Thứ hai, 27-7-26 14:21:24
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ðể vùng quê… trắng hộ nghèo - Bài 2: Không để người nghèo bị bỏ lại phía sau

Báo Cà Mau Cùng với triển khai đồng bộ các chương trình mục tiêu quốc gia, Cà Mau thực hiện tốt phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Phong trào đã lan toả giá trị nhân văn trong cộng đồng, tạo động lực, niềm tin để hộ nghèo, người gặp hoạn nạn sớm ổn định cuộc sống, giúp các địa phương hiện thực hoá mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Kịp thời, đúng đối tượng

Nhiều năm qua, quỹ Vì người nghèo và quỹ Cứu trợ các cấp trong tỉnh được triển khai kịp thời, công khai, đúng mục đích, đúng đối tượng, trên quan điểm đồng hành giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo nâng cao nhận thức, hành động thoát nghèo; hỗ trợ những điều kiện căn bản như: nhà ở, việc làm, sinh kế...

Năm 2023, quỹ Vì người nghèo các cấp vận động được hơn 146,5 tỷ đồng, đã hỗ trợ xây dựng mới 747 căn, sửa chữa 63 căn nhà Ðại đoàn kết; giúp 1.493 lượt người phát triển sản xuất, khám chữa bệnh 13.600 lượt người, giúp hơn 62 ngàn lượt học sinh...

Gia đình anh Lâm Văn Tám, ở ấp Chợ Thủ B, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, sinh sống bằng nghề khai thác biển, vợ chồng anh có 2 con nhỏ. Căn nhà xuống cấp mưa tạt, gió lùa mấy năm nhưng không có điều kiện sửa sang. Sau khi khảo sát hoàn cảnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện vận động nhà hảo tâm và xuất quỹ Vì người nghèo hỗ trợ gia đình anh Tám 50 triệu đồng, anh em trong gia đình góp thêm 30 triệu đồng, căn nhà được dựng lên trong niềm hân hoan của gia đình.

Niềm vui của gia đình anh Lâm Văn Tám cũng là niềm vui chung của những hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn huyện Ngọc Hiển, khi nhận được sự quan tâm, sẻ chia kịp thời của các cấp uỷ đảng, chính quyền và MTTQ.

Bà Dương Thị Cẩm, Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Hiển, cho biết: “Năm 2023, quỹ Vì người nghèo của huyện vượt 61% chỉ tiêu (đạt 1,93/1,2 tỷ đồng), đã xây dựng 22 căn nhà Ðại đoàn kết, hỗ trợ hơn 10.500 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, học sinh... Từ đó, góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo, đến nay huyện còn 548 hộ nghèo, chiếm 3%; 460 hộ cận nghèo, chiếm 2,53% và có 8 ấp, khóm xoá trắng hộ nghèo”.

Lãnh đạo huyện Ngọc Hiển trao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển.

Với vai trò cầu nối những tấm lòng hảo tâm, năm qua MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp nhận quỹ Cứu trợ hơn 12,8 tỷ đồng, đã hỗ trợ 157 hộ bị thiệt hại do thiên tai, tai nạn lao động...

Tại huyện U Minh, năm qua khắc phục hậu quả cơn bão Số 1, Số 2, địa phương có 60 hộ được hỗ trợ cất nhà, trong đó 45 căn sập hoàn toàn được hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ, 15 căn bị hư hỏng nặng được hỗ trợ 25 triệu đồng/hộ. Trong căn nhà mới, anh Võ Minh Niêm, ở Ấp 3, xã Khánh Thuận, huyện U Minh, không giấu được xúc động: “Năm rồi lốc xoáy cuốn văng cả căn nhà xuống ao, vợ chồng tôi gom hết vật dụng lánh nạn ở nhà cha mẹ gần đó. Tôi làm mướn mưu sinh hằng ngày, đâu có tiền dư để cất nhà, nhờ địa phương quan tâm hỗ trợ nên gia đình tôi mới có chỗ ở đàng hoàng, ổn định cuộc sống như bây giờ. Tôi cứ nghĩ đó là mơ”.

Ông Phan Mộng Thành, Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, cho biết: “Năm 2023, hệ thống MTTQ trong tỉnh đã giúp đỡ 750 hộ trong tổng số 870 hộ đăng ký đầu năm thoát nghèo bền vững. Năm nay, lập thành tích chào mừng đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Ðại hội Ðại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện nhiều công trình, phần việc như: vận động xây dựng 500 căn nhà Ðại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn về nhà ở”.

Lan toả tấm lòng vì cộng đồng

Cùng với sự vào cuộc của hệ thống chính trị, công tác chăm lo cho người nghèo ngày càng tạo được sự đồng thuận, chung tay góp sức của cộng đồng, lan toả những câu chuyện đẹp, hành động tử tế giữa đời thường.

