Thứ năm, 29-1-26 01:50:44
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Chuyện cuối năm

Báo Cà Mau (CMO) Sáng 30 tháng Chạp, quán cà phê của chị Tám đầu ngõ có vẻ xôm tụ hơn. Bởi lẽ, nhiều người đi làm công nhân ở xa trở về, tập trung lại đây để gặp gỡ láng giềng, hàn huyên tâm sự. Và dĩ nhiên “tiêu đề” về tết được mang ra bàn luận xôn xao.

“Nghĩ cũng lạ! Mấy đứa nhỏ trong xóm mình, bây giờ gần như thờ ơ với tết, không như thời niên thiếu của tôi, cứ bước qua ngày rằm tháng Chạp là lòng dạ đã bồn chồn chờ tết. Sau ngày đưa ông Táo về trời thì bắt đầu đếm từng ngày, có khi nửa đêm giật mình, trong lòng lại nôn nao đón tết…”, Bảy thợ hồ gợi chuyện.

“Tết đến là thêm một tuổi, mà tuổi đời chững chạc như tụi mình thì lại hay hoài niệm về tết cũ”. Sáu thợ mộc đồng tình với Bảy thợ hồ. Hớp một ngụm cà phê thấm giọng, Sáu thợ mộc nói tiếp:

“Lúc tôi còn nhỏ, nhà ở trong chợ Ngã Năm, mấy ngày giáp tết vui lắm. Nhất là sau ngày đưa ông Táo về trời thì hoạt động ở chợ náo nhiệt cả ngày lẫn đêm. Bởi ngày thì buôn bán, đêm nhập hàng hoá rồi phân loại, sắp xếp… Thời bao cấp, tuy đời sống chật vật nhưng người ta tâm niệm tết là phải vui 3 ngày, nên từ mùng 4 tết trở đi chợ mới có người buôn bán. Vì vậy, cuối năm người ta đi chợ đông đúc, chen chúc nhau vì phải lựa chọn thực phẩm, hàng hoá tươi ngon để dự trữ trong 3 ngày".

Bảy thợ hồ tiếp lời: "Tôi nhớ, khoảng 11 giờ trưa 30 tháng Chạp, loa phát thanh bắt đầu réo vang, nhắc nhở các hộ kinh doanh dọn dẹp quầy sạp, làm vệ sinh xung quanh chuẩn bị ăn tết. Khoảng 2 giờ chiều là chợ đã được dọn dẹp sạch sẽ, vắng tanh, pháo nổ vang trời vì nhà nào rước ông bà ít nhất cũng đốt một dây pháo cho vui nhà cửa. Sau khi ăn bữa cơm tất niên, anh em tôi được má tắm rửa, cho mặc đồ mới rồi chúng tôi bắt đầu hành trình “săn” lì xì và bàn chuyện đi chơi tết. Thật ra, thời đó đâu có công viên hay hội xuân, chơi tết của bọn tôi chủ yếu là hùn tiền thuê xe lôi chạy quanh nội ô thị xã, xa hơn là đi vườn trái cây ở xã Tân Thành. Hết tiền thì lại đi chúc tết để được lì xì… và cứ thế rong chơi 3 ngày tết”.

“Đúng là tết mà không nghe pháo nổ thì như thiếu cái gì đó làm cho ngày xuân không còn nôn nao, nhưng mà nghĩ lại thì đốt pháo có hại nhiều hơn là lợi. Thế nên, nhắc chuyện đốt pháo là vì nhớ tết của thuở hàn vi trong thời bao cấp, chớ đừng cổ suý cho tụi nhỏ đốt pháo nghe cha nội”, Sáu thợ mộc nhắc khéo.

Minh hoạ: MT

Nghe nhắc về chuyện đốt pháo ngày tết, chú Năm xe ôm tham gia bình luận: “Ngày xuân người ta mong cầu cho sự bình an, nhưng năm nào sau tết cũng nghe có tai nạn về pháo. Chỉ tính riêng cái Tết Nguyên đán Giáp Tuất (1994), trên cả nước đã tiêu tốn gần 30 tỷ đồng cho việc đốt pháo, để rồi từ pháo đã gây ra hơn 720 vụ tai nạn, làm chết hơn 70 người, bị thương hơn 760 người. Cho nên Thủ tướng Chính phủ cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo kể từ Tết Nguyên đán Ất Hợi (năm 1995) đã góp phần tiết kiệm, chống lãng phí và cũng là xuất phát từ nguyện vọng, lợi ích chung của Nhân dân trong cả nước. 24 năm qua, tết không pháo nhưng ngày xuân vẫn rộn ràng đó thôi”.

