Con lộ trải dài đưa chúng tôi về ấp Khánh Tư, xã Ðông Thới, nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống nhất của huyện Cái Nước. Không còn cảnh đường sá bùn lầy, trơn trợt mà thay vào đó là con lộ bê-tông 3 m rộng mở, được Nhà nước đầu tư 100% vốn, trải dài từ đầu ấp đến cuối ấp.
Con lộ trải dài đưa chúng tôi về ấp Khánh Tư, xã Ðông Thới, nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống nhất của huyện Cái Nước. Không còn cảnh đường sá bùn lầy, trơn trợt mà thay vào đó là con lộ bê-tông 3 m rộng mở, được Nhà nước đầu tư 100% vốn, trải dài từ đầu ấp đến cuối ấp.
Ông Danh Văn Nhiếp là một trong những hộ Khmer cố cựu sinh sống tại ấp Khánh Tư, cho biết, từ khi được Nhà nước đầu tư xây dựng con lộ này, bà con trong ấp ai cũng vui mừng và phấn khởi. Vì con lộ bê-tông ngang 1,5 m trước đây được xây dựng đã lâu, sau nhiều năm sử dụng xuống cấp rất nặng. Mặc dù chính quyền địa phương thường xuyên vận động bà con trong ấp sửa chữa nhưng nhiều lần như vậy riết rồi sửa cũng không nổi.
![]() |
Con lộ bê-tông rộng mở trải dài khắp xóm. |
"Trước đây, từ ấp Khánh Tư lên đến UBND xã Ðông Thới chưa đầy 4 km nhưng đi gần 30 phút mà... chưa thấy tới, vì đường sá hư hỏng nặng. Vào mùa mưa, mấy đứa nhỏ trong xóm đi học vất vả lắm, có hôm chỉ đạp xe đạp được nửa đường thì phải quay về vì đường nhiều ổ gà, bị té nên quần áo lấm lem, sách vở thì ướt hết", ông Danh Văn Nhiếp bộc bạch.
Ông Nguyễn Văn Lên, Bí thư Chi bộ ấp Khánh Tư, cho biết, ấp hiện có 76 hộ đồng bào Khmer sinh sống, với 222 khẩu. Những năm qua, được sự quan tâm của Ðảng và Nhà nước nên đời sống của bà con có bước phát triển hơn. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều hộ đồng bào còn thuộc diện hộ nghèo vì không có đất và tư liệu sản xuất, công việc hằng ngày là đi làm thuê hay mò sò huyết, mò ba khía tại các tuyến sông để mưu sinh. Tuy vậy, khi con lộ trước đây bị hư hỏng, địa phương vận động bà con sửa chữa và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình. Nhưng hơn 1 năm nay, tuyến lộ này bị hư hỏng quá nặng, bà con không còn khả năng sửa chữa nữa, khi Nhà nước có chủ trương xây dựng lộ bê-tông 3 m, bà con ai cũng vui mừng và rất phấn khởi.
"Mọi người chủ động làm mặt bằng đất đen, xuống cống trước nhà và trồng cây mắm dọc theo tuyến sông để bảo vệ con lộ. Ðồng thời, chính quyền địa phương vận động bà con khi tuyến lộ đi qua phần đất của gia đình nào thì gia đình đó phải có trách nhiệm bảo quản, thường xuyên dọn cỏ để con lộ được sử dụng lâu dài hơn", ông Lên cho biết thêm.
"Có con lộ mới, bà con trong ấp ai cũng vui mừng, đường lộ thông thoáng tạo thuận lợi cho việc lưu thông bằng xe hai bánh. Việc trao đổi hàng hoá cũng dễ dàng hơn, tình trạng thương lái ép giá như trước đây cũng không còn. Mà nói đi cũng phải nói lại, Nhà nước đầu tư cho mình con lộ mới để sử dụng thì mình cũng phải có trách nhiệm bảo quản, như vậy mới sử dụng lâu dài được", ông Danh Văn Kel, ấp Khánh Tư, bày tỏ.
Cùng với đầu tư xây dựng con lộ mới, vừa qua, ấp Khánh Tư còn được đầu tư xây dựng salatel để bà con có nơi sinh hoạt, vui chơi vào những ngày lễ, tết cổ truyền của dân tộc.
"Ðược sự quan tâm của Ðảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, bà con chúng tôi rất vui mừng và rất biết ơn. Chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu làm ăn để vươn lên thoát nghèo, để không còn là gánh nặng cho xã hội", bà Trần Thị Thơi, ấp Khánh Tư, bộc bạch.
Rõ ràng chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã nâng cao chất lượng sống người dân vùng sâu, vùng xa và đặc biệt hơn là vùng có đông đồng bào dân tộc sinh sống. Từ đó giúp người dân xoá dần những hủ tục, vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo và làm giàu chính đáng.
Khi đến ấp Khánh Tư, chắc hẳn mọi người sẽ không khỏi ngỡ ngàng vì sự thay da đổi thịt của một vùng quê trước đây được xem là vùng khó khăn của huyện. Sự đồng thuận của chính quyền và Nhân dân tạo nên một bức tranh quê sinh động với nhiều màu sắc, một diện mạo mới cho vùng đồng bào dân tộc./.
Bài và ảnh: Hồ Kim