ĐT: 0939.923988
Chủ nhật, 6-7-25 14:22:25
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Việc khó có hội, đoàn thể - Bài 2: Chia sẻ yêu thương

Báo Cà Mau (CMO) Hôm gặp Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ Lưu Văn Vĩnh, anh phấn khởi thông tin, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Phường 7, TP Cà Mau có nhiều mô hình dân vận khéo rất hay. Từ việc làm tốt công tác dân vận, chị em hội viên tin tưởng, đồng thuận và triển khai hiệu quả các mô hình, mang lại hiệu quả tốt trong công tác giảm nghèo của địa phương. Quỹ “Chia sẻ yêu thương” là mô hình tiêu biểu.

Hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo, khởi nghiệp

Mô hình Quỹ “Chia sẻ yêu thương” được thành lập từ năm 2017, đến nay đã có 16 thành viên tham gia, góp vốn với tổng số tiền hơn 71 triệu đồng. Có 37 chị được mượn vốn làm ăn.

Sống cảnh nhà thuê hơn 20 năm, một thân một mình về vùng đất lạ lập nghiệp, thế nhưng trong hành trình ấy, người phụ nữ đơn thân Trần Thị Hiền (Khóm 6) không đơn độc. Chị nhận được sự quan tâm rất lớn từ phụ nữ khóm cũng như phụ nữ Phường 7. Là hội viên nhận vốn “Chia sẻ yêu thương” đầu tiên, đến nay, chị đã nhận được 2 lần hỗ trợ.

Nhờ đồng vốn nghĩa tình này, chị đầu tư cho việc mua bán hàng ngày. Từ vài mặt hàng rau cải ban đầu, đến nay, quầy hàng nhỏ của chị có thêm nhiều sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của các hộ gia đình trong khóm. Sự quan tâm của Hội LHPN đã giúp đời sống gia đình chị ổn định hơn.

Bán nước giải khát tại một gian hàng thuê đối diện Bệnh viện Hoàn Mỹ Minh Hải (Phường 7), nhận được 2 triệu đồng từ Hội LHPN phường hỗ trợ hội viên là mẹ đơn thân, chị Võ Thị Thạnh, ở Khóm 4, xúc động cho biết, sẽ mua thêm nguyên liệu, lấy thêm đồ uống về bán. Sự hỗ trợ tích cực này là động lực để chị Thạnh có thể buôn bán thuận lợi hơn, có tiền nuôi con. Càng vui hơn khi con trai chị Thạnh được xem xét nhận học bổng “Ước mơ xanh” của Hội LHPN phường.

Ðối tượng được nhận hỗ trợ là những người phụ nữ yếu thế trong xã hội; những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhưng có ý chí vươn lên thoát nghèo, không đầu hàng số phận. Những sự hỗ trợ này sẽ rất cần thiết và lan toả yêu thương sâu rộng trong chị em. Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Khóm 4 Nguyễn Ngọc Em cho biết: “Khóm có 5 chị nhận được nguồn vốn hỗ trợ và gần như các chị đều phát huy hiệu quả. Mong muốn tới đây nguồn vốn hỗ trợ sẽ tăng lên, để các chị có điều kiện đầu tư nhiều hơn cho việc làm ăn, buôn bán”.

Chủ tịch Hội LHPN Phường 7 Phạm Thị Thu Hương chia sẻ: “Từ hiệu quả của mô hình Quỹ “Chia sẻ yêu thương”, Thường trực Hội LHPN Phường 7 đã triển khai thêm mô hình trao nguồn vốn phụ nữ khởi nghiệp. Qua 2 năm triển khai, đến nay đã mang lại hiệu quả thiết thực. Cụ thể, năm 2020 có 7 chị được vay với 5 triệu đồng/chị; sau 12 tháng vay, lãi nhập vốn trả lại và tiếp tục cho chị em khác vay. Ðến nay, có 10 chị được nhận nguồn vốn khởi nghiệp này. Chị em mong muốn nguồn vốn ngày càng tăng lên và có nhiều người được hỗ trợ khởi nghiệp hơn nữa”.

Ðể việc học tập làm theo Bác đi vào chiều sâu, chị em còn xây dựng mô hình “Tủ sách phụ nữ” tại 7 chi hội trên địa bàn, gần 21 triệu đồng, với nhiều đầu sách khác nhau nhằm cung cấp kiến thức cho chị em. Bên cạnh đó, Hội LHPN phường còn trang bị cho mỗi chi hội một quyển sách chuyện kể về Bác. Thông qua các cuộc họp hàng tháng, các chị sẽ được nghe một chuyện kể về Bác.

