“Anh Phủ đã mạnh dạn xin ra khỏi hộ nghèo trước cuộc họp dân bình xét hộ nghèo của năm 2014 vừa qua”, ông Châu Văn Thừa, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp 3, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh thông tin như vậy về ông Nguyễn Hoàng Phủ khi chúng tôi đến tìm hiểu về công tác giảm nghèo trong ấp.
“Anh Phủ đã mạnh dạn xin ra khỏi hộ nghèo trước cuộc họp dân bình xét hộ nghèo của năm 2014 vừa qua”, ông Châu Văn Thừa, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp 3, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh thông tin như vậy về ông Nguyễn Hoàng Phủ khi chúng tôi đến tìm hiểu về công tác giảm nghèo trong ấp.
Hoàn cảnh gia đình ông Phủ được người dân trong ấp 3 thấu hiểu và chia sẻ. Tuy cuộc sống vất vả nhưng vợ chồng ông không để con thất học. Gom góp từng đồng từ công sức lao động, cùng với vốn vay ngân hàng, vợ chồng ông nuôi được 2 con vào đại học. Ông Phủ cho biết, những năm gần đây do sản xuất trúng mùa nên kinh tế gia đình ổn định, không còn cảnh thiếu trước hụt sau như trước kia. Gia đình ông Phủ hiện có khoảng 1 ha sản xuất tôm - lúa. Diện tích này trước đây lập vườn trồng cây ăn trái. Do canh tác lâu năm nên cây cối già cỗi, không thu được nguồn lợi kinh tế. Cuộc sống gia đình ông chỉ sống nhờ vào nghề đan đát của vợ và nghề mộc của ông.
Thời gian sau này, nghề đan đát ế ẩm, đồ mộc cũng khó kiếm hàng để làm nên gia đình lâm vào cảnh khó khăn. Các con ông trong tuổi ăn tuổi học nên khó khăn càng chồng chất. Tiền học phí của các con được ông vay từ Ngân hàng Chính sách - Xã hội. Các khoản chi phí khác lo cho việc học của các con được chắt chiu từ tiền đan đát của vợ, tiền làm mộc và tiền làm mướn của ông. Có bao nhiêu tiền, hằng tháng ông đều gửi hết cho các con. Ông Phủ chia sẻ: “Tuy nghèo nhưng tụi nó lo học đàng hoàng, chi xài tiết kiệm nên cũng mừng”.
"Hơn 60 tuổi đời mới thoát cảnh nghèo. Hôm quyết định trả lại sổ hộ nghèo, lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm như trút đi được một gánh nặng. Không phải mình nghèo do làm biếng lao động mà nghèo là do sản xuất không hiệu quả, không có nghề phụ ổn định. Mấy năm qua, nhờ trúng được mấy vụ tôm và lúa nên đỡ khổ. Sau khi bàn bạc kỹ với gia đình, tôi đã mạnh dạn xin thoát nghèo”, ông Phủ tâm sự.
Ông Phủ cho biết thêm, cuộc sống gia đình đỡ vất vả kể từ khi vùng này được chuyển dịch sản xuất. Toàn bộ đất vườn được ông ban xuống để nuôi tôm và trồng lúa. Vụ lúa năm rồi ông thu hoạch được 120 giạ, ăn không hết nên ông bán vài chục giạ để lo chi phí trong gia đình. Vụ tôm cũng thu hoạch trên 80 triệu đồng. Ông đã giải quyết được một phần nợ vay ngân hàng về khoản vay sản xuất và vay đóng học phí cho các con ông.
Ông Châu Văn Thừa, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp 3, xã Nguyễn Phích, nhận xét: “Anh Phủ rất siêng năng lao động. Ðã qua, tuy nghèo nhưng vẫn quyết tâm nuôi con ăn học đàng hoàng. Hiện nay một đứa đã ra trường, có việc làm và thường xuyên gửi tiền về phụ giúp gia đình. Một đứa đang học năm cuối đại học. Sự vượt khó của gia đình anh khiến bà con trong xóm rất khâm phục”./.
Khánh Vy