ĐT: 0939.923988
Chủ nhật, 6-7-25 12:04:17
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ðể các nhà thiếu nhi không vắng thiếu nhi - Bài 2: Khó khăn chồng chất

Báo Cà Mau (CMO) Kêu gọi xã hội hoá (XHH) là giải pháp mà các địa phương đã làm để có đủ nguồn kinh phí chi cho các hoạt động NTN. Thế nhưng, vì nhiều nguyên do, việc XHH ở các đơn vị NTN không thể đảm bảo như nhau. Việc này phần vì quy mô hoạt động NTN thời gian qua còn nhiều hạn chế, phần do sự quản lý thiếu quyết đoán.

Ngay cả “khu đất vàng” ở NTN tỉnh, từ đầu năm 2021 đến nay đã hoang phí 200 triệu đồng, khi không thể cho thuê khu vực sân bóng đá mini và khu hồ bơi. Theo phản ánh của Giám đốc NTN tỉnh Huỳnh Chí Dũng: Ðã qua tỉnh có chủ trương di dời NTN về vị trí mới để thành lập Trung tâm hoạt động giáo dục Thanh thiếu niên. Tuy nhiên, thời gian, địa điểm di dời chưa xác định được, nên gây khó khăn cho đơn vị, nhất là việc nâng cấp, sửa chữa những vật dụng, hạng mục công trình đã và đang xuống cấp.

Ngoài ra, công tác liên doanh, liên kết, cho thuê mặt bằng của đơn vị, việc ký gia hạn hay ký mới hợp đồng từ đầu năm 2021 không thể thực hiện.

Cơ hội trôi qua trên “đất vàng”

Khuôn viên NTN tỉnh được bao bọc và liên thông bởi 4 tuyến đường: Phan Ngọc Hiển, Lý Thường Kiệt, Lê Ðại Hành và Trần Hưng Ðạo. Ðây là khu vực đắc địa ở tuyến cửa ngõ, là khu “đất vàng” trong quy hoạch xây dựng và nâng cấp đô thị nội ô TP Cà Mau, với tổng diện tích hơn 30.200 m2.

Năm 2020, như mọi năm trước đây, NTN tỉnh thực hiện hợp đồng cho thuê mặt bằng trên diện tích hơn 10.000 m2 với các khu: Dịch vụ trò chơi ngoài trời (Khu vui chơi Thanh Thế); khu hồ bơi, khu sân bóng đá mini và 3 khu dịch vụ ăn uống (Cà phê Ðào Viên, Lục Lạc Hồng và Hà Nội Phố). Tổng kinh phí cho thuê mặt bằng hàng năm khoảng 1,8 tỷ đồng (150 triệu đồng/ tháng).

Song, đến cuối năm 2020, đầu năm 2021, phía NTN hết hạn hợp đồng với gói hợp đồng sân bóng đá mini (giáp đường Lê Ðại Hành, ngay sau quán cà phê Hà Nội Phố) và khu hồ bơi (phía cổng NTN mặt đường Lý Thường Kiệt). Nếu mọi việc thuận lợi như mọi năm, sau kết thúc hợp đồng, Ban giám đốc NTN tỉnh sẽ tổ chức đấu thầu lại, để đảm bảo không bỏ hoang mặt bằng và tranh thủ có nguồn thu đảm bảo chi các hoạt động.

Khu hồ bơi NTN tỉnh bỏ phí từ đầu năm 2021 đến nay.

“Nhưng kể từ tháng 12/2020, sau khi hết hạn hợp đồng cho thuê 2 khu đất như đã nêu thì không thể tiến hành thủ tục cho thuê lại. Vì theo Ðề án sử dụng khu vực đất NTN hiện hữu (giai đoạn 2016 - 2022) của Ban giám đốc NTN với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trước đó, NTN không thể tiếp tục gia hạn hợp đồng cho thuê các khu đất chỉ trong 12 tháng (chưa kể các khâu pháp lý trong thời gian kêu gọi, đấu giá, đấu thầu). Bởi, nhà đầu tư rất e ngại về vấn đề hoàn vốn trong 12 tháng khi bỏ kinh phí đầu tư và chi phí thuê đất”, ông Huỳnh Chí Dũng cho biết.

