ đi cả tuần, có khi nửa tháng “ăn dầm nằm dề” phục vụ bà con. “Có lần thông báo đi diễn ở ấp, anh em khấp khởi trang bị đủ thứ đạo cụ, tư trang, mà thời đó đâu có xe cộ thuận tiện như bây giờ, phải đi ghe cả ngày trời, anh em cứ vắt vẻo võng dưới ghe đu đưa hát hò, luyện giọng, nghỉ ngơi.
Lúc gần tới địa điểm, ghe mắc phải đập ngăn nước, không qua được, thế là ca sĩ, diễn viên, nhạc công xắn quần lội sình, lội bùn, ai nấy khệ nệ khiên vác. Cũng may có bà con trong xóm phụ một tay. Thâm tình là ở đó!”, anh Cường tâm tình.
![]() |
Đội Thông tin lưu động tỉnh mang hơi ấm mùa xuân đến với Hội thi "Món ngon Cà Mau 2014”. |
Ðó là chưa kể có lần đến điểm không có sân khấu, phải nhờ tạm hiên nhà, bãi đất trống; có lúc làm luôn trên mui ghe, vậy mà khi hát, khi đàn, anh em đội vẫn “cháy hết mình” với bà con.
Ngót 25 năm Ðội TTLÐ tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, với tâm huyết, “say” nghề, giờ đây đã thực sự trở thành “cầu nối” giữa Nhân dân với Ðảng và Nhà nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyên truyền được giao phó.
Tham gia đội từ năm 1996 đến nay, anh Nguyễn Viết Tuyền tâm sự: “Tình cảm chưa bao giờ thay đổi. Mặc dù xã hội đã tân tiến, song, với mỗi chuyến đi diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị và quần chúng Nhân dân, anh em vẫn được đón nhận nồng nhiệt, trân quý. Cũng vì vậy mà mỗi khi nhận lịch đi lưu diễn là anh em luôn sẵn sàng”. Dẫu sân khấu đội đến phục vụ chỉ được dựng tạm theo kiểu “cây nhà lá vườn”, anh em vẫn thấy ấm lòng, bởi cái tâm, cái tình của khán giả chân quê.
Riêng với những thành viên trẻ tuổi nghề như Tô Vân Khánh, sự “cảm” ở rất nhiều cung bậc. Khánh chia sẻ: “Trước đây, tôi chưa từng nghĩ mình có thể hát được Nơi đảo xa, Ðất nước tình yêu, Màu hoa đỏ… Chất giọng của tôi là gào thét, là rock. Nhờ các nghệ sĩ đàn anh chọn bài hát, dạy từng chữ, giọng điệu… nên tôi mới có thể cảm thụ và hát tốt”.
Ðối với Khánh, dù thời gian gắn bó với đội chỉ hơn 1 năm, những chuyến lưu diễn về nông thôn, biển đảo có thể đong đếm, nhưng những thứ tình cảm lưu giữ là vô vàn, mang đậm chất quê.
Anh Dương Ngọc Cường cho biết, hiện đội có 16 thành viên. Mỗi thành viên đều “đa tài”: vừa biết kịch, đọc tài liệu tuyên truyền, hát và nhiều năng khiếu khác để đảm nhận tốt công việc. Chẳng hạn như: Viết Tuyền là diễn viên, hát, múa, kiêm luôn dàn dựng; Nguyệt Sơn diễn kịch, ca cổ; Huỳnh Trang diễn kịch, hát dân ca; Vân Khánh hát nhiều dòng nhạc… Riêng bản thân anh, ngoài công tác quản lý, anh có thể đánh trống, trong những chuyến đi diễn, anh còn góp vui trò ảo thuật.
Anh Ngọc Cường cho hay: “Ðường sá bây giờ thuận lợi hơn nhiều, nhưng do thường xuyên đi cơ sở dài ngày xa nên lực lượng đi ít, đòi hỏi kể cả đội trưởng, đội phó, nhạc công, diễn viên đều phải kiêm nhiệm nhiều thứ, phụ trợ cho nhau. Ðặc biệt là thời điểm cận Tết, tần suất làm việc và lưu diễn cao. Ðội phải sẵn sàng, chủ động phục vụ. Sáng, trưa, tối đều tập luyện. Ngay cả đêm giao thừa cũng không ở nhà”.
Ðội TTLÐ mỗi năm thực hiện hàng chục buổi phục vụ cơ sở, dàn dựng kịch thông tin, tổ chức nhiều chương trình văn nghệ tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và tham gia các hội thi cấp khu vực, toàn quốc… Ngoài ra, đội còn thực hiện nhiều chương trình văn nghệ tuyên truyền các ngày lễ lớn tại Trung tâm Văn hoá tỉnh; biểu diễn văn nghệ phục vụ các ban, ngành trong tỉnh. Qua các hoạt động trên, góp phần đáp ứng nhu cầu thông tin kinh tế, văn hoá, xã hội của các tầng lớp dân cư, khơi dậy phong trào văn hoá, văn nghệ cơ sở, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc.
Những ngày này, không khí tại “ngôi nhà chung” lại náo nức chuẩn bị những “món quà” để toả về các vùng xa xôi hẻo lánh, đảo xa trao gửi hơi ấm mùa xuân./.
Bài và ảnh: Băng Thanh