Hơn năm qua, mô hình “Biến rác thải nhựa thành tiền”, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Khóm 5 Bùi Thị My (giữa) đã giúp nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn với những phần quà nghĩa tình.

Thấm nhuần những lời dạy của Bác với phương châm “Mỗi chi hội một hoạt động, thực hành làm theo Bác”, qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nhiều mô hình được thành lập và nhân rộng hiệu quả: “Heo đất tiết kiệm”, “Tổ phụ nữ tiết kiệm”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Tổ phụ nữ tiết kiệm điện, nước”, “Nắm gạo nghĩa tình”, “Tổ phụ nữ tương trợ” "Biến rác thải nhựa thành tiền"… với hơn 500 thành viên, qua đó tiết kiệm được 2.800 kg gạo và trên 1 tỷ đồng, giúp 415 lượt chị. Tuy số tiền tiết kiệm không lớn, nhưng ý nghĩa vì giúp nhiều chị em vượt qua khó khăn.

Bên cạnh đó, hàng tuần, vào ngày thứ 2, 4, 6, Hội LHPN Phường 7 còn phát miễn phí bánh mì cho học sinh tại Trường Tiểu học Lạc Long Quân và những người buôn bán có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Các mô hình cho thấy, khi công tác dân vận đã tốt thì làm việc gì cũng thông; khi chủ trương hợp lòng dân thì làm việc gì cũng dễ và khi phụ nữ làm công tác dân vận thì càng dễ thành công.

Bí thư Xã đoàn năng động

Là cán bộ Ðoàn cơ sở trẻ, năng động và nhiệt huyết, thủ lĩnh Ðoàn tiêu biểu của phong trào thanh niên huyện Ðầm Dơi, hầu hết thời gian Bí thư Xã đoàn Tạ An Khương Ðông Trương Văn Ðệ phải ở cơ sở, bởi năm nay xã đang dồn sức xây dựng nông thôn mới và hiện công tác bầu cử đang vào cao điểm. Thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, Ban Thường vụ Xã đoàn thành lập Ðội Phản ứng nhanh để tuyên truyền trong Nhân dân, hạn chế tụ tập đông người, hướng dẫn khai báo y tế. Ðây là những chiến sĩ đồng hành hiệu quả với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch đóng trên địa bàn.

Có 14 đoàn viên của xã được phân công tham gia trực các chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại 3 bến phà qua sông giáp ranh với tỉnh Bạc Liêu. Ngoài ra, Xã đoàn vận động mạnh thường quân hỗ trợ nước uống cho các chốt, nước sát khuẩn cho các điểm trường và khẩu trang cho Trường Tiểu học Tân Thới.

Bí thư Huyện đoàn Ðầm Dơi Nguyễn Hải Âu cho biết: “Trương Văn Ðệ là thủ lĩnh Ðoàn với nhiều nhiệt huyết và hoài bão, xứng đáng là tấm gương để đoàn viên, thanh niên (ÐVTN) noi theo. Hơn nữa, ngoài nhiệm vụ công tác Ðoàn, đồng chí còn có nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, cần được nhân rộng trong ÐVTN”.

Có duyên với công tác vận động các nguồn xã hội hoá, anh đã vận động Ðoàn cơ sở Ðài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Cà Mau tặng 550 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và hộ nghèo trên địa bàn xã, tổng trị giá 250 triệu đồng; vận động 15 dàn máy tính trị giá trên 80 triệu đồng, 35 bộ bàn ghế cho học sinh; vận động Công ty Tài chính MB SHINSEI hỗ trợ xây dựng cầu Lung Mắm (ấp Tân An A) trị giá 100 triệu đồng và 30 triệu đồng xây dựng lộ bê-tông đấu nối với cầu Lung Mắm; 20 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng và 80 suất quà, mỗi suất trị giá 250.000 đồng. Chưa dừng lại đó, khi bàn giao công trình, anh vận động thêm được kinh phí xây một cây cầu nhỏ gần đó, cùng các công trình phụ tại địa phương; nâng tổng hỗ trợ tại địa phương lên gần 300 triệu đồng.

