Đến Ấp 5, xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời, hỏi thăm gia đình ông Huỳnh Văn Luỹ (Sáu Luỹ) thì ai cũng biết. Bởi ông là tấm gương tiêu biểu trong đồng bào Khmer, năng động, chịu khó trong sản xuất phát triển kinh tế gia đình.
Đến Ấp 5, xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời, hỏi thăm gia đình ông Huỳnh Văn Luỹ (Sáu Luỹ) thì ai cũng biết. Bởi ông là tấm gương tiêu biểu trong đồng bào Khmer, năng động, chịu khó trong sản xuất phát triển kinh tế gia đình.
Nhìn thấy nhà cửa khang trang, đất đai tới mấy héc-ta, mô hình sản xuất đa cây, đa con cho lợi nhuận trên 100 triệu đồng/năm, ít ai biết rằng, mấy mươi năm trước, gia đình ông Sáu Luỹ được coi là “nghèo rớt mồng tơi”. Không nghèo sao được khi tấc đất cắm dùi cũng chẳng có.
Ông Sáu Luỹ bồi hồi nhớ lại, thuở mới lập gia đình, tài sản duy nhất của vợ chồng ông chỉ là căn nhà lá đơn sơ được cất tạm trên mảnh đất của cha mẹ. Vợ ông bận chăm sóc đứa con đầu lòng nên việc bươn chải mưu sinh một mình ông lo liệu. Ông làm quần quật từ sáng tới tối: gặt lúa, cấy lúa mướn, làm cỏ, đào ao, việc gì ông cũng từng làm qua; ban đêm thì cắm câu, giăng lưới trên các con sông để đổi từng ký gạo về nuôi gia đình.
![]() |
Sản xuất đa cây, đa con mỗi năm ông Sáu Luỹ thu nhập khoảng 300 triệu đồng. |
Bà Hứa Thị Đượm, vợ ông, bùi ngùi kể: “Cuộc sống cực khổ không từ nào nói hết được. Hai vợ chồng chỉ dám ăn cơm không, kiếm được con cá nào là bán hết để đổi lấy gạo nuôi con. Có đồng nào dư là để dành, không dám tiêu xài”.
Nhờ chịu khó, biết tích luỹ, chỉ hai năm sau vợ chồng ông Sáu Luỹ đã sở hữu được chín công đất ruộng. Ông Sáu Luỹ cho biết: “Có đất, vợ chồng càng lo làm ăn. Thu hoạch được bao nhiêu lúa chỉ chừa đủ ăn, còn lại bán hết, gom góp để dành sang thêm đất. Hằng ngày tôi cũng phải đi làm thuê để lo cuộc sống gia đình. Thậm chí, vợ chồng tằn tiện đến nỗi sáng sớm ra đồng chịu bụng đói đến trời đứng bóng mới ăn, rồi làm riết tới xế chiều”.
Chịu đựng cuộc sống kham khổ là vậy nhưng đổi lại không lâu sau ông Sáu Luỹ đã tích góp được 60 công đất ruộng. Ngoài trồng lúa, ông Sáu Luỹ trồng thêm chuối, mía khắp vườn, không để khoảnh đất nào trống, đồng thời còn chăn nuôi thêm heo. Nhiều năm nay ông còn đào ao nuôi cá chình, cá bống tượng trên diện tích 3.000 m2. Ông Sáu Luỹ là một trong những người tiên phong áp dụng mô hình này ở địa phương. Nhờ chịu khó tìm kiếm nguồn thức ăn sẵn có xung quanh nhà nên vụ nuôi nào ông cũng thu được lợi nhuận. Trung bình một vụ, từ sáu ao cá đem lại cho ông thu nhập không dưới 100 triệu đồng. Hiện nay ông còn mở thêm tiệm buôn bán tạp hoá nhỏ. Sau khi chia 2 ha đất cho các con, trên diện tích đất còn lại, từ mô hình sản xuất đa cây, đa con, hằng năm ông Sáu Luỹ thu nhập khoảng 300 triệu đồng. Bốn đứa con của ông Sáu Luỹ giờ cũng đã lập gia đình và có cuộc sống ổn định.
Ông Trần Lâm Đồng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời, cho biết: “Ông Sáu Luỹ là tấm gương vượt khó tiêu biểu trong đồng bào dân tộc Khmer ở địa phương. Từ nghèo khó, không đất sản xuất, ông đã tạo dựng cơ ngơi ổn định, nhà cửa khang trang. Mô hình sản xuất đa canh của gia đình ông đem lại hiệu quả khá cao, được nhiều hội viên tham quan, học hỏi”./.
Bài và ảnh: Ngọc Minh