Ðó là hành trình “Sống yêu thương” hơn 10 năm qua của Câu lạc bộ (CLB) Nữ doanh nghiệp tỉnh Cà Mau. Những tấm lòng vì người nghèo gặp nhau, cùng góp tiền và vận động người thân, bạn bè thực hiện các chương trình an sinh xã hội: hỗ trợ 55 căn nhà, tặng hàng trăm suất quà cho người nghèo, gia đình bị thiên tai, hoả hoạn; trao học bổng, xe đạp cho học sinh... tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Diệp, Chủ nhiệm CLB, bộc bạch: “Mỗi lần đến với những hoàn cảnh yếu thế, vùng quê nghèo khó, lại thôi thúc chúng tôi tiếp tục tập hợp, mở rộng nguồn vận động, để có thêm kinh phí, nhân lên những chuyến đi san sẻ yêu thương”.

Hoàn cảnh gia đình chị Nguyễn Thị Loan, ở Phường 6, TP Cà Mau, tưởng chừng như kiệt quệ. Chị Loan bị mù, bệnh thận, phải chạy thận hằng tuần, chủ yếu nhờ trợ cấp bảo trợ xã hội. Lúc khoẻ, chị tranh thủ đi bán vé số dạo. Hai mẹ con chị Loan sống trong căn chòi tạm sau nền mộ của gia đình. Con gái chị Loan được Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 6 nhận đỡ đầu, bé vừa học xong lớp 4. Mới đây, CLB Nữ doanh nghiệp hỗ trợ gia đình chị Loan 84,6 triệu đồng để cất nhà, mua tủ bán vé số và điều trị bệnh, giúp mẹ con chị Loan ổn định cuộc sống.

CLB Nữ doanh nghiệp tỉnh vận động hỗ trợ gia đình chị Nguyễn Thị Loan 84,6 triệu đồng để cất nhà, mua tủ bán vé số và điều trị bệnh.

Ðó là câu chuyện của Ðại đức Thích Nhuận Trí, Trụ trì Niệm Phật đường Phước Ðiền (huyện Trần Văn Thời), suốt 15 năm qua đã kết nối, vận động xây dựng 113 cây cầu nông thôn trên địa bàn tỉnh, làm khởi sắc diện mạo những vùng quê. Nhà sư đã từng thầm lặng sẻ chia với người dân gặp hoạn nạn trong suốt đại dịch Covid-19. Ðợt hạn hán lịch sử vừa qua, Ðại đức Thích Nhuận Trí kịp thời vận động, mang đến nước sạch, nhu yếu phẩm cho bà con các huyện Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình, tổng kinh phí khoảng 1 tỷ đồng.

Ðến thời điểm này, Ðại đức Thích Nhuận Trí đã kết nối, vận động xây dựng 113 cây cầu nông thôn, góp phần làm khởi sắc diện mạo những vùng quê.

Tấm lòng vì người nghèo của người dân Cà Mau khó có thể kể hết. Còn biết bao bếp ăn từ thiện, gian hàng 0 đồng, những người mẹ đỡ đầu và nhiều hội, nhóm thiện nguyện khắp nơi trong tỉnh đang từng ngày thắp lên niềm tin, nghị lực cho người nghèo vươn lên.

Thực tiễn cho thấy, phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” thực sự trở thành hành động cách mạng sâu rộng trong hệ thống chính trị và Nhân dân, đã huy động nội lực trong cộng đồng dân cư, khơi dậy khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no và góp phần quan trọng cho mục tiêu giảm nghèo bền vững./.

 

Mộng Thường - Hoàng Vũ

Bài cuối: Ðiểm sáng xoá nghèo

 

Giải “sức nén” cho chính quyền cơ sở - Bài cuối: Tầm nhìn kỷ nguyên mới

Một năm sau ngày thành lập, các cấp chính quyền của tỉnh Cà Mau đã có một hành trình dịch chuyển sống động từ tư duy đến hành động, minh chứng thực tiễn cho công cuộc “sắp xếp lại giang sơn” như lời Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu ngày 30/6/2025 tại Lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã. Qua câu chuyện của Cà Mau, có thể thấy rõ tầm nhìn về nền hành chính quản trị hiện đại đang dần hiện rõ, gợi mở giá trị cho công cuộc hoàn thiện thể chế gắn với lòng dân trên phạm vi cả nước.

Giải “sức nén”cho chính quyền cơ sở - Bài 2: Góp nhặt hài lòng, nhân lên niềm tin

Với quyết tâm chính trị trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, có những chủ trương, quyết sách trở thành hành động cụ thể; chính quyền gần dân, sát dân từng ngày, từng giờ góp nhặt niềm tin, nụ cười của Nhân dân bằng những cách làm sáng tạo, hiệu quả. Ở nơi đó, khoảng cách giữa chính quyền và Nhân dân được rút ngắn khi bước chân phụng sự của người cán bộ dài ra. Phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau là một địa phương điển hình như thế.

