ĐT: 0939.923988
Thứ bảy, 5-7-25 18:48:30
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Trên trận tuyến chống Covid-19 - Bài 2: Chống lại “tử thần”

Báo Cà Mau (CMO) Thực hiện nhiệm vụ cứu người trong điều kiện bình thường vốn dĩ đã rất áp lực đối với đội ngũ y, bác sĩ. Nay nhận nhiệm vụ cứu người ở tuyến đầu, giúp bệnh nhân chiến đấu và chiến thắng với “tử thần Covid-19”, đòi hỏi họ càng phải hết sức bình tĩnh, chẩn đoán chính xác, đồng thời trong vai người truyền niềm tin, năng lượng tích cực, sự kiên trì cho bệnh nhân, giúp họ vượt qua phút giây nguy hiểm, có khi là lằn ranh sống chết, sớm trở về bên người thân, gia đình...

Kíp trực với ca dương tính đầu tiên

Tôi gặp điều dưỡng trẻ Thái Trung Sự, Khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Ða khoa tỉnh Cà Mau, thời điểm toàn tỉnh mới ghi nhận khoảng 10 bệnh nhân dương tính với Covid-19. Anh là một trong số y, bác sĩ nhận nhiệm vụ trong kíp trực điều trị bệnh nhân Covid-19 đầu tiên tại bệnh viện, đồng thời, tình cảnh gia đình anh khi ấy cũng hết sức đặc biệt.

Trung Sự nhớ lại: "Khi khoa tiếp nhận điều trị ca dương tính đầu tiên nhập cảnh từ nước ngoài, toàn khoa họp khẩn và phân công ê-kíp trực điều trị, trong đó có tôi cùng 1 bác sĩ, 5 điều dưỡng và 1 hộ lý. Lần đầu tiên tham gia ê-kíp điều trị, tâm lý khá hoang mang, bởi kiến thức có được chỉ thông qua tập huấn, chưa có kinh nghiệm thực tiễn. Vai trò điều dưỡng, phải tiếp xúc khá nhiều với bệnh nhân để lấy mẫu sinh tồn (mạch, nhịp tim, huyết áp), đưa cơm, thăm khám bệnh nhân… Ban đầu tôi khá sợ, nhưng sau thời gian tiếp xúc, chăm sóc, điều trị thành công, giúp nhiều bệnh nhân an toàn ra viện, nhìn ánh mắt hạnh phúc, chứa đựng sự biết ơn của bà con, như tiếp thêm niềm tin, sức mạnh để chúng tôi tiếp tục ở lại chăm sóc những bệnh nhân tiếp theo".

Sau khi cùng ê-kíp điều trị thành công bệnh nhân dương tính với Covid-19 đầu tiên trên địa bàn tỉnh, thực hiện cách ly y tế theo quy định, về nhà được 2 tuần thì Trung Sự nhận được tin vui từ người vợ mới cưới.

Bước sang những tháng đầu năm 2021, dịch bệnh bùng phát đợt 2 với số lượng tăng, diễn biến ngày càng phức tạp, trong khi đó nhân sự của Khoa Nhiễm còn hạn chế. Ngày 31/3/2021, Trung Sự tiếp tục được lãnh đạo khoa phân công nhiệm vụ tham gia kíp điều trị đợt 2 (từ ngày 31/3-24/4/2021), chăm sóc, điều trị 7 bệnh nhân nhập cảnh.

Khi ấy vợ Trung Sự mới sinh, lại sinh non ở giai đoạn 36 tuần tuổi, nhà đơn chiếc. Trung Sự giải thích để vợ, ông bà hai bên hiểu và sẻ chia, rồi bấm bụng xa vợ con tiếp tục vào bệnh viện nhận nhiệm vụ trên trận tuyến gay go hơn. Bởi Khoa Nhiễm được giao nhiệm vụ điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng, bệnh nền, nên nhất cử nhất động không để sai sót. Bằng cái tâm và trách nhiệm thầy thuốc, mọi người luôn nỗ lực hết mình để cứu người, giúp bệnh nhân vượt qua lằn ranh sống chết trong gang tấc.

Ðến thời điểm này, Trung Sự đã góp phần cùng đội ngũ y, bác sĩ điều trị thành công trên 650/tổng số gần 900 trường hợp F0. Hiện nay, còn gần 200 trường hợp đang tiếp tục theo dõi, điều trị - con số này đang tạo áp lực về nguồn nhân lực và vật lực của đơn vị. Thế nhưng, vượt qua tất cả, lực lượng y, bác sĩ nơi đây đã và đang nỗ lực từng ngày, đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh cho Nhân dân.

Chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân Covid-19 bình thường đã khó, với bệnh nhi càng khó khăn, áp lực đối với y, bác sĩ.

Bác sĩ CKI Trần Việt Hùng, Khoa Nhiễm, Bệnh viện Sản - Nhi cũng là người tiếp xúc với ca nghi nhiễm Covid-19 đầu tiên vào dịp Tết Nguyên đán năm 2020. Bác sĩ Hùng nhớ lại: "Khi tham gia kíp trực Tết năm 2020 thì tiếp nhận 1 trường hợp bệnh nhi là F1 và người thân nuôi bệnh (F2) có dấu hiệu nghi nhiễm. Khi ấy bản thân tôi khá bỡ ngỡ, bệnh viện còn bị động, chưa hoàn thiện cơ sở vật chất khu cách ly nên tôi xin ý kiến lãnh đạo sắp xếp phòng cách ly ngay tại khoa để theo dõi sức khoẻ. Rất may, lần ấy cả 2 mẹ con đều âm tính".

Ngày 18/8/2021, Sở Y tế có quyết định giao chỉ tiêu giường bệnh điều trị Covid-19 cho Bệnh viện Sản - Nhi là 40 giường, thuộc đối tượng sản, nhi và người thân chăm sóc bệnh nhân nếu nhiễm bệnh. Bác sĩ Hùng chia sẻ, Khoa Nhiễm phụ trách điều trị bệnh nhi, với lực lượng khá mỏng, luân phiên tham gia điều trị thì gần như không có thời gian nghỉ phép, hoặc ra bên ngoài.

Ðặc biệt, việc chăm sóc, điều trị bệnh nhi khá vất vả, có thời điểm khoa tiếp nhận một lúc 12 cháu nhiễm Covid-19. Các cháu nhỏ, chưa được tiêm vắc-xin nên triệu chứng khá rõ, sốt cao, quấy khóc nhiều, tâm lý sợ bác sĩ, nên rất khó khăn khi lấy mẫu, theo dõi sức khoẻ…

"Dù khó khăn đến mấy, chúng tôi cũng trong tâm thế sẵn sàng, quyết tâm chiến đấu và chiến thắng dịch bệnh, góp phần cùng đơn vị điều trị khỏi trên 150 trường hợp, trong đó có gần 70 bệnh nhi", Bác sĩ Hùng bộc bạch.

Tình nguyện vào tâm dịch

Những ngày gần đây, lượng bệnh nhân nhập viện, điều trị Covid-19 đã lên đến con số gần 9.000 ca nhiễm, nhiệm vụ của y, bác sĩ trong tỉnh nói chung, tuyến cơ sở càng nặng nề hơn. Dù cẩn thận nhưng nhiều y, bác sĩ bị nhiễm chéo khi làm nhiệm vụ. Khó khăn, vất vả là thế nhưng họ đã và đang vượt qua tất cả, bởi với họ, nghề y vốn dĩ ban cho họ nhiệm vụ cao cả là cứu người, nếu họ sợ, tránh né thì ai sẽ làm. Không ai làm thì bao giờ dịch bệnh được đẩy lùi.

Nhân viên y tế cơ sở vừa tham gia lấy mẫu test cộng đồng, vừa chuyển thức ăn giúp người dân khu vực phong toả ấp Phú Hiệp, xã Ngọc Chánh, huyện Ðầm Dơi. (Ảnh chụp ngày 10/9/2021).

Vừa điều trị khỏi bệnh, chị Phan Bảo Ngọc Ảnh, kỹ sư hạng 3, Phòng Hành chính - Quản trị, Bệnh viện Ða khoa khu vực Ðầm Dơi lại tiếp tục cùng đồng nghiệp nhận nhiệm vụ mới trên trận tuyến chống dịch.

Ngọc Ảnh nhớ lại, khoảng giữa tháng 8, khi trên địa bàn huyện Ðầm Dơi xuất hiện ổ dịch đầu tiên tại xã Ngọc Chánh. Khoảng 19 giờ, khi cơ sở thông báo cần 20 lực lượng test lấy mẫu cộng đồng, chị cùng 19 đồng nghiệp tình nguyện xuống địa bàn, đến 2 giờ sáng hôm sau mới xong việc. Tiếp đó, chị tham gia đội tình nguyện lấy mẫu cộng đồng địa bàn Tân Ðức, các khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện. Cao điểm là đợt công dân các tỉnh Bình Dương, Ðồng Nai, TP Hồ Chí Minh trở về địa phương…

Dù thực hiện theo quy định hướng dẫn, nhưng đến ngày 6/10, chị Ảnh có cảm giác đau họng, tự test nhanh thì cho kết quả dương tính.