Thực tế, Ban giám đốc NTN tỉnh đã nhiều lần kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn nhưng vẫn chưa có giải pháp giải quyết. “Phương án đưa ra là hoặc tiếp tục cho thuê trong thời gian ngắn với giá thấp, hoặc giao mặt bằng các khu đất này để NTN sử dụng rồi Nhà nước đầu tư ít kinh phí sửa chữa, phục vụ nhu cầu thể dục thể thao cho thanh thiếu nhi. Trái lại, Ban giám đốc NTN và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trình đến Tỉnh uỷ, thậm chí Ban giám đốc NTN muốn trình bày trực tiếp với Thường trực UBND tỉnh về tình hình sử dụng tài sản công hiện hữu, nhưng trình từ tháng 2/2021 đến nay vẫn chưa có thông tin phản hồi”, ông Huỳnh Chí Dũng nói.

Theo giá hợp đồng cho thuê sân bóng đá mini (như đã cho thuê vào những năm trước) mỗi tháng 24 triệu đồng. Khu vực hồ bơi mỗi tháng 16 triệu đồng. Vô hình trung, vì “tắc trách” (có thể việc kiến nghị chưa đến cấp lãnh đạo) mà 2 khu đất vàng sinh ra tiền mỗi ngày này đi vào hoang phí. Ðến thời điểm phóng viên thực hiện loạt bài đã tròn 5 tháng của năm 2021, nếu làm bảng tính thì mỗi tháng NTN tỉnh mất nguồn thu 40 triệu đồng, tổng số tiền mất vì không thể cho thuê tiếp tục của 5 tháng vừa qua là  200 triệu đồng.

Nguồn kinh phí bị mất đi này so ra bằng tổng kinh phí cộng dồn của 3 năm liên tục để duy trì hoạt động của NTN huyện U Minh. Và là nguồn tiền cho thuê mặt bằng mơ ước đối với các NTN huyện Cái Nước, Năm Căn.

Sự thật từ những NTN... rỗng

Theo thống kê, NTN các huyện: U Minh, Cái Nước, Trần Văn Thời, Năm Căn có chi phí xây dựng từ 8 đến trên 10 tỷ đồng. Tất cả các hạng mục NTN hiện hữu ở Cà Mau đều do Tỉnh đoàn Cà Mau làm chủ đầu tư xây dựng.

Hồi mới đi vào hoạt động, một số nơi được trang bị thiết bị phục vụ công tác quản lý, tổ chức hoạt động, như: bàn, ghế, tủ hồ sơ, máy vi tính,... Tuy nhiên, qua thời gian ngắn sử dụng, một số thiết bị khai thác chưa thường xuyên và công tác bảo quản chưa tốt, thiết kế chưa phù hợp nên nhiều cơ sở vật chất, thiết bị đã hư hỏng, xuống cấp.

Có nơi NTN không thể tổ chức hoạt động. Một số NTN, các phòng chức năng được chủ đầu tư xây dựng, bàn giao nhưng chưa được hỗ trợ, trang bị cơ sở vật chất nên việc tổ chức các lớp năng khiếu gặp khó khăn. Một số nơi trang thiết bị thiếu đồng bộ nên không khai thác sử dụng được và thiếu phòng chức năng, khu vui chơi, giải trí ngoài trời.

Thực trạng xuống cấp nghiêm trọng ở NTN huyện Cái Nước.

“Năm 2013, khi bàn giao NTN, nếu Huyện đoàn không có thời gian dời về khu NTN làm việc thì đến nay NTN huyện cũng chưa có thêm tài sản gì ngoài bộ khung và các thiết bị bàn ghế do lúc dời đi Huyện đoàn để lại. Ở công trình này, NTN huyện tổ chức các hoạt động của câu lạc bộ (CLB) võ thuật, đàn piano mỗi năm được khoảng 3 lớp. Nói là nơi hoạt động, nhưng xem lại thì CLB võ thuật chỉ sử dụng khoảnh sân của NTN. Bàn ghế của khu vực NTN coi nhưng bằng không. Lớp đàn piano phải kê ghế ngồi tạm bợ”, anh Ngô Minh Trung, Bí thư Huyện đoàn, Giám đốc NTN huyện Cái Nước, thông tin.

