Dọc các tuyến sông tại những nơi có diện tích rừng đước bao phủ trên địa bàn huyện Ngọc Hiển, một màu xanh bao trùm, những hàng cây thẳng tắp, sừng sững một vùng khiến chúng ta có cảm giác yên bình, thanh thản để tận hưởng không khí trong lành nơi đây.
Dọc các tuyến sông tại những nơi có diện tích rừng đước bao phủ trên địa bàn huyện Ngọc Hiển, một màu xanh bao trùm, những hàng cây thẳng tắp, sừng sững một vùng khiến chúng ta có cảm giác yên bình, thanh thản để tận hưởng không khí trong lành nơi đây.
Tuy vậy, oái oăm thay, nạn chặt phá cây rừng vẫn diễn ra hằng ngày. Trên các tuyến sông tại khu vực cửa Vàm Lũng, Hóc Năng, Nhà Phiếu, Nhà Diệu… vào lúc xế chiều dễ dàng bắt gặp hình ảnh những chiếc xuồng máy chở đầy cây đước mà người dân đốn trộm tại khu vực rừng phòng hộ Kiến Vàng (ấp Xẻo Mắm, xã Tân Ân). Ðốn rừng để hầm than, để bán hoặc dùng để cất nhà. Khi được ngành chức năng gọi ghé xuồng lại kiểm tra, hầu hết họ tỏ ra lúng túng, quanh co, có người thì van xin, bật khóc… Tuy vậy, cũng có người thản nhiên vì đã quen với việc này.
![]() |
Những người vi phạm vận chuyển lâm sản trái phép bị lực lượng kiểm lâm bắt giữ. |
Chung quy lại, đa phần họ là người nghèo khó ở địa phương, quanh năm chỉ biết mưu sinh bằng việc chặt phá cây rừng để đổi lấy đồng tiền, chén gạo.
Theo số liệu thống kê của UBND xã Tân Ân, toàn xã hiện có 11,44% hộ nghèo, không đất sản xuất, sống chủ yếu bằng nghề hầm than, đào sâm đất, đăng bắt cua, cá kèo giống… Trong 6 tháng đầu năm 2015, toàn xã có khoảng 60 lò hầm than bị lực lượng chức năng phát hiện và tháo dỡ; 11 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép bị xử phạt; tổng số tiền phạt 8,5 triệu đồng, thu giữ 9 phương tiện.
Ông Nguyễn Thành Công, ngụ ấp Dinh Hạn, xã Tân Ân, người vận chuyển lâm sản trái phép có mặt tại UBND xã Tân Ân để chịu xử phạt vi phạm hành chính, cho biết: “Do hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn, không đất sản xuất, quanh năm sống chủ yếu bằng nghề hầm than để kiếm sống. Biết chặt cây rừng là việc làm phạm pháp sẽ bị xử phạt, nhưng nếu không chặt cây rừng thì gia đình tôi chỉ có đường chết đói”.
Ông Lê Minh Diễn, cán bộ Kiểm lâm địa bàn xã Tân Ân, cho biết: “Ða phần người chặt phá rừng là dân nghèo tại địa phương. Nhiều khi nhìn thấy bà con vi phạm bị bắt, có người run rẩy, van xin, thấy tội lắm, nhưng phải làm theo luật vì nếu tha người này ắt sẽ có người kia, cứ như thế thì rừng sẽ bị tàn phá ngày một nhanh hơn. Tôi chỉ mong sao các cấp, các ngành sớm có biện pháp giúp họ có công ăn việc làm ổn định mới mong đẩy lùi được vấn nạn này; để rừng không bị tàn phá và những người làm công tác bảo vệ rừng như chúng tôi nhẹ bớt gánh nặng”.
Ông Lê Văn Thực, Phó Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Kiến Vàng, cũng chung tâm trạng: “Hầu hết trường hợp vi phạm đều có những hoàn cảnh đặc biệt. Khi bị bắt thì họ nài nỉ, van xin, nhưng rồi đâu lại vào đấy, họ vẫn tái phạm. Tình trạng này vẫn còn tiếp diễn nếu chúng ta chưa đưa ra những chính sách cụ thể để ổn định cuộc sống cho dân nghèo”.
Hiện nay, điều kiện giao thông bộ đã phát triển, việc đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư vào xây dựng các công ty, nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn huyện Ngọc Hiển nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương cũng như tạo công ăn việc làm cho bà con nghèo nơi đây thiết nghĩ cũng là một trong những giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn nạn phá rừng./.
Bài và ảnh: Quốc Khải