“Chú Năm nói quá đúng, tập tục thì mình phải duy trì nhưng cái nào xét thấy không còn phù hợp thì phải kiên quyết loại bỏ, hiểu chưa mấy cha nội? Còn chuyện mấy ông nói tụi nhỏ bây giờ thờ ơ với tết cũng sai bét. Tết vẫn là tết, dẫu có bao nhiêu năm thì “xuân” vẫn tươi trẻ, chỉ có điều mỗi giai đoạn có sự cảm nhận và ăn tết khác nhau. Như thời chú Năm, chú Ba ăn tết trong chiến tranh, vừa vui vừa lo bom đạn. Thời của Sáu với Bảy đây, đất nước còn lắm khó khăn, ngày thường làm gì được ăn ngon, mặc đẹp, được cho tiền tiêu xài… nên cứ phải nôn nóng, trông chờ đến tết để được ăn, chơi thoả thích. Còn bây giờ, đất nước mình ngày một đổi mới, xã hội ngày càng phát triển đi lên, đời sống bà con mình sung túc hơn, tụi nhỏ ngày nào không được ăn ngon, mặc đẹp, đi chơi công viên, thậm chí là đi du lịch vào những cuối tuần… nên đâu cần nôn nóng chờ tết”, chị Tám chủ quán chen vào.

Bị chị Tám “lên lớp”, Sáu thợ mộc bông đùa cho đỡ thẹn: “Ở chợ bọn tôi thiếu thốn và nôn tết như thế, nhưng còn ở quê bà ăn tết thế nào hả Tám?”.

“Nhìn chung thì bọn nhỏ tụi mình thời đó đều trông chờ đến tết để được mặc quần áo mới, được lì xì. Nhưng ở chợ thì phải mua bánh trái, thức ăn, còn ở quê tôi mọi thứ đều tự làm lấy. Vui nhất là coi người lớn tát đìa bắt cá, quết bánh phồng, làm các loại bánh khéo, luộc bánh tét đón giao thừa… Hồi nhỏ thì khấp khởi chờ tết, nhưng giờ tết lại lo đủ thứ. Nhà nào cũng tất bật trang hoàng, sắm sửa, nhưng qua ngày mùng 1 là coi như xong. Thiệt là… tết chi cho cực vậy!”, chị Tám than.

“Nói như bây thì còn gì là phong tục cổ truyền hả Tám?”, chú Ba bốc xếp nghiêm giọng giải thích: “Từ ngàn đời xưa, cây lúa đã gắn bó với con người, làng quê Việt Nam và hình thành nền văn minh lúa nước. Do nhu cầu canh tác nông nghiệp, thời gian trong một năm được chia thành 24 tiết khí khác nhau, trong đó tiết quan trọng nhất là tiết khởi đầu của một chu kỳ canh tác. Từ chữ “tiết” người ta đọc chạy thành chữ “tết”, còn “nguyên” nghĩa là sự khởi đầu và “đán” là buổi sáng sớm. Với ý nghĩa đó, người ta quan niệm rằng ngày tết tất cả mọi thứ phải sạch sẽ và mới mẻ thì trong năm công chuyện làm ăn mới phát đạt, nên nhà cửa thường được quét dọn, trang trí rực rỡ, hoa tươi khoe sắc, mua sắm thức ăn... thật chu đáo. Và Tết Nguyên đán là tết cổ truyền của dân tộc, vốn văn hoá quý giá chứa đựng nhiều ý nghĩa đẹp đẽ và thiêng liêng. Thể hiện qua việc sum họp gia đình, thăm hỏi người thân, mừng tuổi ông bà và cúng bái tổ tiên”.
Chú Ba dứt lời, từ phía nhà bà Hai ve chai vang lên điệu nhạc xuân “Tết, tết, tết, tết đến rồi… Tết đến trong tim mọi người. Mừng ngày tết trên khắp quê tôi…”.