“Bạn có thể tưởng tượng rằng NTN huyện chỉ được trang bị 2 cây kèn Trumpet trong đội kèn thì làm sao có thể sử dụng trong lễ, hội. Bởi để trang bị 1 đội kèn đầy đủ thì chi phí cần trên 100 triệu đồng. Chính vì thế mà các sự kiện ở huyện, NTN chỉ phục vụ nghi thức đội (đội trống) còn các hoạt động giao lưu cấp tỉnh hoàn toàn phải nhờ đội kèn, đội nghi thức của NTN tỉnh hỗ trợ”, chị Võ Hồng Diễm, Phó bí thư Huyện đoàn, kiêm Giám đốc NTN huyện Năm Căn nói như than.

Riêng việc tổ chức các lớp năng khiếu cho thiếu nhi khu vực thị trấn Năm Căn, chị Võ Hồng Diễm cho biết: “Phục vụ chưa được 1% tỷ lệ thiếu nhi của thị trấn. Chính vì mô hình quản lý và kinh phí yếu nên các hoạt động không thể diễn ra và thu hút đông đảo như mong mỏi. Hiện giờ, NTN muốn chiêu sinh các lớp năng khiếu cũng không thể. Vì nơi đây phòng làm việc của NTN đang cho mượn! Năm 2020, nỗ lực lắm, NTN mới tổ chức được 3 lớp năng khiếu với khoảng 150 thiếu nhi tham gia. Năm 2021 đến nay chưa thể mở được lớp nào”.

Còn anh Phạm Văn Hiền, Bí thư Huyện đoàn, Giám đốc NTN huyện U Minh, thông tin về tình hình hoạt động của NTN huyện mà buồn rười rượi: “Từ năm 2015, có thể xem là hoàng kim nhất của hoạt động NTN huyện. Lúc đó, mỗi năm NTN tổ chức khoảng 3 lớp năng khiếu cho thiếu nhi. Cộng dồn từ năm 2015 đến 2018 khoảng 15 lớp được tổ chức. Nếu NTN đảm bảo đầy đủ các thiết bị thì mỗi năm có thể phối hợp với các ngành mở từ 7 - 8 lớp năng khiếu cho các em (1 lớp khoảng 30 thiếu nhi). Giờ thì chỉ có lớp dạy bơi, NTN phối hợp với các trường học để tổ chức dạy cho học sinh”.

NTN huyện U Minh đưa vào sử dụng từ năm 2015 nhưng đến đầu năm 2018 nhiều hạng mục đã xuống cấp (chỉ 3 năm!). Ðặc biệt là khu vực hội trường ngày càng xuống cấp trầm trọng, không thể sử dụng được. Nhiều trang thiết bị như: bàn, ghế, máy tính hư hỏng do không sử dụng thường xuyên. Thậm chí khu NTN hoành tráng trị giá trên 10 tỷ đồng nhưng đến nay vẫn chưa có bảng tên.

Giờ thì nhân sự quản lý khu “nhà trống” này ở U Minh chỉ 1 Giám đốc kiêm nhiệm và 1 nhân sự bảo vệ. Mỗi năm NTN huyện được rót kinh phí 60 triệu đồng. Ít hoạt động, công trình đồ sộ trên 10 tỷ đồng để xây dựng từ năm 2015 ấy càng thêm hoang phế và hoang phí./.

 

Phong Phú

Bài 3: NỖI BUỒN CÔNG TRÌNH “YỂU MỆNH”

 

"Lá chắn thép" nơi cực Nam Tổ quốc - Bài cuối: Dệt nghĩa tình nơi vùng biên

Thắt chặt tình quân - dân, Bộ đội Biên phòng (BÐBP) Cà Mau tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở các địa bàn biên giới biển, đảo, thường xuyên thực hiện các hoạt động nghĩa tình, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bà con. Ðiều này góp phần củng cố sức mạnh đại đoàn kết, tạo nên thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, phát huy sức mạnh tổng hợp để bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

"Lá chắn thép" nơi cực Nam Tổ quốc - Bài 2: Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng

Là lực lượng chủ công trên mặt trận phòng chống các loại tội phạm trên biển, Bộ đội Biên phòng (BÐBP) Cà Mau ngày đêm tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi xâm phạm chủ quyền, vi phạm pháp luật. Những chiến công liên tiếp trong việc triệt phá các chuyên án, bắt giữ tội phạm đã góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển kinh tế biển.