"Do chuẩn bị trước tâm lý nên tôi rất bình tĩnh. Nhưng điều lo nhất của tôi lúc đó là sợ lây nhiễm cho người thân và mọi người xung quanh, bởi sau khi truy vết có đến trên 10 F1 và nhiều F2”, chị Ảnh tâm tình.

 Trải qua hơn 3 tháng tình nguyện phòng, chống Covid-19, chị Ngọc Ảnh đã lấy mẫu cộng đồng cho trên 4.000 lượt người và sau 21 ngày điều trị, nay sức khoẻ chị đã trở lại bình thường. Có kinh nghiệm trong lấy mẫu Covid cộng đồng, hỗ trợ tiêm vắc-xin, điều trị, Ngọc Ảnh tiếp tục nêu cao tinh thần tiên phong, xung kích của tuổi trẻ, sẵn sàng tham gia các hoạt động phòng, chống Covid-19 khi địa phương cần.

Tham gia phòng, chống dịch từ Tết Nguyên đán năm 2021 đến nay, ban đầu chị Nguyễn Thị Diễm Ảo, nữ hộ sinh Trạm Y tế xã Tân Thuận, huyện Ðầm Dơi trực chốt kiểm dịch Bến phà số 9 (ấp Thuận Lợi B), kế đó là chốt kiểm dịch tại phà Lưu Hoa Thanh và tham gia tiêm ngừa Covid-19 cho bà con trên địa bàn ấp Lưu Hoa Thanh (từ ngày 6-7/11) cho trên 100 trường hợp. Ngày 9/11, chị Ảo có kết quả dương tính với Covid-19.

Chị Diễm Ảo chia sẻ, xác định khi tham gia phòng, chống dịch, khả năng nhiễm bệnh rất cao, dù chuẩn bị tinh thần nhưng khi có kết quả dương tính, tâm trạng khá hoang mang, bởi sợ nhất là lây bệnh cho 2 con nhỏ, người thân và những người xung quanh. Qua truy vết có trên 100 trường hợp F1.

"Do đã tiêm 2 mũi vắc-xin nên bản thân tôi chỉ có triệu chứng nhẹ, hiện đang theo dõi điều trị tại nhà. Bản thân nhiễm bệnh, tôi không lo nhiều mà lo cho những người tiếp xúc với tôi, cũng như diễn biến dịch bệnh khá phức tạp, số ca nhiễm trong cộng đồng tăng cao. Ðiều mong mỏi lớn nhất của tôi hiện giờ là bà con bình an, dịch bệnh sớm được khống chế, đẩy lùi”, chị Diễm Ảo bộc bạch.

Gần đây, tiếng còi xe cấp cứu cứ liên tục réo lên, ngày một nhiều trên khắp các con đường từ thành thị đến vùng nông thôn, tôi nghĩ ngay đến nhiệm vụ của đội ngũ y, bác sĩ ngày một nặng nề, áp lực hơn. Họ đã và đang tạm nén lại tình cảm, gác lại hạnh phúc riêng, tập trung toàn tâm, toàn lực cho sứ mệnh thiêng liêng của người thầy thuốc - đánh thắng đại dịch Covid-19, giành lại sự sống, tìm lại nụ cười, ánh mắt hạnh phúc cho người bệnh, sớm đưa họ về bên người thân, mái ấm gia đình./.

 

Loan Phương

BÀI CUỐI: NỐI VÒNG TAY LỚN

 

"Lá chắn thép" nơi cực Nam Tổ quốc - Bài cuối: Dệt nghĩa tình nơi vùng biên

Thắt chặt tình quân - dân, Bộ đội Biên phòng (BÐBP) Cà Mau tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở các địa bàn biên giới biển, đảo, thường xuyên thực hiện các hoạt động nghĩa tình, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bà con. Ðiều này góp phần củng cố sức mạnh đại đoàn kết, tạo nên thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, phát huy sức mạnh tổng hợp để bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

"Lá chắn thép" nơi cực Nam Tổ quốc - Bài 2: Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng

Là lực lượng chủ công trên mặt trận phòng chống các loại tội phạm trên biển, Bộ đội Biên phòng (BÐBP) Cà Mau ngày đêm tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi xâm phạm chủ quyền, vi phạm pháp luật. Những chiến công liên tiếp trong việc triệt phá các chuyên án, bắt giữ tội phạm đã góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển kinh tế biển.

