Ở tuổi gần 60, nhưng nói đến chuyện được nghỉ ngơi quả là điều “xa xỉ” đối với bà Lê Hồng Hà (vợ của ông Tăng Văn Bó), ở khóm 1, thị trấn Sông Ðốc, huyện Trần Văn Thời, mà mọi người thường gọi là “bà Bó nước đá”.
Ở tuổi gần 60, nhưng nói đến chuyện được nghỉ ngơi quả là điều “xa xỉ” đối với bà Lê Hồng Hà (vợ của ông Tăng Văn Bó), ở khóm 1, thị trấn Sông Ðốc, huyện Trần Văn Thời, mà mọi người thường gọi là “bà Bó nước đá”.
Lập gia đình, sinh được 2 con, những tưởng cuộc sống sẽ êm đềm nhưng cách đây 8 năm, chồng của bà Hà sau cơn đột quỵ đã vĩnh viễn ra đi. Chồng mất, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn trong nhà đều đè nặng trên đôi vai gầy của bà Hà. Gia đình đã khó khăn, bà Hà còn phải gánh số nợ hơn 60 triệu đồng. Bà Hà bộc bạch: “Lúc đó tôi muốn buông xuôi tất cả, nhưng rồi nghĩ, nếu mình buông xuôi thì ai lo cho 2 đứa nhỏ, ai là chỗ dựa cho chúng”. Một mình bà lủi thủi sớm hôm làm việc, chắt chiu từng đồng để vừa nuôi con ăn học, vừa trả nợ.
![]() |
Bà Hà cho biết: “Công việc hằng ngày của tôi là 3 giờ sáng thức dậy kéo xe đi lấy nước đá viên, rồi đến 6 giờ chạy vỏ đi lấy nước đá cây và đi giao. Ðến 11 giờ trưa về nhà cơm nước. Chiều 13 giờ tiếp tục đi mua ve chai đến 16, 17 giờ. Nếu đến mùa ruốc thì tôi đi cân ruốc bán”.
Thân phụ nữ, nhưng mỗi ngày bà Hà phải vác 50-60 cây nước đá để giao cho người ta. Lúc mọi người đang còn ngon giấc thì bà Hà phải thức dậy với công việc của mình. Không quản trời mưa hay nắng, 8 năm nay ngày nào bà cũng chạy vỏ, kéo xe đi giao nước đá. Chịu thương, chịu khó cùng với chi tiêu tiết kiệm, đến nay bà đã trả hết nợ và xây dựng được căn nhà cơ bản trị giá hơn 250 triệu đồng. Giờ đây thu nhập của bà khoảng 10 triệu đồng/tháng, cuộc sống mẹ con bà đỡ vất vả hơn.
Thấu hiểu được sự vất vả, khổ cực và những chịu đựng của mẹ, 2 con gái của bà đều rất ngoan. Nhìn thấy 2 con ngày một lớn khôn, bà Hà rất hạnh phúc. Con gái lớn của bà là em Tăng Thảo Nguyên, hiện đang học ngành Luật Kinh tế tại Trường Ðại học Cần Thơ. Còn con gái út là Tăng Thảo Trang bị bệnh bướu tim, sức khoẻ kém nên nghỉ học giữa chừng, ở nhà phụ giúp mẹ và lo điều trị bệnh.
Chị Trần Thị Trắng, hàng xóm của bà, chia sẻ: “Vợ chồng chú Bó sống tốt lắm, ở đây ai cũng thương. Khi chú mất, mọi người càng thương và quý thím Bó nhiều vì giỏi giang, vượt qua khó khăn để nuôi con. Giờ thím đã xây được nhà, mình thấy cũng mừng cho thím ấy”.
Giờ đây, 2 con là tất cả với bà Lê Hồng Hà. Bà chia sẻ: “Có người hỏi, sao tôi không đi bước nữa. Nhưng với tôi, mong muốn lớn nhất là có thật nhiều sức khoẻ để lo cho các con. Ðối với tôi, hạnh phúc lớn nhất là thấy các con khôn lớn, trưởng thành. Giờ tôi ráng làm lo cho đứa lớn lấy được bằng tốt nghiệp đại học để sau này có việc làm nuôi bản thân. Còn đứa út, tôi cố gắng lo điều trị cho con khoẻ mạnh. Tôi sẽ tiếp tục công việc hằng ngày của mình, tuy có cực nhưng rất vui vì đó là nghề giúp mẹ con tôi có cái ăn, cái mặc như hôm nay”
Bài và ảnh: Anh Thư