Tôi đến nhà ông Ba Chiến (Nguyễn Hoàng Chiến, ở ấp Tân Bằng, xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời) lần thứ hai. Vẫn đoạn lộ bằng bê-tông ngang chỉ 1,5 m ngày nào nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là căn nhà tường khang trang, đồ sộ nhất nhì trong ấp được xây dựng thay thế cho căn nhà gỗ trước đây. Vợ ông Ba Chiến, bà Ðào Kim Anh, phấn khởi: “Dành dụm, tích góp mấy mươi năm mới cất được căn nhà này đó, hết 900 triệu đồng. Tính ra cũng đã được 4 năm rồi”.
Tôi đến nhà ông Ba Chiến (Nguyễn Hoàng Chiến, ở ấp Tân Bằng, xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời) lần thứ hai. Vẫn đoạn lộ bằng bê-tông ngang chỉ 1,5 m ngày nào nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là căn nhà tường khang trang, đồ sộ nhất nhì trong ấp được xây dựng thay thế cho căn nhà gỗ trước đây. Vợ ông Ba Chiến, bà Ðào Kim Anh, phấn khởi: “Dành dụm, tích góp mấy mươi năm mới cất được căn nhà này đó, hết 900 triệu đồng. Tính ra cũng đã được 4 năm rồi”.
Nhà cửa khang trang, đầy đủ tiện nghi, con cái đều có nghề nghiệp ổn định, ít ai biết rằng vợ chồng ông Ba Chiến từng trải qua những năm tháng nghèo khó.
![]() |
Dù đã 65 tuổi nhưng ông Ba Chiến vẫn miệt mài lao động sản xuất. |
Ông khởi nghiệp với tài sản mấy chục công ruộng, nhưng mỗi năm làm có vụ lúa mùa, thu hoạch chỉ vài giạ/công, tiết kiệm lắm mới đủ gạo ăn tới mùa giáp hạt. Ngoài lo cái ăn, cái mặc, ông còn phải lo tiền trường, quần áo, sách vở cho 6 đứa con. Cuộc sống cứ thiếu trước hụt sau nhưng chưa bao giờ ông có ý định cho con mình thôi học. “Không có học vấn, không biết chữ nghĩa, sau này ra đời sẽ chịu nhiều thiệt thòi”, ông tâm sự.
Thương con, ông làm việc ngày đêm không nghỉ, việc nào cũng làm, từ cấy mướn, chụp đìa mướn cho người ta, có những lúc đi tới tận Rau Dừa (huyện Cái Nước), U Minh. Những vất vả, cực nhọc ấy cuối cùng cũng “gặt hái quả ngọt”, các con của ông đều tốt nghiệp đại học, hiện là cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước ở nhiều ngành nghề khác nhau.
Những năm đầu chuyển dịch sản xuất từ trồng lúa sang 1 vụ lúa - 1 vụ tôm, ông Ba Chiến không ít lần chịu cảnh “trắng tay”. Không nản chí, ông chịu khó học hỏi, nghiên cứu và đã làm giàu từ con tôm, cây lúa. Hiện nay, với 3,5 ha đất sản xuất, ông thực hiện luân canh lúa - tôm và nuôi tôm sú quảng canh cải tiến, thu nhập mỗi năm không dưới 400 triệu đồng.
Ông Ba Chiến còn được mọi người trong vùng thương yêu, kính trọng bởi đức tính thương người, sẵn sàng cứu giúp những ai nghèo khó, có chí vươn lên, từ bà con thân tộc cho đến hàng xóm lân cận. Anh Ðào Văn Chuyền, cùng ấp, bộc bạch: “Lúc làm ăn gặp khó khăn, túng thiếu hỏi mượn 5, 10 triệu đồng, ông sẵn sàng giúp, khi nào có thì trả lại, không tính lãi. Nhờ sự giúp đỡ này, tôi có vốn chăn nuôi heo, đầu tư nuôi tôm công nghiệp, cuộc sống đỡ vất vả”.
Ông Ba Chiến chia sẻ, bản thân ông từng trải qua cảnh nghèo khó, được ai giúp đỡ ông đều rất mừng và biết ơn. Giờ cuộc sống ổn định, có điều kiện thì phải giúp lại người khác lúc khó khăn. Ở đời có trước có sau, tình nghĩa mới là đáng quý.
Ông Nguyễn Văn Tảo, Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi ấp Tân Bằng, xã Phong Lạc, cho biết: “Mặc dù đã 65 tuổi, nhưng ông Ba Chiến vẫn tích cực lao động, luôn nêu cao tinh thần tuổi cao gương sáng. Không chỉ làm kinh tế giỏi mà ông còn xây dựng gia đình hạnh phúc, văn hoá tiêu biểu ở ấp, giúp đỡ mọi người lúc khó khăn. Ông là Chi hội phó Chi hội Người cao tuổi gương mẫu”.
Với những gì đã làm trong thời gian qua, ông Ba Chiến được cấp xã, huyện, tỉnh tặng thưởng nhiều giấy khen, bằng khen về phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng gia đình văn hoá, phong trào thi đua yêu nước. Và tháng 7/2015, ông vinh dự được tuyên dương tại Hội nghị Ðiển hình tiên tiến cấp huyện lần thứ III, giai đoạn 2011-2015./.
Bài và ảnh: Ngọc Minh