Giải “sức nén” cho chính quyền cơ sở - Bài 3: Trao quyền thực chất, khơi thông nguồn lực

"Giải nén" cho chính quyền cơ sở không thể chỉ dựa vào nỗ lực tự thân của đội ngũ công chức, mà đòi hỏi vai trò chỉ đạo điều hành xuyên suốt của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh bằng những cơ chế mở. Từ thực tiễn sinh động của các địa phương trên cả nước, Cà Mau đã đúc kết bài học quan trọng để hoá giải một thách thức kinh điển: Làm sao giữ vững vai trò lãnh đạo của Ðảng nhưng không bao biện, làm thay chính quyền; đồng thời khắc phục triệt để căn bệnh "nghị quyết thì hay, triển khai thì nghẽn". Câu trả lời nằm ở tư duy đột phá: Trao quyền thực chất để khơi thông mạch máu thể chế.

Giải “sức nén” cho chính quyền cơ sở

Ngày 1/7/2025 đánh dấu bước ngoặt mang tính lịch sử khi toàn Ðảng, toàn hệ thống chính trị tiến hành đồng bộ cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, chính thức chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong tiến trình đổi mới thể chế và tinh gọn bộ máy theo chủ trương của Ðảng, Cà Mau - mảnh đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, hành trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp không đơn thuần là một sự đổi mới về cơ cấu tổ chức. Ðó là quyết tâm bắt tay từ thực tiễn, là nỗ lực giải quyết "sức nén" hành chính tại cơ sở, nơi mà mỗi quyết sách của Ðảng phải được cụ thể hoá để phục vụ thiết thực cho Nhân Dân.

Quyển sổ tang kể chuyện người anh hùng

Năm 2024, tôi thực hiện loạt bài “Anh hùng phi công, Liệt sĩ Nguyễn Văn Bảy (B) - Những điều ít biết” đăng trên báo in Cà Mau (ngày 29-30/4 và 1/5/2024) và Cà Mau Online. Ngoài chiến công đặc biệt dùng máy bay MiG-17 ném bom làm thiệt hại tàu khu trục thuộc Hạm đội 7 của Mỹ trên vùng biển Quảng Bình (bằng kỹ thuật “ném bom thát lát”, được xem độc nhất trong lịch sử không chiến Việt Nam và thế giới), bài viết còn đề cập về gia đình, quá trình học tập, chiến đấu và quỹ học bổng mang tên ông.

Hệ sinh thái đặc hữu quý giá của đồng bằng sông Cửu Long

Vườn Quốc gia U Minh Hạ, thuộc xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau, là một trong những khu rừng đặc dụng quan trọng của Việt Nam, nổi tiếng với hệ sinh thái rừng tràm trên đất than bùn độc đáo.

Biển đông tình nghĩa vợ chồng

Con nước sông Cửa Lớn buổi hoàng hôn lặng lẽ chảy ngang vàm Kinh Ông Quyền. Nước mang vị mặn của biển Đông, len qua những rừng đước xanh rì rồi ôm lấy căn nhà nhỏ của vợ chồng chị Phan Thị Chuyển. Cũng từ con nước lớn ròng này, câu chuyện tình nghĩa vợ chồng chân chất miền biển đã lớn lên cùng nghề làm mắm cá sơn, thứ đặc sản từng bị xem là “cá bỏ đi” của xứ rừng phương Nam.

Bừng sáng biển đảo Tây Nam

Tôi gặp lại anh Mai Văn Ðỉnh, phóng viên Báo Công Lý, người bạn trong chuyến đi Trường Sa mùa Tết năm 2024 ngót một tháng trời. Chuyến đi ấy đã cho tôi thật nhiều thứ, mà khi về đất liền, tôi trân trọng gọi đó là chuyến hải trình thiêng liêng. Lần hội ngộ này, chúng tôi lại cùng nhau chung một hải trình, trong mùa biển đẹp, sóng êm để đến với biển đảo Tây Nam, nơi có quê hương Cà Mau yêu dấu. Thấy tôi vẫn vắt vẻo máy ảnh bên mình, anh tươi cười, “vậy là chúng ta lại cùng nhau đi biển đảo, cùng tác nghiệp, cùng có những bài viết cho chuyến đi”. Tôi thoáng chốc ngẩn ngơ! Khi biết tôi đã chuyển công tác từ đầu năm, anh quàng vai, nói khẽ: “Ðược đi cùng nhau là vui".

Người giữ đất rừng U Minh

 Con đường về xã Khánh Lâm mùa này hun hút nắng. Xe chạy dọc theo những con kênh nước phèn nhuộm đỏ chân rừng, len qua những vạt tràm đứng im thin thít như đang lắng nghe tiếng đất thở dưới chân người. Miệt rừng tràm nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc vẫn mộc mạc như thuở nào: lặng lẽ, chân tình và sâu đậm như con nước luồn qua rừng tràm, âm thầm bồi đắp sức sống cho đất U Minh.

Đêm nghe đất nứt

Ở miền đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, nơi những con sông mở đường ra biển lớn, người dân Cà Mau từ bao đời nay vẫn sống cùng nước như sống cùng hơi thở. Sông là đường đi. Sông là kế sinh nhai. Sông là nơi dựng nhà, neo ghe, sinh con, lớn lên rồi già đi.