"Lá chắn thép" nơi cực Nam Tổ quốc

Năm 2025 là năm đặc biệt đối với Bộ đội Biên phòng (BÐBP) Cà Mau khi đánh dấu 50 năm xây dựng, chiến đấu và không ngừng lớn mạnh, trở thành “lá chắn thép” nơi cực Nam Tổ quốc, đảm bảo sự bình yên và vững chắc cho vùng biển, đảo quê hương. Cán bộ, chiến sĩ BÐBP còn là những người bạn, người thân của Nhân dân, cùng chung tay xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Bộ đội Cụ Hồ.

Lớn lên từ những chuyến đi

Trong suốt chặng đường theo nghề báo hơn 25 năm, có những lúc áp lực, tưởng chừng sẽ phải dừng lại. Song, khi nhìn lại, tôi thầm cảm ơn và tự hào với những gì mà nghề đã mang lại cho tôi, đó là những chuyến đi, khám phá những vùng đất mới, xa xôi, đặc biệt là những chuyến đi biển, đảo. Chính những hành trình ấy đã tiếp thêm sức mạnh, tình yêu quê hương, đất nước, bùng thêm ngọn lửa nghề trong tim tôi.

Khi ý Ðảng gặp sức dân - Bài cuối: Nâng cao hiệu quả quản trị cộng đồng

Bức tranh toàn cảnh về sự hình thành và những thành công bước đầu của mô hình tổ Nhân dân tự quản (NDTQ) tại Cà Mau, cho thấy một thiết chế đầy tiềm năng trong việc kết nối ý Ðảng với sức mạnh cộng đồng. Tuy nhiên, hành trình xây dựng và phát triển mô hình này không tránh khỏi những “gập ghềnh”, những “nút thắt” cần được tháo gỡ.

Viết báo tết trong chiến khu

Buổi sáng cuối đông năm 1973, bầu trời se lạnh. Chúng tôi ngồi viết báo Tết trong khu vườn dừa của chú Sáu Lân ở ấp Lý Ấn, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Khi phóng viên địa bàn đồng hành cùng địa phương

Từ thời Báo Minh Hải, phóng viên đã được Toà soạn phân công phụ trách địa bàn để cùng ăn, cùng ở, cùng làm với cơ sở, với bà con, nắm bắt thật sát tình hình địa phương, thực hiện các tin, bài nóng hổi tính thời sự, góp phần và đồng hành cùng với sự ổn định, phát triển của địa bàn phụ trách.

Khi ý Ðảng gặp sức dân

Trong công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa “của dân, do dân, vì dân”, ở Cà Mau, một mô hình tổ chức xã hội đặc biệt đang âm thầm bén rễ và lan toả sức sống: Tổ Nhân dân tự quản (NDTQ). Thoạt nghe, cụm từ này có vẻ khô khan, mang nặng tính hành chính, nhưng khi đặt chân đến những xóm, ấp nơi mô hình này đang hoạt động, người ta mới cảm nhận được hơi thở của sự tự nguyện, tinh thần đoàn kết và khát vọng làm chủ cuộc sống cộng đồng. Ðây không chỉ là hình thức tập hợp người dân theo địa bàn cư trú, mà sâu xa hơn, nó đang dần khẳng định vai trò như một cầu nối sống động, nơi ý Ðảng được truyền tải một cách gần gũi nhất, hoà quyện với nhu cầu và sức mạnh nội tại của Nhân dân.

Với nghề, tôi thấy mình như vừa chập chững tập đi...

Tôi bắt đầu công việc viết lách từ rất sớm, như các bạn tuổi mới lớn khác, tập tành sáng tác thơ và tản văn. Ở những năm học cấp III, tôi chi tiêu cho mua dụng cụ học tập, hàng quà hay những thứ lặt vặt khác, từ chính nguồn nhuận bút viết lách.

Thức cùng sóng biển

Hầu như năm nào cũng vậy, khi những làn gió chướng đầu tiên lao xao trên cành lá là cái rạo rực về những bài báo xuân cứ thôi thúc trong mỗi chúng tôi.