“Rồi, nhạc vang rền là nhà bà Hai đang cúng tất niên đón rước ông bà. Thôi tụi mình cũng về lo chuẩn bị cúng tất niên thôi. Tết đến rồi”, chú Năm xe ôm thúc giục mọi người. Song, trước khi rời quán, chú còn ngoáy lại dặn dò chị Tám chủ quán:

“Ngoài ý nghĩa tết chú Ba bây nói lúc nãy, thì tết còn là dịp để mọi người trao gửi yêu thương, gạt qua hết mọi hiềm khích ganh ghét để cùng nhau uống ly rượu đầu xuân, nói lời hay ý đẹp. Loại bỏ lại cái cũ kỹ để đón rước một mùa xuân an khang, thịnh vượng”./.

Mỹ Pha

Nhiều hoạt động an sinh tại xã Hoà Bình

Ngày 24/1, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Cà Mau phối hợp với công an địa phương và Nhóm thiện nguyện “Bếp sẻ chia”, mạnh thường quân tổ chức nhiều hoạt động an sinh trên địa bàn xã Hoà Bình.

Khởi công 2 căn nhà tình thương cho phụ nữ khó khăn

Sáng ngày 24/1, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh và chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 căn nhà tình thương tại xã U Minh.

Mang Tết đến sớm với bà con nghèo

Sáng 24/1, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau phối hợp với Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup), cùng chính quyền địa phương tổ chức trao tặng quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 2 xã Tân Ân và Khánh Lâm.

Thêm một mái ấm yêu thương cho hộ nghèo

Chiều 23/1, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Cà Mau phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình TP Hồ Chí Minh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương (SaiGonBank) và chính quyền xã Năm Căn tổ chức lễ bàn giao nhà tình thương cho gia đình ông Lê Văn Hiếu, ấp Kinh Tắc. Dự lễ có đồng chí Nguyễn Thanh Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Cà Mau.

Quy định mới về tuyển dụng nhà giáo công lập

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Thông tư số 01 ngày 20/01/2026 quy định thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo tại các cơ sở giáo dục công lập. Thông tư có hiệu lực ngay từ ngày ký, đánh dấu bước điều chỉnh quan trọng trong phân cấp tuyển dụng, hướng tới thống nhất quản lý đội ngũ giáo viên và khắc phục tình trạng thiếu - thừa cục bộ.

Thêm điểm tựa cho nạn nhân chất độc da cam ở Đất Mới

Sáng 23/1, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Đất Mới tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, với sự tham dự của 50 đại biểu, đại diện cho 210 hội viên trong toàn xã. Đến dự và chỉ đạo đại hội có ông Lê Văn Ngân, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Cà Mau.

Y tế Cà Mau đạt 33,36 giường bệnh/vạn dân

Năm 2025, ngành y tế Cà Mau đạt nhiều kết quả tích cực. Số giường bệnh đạt 33,36 giường/vạn dân; bình quân bác sĩ, dược sĩ đạt 15,8 người/vạn dân, hoàn thành 100% chỉ tiêu đề ra. Tất cả xã, phường đều đạt chuẩn quốc gia về y tế; 100% trạm y tế có bác sĩ và nữ hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi.

Sức trẻ dệt sắc xuân

Ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, những chiếc áo xanh tình nguyện của xã Thới Bình vẫn đang miệt mài trên những công trình vì cộng đồng. Chương trình “Xuân tình nguyện” lồng ghép cùng “Tết quân dân” đã tạo không khí thi đua sôi nổi. Bằng những công trình, phần việc thiết thực, đoàn viên, thanh niên nơi đây đang góp sức trẻ để mang đến mùa xuân ấm áp, nghĩa tình cho Nhân dân địa phương.

Phục vụ tốt nhất nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân

Là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau trong chuyến khảo sát thực tế công tác chỉnh trang các tuyến đường chuẩn bị phục vụ cho người dân vui Xuân đón Tết Nguyên đán 2026 vào sáng 21/1.  Cùng đi với đoàn có đại diện các sở, ngành và chính quyền địa phương liên quan.

"Tết an vui" đến với bà con Sông Đốc

Sáng 20/1, Chương trình “Bivina cùng cộng đồng - Tết an vui 2026” mang không khí xuân ấm áp đến với bà con xã Sông Đốc qua những phần quà thiết thực và hoạt động ý nghĩa.