"Lá chắn thép" nơi cực Nam Tổ quốc

Năm 2025 là năm đặc biệt đối với Bộ đội Biên phòng (BÐBP) Cà Mau khi đánh dấu 50 năm xây dựng, chiến đấu và không ngừng lớn mạnh, trở thành “lá chắn thép” nơi cực Nam Tổ quốc, đảm bảo sự bình yên và vững chắc cho vùng biển, đảo quê hương. Cán bộ, chiến sĩ BÐBP còn là những người bạn, người thân của Nhân dân, cùng chung tay xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Bộ đội Cụ Hồ.

Lớn lên từ những chuyến đi

Trong suốt chặng đường theo nghề báo hơn 25 năm, có những lúc áp lực, tưởng chừng sẽ phải dừng lại. Song, khi nhìn lại, tôi thầm cảm ơn và tự hào với những gì mà nghề đã mang lại cho tôi, đó là những chuyến đi, khám phá những vùng đất mới, xa xôi, đặc biệt là những chuyến đi biển, đảo. Chính những hành trình ấy đã tiếp thêm sức mạnh, tình yêu quê hương, đất nước, bùng thêm ngọn lửa nghề trong tim tôi.

Khi ý Ðảng gặp sức dân - Bài cuối: Nâng cao hiệu quả quản trị cộng đồng

Bức tranh toàn cảnh về sự hình thành và những thành công bước đầu của mô hình tổ Nhân dân tự quản (NDTQ) tại Cà Mau, cho thấy một thiết chế đầy tiềm năng trong việc kết nối ý Ðảng với sức mạnh cộng đồng. Tuy nhiên, hành trình xây dựng và phát triển mô hình này không tránh khỏi những “gập ghềnh”, những “nút thắt” cần được tháo gỡ.

Viết báo tết trong chiến khu

Buổi sáng cuối đông năm 1973, bầu trời se lạnh. Chúng tôi ngồi viết báo Tết trong khu vườn dừa của chú Sáu Lân ở ấp Lý Ấn, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Khi phóng viên địa bàn đồng hành cùng địa phương

Từ thời Báo Minh Hải, phóng viên đã được Toà soạn phân công phụ trách địa bàn để cùng ăn, cùng ở, cùng làm với cơ sở, với bà con, nắm bắt thật sát tình hình địa phương, thực hiện các tin, bài nóng hổi tính thời sự, góp phần và đồng hành cùng với sự ổn định, phát triển của địa bàn phụ trách.

Khi ý Ðảng gặp sức dân

Trong công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa “của dân, do dân, vì dân”, ở Cà Mau, một mô hình tổ chức xã hội đặc biệt đang âm thầm bén rễ và lan toả sức sống: Tổ Nhân dân tự quản (NDTQ). Thoạt nghe, cụm từ này có vẻ khô khan, mang nặng tính hành chính, nhưng khi đặt chân đến những xóm, ấp nơi mô hình này đang hoạt động, người ta mới cảm nhận được hơi thở của sự tự nguyện, tinh thần đoàn kết và khát vọng làm chủ cuộc sống cộng đồng. Ðây không chỉ là hình thức tập hợp người dân theo địa bàn cư trú, mà sâu xa hơn, nó đang dần khẳng định vai trò như một cầu nối sống động, nơi ý Ðảng được truyền tải một cách gần gũi nhất, hoà quyện với nhu cầu và sức mạnh nội tại của Nhân dân.

Với nghề, tôi thấy mình như vừa chập chững tập đi...

Tôi bắt đầu công việc viết lách từ rất sớm, như các bạn tuổi mới lớn khác, tập tành sáng tác thơ và tản văn. Ở những năm học cấp III, tôi chi tiêu cho mua dụng cụ học tập, hàng quà hay những thứ lặt vặt khác, từ chính nguồn nhuận bút viết lách.

Thức cùng sóng biển

Hầu như năm nào cũng vậy, khi những làn gió chướng đầu tiên lao xao trên cành lá là cái rạo rực về những bài báo xuân cứ thôi thúc trong mỗi chúng tôi.