Thông qua đường dây nóng, Hai Lúa nhận được thông tin của bà con ấp Thanh Hải (xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải). Bà con cho rằng, việc xây cầu giao thông nông thôn (GTNT) ở ấp này không phải để phục vụ cho dân, mà là cho trưởng ấp?!
Theo quy định, khi xây dựng các công trình GTNT, chính quyền địa phương phải tổ chức họp dân để lấy ý kiến, với mục đích phát huy hiệu quả đầu tư của công trình. Thế nhưng, việc xây dựng cầu GTNT ở ấp Thanh Hải lại làm ngược lại, theo kiểu “tiền trảm hậu tấu”. Đáng buồn hơn, mặc dù người dân đã phát hiện và phản ánh với chính quyền địa phương, nhưng chẳng thấy ai quan tâm xử lý.
![]() |
Cây cầu bê-tông này được xây chỉ để phục vụ 3 hộ dân (trong đó có gia đình ông trưởng ấp). Ảnh: K.T |
Qua phản ánh của người dân và khảo sát thực tế của Hai Lúa, cây cầu này chỉ phục vụ cho nhà của trưởng ấp cùng 1 hộ dân là cháu trưởng ấp và 1 hộ dân sống ở gần đó. Người dân địa phương cảm thấy bức xúc, vì cây cầu bê-tông này chỉ để phục vụ cho 3 hộ dân, riêng 15 hộ dân còn lại cứ phải tiếp tục đi cầu tạm.
Điều đáng nói, khi phát hiện vị trí xây dựng cầu mới cách xa cầu cũ, người dân đã phản ánh với UBND xã Long Điền Tây, nhưng vẫn không thấy sự can thiệp. Quá bức xúc, người dân lại gửi đơn đến UBND huyện Đông Hải và các phương tiện thông tin đại chúng. Lúc này, UBND huyện mới chỉ đạo cho UBND xã làm rõ. Khổ nỗi, lúc ấy cây cầu bê-tông đã xây dựng gần như hoàn thành!...
Bài học từ việc thiếu gần dân và không sâu sát cơ sở cần được xã Long Điền Tây đúc kết một cách nghiêm túc. Và không chỉ có bà con ở ấp Thanh Hải, mà dư luận cũng đang nóng lòng chờ đợi UBND xã Long Điền Tây xử lý vụ này như thế nào?
HAI LÚA