Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mặc dù ngày đêm dưới tầm đạn giặc nhưng cán bộ và Nhân dân Cà Mau vẫn không ngại khó khăn, gian khổ để xây dựng cho bằng được Phủ thờ Bác Hồ. Hơn 40 năm hoà bình lập lại, cũng trên vùng đất anh hùng này, người dân xã Trí Lực, huyện Thới Bình đã xây dựng thành công xã nông thôn mới. Ðời sống người dân khởi sắc chính là món quà cao quý nhất mà Ðảng bộ và chính quyền nơi đây kính dâng lên Bác nhân ngày sinh nhật lần thứ 126 này.
Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mặc dù ngày đêm dưới tầm đạn giặc nhưng cán bộ và Nhân dân Cà Mau vẫn không ngại khó khăn, gian khổ để xây dựng cho bằng được Phủ thờ Bác Hồ. Hơn 40 năm hoà bình lập lại, cũng trên vùng đất anh hùng này, người dân xã Trí Lực, huyện Thới Bình đã xây dựng thành công xã nông thôn mới. Ðời sống người dân khởi sắc chính là món quà cao quý nhất mà Ðảng bộ và chính quyền nơi đây kính dâng lên Bác nhân ngày sinh nhật lần thứ 126 này.
“Học tập tốt, lao động tốt”
Trong những ngày cả nước đang oằn mình chống hạn, nhiều nơi bà con lâm vào cảnh đói, khát mùa giáp hạt, thì vùng quê xã Trí Lực rau màu vẫn xanh tốt, bà con vẫn hăng say sản xuất cho thu nhập cao. Phó Chủ tịch UBND xã Trí Lực Nguyễn Văn Trung nói: “Nhờ chủ động trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mà thiên tai đợt rồi xã không bị thiệt hại nhiều. Vừa cấy lúa trên đất nuôi tôm, vừa thả thêm tôm càng xanh dưới ruộng, nên dù lúa có thất thì tôm càng xanh cũng cho thu nhập cao, thậm chí còn cao hơn cây lúa”.
![]() |
Tại Phủ thờ Bác ở xã Trí Lực, huyện Thới Bình, cây vú sữa được chiết cành từ cây vú sữa miền Nam trong vườn Bác vẫn xanh tươi qua năm tháng. Ảnh: HOÀNG DIỆU |
Nông dân Nguyễn Thị Pha, Ấp 7, cho biết: “Gần 20 năm sống với nghề nuôi tôm, gia đình tôi chỉ có trúng nhiều hay trúng ít thôi, chứ chưa bao giờ thất bại. Ðạt được kết quả đó là nhờ học Bác. Bác dạy phải cần cù, siêng năng và phải ham học hỏi thì mới thành công được”. Gia đình chị Pha từ Hưng Yên vào Ấp 7 này lập nghiệp với đôi bàn tay trắng, sống nhờ vào làm mướn. Vậy mà sau 22 năm chăm chỉ làm ăn, nay gia đình chị đã xây được căn nhà khang trang hơn nửa tỷ đồng và trong tay gần 10 ha đất sản xuất.
Nói về kinh nghiệm sản xuất của gia đình, chị Pha cho biết: “Trong sản xuất, chúng tôi không độc canh mà luôn chọn giải pháp đa cây, đa con để hạn chế rủi ro. Với tôm sú, gia đình không thả dày và tuân thủ đúng lịch thời vụ, đúng khuyến cáo về kỹ thuật của ngành. Bên cạnh đó, trong mỗi vụ lúa, gia đình tôi đều chọn thả tôm càng xanh xen canh. Thậm chí có những vụ chúng tôi không trồng lúa và chuyên canh tôm càng xanh rồi trồng thêm khoai mì cho tôm ăn, thu nhập của gia đình nâng lên rõ rệt”.
Trên bờ vuông của gần 10 ha đất nuôi tôm, chị Pha trồng khoai mì và bí rợ. Chị còn tận dụng rơm rạ của gia đình và bà con quanh xóm sau mỗi vụ lúa để trồng nấm rơm, rau màu các loại… thu nhập bình quân của gia đình cũng trên 500 triệu đồng/năm.
Nhờ có những nông dân học Bác và sản xuất giỏi như gia đình chị Pha mà xã nông thôn mới Trí Lực ngày càng khởi sắc. Tỷ lệ hộ nghèo, mặc dù theo tiêu chí mới chưa giảm nhiều, nhưng vẫn giữ ở mức thấp (5,3%); thu nhập bình quân đầu người từ 29 triệu đồng/người/năm (năm 2014), tăng lên 31 triệu đồng/người/năm (năm 2015); điện, đường, nước sạch sinh hoạt được đầu tư đồng bộ, đời sống người dân ngày càng phát triển rõ nét.
Một lòng hướng về Bác
Toàn xã Trí Lực có trên 3.000 ha đất sản xuất nông nghiệp, trên 60% nuôi trồng thuỷ sản kết hợp trồng 1 vụ lúa, số còn lại là đất trồng mía, gừng và hoa màu các loại. Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm 2015, Trí Lực là 1 trong 17 xã đầu tiên của tỉnh Cà Mau đạt chuẩn nông thôn mới. Phát huy kết quả đạt được, Ðảng bộ và Nhân dân xã Trí Lực đẩy mạnh hơn nữa phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với đặc thù địa phương, từ đó tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống của mỗi người dân nơi đây. |
Tự hào là xã nông thôn mới, lại có thêm di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh, địa phương luôn cố gắng tôn tạo, gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp này. Mỗi năm, cứ vào những ngày tháng 5 lịch sử này, bà con khắp nơi đã về đền thờ thắp hương và báo công với Bác. Thầy giáo Trần Văn Trọn, Trường THCS Trí Phải Tây, xã Trí Lực, rất tự hào vì quê hương có Phủ thờ Bác được xây dựng đầu tiên trong địa bàn tỉnh Cà Mau. Ðể giáo dục các thế hệ học sinh của trường, chi đoàn nhà trường đăng ký với Ðảng uỷ, UBND xã Trí Lực, nhận phần việc cho các em tham gia chăm sóc, vệ sinh sạch đẹp trong khuôn viên Phủ thờ Bác.
Trong các ngày lễ lớn, chi đoàn nhà trường còn tổ chức cho học sinh đến thắp hương viếng Bác và báo cáo kết quả học tập, rèn luyện với Bác. Hằng tuần, hằng tháng các em học sinh thường xuyên đến khu vực di tích Phủ thờ Bác sinh hoạt ngoại khoá. Những hoạt động tuyên truyền giáo dục ý nghĩa đó đã giúp các em có kiến thức, hiểu biết sâu sắc về việc giữ gìn di tích lịch sử trên địa bàn, cũng như ý thức được trách nhiệm của mình là phải cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.
Chú Bùi Văn Phấn, người trực tiếp quản lý Phủ thờ Bác, cho biết: “Vào những ngày truyền thống, lễ kỷ niệm của đất nước, rất đông cán bộ, Nhân dân trong và ngoài tỉnh đến đây thành kính dâng hoa, thắp hương viếng Bác. Ðây là nơi tổ chức sinh hoạt chính trị, văn hoá của cán bộ, Nhân dân địa phương; giáo dục các thế hệ học sinh, con cháu hiểu biết sâu sắc về những giá trị truyền thống lịch sử của đất nước”./.
Huệ Như