Nhiệm kỳ qua, các hoạt động hiến máu tình nguyện, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân được Ban Chấp hành Xã đoàn quan tâm. “Ngày hiến máu tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” thu hút hơn 892 cán bộ, hội viên, ÐVTN tham gia, hiến hơn 283 đơn vị máu.

Thực hiện Chị thị số 03 của Ban Thường vụ Huyện uỷ Ðầm Dơi về tăng cường chỉ đạo, phát huy sáng kiến của cán bộ và Nhân dân, tổ chức các mô hình, nâng cao hiệu quả sản xuất trên địa bàn huyện, đến nay anh đã chỉ đạo các chi đoàn triển khai và vận động cán bộ, hội viên, ÐVTN xây dựng mô hình phát triển kinh tế.

Qua đó, có nhiều mô hình hiệu quả: nuôi tôm công nghiệp, dèo cua, nuôi chồn hương, nuôi bò, trồng rau sạch, nuôi dế, nuôi chim cút, nuôi ruồi lính đen... Mỗi mô hình có thu nhập từ 70-100 triệu đồng/vụ, qua đó giải quyết việc làm cho 175 thanh niên.

Riêng anh Trương Văn Ðệ đã xây dựng và triển khai hiệu quả 7 câu lạc bộ (CLB): cổng cưới bằng lá dừa, bóng đá, bóng chuyền, cờ tướng, đờn ca tài tử, hiến máu tình nguyện, làm kinh tế. Các ấp đều có sân bóng chuyền để ÐVTN giao lưu rèn luyện sức khoẻ. Ngoài ra, các mô hình CLB đội, nhóm theo sở thích, ngành nghề luôn được tập thể Ban Chấp hành Xã đoàn quan tâm.

Ðến nay, Trương Văn Ðệ đã khởi xướng 7 CLB và tất cả đều hiệu quả. (Trong ảnh: CLB Cổng cưới lá dừa với tiềm năng phát triển lâu dài, chụp ngày 21/1/2021).

Với vai trò là Bí thư Ðoàn ở cơ sở, xác định được nhiệm vụ và nhu cầu của thanh niên hiện nay, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, anh mạnh dạn học hỏi, tìm tòi các giải pháp, cách làm để giúp thanh niên nông thôn có việc làm ổn định, cống hiến với tổ chức Ðoàn.

Ðầu năm 2018, anh Ðệ đã xây dựng, thực hiện mô hình nuôi dế mèn Thái, đến cuối năm có hiệu quả và thu lợi nhuận đầu năm 2019, anh tiếp tục nhân rộng mô hình để ÐVTN đến học hỏi, thực hiện. Hiện tại, trên địa bàn xã có 6 ÐVTN đang áp dụng mô hình này. Hiện nay, anh thực hiện mô hình khép kín nuôi dế mèn Thái, và ruồi lính đen, cút, gà.

Anh Ðệ chia sẻ: “Mô hình này cần ít vốn, chủ yếu bỏ công làm lời; nhu cầu sử dụng cũng như đầu ra sản phẩm khá ổn định từ các nhà hàng hay quán ăn trong và ngoài tỉnh rất lớn. Ðến thời điểm này, mô hình được duy trì và chứng minh hiệu quả bền vững, hàng tháng thu từ 2-4 triệu đồng từ dế thành phẩm”.

Mới đây, anh là người tiên phong sáng lập ra CLB Cổng cưới lá dừa cho thanh niên địa phương. Qua gần một năm thành lập, đến nay, CLB khởi nghiệp đã tập hợp hơn 10 ÐVTN tham gia. Ðơn hàng ngày càng tăng và lan toả ra các huyện lân cận. Anh em trong CLB có việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định. Ðối với Ðệ, đây là niềm vui và động lực để anh phấn đấu./.

 

Phú Hữu

 

"Lá chắn thép" nơi cực Nam Tổ quốc - Bài cuối: Dệt nghĩa tình nơi vùng biên

Thắt chặt tình quân - dân, Bộ đội Biên phòng (BÐBP) Cà Mau tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở các địa bàn biên giới biển, đảo, thường xuyên thực hiện các hoạt động nghĩa tình, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bà con. Ðiều này góp phần củng cố sức mạnh đại đoàn kết, tạo nên thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, phát huy sức mạnh tổng hợp để bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

"Lá chắn thép" nơi cực Nam Tổ quốc - Bài 2: Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng

Là lực lượng chủ công trên mặt trận phòng chống các loại tội phạm trên biển, Bộ đội Biên phòng (BÐBP) Cà Mau ngày đêm tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi xâm phạm chủ quyền, vi phạm pháp luật. Những chiến công liên tiếp trong việc triệt phá các chuyên án, bắt giữ tội phạm đã góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển kinh tế biển.

"Lá chắn thép" nơi cực Nam Tổ quốc

Năm 2025 là năm đặc biệt đối với Bộ đội Biên phòng (BÐBP) Cà Mau khi đánh dấu 50 năm xây dựng, chiến đấu và không ngừng lớn mạnh, trở thành “lá chắn thép” nơi cực Nam Tổ quốc, đảm bảo sự bình yên và vững chắc cho vùng biển, đảo quê hương. Cán bộ, chiến sĩ BÐBP còn là những người bạn, người thân của Nhân dân, cùng chung tay xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Bộ đội Cụ Hồ.

Lớn lên từ những chuyến đi

Trong suốt chặng đường theo nghề báo hơn 25 năm, có những lúc áp lực, tưởng chừng sẽ phải dừng lại. Song, khi nhìn lại, tôi thầm cảm ơn và tự hào với những gì mà nghề đã mang lại cho tôi, đó là những chuyến đi, khám phá những vùng đất mới, xa xôi, đặc biệt là những chuyến đi biển, đảo. Chính những hành trình ấy đã tiếp thêm sức mạnh, tình yêu quê hương, đất nước, bùng thêm ngọn lửa nghề trong tim tôi.

Khi ý Ðảng gặp sức dân - Bài cuối: Nâng cao hiệu quả quản trị cộng đồng

Bức tranh toàn cảnh về sự hình thành và những thành công bước đầu của mô hình tổ Nhân dân tự quản (NDTQ) tại Cà Mau, cho thấy một thiết chế đầy tiềm năng trong việc kết nối ý Ðảng với sức mạnh cộng đồng. Tuy nhiên, hành trình xây dựng và phát triển mô hình này không tránh khỏi những “gập ghềnh”, những “nút thắt” cần được tháo gỡ.

Viết báo tết trong chiến khu

Buổi sáng cuối đông năm 1973, bầu trời se lạnh. Chúng tôi ngồi viết báo Tết trong khu vườn dừa của chú Sáu Lân ở ấp Lý Ấn, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Khi phóng viên địa bàn đồng hành cùng địa phương

Từ thời Báo Minh Hải, phóng viên đã được Toà soạn phân công phụ trách địa bàn để cùng ăn, cùng ở, cùng làm với cơ sở, với bà con, nắm bắt thật sát tình hình địa phương, thực hiện các tin, bài nóng hổi tính thời sự, góp phần và đồng hành cùng với sự ổn định, phát triển của địa bàn phụ trách.

Khi ý Ðảng gặp sức dân

Trong công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa “của dân, do dân, vì dân”, ở Cà Mau, một mô hình tổ chức xã hội đặc biệt đang âm thầm bén rễ và lan toả sức sống: Tổ Nhân dân tự quản (NDTQ). Thoạt nghe, cụm từ này có vẻ khô khan, mang nặng tính hành chính, nhưng khi đặt chân đến những xóm, ấp nơi mô hình này đang hoạt động, người ta mới cảm nhận được hơi thở của sự tự nguyện, tinh thần đoàn kết và khát vọng làm chủ cuộc sống cộng đồng. Ðây không chỉ là hình thức tập hợp người dân theo địa bàn cư trú, mà sâu xa hơn, nó đang dần khẳng định vai trò như một cầu nối sống động, nơi ý Ðảng được truyền tải một cách gần gũi nhất, hoà quyện với nhu cầu và sức mạnh nội tại của Nhân dân.

Với nghề, tôi thấy mình như vừa chập chững tập đi...

Tôi bắt đầu công việc viết lách từ rất sớm, như các bạn tuổi mới lớn khác, tập tành sáng tác thơ và tản văn. Ở những năm học cấp III, tôi chi tiêu cho mua dụng cụ học tập, hàng quà hay những thứ lặt vặt khác, từ chính nguồn nhuận bút viết lách.

Thức cùng sóng biển

Hầu như năm nào cũng vậy, khi những làn gió chướng đầu tiên lao xao trên cành lá là cái rạo rực về những bài báo xuân cứ thôi thúc trong mỗi chúng tôi.